1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiện tượng lạ của em - rất mong các bác chỉ dẫn thêm cho em

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi Golden Oriole, 31/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Nick LHX đã tử vì đạo , bạn có thể tham vấn nick batkhatunghi .
  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Em nói hiện tượng của em ở đây k phải em bốc phét lên or show off gì. Em muốn chia sẻ, hỏi han kinh nghiệm, k có ý nào khác. Em thực sự rất đánh giá cao và rất rất cảm ơn n jcác bác đã chia sẻ với em.
    mấy người khác không nói như bạn, chắc bạn đang bị hoang tưởng
  3. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Bác cứ thử thế này xem có hết ko nhé :
    Nếu là gặp ảo cảnh nơi tâm thì đối trị với nó là quán từ bi thương yêu tất cả chúng sinh.
    Nếu là ảo giác nơi thân thì quán thân vô thường bất tịnh, ngày nào đó sẽ tan hoại, quán cho tới khi thấy chết còn xương rồi xương tan thành bột gió thổi bay di ko còn lại gì.
    Thử làm ngay nhé, làm chừng 1 tháng sẽ hết thôi !
  4. Golden Oriole

    Golden Oriole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hi bác Dungwin: :D

    Trên diễn đàn, hay chính trong cuộc sống, thiếu gì kẻ cứ hoang tưởng này nọ, khoe mẽ mình đạt được cái này, cái khác. Khi viết lên diễn đàn, các đồng chí này cứ bốc phét tới số để được chú ý,... câu vote... em thì chỉ có mong muốn duy nhất là biết em đang làm sao, tốt hay xấu, có nguy hiểm gì không,... thế thôi. Phải viết rõ ràng, tránh để mọi người tưởng là bốc phét hay đùa cợt gì gì-trên các diễn đàn, thiếu gì loại đó => các bác bồi thêm cho em mấy câu đại loại: " chú tập như thế là tốt lắm đấy", " sắp giác ngộ rồi".... cũng đùa đùa kiểu như vậy,... em làm theo thì có mà đi sớm. Cái chính ở đây, thật giả, hoang tưởng thế nào, bác nào đã trải qua, đã biết thì hiểu rõ. Em tin là có người cũng trải qua/ gặp hiện tượng tương tự như em. Em muốn học hỏi từ các bác đi trước, thế thôi. Tất nhiên cũng có những người đang có hiện tượng như em mà k hỏi ai được => biết đâu em lại là người chia sẻ được với họ...
    Còn em k hiểu bác dungwin bảo mọi người k nói như vậy? thế mọi người sẽ nói như thế nào ạ :)) mỗi người có 1 phong cách và cách nói khác nhau chứ? ai giống ai được.
    @Bác Nhân: Thanks bác, mấy hôm nay em đang dành nhiều thời gian an tịnh và thư giãn hơn. Tình hình có vẻ ổn hơn, k thấy dính thêm lần nào nữa. Có lẽ thời gian tới em sẽ sắp xếp để đi học 1 môn nào đó , đúng thầy, đúng đường-> có chuyện gì thì còn có thầy trợ giúp.
  5. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm của em có bác nào muốn hỏi hok ?
  6. liuhoasin

    liuhoasin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Không thể đổ mọi tội lỗi lên đầu ảo ảnh được, nó xuất hiện chỉ để cảnh báo mà thôi.
    Chính xác là chỗ này. Hệ quả của việc tập trung ức chế não
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    bây giờ trở đi bạn không có thầy hướng dẫn thì bạn sẽ bị điên
  8. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1
    Chào bác Golden Oriole,
    Bác Dungwin chỉ nói đùa thôi, bác ấy hay nói đùa lắm.
    rồi dần dần bác sẽ quen với phong cách của mọi người ở đây, ví dụ như Dungwin hay giả vờ giả vịt, ThienNhan thì nhiệt tình, chân thành, bác Đoài thì vui tính mà sâu sắc, HoaDao thi mềm mỏng, MM_Ngoc thì lãng mạn...
    Mỗi người một phong cách, thế mới vui.
  9. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Cái lị lói lúng gồi lúng gồi ! He he he !
    Nhà bác muốn học Thiền thì hỏi mexừ THIENNHAN, muốn xài món Mựt tông thì hỏi nhà bác "gió nhớn", muốn dụng món Nhân Điện thì hỏi sép Dat_mel, muốn chơi món Tĩnh Khí công thì hỏi nhà bác hml1810, muốn xuất gia đắc đạo với món Yoga thì nhều nhều lắm !...
    Cơ dzuyên nhà bác cũng rõa là hay !
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 09/04/2008

Chia sẻ trang này