1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiện tuong hôn thú giả bên Mỹ này ....

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi thuyenxaxu, 04/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Hì, tui nhiều chiện wá...vẫn thích post tiếp trong topic nì hoài....
    Đúng dzồi..bác KP nói đúng woá...giả là illegal thế nào được..khổ cái mọi người vẫn cứ gọi là "cưới giả" thế mới chít...
    Bác đem tờ đô la giả (giống i xì tiền thiệt) ra xài...dzị nó có gọi là illegal hông pác???
    Nếu cưới giả hổng fải là illegal ( sorri nhé..chop không hề có ý gì với mấy bạn cưới kiểu này nghen..vì đã nói dzồi...mỗi người một hoàn cảnh.....) thì pác KP có dám ở trước mặt của Sở Di Trú nói thẳng dzào mặt tụi nó : " Tao cưới giả đoá, nhưng hồ sơ tao vẫn đầy đủ, theo đúng yêu cầu của mấy ông...dzị mấy ông làm gì được tui nào...dzì case và hồ sơ của tui vẫn legal muh ( theo lời bạn KP)
    Hix..nếu cưới giả là legal thì tại sao những bạn dính vào việc này fải giấu sở di trú chứ. Bác có dám show off ra public cho mọi người biết bác đang cưới giả không. Xin lỗi bác, chẳng qua khi chưa bị fát hiện thì dĩ nhiên là nó vẫn là hợp fáp hay khi fát hiện ra thì cũng chỉ chút chút illegal thôi muh . Nếu pác giỏi biện luận là nó hổng illegal, thì pác đấu tranh với sở di trú cho mọi người đi.
    Đúng dzồi, bác nói đúng quá...vứt sọt rác thế nào được..."vàng thiệt" thì sợ gì lửa chứ pác...chấp nó check vào 12h đêm luôn í....Chuyện vượt qua cái thủ tục này dĩ nhiên trước sau gì cũng okie thôi à, tuy cũng ảnh hưởng chút chút đến mình nhưng mình cũng fải tuân thủ theo đúng quy định của người ta thôi...
    Thà bác nói mỗi người mỗi hoàn cảnh, đằng này cứ khăng khăng bảo cưới giả hổng fải là illegal, tui là tui phục bác lém đoá
    Choài, cứ đi buôn ma tuý, đến lúc chưa có bị fát hiện , thì vẫn có thể vỗ ngực bảo rằng " tui đâu có làm gì illegal đâu chứ" . Nhưng nhớ có buôn ở đâu tránh giùm S''pore nghen
    Xã hội fải có fát luật..và bác không thể nào xem việc "lách luật" như là một việc đáng tự hào như dzị
    Bài post cuối của tui góp dzui với bác dzị
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 20:43 ngày 07/12/2005
  2. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    yah... chắc là thế. anh nhìn sự việc như vậy nên suy nghĩ như vậy cũng là bình thường như bao người bình thường khác thôi.
    em có con bạn, đang học ĐH bên này, cũng đi làm thêm giúp gia đình, trước làm waitress ở tiệm ăn thôi, 1 ngày đi làm kiếm đc $60-80 đã mừng rơi nước mắt. sau có người chỉ nó đi làm nail, vào mùa, ngày nó dũa đc $300-350 sau khi đã trừ hết các thứ đi rồi í, nếu tính trung bình như vậy, có khi cũng gần tới level lương của anh ý nhỉ. làm nail đc 1 năm thì nó bỏ hẳn học dũa nail full time. em hỏi sao vậy thì nó nói nguyên văn với em là "học mấy năm rồi, chưa thấy ra cái gì cả, dũa nail thấy ra nhiều thứ, cực 1 chút nhưng thấy thành quả ngay nên thấy đáng". suy nghĩ vội vàng, ngắn ngủi anh nhỉ.
    em có 1 chị bạn nữa, học master, vừa học vừa đi làm, cũng lại làm nail, học xong ra trường đc 1 công ty nhận, ngồi nhẩm tính lương kô bằng lương dũa nail nên cũng turn down công ty đó luôn.
    chất xám đi đâu và chất xám về đâu với những suy nghĩ bị tiền loá mắt như vậy anh nhỉ??
    ghi chú: họ kô fải là những người dũa nail để nuôi cái miệng đâu, họ sinh ra và lớn lên trong gia đình khá giả, bố mẹ đều là công chức có tiếng đấy. ban đầu cũng chỉ là ý thức làm thêm để có tiền tiêu vặt đỡ fải xin bố mẹ thôi
    nhỏ bạn em hôm fone cho em hỏi về cái túi LV của em thế nào để nhỏ đó mua. mua xong fone lại cho em, bảo là hôm bữa ra cửa hàng mua cái LV đó xong nhìn thấy cái Gucci đẹp quá, chắc đi làm cày tuần sau ra mua cái đó. em nói em cũng thích cái Gucci đó, nhỏ nói em mua đi, 2 đứa đồng fục, em cười bảo hết allowance rồi, nhỏ nói "ôi trời, có mấy trăm ý mà, đến tiệm bạn, bạn giới thiệu cho dũa nail 2-3 buổi là thừa tiền mua LV với Gucci"
  3. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    đừng đổ thừa hoàn cảnh thế chứ chị Cutie.
    em thì thấy những người nói tại sướng quá mà sinh ra này nọ, là những người kô dám nhìn nhận vào chính bản thân mình.
    có hoàn cảnh hoạ chăng là hoàn cảnh bố mẹ giáo dục con cái thế nào, tạo dựng nên nếp sống gia đình như thế nào thôi. cái đó mới là cái quan trọng ảnh hưởng.
    nhà em cũng có osin từ khi em và chị gái em còn nhỏ, mẹ em rất là bận công việc, nên giao lại toàn bộ công việc quán xuyến nhà cửa cho chị gái em, và bắt chị gái em fải fân chia công việc cho cả em chứ kô đc nhét hết cho osin để đến lúc ở trong nhà mà chẳng biết cái gì.
    đi chợ nấu cơm vẫn là chị gái em, osin chỉ fụ thôi.
    dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc, fòng ốc khi học xong hay chơi xong là em, osin chỉ giúp lau chùi thôi.
    nhà em có 1 thói quen là khi đi mua sắm đồ cho gia đình kể cả là từ đồ ăn cho đến dụng cụ gia đình cũng đều là cả nhà đi siêu thị cùng nhau. về nhà sắp xếp đồ đạc cũng vậy, cũng cả nhà ý kiến xem để gì ở đâu thì thuận lơi và tiện dụng, hợp lí. chứ nhà em kô có kiểu về nhà là thằng nào đóng cửa fòng thằng đấy đâu
    bây h có bảo bố em đi siêu thị 1 mình để mua đồ ăn trong nhà, chắc chắn bố em sẽ mua đc đúng loại nước mắm, dầu ăn nhà em vẫn dùng, mặc dù bố em kô bao h xuống bếp, chứ đừng nói đồ đạc trong nhà để đâu.
    lúc mẹ em nằm viện mổ, lúc đấy 2 chị em em đều ở bên này, mẹ em đc ăn cháo của bệnh viện Fáp Việt thấy nấu rất ngon, mẹ rất thích, nên order thêm 1 suất nữa cho bố em ăn để lúc xuất viện về bố em biết nấu cho mẹ em ăn. đc cái cả nhà em kiên trì rèn luyện cho nhau chứ kô kiểu "thế thì tự làm cho đỡ rước thêm bực vào thân". hôm đầu mẹ em vui vẻ ăn cháo khê, hôm thứ 2 vẫn vui vẻ ăn cháo với đường cho đỡ lạt nhách, hôm thứ 3 mừng rỡ đc ăn bát cháo đúng ra bát cháo mặc dù chỉ ở mức cháo quân y. đến hôm thứ tư thì hạn fúc kô chỉ mẹ em đc ăn bát cháo chẳng khác gì của bệnh viện Fáp Việt nấu cả, mà cả bố em vì thấy vợ kiên nhẫn chờ đợi thành quả.
    qui định nhà em là đi chơi đâu thì đi, đúng bữa cơm là fải có mặt ở nhà, nhất là bữa cơm tối gia đình.
    bây h mẹ em còn qui định thêm, mỗi lần em về, trưa thứ bảy osin kô đi chợ nấu cơm, mà công việc đấy là của em fụ trách, mỗi ngày thứ bảy nấu 1 bữa lạ cho bố mẹ ăn
    tất cả là do cách bố mẹ giáo dục con cái tạo nên nếp sống gia đình thôi. bình thường em chẳng bao h nấu, nhưng chẳng bao h mẹ em lo lắng ra đường người ta bao con mình chả biết làm gì cả.
    còn "Nhưng cuộc sống bên này làm cho mình thấy mình sống có ý nghĩa hơn. Sống biết suy nghĩ, tính toán cho tương lai, sống có mục đích hơn", again, có lẽ cuộc sống cũ của chị khi còn với gia đình đc bố mẹ chiều chuộng mà kô nghĩ rằng con mình fải lớn, kô đc rèn luyện, nên đến khi xa bố mẹ chị mới thấy thật là 1 bước ngoặt to tát thôi.
    Được oopszzzzz sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 07/12/2005
  4. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    ối, thế này thì anh nào sắp làm rể nhà oopsss phải đi thực tập 4-5 tháng để được vào circle rùi.
    Nói chứ nhà Ooopszz đoàn kết thế là hay. Nhà tớ không chiều chuộng, nhưng cũng không kham khổ thiếu thốn gì (hoặc có khi vì không chiều nên không biết thực sự sung sướng nó là cái gì, nên lúc nào cũng thấy sướng) Mẹ tớ bảo lúc nào cũng phải nhìn xuống (còn bao nhiêu người khổ hơn mình) và nhìn lên (bao nhiêu người giỏi hơn mình), tự thế mà điề chỉnh tầm mắt nhìn lên nhìn xuống tuỳ trường hợp.
  5. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    EM Oopss đừng thấy chuyện kể trước mắt như thế mà vội vàng nhảy vào...soi mói chỉ trích đời tư nhà chị chứ......một khi mình chưa biết rõ hoàn cảnh nhà người khác em ạ....
    Những chuyện trên chị kể chỉ là dẫn chứng cho sự biết suy nghĩ nhiều hơn khi qua bên này thôi. Còn chuyện Bố Mẹ chị giáo dục con cái ra làm sao thì có khi có nhiều người cần phải...vác chiếu tới học dài dài em ạ Và một trong những điều hay chị được dạy là đừng nên đi....khoa trương quá đáng về mọi thứ
    Anyway, sáng nay con nhỏ bạn fone qua than thở nó lấy chồng thiệt mà đi interview với chồng bên đây đến những 2,3 lần rồi mà vẫn chưa xong.....INS họ nghi ngờ là giả nhưng mà vì không co 1lý do gì từ chối nên họ cứ để hồ sơ open như thế....nghe cũng thấy chán cho nó
  6. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    chị Cutie nóng mặt nhỉ, ngộ nghĩnh quá
    có ai bảo ở nhà kô biết cái chổi ở đâu là vô giáo dục đâu nhỉ, đc chiều là sướng chứ sao. em chỉ nói là mỗi nhà 1 cách giáo dục con cái khác nhau nên tạo nên nếp sống khác nhau thôi, chứ có chê bai gì nếp sống nào tốt nếp sống nào xấu đâu. mỗi người hướng gia đình mình đi theo 1 hướng khác nhau mà. chị Cutie nói như vậy người đọc dễ hiểu là chị Cutie tự nhận fần thiếu sót từ cái chổi lắm. thế nên có xách chiếu đến học cũng là chuyện thường thôi.
    thế sao lại gọi người khác là soi mói, chỉ trích đời tư của nhà chị chứ, khi chính chị đưa chuyện cái chổi lên đấy chứ.
    có chăng là chị Cutie chưa khôn khéo lắm khi chọn ví dụ để "khoa trương", show effect của những "sự biết suy nghĩ nhiều hơn khi qua bên này"??
    off topic quá, quay lại cưới giả
    em chẳng fản đối chuyện này, vì em cho nó là 1 hình thức hợp thức hoá, legalize status thôi. mỗi người chọn 1 hướng đi riêng, họ bỏ tiền ra để đc cưới giả mà, em cho đó là sòng fẳng. còn lừa dối 1 số thứ để tay kô nẫng nhiều thứ như trường hợp gì anh Thuyền kể ý, đòi ly hôn chia tài sản và tiền cung cấp hàng tháng ý..., thì mới ......
  7. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
    hì... mỗi nhà mỗi nếp sống mà tidenbz nhà tớ thì mẹ tớ nghiêm khắc nên kô lơ tơ mơ đc, mặc dù kô thiếu vui tính.
    mà chắc ít người, nhất là nhà tớ, mạo hiểm, hay là tự tin đến mức nghĩ là sau khi "thực tập" xong sẽ đc như ý muốn lắm, bản chất dễ thay đổi thế chắc cũng nên đặt question mark nhỉ, nên thôi, cứ ăn chắc chọn sẵn thôi, nhắm trước cân bằng đc những khác biệt nhỏ nhỏ là đc rùi.
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Bạn Chop nói chiện nghe bùn cười ghê dzị đó.
    Giờ tui đưa tờ tiền giả ra trước mặt bạn xem bạn có biết hông mà lại dám nói xài hổng được.
    Nói cho bạn biết, giờ kim cương làm giả siêu đến độ đưa vào máy thử còn kêu y chang kim cương thiệt nữa là. Chỉ có chiên gia nhìn mới bít thui.
    (off topic 1 chút: cảnh cáo các bạn gái dzụ nì, coi chừng sau nì thấy kim cương là lóa mắt, chẳng biết phân biệt thiệt giả)
    Báo cáo dzới bạn Chop là tui hổng có khả năng đóng kịch nên đành phải làm ''phá gia chi tử'', dù từng đi thăm thú Lãnh sự quán Mỹ ********* đến 6 lần. Bởi dzị cái thí dụ của bạn kêu tui đứng trước Sở di trú la ó om sòm như thằng khìn (mặc dù tui đôi lúc cũng khìn thiệt) xin dẹp qua 1 bên ha.
    Còn dzụ illegal này thì tui nhường cho bác analyst là chiên gia Luật pháp dzô phân xử.
    Dĩ nhiên đứng trước ''tòa án lương tâm'' thì việc này có thể gọi là ''illegal''. Nhưng để tui kể bạn Chop nghe chiện nì
    Có tên ăn trộm bị bắt ra tòa. Quan tòa hỏi:
    - Lúc anh ăn trộm có thấy lương tâm cắn rứt hông?
    Tên ăn trộm nói:
    - Dạ bẩm tòa, lúc đó tui chỉ sợ chó cắn thui.

    Nói dzông nói dzài dzị chắc bạn Chop hiểu rùi ha. Lần sau mong bạn Chop mở to con mắt bên trái, nhướng cao con mắt bên phải 1 chút nữa, đọc cho kĩ lưỡng rùi hẵng đánh giá này nọ hen. Chứ bạn Chop cứ đọc ba chớp ba nháng rồi phang đại kiểu này thì dễ làm tui tăng xông máu rùi kô khéo lại nặng lời dzới bạn Chop lắm. Tui là tui hông phải gen-tờ-mân, dễ xương nhẹ nhàng dzới mấy người hông quen hông bít đâu, bởi dzị bạn Chop phải cẩn thận đó.
    Chốt lại câu cuối cho topic này, đúng là giá trị đảo lộn chả biết đường nào mà lần.
  9. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Ốp: người khôn nói ít nhưn gđể cho người ta hiểu mình nhiều em ạ. Hy vọng em hiểu những gì chị nói. Chị tạm dừng nói về vấn đề gia đình với em tại đây nhé, loãng topic.
    Kiều: chú học final căng thẳng quá hả :-D Anyway, đi SJ nữa o cưng?
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Chị nghĩ em có căng thẳng kô?
    Vụ kia thì về nhà Cali bàn ha.

Chia sẻ trang này