1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiện tượng con gái bỗng nhiên trở nên KIÊU ĐỘT NGỘT rất khó hiểu.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nokia668123, 30/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Hiện tượng con gái bỗng nhiên trở nên KIÊU ĐỘT NGỘT rất khó hiểu.

    Anh bạn mình vừa trải qua một chuyện sau đây,các bạn cho ý kiến xem nên làm thế nào với.Cảm ơn đã đọc và cho ý kiến nhé

    Có những cô gái khi còn "một mình" chưa có anh con trai nào theo đuổi,tán tỉnh thì rất bình thường,rất dịu dàng,rất nữ tính... nhưng tính tình cô ta đột ngột thay đổi trở nên kiêu kỳ khó chấp nhận khi có một anh trai đem lòng yêu mến và cưa cẩm.Anh bạn tôi vừa rồi đã gặp phải một cô bé như thế do người quen giới thiệu,xin nói ngay anh bạn tôi hoàn toàn bình thường,công việc ổn định với thu nhập cũng khá,tính tình giản dị ,nói chung không có gì là không ổn ở đây.Cô bé đó cũng bình thường thôi không xinh lắm,gia cảnh thì cũng bình thường,theo nhận xét là ngoan và học khá (sinh viên năm thứ 4). Tuy nhiên khi anh bạn tôi bắt đầu chiến dịch cưa cẩm thì mới thấy cô bé này kiêu đến mức phát sợ :

    Khi anh bạn tôi nhắn tin nói chuyện thì : Anh ơi hôm nay có 4 anh nữa nhắn tin làm quen với em rồi đấy anh à,mà anh là anh nào thế? Rồi khi bạn tôi gọi điện cho cô bé thì cô ta không thèm nhấc máy với lý do vô cùng củ chuối : Anh ơi em chỉ thích nhắn tin thôi,em không quen nhận điện thoại từ các số máy lạ... Anh bạn tôi chán quá chả còn gì để nói nên mới than thở với tôi và tôi làm thế này : Tôi gọi cho cô bé thì đúng như lời anh bạn tôi nói : cô bé không bao giờ nhấc máy,sau khi gọi 4 lần không được thì tôi đành giấu số gọi đi và gọi lại vào máy thì cô bé mới nhấc máy (chắc vì thấy lạ khi gọi tới không hiện số).Cô bé uể oải : Alo anh nào đấy? Tôi bực quá làm luôn một tràng : Anh xin lỗi em chứ em đã là cái gì mà tỏ ra VIP theo kiểu dở hơi thế? Gọi mà không thèm nhấc máy hóa ra khinh người à? Em là con gái bộ trưởng hay thứ trưởng nào thế nhỉ? Anh bạn tôi đứng bên cạnh chứng kiến cuộc trò chuyện mà chẳng nói được câu gì.Tôi nghĩ với những cô gái bình thường ngoan hiền,tính tình vui vẻ nhưng khi có một vài anh tới cưa cẩm làm quen thì đột ngột quay ngoắt 180 độ sinh ra kiêu đột xuất thì cần phải giải quyết cứng rắn kiểu tôi mới được.

    Các bạn nghĩ sao về hiện tượng con gái kiêu đột xuất này? Ví dụ về gọi điện thoại không nhấc máy của cô bé trên chỉ là một trong số các thói kiêu đột xuất mà anh bạn tôi phải chịu đựng trong suốt khoảng thời gian 2 tháng kiên trì tiếp cận cô bé không thành (cô bé chưa có người yêu).Còn những thí dụ khác về thói kiêu đột xuất của cô bé này mà anh bạn tôi kể lại làm tôi cũng thấy sợ và khó hiểu.Phải chăng khi con gái còn đang "một mình" thì đôi lúc lại hay than thở rằng mình cũng xinh,học khá,tốt nết... mà sao không anh trai nào dòm ngó để rồi đến lúc có anh dòm ngó thì lại kiêu căng vô lối đến vậy? Theo ý các bạn nữ thì khi gặp những cô đang trong giai đoạn được cưa cẩm mà tỏ ra kiêu căng thế thì nên giải quyết thế nào cho trọn nghĩa vẹn tình đôi bên đây?

  2. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Giải tán là cách đơn giản nhất cho cậu bạn của chủ topic.
  3. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    em đồng ý
    vote ngay 5* cho bác, sau khi em trả lời bài này .
  4. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã cho ý kiến,giải tán thì đằng nào cũng giải tán rồi nhưng mà ông bạn tôi vẫn ấm ức khi gặp phải em kiêu như thế.Thế mới cần tìm giải pháp để lần sau nếu chẳng may bị tiếp còn có cách đối phó.
    Con gái càng kiêu càng phải chinh phục cho bằng được Em nghĩ càng khó mình càng phải mạnh,quyết tâm cưa cho bằng được mới phải chứ,còn rút lui thì dễ dàng quá
  5. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    kiêu kiểu này là hàng hiếm đấy. Đồng chí nokia cho tôi số điện thoại làm quen cái
  6. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    nếu mà cô bé ý biết bạn bác là ai rồi,thì lờ lớ lơ đi 1 thời gian,sau đó đột ngột quay lại kưa tiếp.
    còn nếu chưa biết bạn bác là ai,thì càng hay,giả vờ như ko tiếp cận kưa cẩm gì nữa,tấn công bắng cách khác,bạn bác ko nên vồ vập chào đón,làm ra vẻ tình cờ quen nhau,rồi phải làm sao cho cô bé kia ko biết mình đang để ý tới nàng,tỏ ra như bạn bè bt thôi,và phải có kế hoạch tác chiến làm sao cho cô bé kia quay ra thik mình lúc nào ko biết(thế là sa lưới rồi nhé,chiêu này ko quá khó với 1 cô nàng chưa có người yêu mà lại là năm 4 rồi)
    he he,mới sống đc có 17 năm giời mà nghe như từng trải lắm ý
  7. heheHAU

    heheHAU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    mắc cười quá
    thế mà vẫn lý cố à
  8. lovely84

    lovely84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã cho ý kiến,giải tán thì đằng nào cũng giải tán rồi nhưng mà ông bạn tôi vẫn ấm ức khi gặp phải em kiêu như thế.Thế mới cần tìm giải pháp để lần sau nếu chẳng may bị tiếp còn có cách đối phó.
    Con gái càng kiêu càng phải chinh phục cho bằng được Em nghĩ càng khó mình càng phải mạnh,quyết tâm cưa cho bằng được mới phải chứ,còn rút lui thì dễ dàng quá
    [/quote]
    Hic...bác nói nghe hay nhỉ....càng kiêu càng phải kưa cơ á? Oài câu này nghe hơi xa lạ với bác đấy
    Nhưng dù sao thì cô kia cũng chuối thật,con gái như vậy mới thú vị và càng phải tìm hiểu coi cô ta thía nào....hoặc anh chàng kia cũng phải kiêu hơn thì mới dc.Hic...bác có kinh nghiệm gì thì chỉ bảo cho cậu bạn bác đi chẳng lẽ để bạn mình bơ vơ vậy hả?
  9. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Thấy bạn nói là "mới sống được 17 năm" nên mạn phép xin gọi là EM nhé.Anh thay mặt bạn anh cảm ơn em đã tư vấn.Thực ra ông bạn hiền của anh được một người quen của anh giới thiệu cho cô bé kia theo nguyên văn trong điện thoại anh nghe được là " Em đấy con nhà lành,SV năm thứ tư Ngoại Thương,học khá,nhìn cũng trắng trẻo,đi học xong là về nhà nên chị thấy nó ít đi chơi lắm,em yên tâm là nó chưa có bạn trai đâu,cậu xem tình hình thế nào xúc tiến đi,tí chị nhắn tin số phone em ý cho cậu..." Tôi thực sự mừng cho anh bạn tôi khi được giới thiệu một em "trong mơ" như thế,anh bạn tôi vui ra mặt,chốc chốc lại hỏi tôi là bà chị tôi đã nhắn tin số DT em kia chưa...
    Tôi cũng chưa dám kể chuyện cô bé đột nhiên trở nên kiêu với bà chị là người đã giới thiệu cho bạn tôi.Tôi chỉ bảo với bạn tôi là : Tao tin vào bà chị tao khi giới thiệu cô bé đó cho mày,chắc là em ý chỉ hơi hơi kiêu một chút,có lẽ con gái là thế mày ạ.Ngày xưa tôi làm quen với người yêu tôi bây giờ cũng nhiều gian nan vất vả lắm chứ không dễ dàng gì,tuy nhiên nói thật lòng bạn gái tôi ngày xưa cũng chỉ hơi hơi kiêu một chút chứ không quá quắt vô lối đến phát sợ như cô bé mà bạn tôi đang gặp phải.
    Thực lòng tôi muốn cậu bạn tôi tìm được một cô bé tốt nết,ngoan hiền nên cũng khuyên nó là hãy nén giận một chút,bình tĩnh nghiên cứu tình hình cô bé này xem có thay đổi gì không rồi hãy quyết định giải tán hay tiếp tục con đường chinh phục đầy gian nan này
    Vậy nếu anh bạn tôi tiếp tục chinh phục cô bé này thì "tạm xa" cô bé một hay hai tuần cho cô bé bớt kiêu có phải giải pháp hay không nhỉ? Liệu cô bé có nghĩ ông bạn tôi là : "Thằng cha này mới cưa mà mình kiêu một tí nó đã nản lòng chiến sỹ thế này rồi sao?" Nếu tạm xa em không nhắn tin không gọi điện một thời gian thì sau đó quay lại tiếp tục bằng cách nào hay nhất? Làm thế nào biết trong khoảng thời gian tạm xa thì em đó có "tiếc" không nhỉ?
    Thay mặt ông bạn hiền xin đa tạ các bác
  10. chouchounov13

    chouchounov13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Bạn Nokia à, cô gái mà bạn nhắc đến là 1 cô gái ngoan hiền theo như lời giới thiệu.Mà 1 cô gái như vậy thì sao lại không có vệ tinh và chưa có mối tình nào nhỉ? Sao bạn không tìm hiểu về vấn đề này rồi thì mới có thể tìm ra phương cách được,có nên tiếp tục hay không ?

Chia sẻ trang này