1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiện tuong hôn thú giả bên Mỹ này ....

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi thuyenxaxu, 04/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Có vài người VN quốc tịch Mỹ đã sẵn sàng về VN gặp mặt, bảo lãnh dưới dạng hôn nhân người bà con của mình sang định cư tại Mỹ không dính dáng một chút tiền bạc gì cả. Sau thời gian luật định người được bảo lãnh được thẻ xanh và 2 bên ký giấy ly dị. Không thiệt hại vật chất của cải, hình hài, v.v. chỉ là sổ "bụi đời" của 2 người trẻ đó đã trải qua một lần lên xe hoa dù phòng hoa chúc chưa lần động đậy.
    Anh hay chị VN quốc tịch Mỹ đó biết rõ mười mươi là đã "qua mặt" chính quyền Mỹ khi làm chuyện đó nhưng đó là chuyện nên làm hay không nên làm nếu đó chỉ là con đường duy nhất anh hay chị đó có thể giúp người bà con ở VN thực hiện được ước mơ của mình? Anh hay chị người Mỹ gốc VN đó đáng trách hay đáng phục?
    Đối với các trường hợp những người "bán" đời sống độc thân của mình dù chỉ trên giấy tờ để làm một việc biết rằng không đúng luật cũng giống như một tay đi buôn đồ bị cấm. Trơn tru trót lọt thì được một khỏan tiền. Trục trặc thì phải tìm cách "nói nhỏ với nhau" để dàn xếp cho người khác đừng biết và nếu "mất cả chì lẫn chài" thì cũng ngậm miệng làm thinh thôi. Nếu đổ bể tùm lum thì phải chịu hình phạt. Có ăn có chịu. Chỉ có một số ít buôn lậu thôi nên cũng chẳng có gì là ầm ĩ.
    Bỏ qua chuyện đúng luật và trái luật còn lại vấn đề xã hội. Còn những người cần đi qua Mỹ và không có con đường nào khác. Đừng nói đến việc Mỹ có gì đẹp hay hay ho gì đâu mà phải đi - đó là chuyện cá nhân của mỗi người, ước mơ riêng của mỗi người. Các bạn có thể phê phán nhưng đi và sống ở Mỹ là một ước mơ và nhu cầu của nhiều người hiện nay. Đối với những người có ước mơ và nhu cầu đó, 30K USD cộng thêm một số phiền toái giấy tờ, v.v. trong vòng 2 hay 3 năm là quá rẽ.
    Sau 75, hàng triệu người Việt tốt số thì có cơ hội "ký tên hiến tặng" nhà cửa tài sản đất đai để được cấp thông hành lên máy bay. Đa số thì đóng 8, 10 cây vàng, bỏ lại tất cả nhắm mắt bước chân xuống thuyền một là làm mồi cho cá mập hay vào tay hải tặc may mắn mới được sống vài năm lăn lóc ở các trại tỵ nạn sau đó mới biết được nước Mỹ, Canada, Úc, v.v. nó tròn méo thế nào. 30K USD để lên máy bay vèo sang Mỹ, lên xe hoa chớ không phải thuyền nan, 2 hay 3 năm ăn học, làm việc, shopping, cine, v.v. quả là thần tiên. Vì 30K USD đối với các bạn ấy chả đáng là bao. Những gia đình chi ra 30K USD để cho mình, con em mình sang Mỹ như vậy phải có trăm ngàn hay hơn chứ. Những bạn ra trường làm 500 USD/tháng có mơ cũng không đào đâu ra 30K USD để thực hiện ước mơ đó. Không tính tới những gia đình có sẵn của để dành, trong hoàn cảnh xã hội VN hiện nay, ai có thể làm ra được trăm ngàn USD hay hơn? Đạo đức hay không không biết nhưng những người như vậy phải có máu dám làm, dám mạo hiểm, dám chộp thời cơ cho nên luật lệ hay gì gì chỉ là những rào cản cần phải vượt qua để đạt được mục đích của mình.
    Những người đó cũng cảm thấy một lúc nào đó phải "hạ cánh an toàn" chớ lỡ "gió bụi nổi lên" nhỡ đâu mình bị sao quả tạ chiếu cắc bùm như LKT, TMP, v.v. thì sao!
    Một đường binh trong vạn đường binh.
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Phần này hình như có chiều hướng suy diễn cực đoan [​IMG].
  3. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, tôi cảm ơn bạn Thuyền đã lập ra topic này. Bài post của tôi là có một số mục đích và có thể xem là tôi đã đạt được mục đích rồi.
    @Netwalker: bạn rất giỏi quote đó, nếu cô lập câu nói đó, tôi sẽ không bao giờ dám nói ra bởi thực tế là có những người lao động chân tay nhưng thái độ của họ đáng quý hơn những người lao động trí óc mà luôn tìm cách đạt được mục đích bằng mọi giá, chỉ cốt sao sướng nhất cho mình, nghĩ cho được một cộng đồng nhỏ mà không thể nghĩ cho được một cộng đồng lớn hơn. Như thế có vẻ tôi đòi hỏi hơi quá .
    Anyway, câu đó bạn cho là có phân biệt đối xử cũng được, nhưng nên đặt nó vào ngữ cảnh.
    @vyhuynh: Nếu làm cách mạng thì phải suy diễn theo chiều hướng cực đoan, không thể theo trường phái trung dung, ba phải được.
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    @thuyenxaxu:
    Bác có lỗi gì với tớ mà xin lỗi xin phải. Tớ với cô Chop giả sử có xích mích đi chăng nữa thì đó là chuyện riêng của tớ với cô Chop, đâu phải là tại bác. Chẳng lẽ cứ phải mở topic là topic đó phải hòa nhã, êm đẹp, ai vào cũng ''đi nhẹ nói khẽ cười duyên'' mới hay ho chắc? Nói thật 1 câu, bác nếu thích làm vừa lòng thiên hạ thì bác cứ tiếp tục, nhưng làm ơn dẹp tớ qua 1 bên. Bác kô có lỗi gì với tớ mà lại đi xin lỗi, bố khỉ, tớ kô nhột cũng phải nhột. 2 tiếng ''xin lỗi'' kô phải có thể tùy tiện lúc nào cũng nói ra được đâu, ít nhất là quan điểm của tớ.
    Ngoài luồng 1 tẹo, theo tớ đây là câu nói phi nhân bản nhất, ít ra là đối với dân Mỹ. Tò mò 1 tẹo, kô biết bác Net giả sử có đi bỏ phiếu ở Mỹ thì sẽ bầu cho đảng nào.
  5. VNinmyheart

    VNinmyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    KP là người Mỹ rồi sao ?
    Vậy KP nghĩ sao về vụ Tổng Thống Bush xin hợp thức cho hàng triệu người Mễ vô Mỹ bất hợp pháp?Vậy là phi nhân bản lắm hả?Chỉ có lý do kiếm phiếu sao ?Chắc người Mỹ gốc Mễ không nghĩ như KP !
    Nước Mỹ phát triển nhờ có luật pháp tốt.Nhưng nó cũng phát triển nhờ tình người .Cái hay là luật pháp cùng tình người đã kết hợp uyển chuyển,làm nên sức mạnh của một Hợp Chủng Quốc!
    Từ hồi đầu đến nay,nhiều triệu con người nhập cư,trong đó không ít vô Mỹ bất hợp pháp,đã ,đang đổ mồ hôi xương máu vì cái Tổ Quốc thứ hai của họ.Cái đáng quý của họ là tình người,khi thành đạt vẫn không quên Tổ Quốc thứ nhất còn đói nghèo.
    Còn tụi khủng bố ngu gì vô Mỹ bằng kết hôn giả .Chờ đợi vi sa hàng năm trời ,rồi còn bị đì lên đì xuống đủ kiểu ở Sứ Quán thì hư hết đường bột nhà tụi nó !
    Những người vô Mỹ bằng kết hôn giả chẳng qua là mưu cầu cuộc sống mà thôi.Họ không có khả năng học hành để được đi theo diện khác.Đa số qua đây phải chịu khổ cực rất nhiều, và họ làm lụng quần quật với những nghề mà nhiều người Mỹ chê.Vì vậy không thể không nói họ không đóng góp cho kinh tế Mỹ.Vậy họ có phạm luật đã có luật pháp xử,chẳng đụng gì đến ta,ta chửi chi họ ?
    Khi tôi tặng anh Net 5 sao vì câu nói nhân bản,tôi thấy rõ trăn trở của một trong những người con tha hương,như anh Thuyền,vyhuynh,g8...và đa số các bạn trên thread này,chứ không ủng hộ việc làm phạm pháp,nếu không thì anh ấy đã chẳng nói từ NẾU !
    KP đừng có hỏi tôi từ box nào nhào vô nhé!Thân tôi nay đây mai đó mà.
    Tôi ngại viết ,nhưng đọc đều.Trước giờ có cảm tình với KP qua các bài viết và khuôn mặt hiền hậu,nhưng trên thread này tự dưng không hiểu phong cách viết của bạn...
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại thì chưa. Tương lai thì chưa biết.
    Đoạn này tớ miễn bình luận, vì lằng nhằng quá.
    ''Nhân bản'' nếu có với dân tộc VN, thì chưa chắc đã ''nhân bản'' với các dân tộc khác. Sự nhân bản chân chính, nó phải vượt qua những thành kiến về dân tộc và biên giới quốc gia. Nếu được như thế thì hẵng nói lên từ ''nhân bản'', còn kô thì nó chỉ là ''giả nhân bản'' thôi.

    Bạn có nghe câu ''tri nhân tri diện bất tri tâm'' chưa? Nếu chưa biết thì giờ coi như biết rồi đấy.
  7. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Phiền quá, ai đó làm admin hay mod xoá hộ mấy bài của tôi đi nhé, để lại làm nhiều người khó chịu. Xin lỗi các bạn nhé.
  8. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Bạn đâu có làm ai khó chịu đâu.
    Còn trên diễn đàn chuyện khác biệt chính kiến, quan điểm là chuyện thường mà.
    Bài viết trước của tôi là tôi mượn chuyện của bạn để nói chơi thôi chứ không có nói bạn đâu. Don''''t take it serious and personal!
    Tôi có mấy cái emotional icons ở cuối bài đó, bạn không thấy sao?
    u?c netwalker s?a vo 23:18 ngy 09/12/2005
  9. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Có đôi lời muốn chia sẻ với các bạn tham gia debate.
    Đã tham gia debate thì chuyện different ý kiến là chuyện bình thường. Mọi người hãy có cái nhìn thoáng hơn và nên nhớ cho 1 điều, chúng ta discuss event chứ ko discuss person. Những câu như Hèn gì người này người kia nói bạn như vậy hoặc bạn ko ngạc nhiên người ta đặt danh hiệu bạn thế này thế kia sao hoặc bạn làm tôi thay đổi hình ảnh trườc giờ về bạn, etc thật tạo cảm giác khó chịu cho người tham gia debate lẫn người đọc.
    WEIRD gì đâu á.[​IMG] Làm như thế chỉ cho thấy tư tưởng hơn thua và bế tắc trong chuyện refute của mình thôi.
     
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 06:17 ngày 10/12/2005
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16

Chia sẻ trang này