1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiện tượng Bánh Mỳ Doner - Kebab - Thổ Nhĩ Kỳ?

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi namduocxmen, 24/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longbra

    longbra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì bánh này làm ở VN không được chuẩn,và vì thế nên không ngon...Đầu tiên là bánh,các cửa hiệu của chúng ta vẫn dùng bánh mì truyền thống VN...không có chó bắt mèo ăn something...rồi đến rau,thiếu một loại rau ảnh hưởng tiên quyết tới hương vị của bánh...cái này là không tôn trọng bản quyền lắm...rồi đến thịt,thịt chẳng có mùi vị gì của Kebab TNK gì cả...vậy thì đừng ghi chữ Kebab lên quầy bán hàng...và cuối cùng là nước sốt...vissan hay Trung Thành???....................Nhưng chúng ta mông muội quá nên cứ cắm đầu vào ăn lấy được,mà thực sự cũng chẳnng biết mình đang ăn cái gì...Chứ cứ như thế thì bịa đại ra một loại bánh và đặt cho nó một cái tên,tôi tin rằng nếu có một phương án kinh doanh tốt thì các bạn cũng thành công thôi...BÁNH TÉP HỒNG KÔNG chẳng hạn???
  2. wwwvvv

    wwwvvv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bac noi the khac nao bao ruou vang thang long ngon hon ruou vang Phap, tai Bac khong biet thuong thuc roi, hoac bac yeu Vietnam qua nen moi thu cu goi la quy ve quê.
    Dung la bon Tho co nhieu loai nuoc sot, moi nguoi hop voi mot loai, em cung chi an duoc mot loai,nhung khong phai vi the ma noi Döner o VN ngon hon. Moi do an co mot concept rieng, co xuat xu rieng, dam bao duoc original la chuan nhat. Giong nhu pho mien Bac mang vao Nam thi nguoi Bac khong an duoc vi co vi ngot cua duong, nhu vay la no mat di concept rieng cua Pho Bac roi.
  3. nhv_kkl

    nhv_kkl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
  4. pvd1977

    pvd1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    nói thật với Bác. bác càng nói thì càng chứng tỏ bác không biết gi?
    thử hỏi bác ở HN có bao nhiêu cửa hàng bánh mỳ như vây? và tất cả các cửa hàng đó có fải của 1 người hay ko, và bác đã ăn được mấy lần rồi, chắc moi ăn đươc vài lần lại đúng chỗ bọn "tự phát" chưa làm bao giờ fai không??? tôi cũng từng ở Germany 7 năm và ăn rất nhiều nhưng khi mới về vn ăn phải thì cũng thất vọng thật nhưng sau đó ăn fải ở chỗ 45 Lương Ngọc Quyến và 50 Nguyễn Hữu Huân ( chỗ này chỉ bán buổi tối thôi) thì suy nghĩ khác hẳn ở đây từ vỏ bánh mỳ nước sốt đến hương vị thịt thì chẳng kém bên Đức đâu ( thậm chí ngon hơn vì chế biến hợp khẩu vị với người vn). Sau này thì ko dám nói nhưng hiện giờ ở HN mới có 2 chỗ này là ngon nhất( 2 chỗ là 1 chủ thì fải) tui vẫn đi ăn thử chỗ khác thương xuyên khi có cửa hàng mới vì là sở thích mà...Bác có điều kiện thì đến mở rộng tầm mắt về ẩm thực nhé
  5. letdown

    letdown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn ăn thử chỗ siêu thị Thái Hà chưa? Chỗ đó so với 2 chỗ kia thế nào? Mình thấy chỗ ST Thái Hà ngon vì nhiều nước sốt, nhân phong phú và đẹp mắt hơn, nhưng chưa ăn bánh Kebab nước ngoài nên không so sánh được.
    Được letdown sửa chữa / chuyển vào 08:20 ngày 04/07/2007
  6. pvd1977

    pvd1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    trùi ui tui đã bảo thử hết rồi, thua xa bác ah, Bác mà thích ăn nhiều nước sốt bác bảo nó, nó " chan" cho bác luôn, mà nhiều của hàng của bọn cafe Nguyễn Thái Học đã lên giá 12k nhưng ở đó vẫn 10k nhé thịt nhiều hơn chỗ khác và thơm ngon hơn nhiều, bác có thời gian thì ghe ăn thư mà xem, mình ở duới Thanh Xuân mà mỗi khi ăn fải lên tận chỗ đó, mặc dù dọc đường đi không thiếu cái bánh đó
  7. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Cúi bái các huynh đài tỷ muội, lúc bấy giờ một buổi tối thanh vắng cách đây hơn 2 nămtrên con đường hành hiệp từ Đồng Xuân Thị đến sơn cốc Tân Thế Kỷ thuộc Tràng Thi lộ, đột nhiên tại hạ thấy một vầng hào quang bất chợt sáng chói, bất chợt biến mất do một số người bu lại quá đông. Tại hạ dùng chiêu lăng ba vi bộ đến nơi thì phát hiện nó là một cái xe được đẩy với hai thiếu hiệp cầm đao mặt mày mồ hôi nhễ nhại như vừa giao chiến xong. Trên xe là những tảng nhục cốt hợi thơm phức. Nhìn xuống thấy chữ Doner kebab, tại hạ biết liền có chuyện, vội vàng buông lời thăm dò. Hai vị thiếu niên dùng truyền âm nhập mật nói riêng tại hạ biết, có một vị trang chủ ở viện Gớt mua hai xe để bán món tân cao lương mỹ vị xuất xứ từ nước Thổ xa xôi.
    Nghe để đấy, không ngờ sau hai năm, thiên hạ vô cùng, ai cũng học hỏi món ăn hảo hạng này, và đã sáng tạo những chiêu thức đặc biệt để giá thành món này có thể rẻ hơn và vẫn ngon, nướng bằng gas, xe tự đóng, giảm một số gia vị phải mua từ Âu phương xa xôi.., nhưng thật đáng tiếc giá các hiệp khách vẫn phải mua với giá rất cao.
    Nếu các huynh đài vẫn quyến luyến mỹ vị kebab này nên ra viện Gớt hay Đồng Xuân Thị cho đảm bảo khẩu vị.
    Huynh đài nào định bán món này thì xin cho tại hạ có vài dòng ngu ngôn loạn ngữ: không nên. vì sao? xin miễn tại hạ thấu lộ thiên cơ. Không tin hãy nhảy vào giao chiến đi sẽ biết.
    Bái biệt
  8. domanhha_dmh

    domanhha_dmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    đã có bác nào biết mua cái xe này ở đâu chưa ạ?
  9. ckotc

    ckotc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào biết chỗ cung cấp xe bán bánh mỳ kebap ko? em muốn tậu thử vài cái làm xem sao.
    Liên hệ : 098.2345147
    Đề nghị giá cả phải chăng thôi nhé
  10. vnayouth

    vnayouth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Mình khoái bánh mì lắm.

Chia sẻ trang này