1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiện tượng con gái bỗng nhiên trở nên KIÊU ĐỘT NGỘT rất khó hiểu.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nokia668123, 30/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Công nhận đấy, mình cũng chứng kiến nhiều người ko cưa được em này em nọ, quay ra nói xấu con gái này nọ, chẳng ra làm sao cả.
  2. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    cứ ngồi đấy mà kiêu có để mốc ra cũng chẳng ai thèm, làm cứ như là báu lắm ko bằng
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Nếu ko thèm thì đã ko bức xúc như thế này đâu, thôi cứ bình tĩnh, ko được em này còn em khác mà
  4. Man0waR

    Man0waR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    hị hị,theo khảo sát mới nhất được công bố,chỉ riêng Ấn Độ với Trung Quốc thừa ra 66 triệu men đến tuổi fải có vợ nhưng ko biết tìm đâu ra vì thiếu con gái trầm trọng mà hôm trước tôi đọc ở đâu thấy bảo tỷ lệ trẻ sinh ra ở 1 số địa phương ở Việt nam còn chênh lệch kinh hơn cả bên họ,thế nên ối anh ko tán được em nào là cái chắc vì hết roài lấy đâu ra nữa mà tán cung ko đủ cầu thì rõ là kẻ nắm đằng chuôi fải kiêu chứ sao,hiện tượng này hợp quy luật khách quan,ko kêu ca được chi cả ko biết rồi mình có lấy được vợ ko đây
  5. dark_ghost

    dark_ghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói thật nhé.
    -thứ nhất các bác ko có tài tán gái thì ngậm bồ hòn làm ngọt đi, sao lại đem lên đây cho bàn dân thiên hạ bàn lùi bàn ra. Vì chuyện chẳng có gì là to tát cả
    -thứ 2 các bác nghĩ các bác là ai mà ng ta phải bắt máy. Ko wen mà gọi trọc fá ở bên nước ngoài ngta bắt bỏ tù vì tội phá rối đời tư và đôi khi là quấy rối ******** và khủng bố tinh thần đấy
    -thứ 3 là các bác Boy làm ơn bỏ tư tưởng là con gái sinh ra để các bác vui chơi đi nhé, đến lúc ngta chảnh thì quay lai nói xấu.
    Hay nhìn lại tài năng đi nhé kakakak chuyện này đơn giản lắm tớ có gì mà fải lên đây bàn tán ầm ĩ, có 1 em chứ 10 em cũng giải quyết đc.
  6. braidse

    braidse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    ban nen thay doi cach tiep can di
    vi con gai tu te thi rat than trong ,lai da nghi nua.
    neu doi cach tiep can roi ma van kieu thi bo tay
    danh giai tan vay
    chac nang da co nguoi trong long.
    get gai kieu
  7. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Hoặc là chê cậu kia ... thấp kém một số mặt.
    Hoặc là cô này đã có người yêu.
    Nếu chưa có người yêu, sinh viên năm 4 rồi, thấy đối tượng hợp lý thì chẳng bao giờ kiêu đâu.
    Thôi đừng mê muội nữa...
  8. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Vâng ạ, kinh nghiệm xương máu của em đấy ạ, [/b] không kiêu [/b] nên bây giờ mới ngồi mốc mặt ra đấy bác ạ Chứ em mà [/b] biết kiêu [/b] thì giờ đã không thế này
  9. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Đang rao "Ai mua tôi không" đấy phỏng ???
    Mà có khuyến mãi gì không? Nhỏ cũng được, giá trị thấp cũng được. Méo mó, có hơn không
  10. jullian

    jullian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết đến giờ này thì tình hình bạn của bác Nokia ra sao rồi. Tớ thì tớ thấy vụ này có vấn đề.
    Ừ thì cô nàng bận học, có thể cũng chả mấy ai thích nghe điện thoại của người lạ mà lại còn gọi đến tán tỉnh, mà có thể là tán không hay nên không thích nghe. Nhưng dù gì mà nói, nếu không thích nghe thì thiếu gì cách nhẹ nhàng nghiêm nghị, cái kiểu của cô này vừa tinh tướng, vừa hâm hâm.
    Nhưng cũng có thể là bạn của bác Nokia cưa chán quá, mà em ý đã tỏ ra không thích rồi bác ý vẫn cứ bền bỉ. Hic, một ông bạn tớ đã nói là bọn con trai chỉ hiểu được mỗi hai câu: Em mê anh lắm và Thằng dở hơi kia đi chỗ khác (Sorry các bạn nam nhé, câu này không phải tớ nói), và trong trường hợp này, có thể em ý không thích mà không nỡ nói ra cái câu thứ 2 nên em ý tinh vi.
    Hồi trước tớ vớ phải một ông dở hơi, gọi điện rủ đi chơi, nói linh tinh, tớ từ chối tử tế là tớ đang bận. Thế là ông ý bắt đầu lảm nhảm một bài về chuyện đẳng cấp xã hội, là tớ coi thường ông ý, trời, tớ điên quá, mà thấy mình điên lại còn thích nữa chứ, ai đời lại nhơn nhơn nói là em cáu, có nghĩa là em quan tâm đến anh. Tớ đã phải phũ phàng kết thúc bằng cách bảo ông ý kiểm tra lại đầu xem có bình thường không.
    Tớ nghĩ, em ý hoặc là quá mơ mộng, nghĩ mình là cái rốn vũ trụ thật hoặc là em ý chả gà mờ tí nào .
    Nhưng dù vấn đề là gì, thì vụ này cũng chán phèo, thôi đi cho nó rồi, việc gì cứ phải vì muốn một cô vợ ngoan mà thế.

Chia sẻ trang này