1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiện tượng con gái bỗng nhiên trở nên KIÊU ĐỘT NGỘT rất khó hiểu.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nokia668123, 30/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sannam

    sannam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    " Con gái càng kiêu càng phải chinh phục cho bằng được Em nghĩ càng khó mình càng phải mạnh,quyết tâm cưa cho bằng được mới phải chứ,còn rút lui thì dễ dàng quá
    "Quan trọng là hầu hết con gái ai cũng biết cái "chân lý " này của Men. Tất nhiên cũng chẳng ngoại lệ với cô gái này. Cô ta hiểu rõ mình có gì..."Give up is not surrender"
  2. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn tư vấn,thực ra anh bạn tớ xác định luôn từ đầu rằng sẽ cưa em này tới cùng không phải đơn thuần để chứng minh cho em thấy "sức mạnh" mà nói thật là anh bạn tớ đang muốn tìm một cô vợ hiền,theo lời giới thiệu của bà chị kia thì cô này là ứng viên sáng giá Thế nên bạn tớ mới quan tâm đầu tư không tiếc sức người sức của thế này
  3. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Kiêu kiểu cô bé này thì tớ chịu Nhưng tớ xin kể kinh nghiệm đau thương của tớ là đã KHÔNG KIÊU, có nghĩa là tớ sống quá thật, lại cả nể nên ít khi từ chối, trừ trường hợp ko đừng được, thành ra bây giờ mới Người ta cứ tưởng người ta là cái gì quan trọng lắm cơ, nên lại sinh ra làm kiêu, hoặc ít coi trọng tớ hơn, hoặc cái gì tương tự thế, chuyện cũng chẳng thành Tớ rút kinh no cho những lần sau là luôn phải kiêu, không ít thì nhiều, không nhiều thì ít ạ
    À, còn chuyện xinh ngoan học giỏi tử tế mà chưa yêu/ chưa có ai thì có thể lấy tớ ra làm ví dụ điển hình nhá Mải mê học hành quá nên chả để ý gì, lúc đi làm cơ quan nhiều nữ, mấy anh đều đã có người yêu/ vợ cả rồi Khi fall in love cứ nghĩ mình chậm mà chắc, rồi sẽ tốt đẹp hết, ai dè thiếu kinh nghiệm nên Nhưng không sao, tớ đã thấy mình hiểu hơn về đàn ông và từ giờ thì đừng mong tớ có được cái nhìn trong sáng, tử tế về họ nữa nhá
  4. chouchounov13

    chouchounov13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đâu? Theo mình,cậu bạn của bạn cần 1 người vợ thôi mà, thiếu gì con gái như vậy? Nếu có cảm tình với người ta thì hãy cưa, không có ty thì cưa chỉ thoả mãn tính hiếu thắng mà thôi.
    Con cá sẩy là con cá to.
    Chúc có quyết định sáng suốt
  5. nhoc_hat_tieu

    nhoc_hat_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn cô này có vấn đề đây ,hoàn cảnh vậy mà chưa có người yêu , hay lại là công chúa hay mơ tưởng , anh bạn của bạn thật tội nghiệp khi cưa phải cô này . Những người kiểu này thôi quên đi còn hơn , có nhiều bạn gái ngoan hiền thật , kể cả khi có người yêu mình cũng đâu có kiêu kiểu này đâu . Gây sự chú ý ko phải lối !!
  6. espn_hbo

    espn_hbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    1
    Hi hi, theo tớ nghĩ thì cô bé này cũng hơi quá đà thật đấy.
    Về cá nhân tớ, tớ rất thích mẫu con gái như vầy.
    Trước hết cho tớ hỏi, chất giọng của em gái đó như thế nào khi trả lời các cuộc điện thoại từ phía ông bạn cậu và cả thái độ khi 2 người tiếp xúc với nhau.
    Nhưng theo những gì cậu kể thì chắc chắn cách phản ứng của em gái đó rất cứng nhắc.
    Tuy nhiên cũng không nên vội vàng kết luận em đó kiêu căng, chẳng qua em ấy chưa có kinh nghiệm nên cách phòng thủ còn mang nặng tính sách vở.
    Nói thật với cậu, những em gái (không có vấn đề tâm thần nhé) một khi đã vượt qua được giai đoạn trở chứng hâm hâm thế này đều rất hay đấy.
    Chịu khó mất thời gian trong giai đoạn warmup một chút nhỉ.

  7. cold_blood11

    cold_blood11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    - Qua lời sơ kể của bác thằng em có vài nhời gọi là nhận xét thô thiển về em gái này như sau:
    1/ Học Ngoại Thương = đầu óc không đến nỗi tăm tối, được đào tạo cơ bản trong một cái lò toàn là cáo thượng thặng
    2/ Sinh viên năm thứ 4 chưa người yêu = Khát khao ánh sáng lắm rồi ( cái này khá là quan trọng )
    - 99% em gái này có một tham vọng rất lớn, đầu óc vẫn còn viển vông nghĩ tới một tương lai huy hoàng và viễn tưởng. Cần tìm một đấng mày râu xứng đáng và đương nhiên là phải thông minh hơn cô ta. Chuyện kiêu là Uninvisible! --> cần có điều gì làm cô nàng tò mò và chú ý (ví dụ bác giấu số khi gọi đt chứng minh cho điều đó)
    Tuy nhiên các bác để ý mà xem đang rất khát tình và phải nhờ người môi giới làm quen. Trong 1 ngày mà có tới 4 anh liền . Nhưng em nó cũng nản vì toàn anh sến quá, làm quen đơn giản quá không hợp với tính cách mạnh mẽ, đầy tham vọng và đòi hỏi sáng tạo của em nó. Kết quả là chạy đứt dép ngay từ buổi đầu tiên.
    - Tổng kết lại với đối tượng này không còn cách nào khác là phải sáng tạo và gây bất ngờ trong những tình huống tiếp cận. Khi nói chuyện vơi loại này thì có lẽ tốt nhất nên nói về những hoài bão, mơ ước và định hướng cho tương lai (càng huy hoàng càng tốt . ),
    Vài lời bức xúc vậy thôi ! mong đồng chí bạn bác thịt được em này rồi biến để cho em nó bài học đầu đời. Âu cũng là cái lẽ dĩ ngẫu [=))]
  8. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Không ổn, kiêu thế nào chứ cái kiểu điên khùng như vậy mà cưa tiếp thì tôi thấy là không nên.
    Tốt nhất là nên dẹp khỏi bộ nhớ, loại con gái dở hơi không đáng để mất thêm thì giờ. Đàn bà giờ nhiều lắm
  9. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chủ topic, spam tí.
    Đây không phải giọng bác 3w thì phải. Chắc cu nào lấy trôm được nick này của bác 3w vào post bài rồi.
  10. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Xin tiếp thu ý kiến của bác.Bạn em sẽ thực hiện kế hoạch mưa dầm thấm lâu một thời gian nữa xem binh tình thế nào tính tiếp ạ.Đúng là gian nan thật đấy các bác ạ,tuy nhiên chắc trời không phụ lòng người đâu.

Chia sẻ trang này