1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiện tượng lạ của em - rất mong các bác chỉ dẫn thêm cho em

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi Golden Oriole, 31/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Golden Oriole

    Golden Oriole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hiện tượng lạ của em - rất mong các bác chỉ dẫn thêm cho em

    Chào tất cả Anh Chị em trong topic Yoga.

    Mình đã theo dõi từ rất lâu các chủ đề của các bạn, nhưng chỉ ở mức học hỏi, tìm hiểu, chưa post bài nào.

    Mình có tập theo nhiều môn, nói chung lẩu thập cẩm-nhưng có chọn lọc: Sahaja, CTNC, Tiểu chu thiên, thiền. Điểm chung các môn mình tập là tướng tới tĩnh lặng, làm trong sáng suy nghĩ, tâm hồn.

    Mọi việc xảy ra đều bình thường, cho tới thời gian gần đây, có hiện tượng làm mình không biết nên lo hay nên vui, mình xin giải thích ở đây, xin nhờ các bác nào đã trải qua, đã biết,... xin chỉ giúp thêm cho mình - Mình hoàn toàn nghiêm túc và trông đợi sự chia sẻ tâm huyết của các bạn.

    Hiện tượng này bắt đầu thì đã lâu: mình thường tập trung đi sâu vào tĩnh lặng, song có kiểm soát suy nghĩ của mình - hướng tới tự cảm giác được cả toàn thân, lúc ngồi thiền, nằm trước khi ngủ sâu. Một hôm, tự nhiên có cảm giác mọi âm thanh tự nhiên tắt đi, mình chìm sâu vào một khoảng không tối đen, tĩnh lặng, cơ thể bồng bềnh. Người có cảm giác được toàn bộ cơ thể, toàn thân căng, như có thể cảm giác được các dòng khí, dòng máu đang tràn căng toàn thân, có lúc như sôi lên. Đặc biệt là cảm giác cực kỳ rõ ràng. Mình không biết nó diễn ra thực tế là bao lâu, song theo tôi cảm nhận lúc này thỉ chỉ trong một thời gian rất ngắn, dưới 1p, (cũng có thể hơn) . Có lúc như có tiếng nổ mà không phải tiếng nổ, rất khó giải thích, như bùng một phát => cơ thể rơi vào trạng thái này.

    Lần đầu tiên thì như có người nói ở trên, có ánh sáng. Các lần sau thì chỉ có duy nhất bóng tối tĩnh lặng. Dường như có khuôn mặt nào đó đang nhìn tôi trước mặt, rất mờ, màu có lẽ là xanh lá cây rất nhạt.

    Những lúc như vậy, tôi thường niệm phật hoặc úm mani bát mê hồng. Suy nghĩ và các giác quan lúc đó cực tốt.

    Thời gian gần đây, hiện tượng này xảy ra khá thường xuyên. Tôi vừa thấy thích, vừa rất lo sợ. Tự nhiên đang như vậy, đứt 1 cái cũng nguy.

    Rất rất mong Anh Chị em chia sẻ, giúp đỡ và cho lời khuyên.

    Many Thanks.
  2. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Đầu tiên thì mình phải khuyên là bạn nên có một vị thầy thực thụ để hướng dẫn, các hướng dẫn của Nh chỉ là tham khảo thôi. Vì Nh cũgn đang kẹt giống bạn, nhưng Nh may mắn còn
    ngồi đây gõ bàn phím, mấy huynh kia "hăm" là Nh sắp ...theo Phật theo Ma ròi !hix !

    Cái cơ bản quan trọng nhất là lúc nào cũng phải biết rằng cái mình thấy hoàn toàn ko có thật. Vì vậy đừng bao giờ theo đuổi hay chú tâm vào nó, bằng cách nào đó bỏ đc là tốt (vd, niệm hồng danh Phật Thích Ca, quán từ bi, quán hơi thở,..)
    Cái bẫy ở đây là sự tò mò, chỉ cần bạn có 1 chút lạc lòng, hướng tâm nhìn theo nó là cái gì thì bạn sẽ vướng vào đó càng sâu càng nguy hiểm, càng khó thoát ra.
    Tùy nghiệp mỗi người mà có ng thấy hiền có ng thấy cảnh dữ, nhưng lành dữ đều là chướng ngại, hay nhất là ko thấy gì hết.
    Bạn phải tôn kính bổn sư của bạn thật tuyệt đối mới có sự gia hộ thủ hộ trong khi bơ bơ. Phải nắm vững Pháp môn chứ ko đc buông, phải quán từ bi và quán thân vô thường khi gặp phải ảo cảnh.
    Phải tỉnh giác nhận biết toàn thân, dù ở trạng thái tâm nào cũng phải biết tới thân, vì vậy mới an toàn và căn bản, vì thân là gốc của tâm mà. Mất cảm giác thân là rất nguy hiểm đấy.
    câu thần chú mà các bác trên đây cho Nh ko phải là úmbanipadmehum mà là "MẶC KỆ NÓ" hay là bác cứ niệm MAKENO MAKENO MAKENO liên tục áh !!!!
    Nói chung mình nổ thế đấy chứ mình vẫn còn mắc kẹt, vẫn còn bị chưa thoát đc !
  3. liuhoasin

    liuhoasin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Nếu đó là cảm giác khi ngủ thì coi chừng là bóng đè.
    Mỗi lần bị bóng đè: Cơ thể của Sin đều dường như là bồng bềnh đang bay, xung quanh đen tĩnh như 4 bức tường, Nhiều lúc còn nghe tiếng gió rít dữ dội...
    Có lẽ đây là hậu quả của việc ăn lẩu thập cẩm..
    Còn ngồi thiền thì cũng có cảm giác lạ:
    Nhiều lúc cảm thấy cơ thể của mình như to ra rất lớn, nhiều lúc lại có cảm giác đầu lộn xuống đất, chân chổng lên trời...
  4. hml1810

    hml1810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chả có gì lạ ,Nhà Bác đang rơi vào trạng thái ảo giác rồi !!!.Bác hãy tập lại bai đơn giản nhất để ổn định tâm .Chúc Nhà Bác vượt qua
  5. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    He he he ! Câu "chú" của nhà chú vzẫn còn thiếu :
    MAKENO, MAKENO, MAKEBONO, MAKEMANO, MAKEONGBANO !
  6. Golden Oriole

    Golden Oriole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác Nhân, bác Sin, Bác Đoài, bác HML :D - em gọi thế cho gọn.
    Có lẽ em chưa đạt đến mức thăng hoa và có cảm nhận về ảo cảnh đến mức như các bác nói đâu. Nhưng rất cám ơn các bác. Kinh nghiệm và những gì các bác chia sẻ đấy mới thực là hữu ích.
    @bác Sin: cái này cũng có thể là bóng đè-em cũng rất hi vọng thế-vì em còn trẻ, chưa muốn đắc đạo sớm-mà được đắc đạo là phải có duyên-em có lẽ chưa được như vậy. :D
    Nhưng hiện tượng bóng đè thường xảy ra khi mình ngủ sâu- còn hiện tượng của em xảy ra cả lúc ngủ có, lúc vừa mới đặt mình có, lúc buổi sáng-đang làm việc, đang tập trung suy nghĩ cũng có- nhưng những lúc này, em thường xua đi để k bị rơi vào trạng thái này. Cái khác nữa là em cảm giác mọi thứ cực rõ, cả cơ thể cũng cảm giác rõ, điều khiển được cơ thể thoải mái, hoặc nói chung là dễ dàng thoát ra khỏi trạng thái này bằng cử động cơ thể-k giống bị bóng đè- mình muốn nhưng k thể cử động được.
    Còn cái lần đầu tiên xảy ra việc này, kể ra giống như em đang kể chuyện bịa or cổ tích ấy, em cũng k muốn tin nó là như vậy-cũng có thể là em tự huyễn hoặc mình-nhưng em tin là em làm tốt việc kiểm soát thân thể, cũng như đủ tỉnh để k tin bất kỳ cái gì. => hôm đấy tự nhiên bùng 1 cái, em như rơi vào vùng tối, tự nhiên có ánh sáng trên đầu. Em ngước lên thì như nghe ai đấy nói" k được nhìn lên, k được nhìn lên" - nhưng lúc ấy em cứ nhìn lên => thấy 1 vòng như vòng bát quái ấy, k rõ là đúng 8 quẻ bát quái k, nhưng là 1 cái vòng, có 8 quái, màu vàng. Sau thì tự nhiên 2 quẻ như quẻ Thủy- và Hỏa nó nhập vào với nhau. Đại loại vậy rồi em tỉnh giấc. Sau cái lần ấy, k lần nào em thấy bất kỳ hình ảnh gì nữa, chir toàn tối om. Cái này em cũng k hỏi được ai cả. Em cũng k đọc nhiều về mấy môn này lắm lúc mới xảy ra hiện tượng này-sau em mới tìm tòi thêm về bát quái, khí, yoga, thiền,...
    Nhưng nói chung, em hi vọng là đang bị bóng đè.
    Còn nữa, nhiều lần, buổi đêm tỉnh giấc, em có cảm giác có một cột lửa trong xương sống mình, nó mảnh, thẳng, chính giữa hay gần gần như vậy-dọc xương sống => em cứ cong người hay nghiêng, tức là làm xương sống cong đi thì thấy chỗ nào cong-cảm giác rất rất nóng, như bị bỏng vậy => phải nằm thẳng người lại ngay. Em cũng hi vọng đây chỉ là bệnh đau lưng hay gì đó.
    Có bác nào có hiện tượng giống như em k ạ? xin chia sẻ giúp em
    với -nói chung, em không mốn đạt được cái gọi là "đắc đạo" hay "khai hỏa xà" sớm. Nguy hiểm và cũng chưa đến lúc.
    Được golden oriole sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 01/04/2008
  7. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    lúc đó tam trí bạn vẫn rất sáng suốt ( đó là tỉnh giác ) vậy hãy kiên quyết không để nó trở lại với mình là tốt nhất bạn ạ , nếu bạn sa đà vào nó sẽ ...thành Phật như LHX đó hihihi
  8. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Bác Golden có ở Sài Gòn ko ? nếu có mình offline sẽ rõ vấn đề hơn, Nh thì ko có chứng đắc công năng gì, nhưng gặp và nói chuyện cụ thể vẫn hơn.
    Bắt mạch trực tiếp còn ko chính xác, chỉ mô tả thì ko rõ đâu.
  9. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    He he he ! Câu "chú" của nhà chú vzẫn còn thiếu :
    MAKENO, MAKENO, MAKEBONO, MAKEMANO, MAKEONGBANO !
    hai ông đoài và ông nhân nay sẽ bị các cao nhân mật tông đánh cho biết mặt, ặc ặc ặc
  10. Golden Oriole

    Golden Oriole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hic, tiếc quá, em ở HN :( Tối qua lại dính thêm lần nữa như vậy :(

Chia sẻ trang này