1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiện tượng lạ, làm sao quen cáo?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Chua_biet_gi, 14/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chua_biet_gi

    Chua_biet_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Gái này là như nào các bác?

    Em ở cạnh phòng 2 đứa con gái, đều đã đi làm cao ráo trông cũng khá, thời gian khoảng nửa năm, trong khoảng thời gian ấy em theo dõi kỹ chắc chắn không có một thằng nào đến phòng bọn nó chơi (buổi tối nhé, ban ngày nó đi làm cả ngày, riêng ngày lễ ở nhà cũng ko thấy tụ tập bạn bè bao giờ), chúng nó rất hiếm khi tiếp xúc với hàng xóm (em ko điều tra được vì sao), em cũng thế lý do là một lần em sang làm quen, giả vờ hỏi han vài câu nó đứng chặn ở gần cửa ko mời mình ngồi, nó trả lời như kiểu có việc gì ko, một lúc hết chuyện em phải về, nói chung có vẻ nó ko nhiệt tình thế là ko sang nữa, một điểm quan trọng là khi ở nhà ít khi bọn nó mở cửa nên cũng ngại.



    Tuy nhiên tối chúng nó cũng hay đi chơi, đặc biệt tối thứ 7 nào cũng đi và ko bao giờ có ai đón, tự chúng nó mỗi đứa một xe máy đi (ko phải đi với nhau nhé), đêm về thỉnh thoảng mang về lẵng hoa rất đẹp, rồi còn ngồi ngoài hiên nhắn tin mãi mới ngủ. Em ko hiểu được bọn này, thằng bạn em nó bảo chúng nó có người yêu rồi mà nó chơi kiểu ko để lại dấu vết, tức là khi nó lấy chồng mà có muốn đến khu trọ tìm hiểu thì cũng chẳng ai biết tình yêu tình báo của chúng nó thế nào, chỉ biết chúng nó rất ngoan.


    Em không tin lắm, việc gì phải thế, nếu yêu rồi kiểu gì chả phải đến chơi, đặc biệt khi một đứa về quê thì đứa còn lại ở một mình mấy ngày cũng ko thấy ai đến nhưng tối t7 vẫn đi chơi như thường, nhưng nếu chưa có người yêu thì phải có nhiều chú theo đuổi và kiểu gì cũng phải đến nhà chơi chứ.


    Em ko thể giải thích được và chắc chắn bọn nó ko phải les các bác nhé, theo các bác thằng bạn em nói đúng ko? em thích một đứa nhưng em hơi xấu trai, các bác bày cách em tiếp cận chúng nó, em gà lắm, cảm ơn các bác!
    Em nói thêm là trong khu cũng có 1 thằng khá đẹp trai mà cũng bị như em, không làm gì được.
  2. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Thế chúng nó làm giề bác, em nghi ngờ tụi này làm cà - ve, [:D] chứ thời đại này hiếm loại nào sống khép kín vậy lắm, hay tụi nó là người ngoài hành tinh nhỉ, sống mà k giao tiếp thì chết quách cho xong
  3. Chua_biet_gi

    Chua_biet_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em mới điều tra được chỗ làm một đứa, rất nghiêm chỉnh bác à là một trường học, nhưng nó ko phải giáo viên, em mới chỉ biết đến đấy.
    Chúng nó sống tương đối chuẩn mực, ăn mặc đẹp nhưng ko hề ăn chơi, ko thấy son phấn đánh móng tay móng chân bao giờ, cũng ko buôn chuyện với bọn con gái trong khu, thỉnh thoảng có việc gì nói chuyện với mọi người thấy nó khá tự nhiên thoải mái.
  4. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Thế thì em nghĩ đời sống tâm lý, nội tâm của các gái này khá phức tạp, nghĩ đến cảnh bác tới cửa mà canh ngang như gặp phải cọp vậy là em thấy nản rồi .
    Nhưng nếu bác có quyết tâm thì nên từ từ, tạo quan hệ trc , với gái này nó rất cảnh giác, k lơ tơ mơ đc .
    Chịu khó lân la qua phòng nó, hàng xóm lâu nay mà k biết gì về nhau nghĩ cũng kỳ, hỏi han công việc, hôm nay đi làm về rảnh rảnh nên dạo qua coi mấy bạn hàng xóm coi có giúp đc gì k ? [:D]
    Kiên nhẫn , kiên nhẫn và kiên nhẫn .
  5. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Trộm 1 cái xu chiêng của 1 trong 2 đứa sau đó chạy sang bảo:
    -cái này của ai vậy nhỉ?:-"
  6. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    :)) :)) Nhỡ nó đánh bốp 1 cái vào mặt : Thằng bệnh hoạn, bà đốp cho mày chết chứ ở đó mà của ai ;)) .thì sao bác, ù té chạy à :P
  7. Chua_biet_gi

    Chua_biet_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cái em thắc mắc nhất là thứ 7 nào cũng thấy nó tự đi mà về cũng khuya toàn 11h, về lần nào cũng nhắn tin ( nhiều lần em rình em nhìn qua cửa sổ), em tin nó đi chơi với đối tượng, em đoán là có thể chưa yêu mà đi chơi cùng một hội bạn trong đó có thằng đang tán nó, nhưng nếu đang trong giai đoạn cưa cẩm thì thỉnh thoảng thằng kia phải đến nhà chơi chứ, mà sao ko bao giờ thấy đến nhà hay đưa đón nó các bác nhỉ?
    em hỏi kỹ là vì em muốn biết nó đang ở mức độ nào? nếu nó có người yêu rồi thì em phải thôi ngay, em gà
  8. giantuhieu

    giantuhieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    bác cứ ngồi đấy mà đoán mò, hỏi thẳng nó cho xong, đang đêm đột nhập đường cửa sổ vào phòng nó, bịt mồm kề dao vào cổ:'' Em có người yêu chưa?'' , đấy có phải nhanh k
  9. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    ---> nếu gái có người yêu thì không nhất thiết người yêu phải đến chơi (mình chưa bao giờ vào nhà trọ của bạn gái mặc dù bạn gái có mời, đơn giản là vì thấy k tiện và k thoải mái), biết đâu người yêu của nhỏ đó cũng như mình, và bạn lưu ý là tính cách gái rất cảnh giác và khá chảnh với con trai (bằng chứng là bạn bị chặn ngay cửa) thì việc có chú gà nào thích mà muốn đến nhà chơi là rất khó xảy ra, bạn sát bên mà còn không làm được gì, huống hồ mấy chú gà đi cua gái ở xa.
    Việc tối t7 gái đi chơi, xong rồi về nhắn tin, lại có cả hoa, cho thấy gái cũng đang chịu chịu 1 a chàng nào đó (còn mức độ tình cảm thì chưa biết), việc đi xe riêng có thể giải thích là gái chạy đến 1 chỗ nào đó gửi xe rồi a chàng kia chở (vì chàng kia nhà ở rất xa và ngược đường với gái, nếu đúng là như thế thì gái rất chu đáo và biết nghĩ cho a chàng kia), hoặc là đi chơi với cả 1 nhóm trong đó có chàng kia (như bạn phân tích).
    Việc cưa được gái trong tình trạng này là 99,99% không được, vì gái không muốn và không thích quá gần gũi với những người ở gần (ngay cả như hàng xóm bình thường), và cũng có thể gái đã có đối tượng, và 1 lý do đó nữa là bạn đang kém tự tin về mình thì làm sao mà đi tán tỉnh gái được.
  10. Chua_biet_gi

    Chua_biet_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác, đúng là tôi tự ti, thật lòng tôi biết với khả năng của tôi cơ hội gần như bằng 0, tôi muốn các bác tư vấn để hiểu rõ gái, sau đó có thể mình ko làm gì mà vẫn theo dõi biết đâu lúc nào đó có cơ may, vì có thể còn ở với nhau lâu bác ạ.


    Vấn đề tôi muốn nhờ bác phân tích thêm ở đây là:

    - Nếu là cái xanh thì ko phải bàn nữa, tuy nhiên cũng khó giải thích vì đi nhóm như vậy thì tại sao gái luôn đi một mình kể cả ngày thường, chưa bao giờ 2 đứa đi chơi với nhau, mặc dù đứa kia nằm nhà ngủ ( hai đứa thân nhau như chị em).
    - Nếu là đỏ, đúng là tôi ở xa trung tâm, vấn đề là kể cả ở xa liệu có thằng con trai nào để gái phải tự đi thế ko? tôi tin là ko, ngoài ra trong vòng 2 tháng trở lại đây có 2 lần gái ở nhà một mình trong 2 ngày cuối tuần thì cũng ko có thằng nào đến và gái vẫn chỉ đi chơi như mọi khi, liệu có thể gái đã chịu chịu một thằng nào đó nhưng vẫn thử thách và giữ khoảng cách ko? nếu giữ khoảng cách liệu gái có tự đi đến chỗ hẹn như yêu nhau rồi thế ko? bác có thể nói rõ hơn và liệu khả năng nào cao hơn không?

    Tôi cũng muốn nói thêm là bình thường gái ở nhà nhắn tin thì tôi ko biết nhưng những cuộc điện thoại dài gần như ko có., kết hợp với việc ko đến nhà thì có thể đối tượng của gái là đồng nghiệp.

    À còn cái này nữa bác kết hợp giải thích luôn hộ tôi: gần đây gái có đi xem 2 chương trình MTVexit ở sân Mỹ Đình và Bước nhảy hoàn vũ, cái bước nhảy HV giá vé đắt và gái nghèo chắc chắn ko bao giờ tự mua, nhưng cả 2 lần này gái cũng tự đi xe mà ko thấy ai đưa đón.

Chia sẻ trang này