1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiện tượng con gái bỗng nhiên trở nên KIÊU ĐỘT NGỘT rất khó hiểu.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nokia668123, 30/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tớ cũng đồng ý giải tán vụ này . ấm ức thì tìm 1 người khác xinh hơn , đáng yêu hơn để trêu ngươi con bé kia . Đểu hơn thì nhờ 1 tên bạn đẹp mã giúp đỡ : Tán đổ con bé đó xong rùi đá cho cắm đầu vào tường
  2. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Cũng chả phải làm như thế này. Ko đáng mặt đàn ông chút nào cả. Chưa kể nhờ thằng bạn tán xong rồi chúng nó vui vẻ bên nhau lại kể lại rằng : Giá như hồi ấy anh bạn của chủ topic mà cứ lầm lì tiến tới thì giờ người tay trong tay với em đấy ko fải là chú đẹp mã này.
    Tóm lại :Nếu thấy thực sự thích nó thì cứ tiến tới, dùng 1 số thủ thuật của các cao thủ trong này để chiến đấu và xác định là No Regret. Còn nếu thấy trình mình non, hoặc sợ khổ thì giải tán là cách tốt nhất.
  3. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Mình thì ko bao giờ thế. Vì có khi bạn bè hết pin nó mượn máy người khác nó gọi, hoặc lỡ ai có việc cần giúp đỡ mà ko bắt máy thì sai lầm thật. Túm lại mình nghĩ là khi ai đó gọi vào máy mình thì chắc chắn họ có việc muốn nói với mình hoặc cần mình. Muốn biết chuyện gì thì phải bắt máy mới biết được.
    Chuyện của pác nokia em đọc xong mà em hãi. Kiêu gì mà thấy ớn thế, mà đọc xong mới hiểu, quý ông các pác đôi khi theo đuổi người ta nhưng lại ko xuất phát từ tình yêu. Ớn thật.
    Tiện thể cho em hỏi ý kiến các pác một tí :
    Mọi người nói anh ta đang thầm yêu một người, trong giờ làm việc luôn chat với cô ta. Thế mà gặp mình lại nhìn như thể đang thầm yêu mình ấy, nhưng lên mạng gặp hay nhắn tin thì lạnh nhạt ko trả lời. Hành động như thế là sao? Anh ta có vấn đề gì ko hay làm thế có ý gì? Bộ tính chơi đểu hả? Các pác góp ý giúp. Thank trước
  4. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    mẹ kiếp là con của ông vương ông tướng nào mà phải quỵ luỵ thế bác, giải tán đi, con gái mà thái độ thế là ko chấp nhận nổi, có khi cô ta cũng chưa yêu ai nên chưa bị ai dạy cho một bài học hay sao ấy nhỉ
  5. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    đọc mà thấy cú cho ông bạn bác quá, bác cho em cái số của con bé sinh viên này để em xem nó kiêu thế nào nào
  6. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Mình công nhận cũng kiêu. Mình hay có thói quen khi con ******* đến toàn dập máy gọi lại cho ra vẻ anh hai, oai như cóc. Sau chúng nhờn, toàn nháy máy. Rồi bị mang tiếng kiêu, khổ thế đấy. Như hôm trước có em nháy máy, 15phút sau thấy nhắn tin:? Kiêu thế, chán không thèm gọi lại cho em à ?o. Mình cáu quá bấm di động gọi luôn :
    ?o em buồn cười nhề, đợi anh lên cơ quan anh gọi lại bằng máy bàn cho đỡ tốn chứ, từ nhà anh lên cơ quan mất 20 phút, đợi tí rồi nháy lại đi ?o.
    Vừa mở được cửa vào đã thấy nháy. Vừa thấy nghe máy , chưa kịp nói gì đã thấy em nó bảo: ?o em chỉ định hỏi anh là anh có mượn mấy tài liệu ở chỗ em không ?o. Bực quá, có tí chuyện cỏn con mà cũng nháy.
    ?o Có, mai gặp anh sẽ trả nhé. Thôi anh về đây ?o.
    Vừa về đến gần nhà, lại nháy. Lại quay xe lại văn phòng. Lần này biết điều phết, ngồi đợi chứ không dám nhắn tin linh tinh bảo kiêu căng này nọ. Lên đến văn phòng, mình lại phải rút di động ra nhắn tin cho em nó: ?o Nháy đi ?o. Thế là nháy. Nhấc điện thoại lên gọi lại.
    ?o Em quên mất, định hỏi anh là gặp ở đâu, đừng lên văn phòng em vì mai các sếp họp phòng?o
    ?o Thì ở cái quán cà phê gần cơ quan em đấy, em kiếm cớ chuồn ra nhé ?o
    ?o Vầng?
    Lại lóc cóc dắt xe về nhà, về đến gần nhà mình mới sực nhớ ra là chưa hẹn thời gian. Kiểu gì chả phải nháy lại. Mình lại phóng xe lên gần văn phòng mình, tấp vào lề ngồi đợi.
  7. cold_blood11

    cold_blood11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Đúng như em dự đoán bác ạh.
    Con cáo này thực ra là khá khéo và tinh quai chứ không phải ngoan hiền như bác nghĩ đâu. Nếu em không nhầm thì nó sinh vào ngày khoảng từ 21/5 - 21/6 thuộc cung song sinh bác ạh. Em đã từng gặp trường hợp này rồi và kiến nghị bác là nếu như bác không tỏ ra sáng tạo và tinh quái thì sẽ không chiếm cảm tình của em nó được đâu
  8. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã nói rồi, làm con gái phải kiêu cơ, con trai nó mới theo Ít nhiều gì cũng nên kiêu, trình thấp kiêu ít, trình cao kiêu nhiều, càng kiêu càng khiến bọn con trai nó điên lên và quyết tâm theo bằng được Tỷ dụ như trường hợp này chẳng hạn
    Đừng ai không kiêu nhé, chết đấy
    Mà tớ nói thật, con trai các cậu nói chuyện sau lưng con gái cũng ko hay ho gì mấy, ai dè toàn con nọ con kia, nghe giọng điệu khinh thường ko chịu được Tớ có cô bạn từng phải chạy mất dép khi nhận được tin nhắn các anh gửi nhầm cho nhau vào máy cô ấy, khiếp, lời lẽ buôn bán khủng khiếp Con trai thế thì cũng xin kiếu
  9. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    ========
    Theo tôi sau 2 tuần nên để bà chị bác đến 1 mình, bạn bác chưa nên đến.
    Mà 2 tuần im lặng là phải tuyệt đối đấy nhá
  10. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8

    [/quote]
    Không ổn, kiêu thế nào chứ cái kiểu điên khùng như vậy mà cưa tiếp thì tôi thấy là không nên.
    Tốt nhất là nên dẹp khỏi bộ nhớ, loại con gái dở hơi không đáng để mất thêm thì giờ. Đàn bà giờ nhiều lắm
    [/quote]
    Đồng ý với bạn là đàn bà giờ rất nhiều. Nhưng chủ topic này đâu có cần cưa cẩm đàn bà. Cậu ấy muốn tán tỉnh, theo đuổi một cô gái đấy chứ
    Hơn nữa, đã xác định người ta là "loại con gái dở hơi" thì càng không nên "loại khỏi bộ nhớ". Phải kề vai sát cánh để mà giúp đỡ người ta chứ lị. Quay lưng lại với bệnh tật của người ta thế à ???

Chia sẻ trang này