1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiện tượng lạ, làm sao quen cáo?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Chua_biet_gi, 14/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0

    Bác người trong cuộc còn chưa biết huống chi là tụi em, cái này k có gì quan trọng , gái nó kiếm vé ở đâu thì mặc xác nó, có gì ghê gớm đâu nào !
    Xem ra gái này bí ẩn lắm, nghỉ thôi, nhìn thấy ca này là thấy nản rồi . Gái nó k có tinh thần giao lưu thì bác việc gì hao phí sức lực vào nó mệt người :)
  2. Chua_biet_gi

    Chua_biet_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác ý em là gái nó được mời, mà sao ko có thằng nào đưa đón. Hao phí công sức cũng được, em cũng lớn tuổi rồi mà chưa bao giờ tán được đứa nào, buồn quá.
  3. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Gái có phương tiện, k thích rườm rà, hẹn zai ( or gái ) tới đâu đó rồi đi luôn, gái này theo em là kỹ tính, khó gần, chảnh, ăn nói bốp chát, mình nói loạng choạng là nó chửi vào mặt ấy, nhìn hiền hiền vậy chứ nguy hiểm lắm đới bác .
    1 phần nữa có thể là gái k thích giao lưu, thích 1 mình, .... Ai rủ đi đâu cũng bảo lười, nhát đi ,... => em có con bạn cùng tuổi cũng khá giống gái này nên nói thế chả biết có đúng với gái bác k ?
    Ca bác làm em đau cả não. @-)
  4. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Khi hẹn gái mà gái có phương tiện thế kia chứng tỏ gái khó tính thật , nhưng khi đã yêu đc gái này thì k lo nó đi linh tinh . Trước gấu e cũng bài này , sau 1 hôm e bắt ra sau xe e ngồi ngay
  5. Chua_biet_gi

    Chua_biet_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác em rối quá ko biết thế nào mà lần nên phải nhờ các bác, cái đứa ở cùng thì gần giống như bác nói, hôm nó ở nhà đóng cửa từ sáng đến tối ở trong nhà luôn, nó cũng ít đi chơi, còn gái thì tuần phải có 3 tối đi chơi như vậy, và gái khá ngoan sống chân chất, đều là con nông dân thôi nhưng ko phải dạng nhút nhát cũng ko chảnh mà chúng nó ko thích chơi có thể vì lý do nào ấy, hôm nào em phải nhờ mấy thằng bạn nó điều tra xem thế nào.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em nghĩ ai cũng làm như bác, khi hẹn hó với nhau rồi thì gái đi riêng chẳng làm gì, đặc biệt mời đi xem mà làm thế giai nó cho nghỉ luôn.
  6. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Húc đi, chưa gì đã lo tạch8-|
  7. Chua_biet_gi

    Chua_biet_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ko được bác ạ, em sắp ế mà chưa có mối tình vắt vai, nhiều lúc nghĩ nhục lắm, em có nhiều thứ mỗi tội ko đẹp trai chỉ được 4-5 điểm, ăn nói kém, giờ húc là thua ngay, ko biết tán nên em có thế nào cứ thể hiện thế thôi, mưa dầm thấm lâu, ko được thì thôi, đằng nào cũng thua mà.
  8. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Cảm giác bác này suốt ngày rình mò con nhà người ta, ko dám ra mặt.
  9. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Cổ vũ cho tinh thần thép của bác :)
    Cái ấn tượng đầu tiên đập vào mắt người đối diện là dung mạo, nó gây ra đối phương có ít nhiều cảm tình, có hứng thú nói chuyện với ta hay k là ở cái dung nhan đó, còn về lâu về dài thì cái này em k xét đến nữa, vì nó k quan trọng cho lắm .=> Ở điểm này thì bác nhận mình 4-5 điểm nên em cũng k nghiên cứu sâu xa làm gì [:D]
    Vậy bác lấy cái đầu, soi và nghĩ xem bác có lợi thế gì, mạnh gì yếu gì để biết đó mà dùng . => bác nhận mình có tất cả , em nghĩ là : điều kiện kinh tế, công việc, chiều cao, mái tóc, da k có mụn ( hay bác xấu zai vì 1 rổ mụn trên mặt đới :)) ,..... ), về khả năng ăn nói kém thì em nghĩ bác lớn tuổi, có công việc ( làm nghành gì mà ăn nói kém thế bác ). Trừ các công việc ít giao tiếp, 1 mình 1 việc chứ còn lại thì khoản ăn nói rất tự tin là đằng khác .
    Tóm lại từ đầu topic đến giờ chưa thấy bác nói gì về mình cả. Em thấy rất chung chung . ??
  10. Chua_biet_gi

    Chua_biet_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em nói em rình là để các bác tin là đúng thôi, khu em có mấy thằng rất quan tâm đến gái nên nó theo dõi sát lắm, với lại bọn con gái trong khu thỉnh thoảng hỏi nó cũng nói, em còn biết nhiều cái rất chi tiết cơ, tuy nhiên có một số cái em sáng tác theo kiểu suy luận rồi nói ở đây mục đích để các bác có thêm dữ kiện để lý giải giúp em. Ko dám ra mặt thì em hỏi ở đây làm gì, có thằng phong độ lắm mà nó cũng giống em, sang chơi nó ko nhiệt tình, việc nó nó cứ làm chán thì về.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    4-5 điểm là tổng thể rồi đấy bác, nói chung ko quá xấu mà tất cả đều dưới trung bình tí, em ngày xưa học giỏi giờ công việc ngon lành, kinh tế ổn (có nhà chung cư mà vẫn đi thuê), sống được cơ mà công việc ít giao tiếp nên nói chuyện với gái kém lắm, nói xong về nghĩ lại chửi mình sao ngu thế nhỉ.

Chia sẻ trang này