1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiện tượng buồn (nhột) khi vuốt ve, âu yếm!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Anthony_Nguyen, 10/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cadeho

    Cadeho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa xinh mấy mà bị buồn buồn thế này là ko được vào cung đâu đấy Bắt đầu từ những chỗ ko buồn, mon men tiến ra, kêu buồn thì lùi lại một tí, bao h quen quen rồi mới tiến tiếp. Mà đừng vuốt ve kiểu nhẹ nhàng, mân mê, thế nó càng buồn khoẻ. Mạnh mạnh tí có khi lại hay
  2. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có máu buồn, khổ thế chứ!
    Chỉ cần nói khẽ gần gáy thôi cũng đủ so vai lại rồi, chữa mãi không được
  3. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Thế bình thường em và ng yêu sẽ làm gì để em được vui vẻ. Có mỗi hôn là em mình rất cuồng nhiệt còn cứ đụng chạm tí là kêu buồn lắm. Mà ko hiểu sao mình ko có hứng với việc hôn lắm (mặc dù nghĩ ra đủ kiểu+các kiểu đã biết), hôn thấy thường lắm...
    Không biết con gái có cảm giác thích thú với nụ hôn ko nhỉ, hay là mình nói thật với cô ấy là mình ko mặn mà với nụ hôn lắm để cô ấy cố chịu đựng để tập quen dần với việc kia...
  4. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    hi, không ai có thêm ý kiến nào giúp em với à?
  5. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    hơ,em chả cần vuốt ve hay âu yếm gì,cứ bị con trai đụng chạm vào người(bất kì chỗ nào,dù cố ý hay vô ý) cũng giật thót mình,rồi da gà nổi lên,hic,chả hiểu làm sao
  6. the_daughter

    the_daughter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm của tớ thì đằng ấy phải dùng kế điệu hổ ly sơn thôi Thế này nhé, tập trung sự chú ý của nàng vào 1 việc, ví dụ hôn, hôn mạnh, hôn nồng nhiệt trong khi tay đằng ấy cứ xoa xoa vùng nhạy cảm của nàng. Hôn càng mạnh chắc chắn càng mệt và tập trung nên cảm giác bị nhột sẽ bớt đi. Bf của tớ dùng cách này hiệu quả lắm, tớ bi giờ hết buồn rồi, còn quay ra cù léc hắn nữa
  7. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    nói đã thấy buồn rồi
  8. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    hôn kiểu gì mà có thể xoa được những chỗ đó nhỉ, hôn mạnh thì chỉ xoa mọi thứ phía sau thôi chứ nhỉ
  9. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Sao người yêu Pác ko fải là em nhỉ ... hê hê, mỗi khi chị ý kêu "buồn", sao bác ko fang lại cho 1 câu là : ơ, ở cạnh anh thế này mà vẫn "buồn" a` ... cho chị ý chột luôn cái" buồn"
    hê hê ... bác thử dẫn chị ý đến mấy cái hiệu thuốc Bắc, cắt thang thuốc "chống buồn" đê ... hê hê
    // nghiêm túc này, có thể là chị nhà ngại hay xấu hổ thôi cứ từ từ mà chiến bác ạ
  10. cuoiitthoi_vtd

    cuoiitthoi_vtd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ, quả là chí lí, quả là chí lí. Ở bụng, ven sườn thì có thể đổ tại máu buồn thiệt, dưng cơ mà ở "hai vùng chiến thuật" mà vẫn kêu buồn thì...... sau này hai bố con bắt tay nhau kiểu gì
    Em nó ngại thôi mà bác. Bác mà để yên ở bụng thì chưa chắc đã buồn đâu, dưng cơ mà để ở bụng được mười lăm giây nó lại di chuyển lên trên, ôi ngại chết.
    Cứ......... mạnh tay vào đê, nhằm thẳng quân........ vẹo mà sờ

Chia sẻ trang này