1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiện tượng lạ của em - rất mong các bác chỉ dẫn thêm cho em

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi Golden Oriole, 31/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nì ! Nhà bác "gió nhớn" ơi, ngoài "chú" còn có cả "quyết" nữa đó nha !
    Miệng niệm chú, tay bắt quyết : tay phải cầm chai, tay trái cầm ly. Trước khi niệm chú phải rót đầy ly, sau khi niệm một câu chú thì làm một "tợp" "trem phừn trem", sau đó sau một câu chú tiếp theo lại rót đầy ly,.... cứ dư vzậy tới khi mô hổng rót được nữa thì "xả chú xả quyết" !
    Khà khà khà !
    Nên xài ly nhỏ để niệm chú được nhều ! He he he !
  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Hiện tượng của tui rất lạ. khi xuất hồn thì thấy hồn ngồi xếp bán kiết già trên bụng, 2 tay chắp lại . rồi hồn nghe tiếng mèo kêu sợ quá , hồn niêm nam mô a di đà phật liên hồi, rồi sau đó tìm đường chui lại trong xác. hi hi hi.
  3. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Thích thấy ma cho thấy ma - thích gặp Phật cho gặp Phật ngay cả muốn trở thành Phật ngay tắp lự cũng được chỉ định là Phật ngay ( hỏi LHX sẽ rõ ) ...
    Theo tớ thấy mình hiện hữu tốt hơn để bớt đi chút ít cái ngã tham sân si của mình ihihi
  4. liuhoasin

    liuhoasin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Cái này rất là khó. Hiện hữu mãi mãi, trong từng khoảng khắc nhỏ nhất của thời gian, không đứt đoạn.
    Chỉ có duy nhất hư vô
  5. Golden Oriole

    Golden Oriole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ặc, cái chính ở đây là em k cầu nó đến. Nó tự đến mà thôi. Cũng may là k có gì ảo giác hay gì gì tấn công em cả. Em vẫn kiểm soát được tình hình, bản thân ngay cả trong lúc xảy ra hiện tượng lạ.
    Hôm qua em lại gặp hiện tượng trên, nhưng lần này kéo dài-khá dài. Cảm giác căng toàn thân giảm, chuyển sang cảm giác nóng toàn thân, có luồng điện chạy dọc xương sống, lan tỏa toàn thân, rất rất rõ, thậm chí có thể nghe được tiếng rít, người rung động-nói chung k phải toàn thân mà mạnh nhất là cột sống, hai tay-như đang phát điện qua tay; và đầu. Cảm giác rất rõ như cả từng tế bào. Lúc đó em rất tỉnh táo.
    Em nói hiện tượng của em ở đây k phải em bốc phét lên or show off gì. Em muốn chia sẻ, hỏi han kinh nghiệm, k có ý nào khác. Em thực sự rất đánh giá cao và rất rất cảm ơn n jcác bác đã chia sẻ với em.
    Em muốn hỏi các bác nào đã trải qua giống em k ạ? cùng với hiện tượng này, và sau đó, có hiện tượng nào khác? cái nào là tốt, cái nào là xấu. Nó hướng tới đâu?
    Còn nếu nói bản thân em, trừ ăn chay, còn các giới khác em giữ khá nghiêm - phạm khi bất đắc dĩ.
  6. Golden Oriole

    Golden Oriole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi chút, vụ LHX là ntn vậy ạ? các bác nhắn nhỏ cho em chút với ạ.
  7. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Cái cảm giác mà nhà bác nói đến thì ít nhiều gì các anh em ở đây đều đã kinh qua, có điều là ko ai bảo ai vì họ tập chỉ mỗi 1 môn, có thầy Tổ hết và đều có cách khắc phục.
    Còn lúc đầu bác nói là tập theo tùm lum hết (CTNC, Yoga, NLSH,...) và cách dụng công cũng khác lạ. Mình cũgn ko dám chắc là bạn đang bị cái gì. Ảo giác từ thân bao giờ cũng là gốc của ảo giác tâm. Có thể bạn đã đc báo động từ các ảo cảnh trước (ảo giác Tâm) mà vẫn ko sợ, cái ảo giác Tâm thì mặc kệ nó thì ko sao, nhưng ảo giác từ thân thì khá là khó chịu.
    Cái đáng lo là nhiều khi ta cứ nghĩ ảo giác đó là thành tựu của một loại công năng, và lấy làm tự hào ---> càng khó bỏ hơn.
    Mình chỉ biết về Thiền, cái cảm giác mà bạn thấy đó mình cũng gặp hoài, nhưng mình biết sai là vì cái đúng nó thanh tịnh hơn nhiều, bạn an trú trong đó tĩnh lặng và trong sáng chứ ko có rối loạn.
    Mình ko biết góp ý hay giúp bạn thế nào, bạn níu áo vài cao thủ HN xem sao ?
    Cái vụ LHX mà chị MM-ngoc nói là một cái nickname, tự xưng mình chứng đạo rồi đi thuyết giãng khắp nơi. Con người thật thì tánh rất tốt, nhưng vì một chút sai lầm trong quan niệm thôi. Nick LHX-NDD giờ đang bị khóa vĩnh viễn.
  8. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Sao không hỏi thẳng hắn đi ( batkhatunghi) la hắn đó , Phật sống đó bạn hihihi
  9. Golden Oriole

    Golden Oriole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Rất tất cám ơn các bác :D :D :D
  10. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1
    Nói chung những hiện tượng như thế là bình thường khi tập đến một trình độ nhất định, năng lương trong cơ thể được kích phát.
    Tuy nhiên, vấn đề ở đây là ta nên xem xét nó như thế nào?
    + trước hết, cần khẳng định là ko được chạy theo nó, ko được tìm cầu nó. vì cảm giác đó rất đặc biệt nên rất nhiều người khi đã từng gặp nó thì cứ muốn gặp lại, điều này rất nguy hiểm vì dễ đánh mất mình.
    + Nếu bác thường xuyên gặp nó vào lúc trước khi đi ngủ thì nên bỏ ngay việc nằm buông lỏng đi. Vì khi đó cơ thể bị kích thích rất mạnh, nếu bác rơi vào trạng thái đó rồi ngủ quên mất, lại không có phương pháp nào để bảo vệ thì nguy hiểm khôn lường.
    + Nếu bác gặp nó trong khi ngồi tập thì phải bỏ qua nó (Makeno), tập trung vào hơi thở, bài tập hay lời chú gì đó (tuỳ phương pháp mà bác đang tập). Nói chung là phải kiểm soát được mình, kiểm soát được năng lượng của mình. Thường thì mỗi phương pháp sẽ có cách bảo vệ riêng, ko giống nhau.
    chúc may mắn!

Chia sẻ trang này