1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiện tượng lạ, làm sao quen cáo?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Chua_biet_gi, 14/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Thế bác là dân kỹ thuật à
  2. Chua_biet_gi

    Chua_biet_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em làm IT suốt ngày ôm máy tính.
  3. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là về bạn:
    Đi tán gái ngoại hình chỉ xếp thứ 3 (đứng sau sự hấp dẫn giới tính -***ual attraction- hay nói nôm na là độ manly; đứng sau khả năng giao tiếp ứng xử, xếp đồng hạng với tiền bạc), nên bạn không cần quá tự ti về ngoại hình của mình. Bạn xem lại bản thân 2 cái điều kia mình đang ở mức độ nào. Sau khi đã xác định được điểm yếu thì phải tập cải thiện. Kém ăn nói thì siêng ra ngoài, tham gia các câu lạc bộ khiêu vũ, ngoại ngữ...sẽ có điều kiện tiếp xúc và rèn luyện. Mặt xấu thì body phải đẹp để vớt vát lại --> đăng ký tập luyện thể thao. Còn độ manly thì hoàn toàn phụ thuộc vào phong cách và phong thái của từng người, bạn có thể mua các sách về giao tiếp ứng xử, tâm lý giới tính để đọc thêm.
    Và như mình đã nói rất nhiều lần ở các lần tư vấn là, những gì trên bạn làm trên đây sẽ mất khá nhiều thời gian để có kết quả nhất định (vài tháng cho tới cả năm), vì vậy kết quả tức thời sẽ không như ý muốn, nhưng phải biết hi sinh cái lợi trước mắt để có cái lợi lâu dài, khi bạn đã cải thiện thành công ở mức độ nhất định, thì tôi chắc chắn là việc tán tỉnh sẽ không còn khó khăn với bạn nữa, khi đó bạn sẽ được bù đắp xứng đáng.
    Về gái
    Qua những gì bạn kể (không biết có thực sự là vậy không) thì gái là dạng sống nội tâm, cảnh giác, quyết đoán, độc lập; nên việc đi chơi xe riêng là bình thường, có thể gái chịu a chàng kia nhưng vẫn thích đi xe riêng (sở thích cá nhân), có thể là hẹn ở 1 nơi nào đó gần gần...rất nhiều khả năng có thể xảy ra, tốt hơn hết là bạn đừng suy diễn nữa, cứ biết vậy là được.
    Viêc gái đi chơi mà không có chị thì đơn giản là bạn của người này chưa hẳn là bạn của người kia, ai cũng có những mối quan hệ riêng mà.
    Giải pháp
    Có vẻ bạn rất thích làm thám tử điều tra gái, xin nói luôn là việc rình mò rồi suy diễn rồi đem hỏi mọi người sẽ chẳng giúp ích gì cho bạn cả, chỉ làm bạn càng ngày càng sa lầy vào những suy diễn của mình, rồi lại so sánh mình với gái, có thể là sau này so sánh mình với bạn trai gái, rồi lại mất tự tin--> suy diễn để bấu víu vào 1 niềm hi vọng mơ hồ nào đó ---> cái vòng luẩn quẩn. Đi tán gái thông tin nhiều là cần thiết, nhưng phải là thông tin có giá trị như tính cách, sở thích, hoài bão, ước mơ...của gái, việc bạn chú ý xem gái 1 tối nhắn tin hay gọi điện bao nhiêu lâu chẳng để làm gì cả, vì có vẻ gái này không phải là dạng thích cà kê trên điện thoại. Bỏ ngay việc theo dõi tào lao này đi, gái mà biết được nó lại càng đề phòng + ghét thêm.
    Điều quan trọng nữa là bạn nên chọn mục tiêu vừa tầm với mình, bạn tự chấm mình 4-5 điểm thì chỉ nên chọn gái 4-5.5 điểm mà tán, không thể nào tán được gái trên 6 điểm nếu như bạn không có cả 4 điều kia (độ manly, tài ứng xử, tiền bạc, ngoại hình); khi nào mà trung bình cộng của các điều này trên 6 điểm thì lúc đó hãy đặt mục tiêu cao hơn. Gái này tầm 6.5-7 điểm, vậy nên bạn mất tự tin trước gái là chuyện dễ hiểu. Vẫn biết là đàn ông ai cũng thích gái đẹp, nhưng đừng làm những việc quá sức của mình; tán được đã khó, giữ được càng khó, và kết hôn là cực kỳ khó, vậy nên đừng tự mình làm khó mình.
    Bạn nên tập trung cải thiện bản thân trước khi mơ tưởng về một điều gì đó xa xôi. Khả năng tán được gái này bây giờ là 0%, vậy nên đừng phí thời gian rình mò nữa, làm chuyện khác có ích hơn cho bản thân đi.
  4. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Chỗ đấy giá thuê nhà nhiêu tiền/tháng hả đồng chí? Đường xá thế nào?
  5. Chua_biet_gi

    Chua_biet_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác, những thông tin của em có nhiều cái là suy luận nhưng khả năng đúng, mục đích là để các bác có nhiều thông tin thôi, chủ yếu là để các bác nói cho em biết gái đang ở tình trạng nào và sao chúng nó lại sống như vậy.

    Em nói với bác em thấy gái chịu khó nên em có ý thích thôi chứ hiểu nó đâu mà xoắn nó vì em lớn rồi mà, người gái có mỗi ưu điểm về chiều cao, mặt trung bình còn lại là hơi kém, chẳng hạn chân gái rất dài nhưng như chân con trai, tuy nhiên gái rất biết ăn mặc che khiếm khuyết, mùa này gái đi chơi 100% mặc quần lụa ống rộng trông chân dài miên man, nhưng ở nhà mặc quần đùi thì khác một trời một vực ( tất nhiên ko phải quá xấu), em chưa yêu thôi chứ đi chơi **** suốt ngày nên em cũng ko mê được người gái, nói chung em chỉ thấy gái có 2 điểm chịu khó và chiều cao còn lại tất cả mọi thứ gái chỉ 4-5 điểm.

    Đứa kia còn xấu hơn gái, em nghĩ còn khó lấy chồng ấy, cái em khó hiểu là chúng nó đi làm cả rồi muốn lấy chồng chứ, nhưng chẳng phải cao xa gì, con nhà quê, thu nhập thấp, được cái cao ráo còn hình thức từ bình thường đến xấu, không phải dạng sống nội tâm, ko chảnh rất bình thường nhưng cách chúng nó tạo ra khoảng cách với mọi người xung quanh và ko ghét nó, thực sự em đang nghiêng về khả năng bọn này nó quái.

    Nói chung em lớn rồi muốn lấy vợ, mà gái có điểm mà em thích là chịu khó nên em định sang tán gái mà ko làm gì được, đúng ra là thôi cơ mà ở cạnh nhau em muốn tham khảo các bác xem có thể hiểu thêm gì ko rồi cứ để nó đấy biết đâu lúc nào đấy có cơ hội.


  6. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    :| :| :| :| :| box này k phải Phân tâm lý bác ợ ! Nghe bác phán thế này thì em cũng bó tay thôi, chắc bác k cần vấn nhiều đâu nhỉ ,nghỉ thôi, tốt nhất tán mấy em cà- ve cho nó nhanh bác ợ, khỏi hao tổn sức lực.
    Nghỉ.
  7. Chua_biet_gi

    Chua_biet_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Sao bác lại nói thế em nói thật lòng thôi mà, em rất thoáng em có thể lấy một đứa mà ngày xưa em đã từng nhìn thấy nó vào nhà nghỉ với người yêu cũ, nhưng em rất kỹ tính trong phán xét cách cư xử của con gái, suốt ngày ngồi máy tính lại ít bạn bè nên em rất khó gặp đối tượng mà em thích, bây giờ khó khăn 10 đứa ra trường 7 đứa ko xin được việc chắc em ko khó để yêu bừa một đứa xoàng xoàng thôi và muốn tìm một chỗ dựa, nhưng em ko thích thì ko tán, em sẽ ko bao giờ ngủ với một đứa con gái nếu chưa quyết định lấy nó làm vợ, đi bóc bánh trả tiền cho đỡ lằng nhằng.

    Chính vì cách sống và suy nghĩ như vậy nên nó hại em, em biết rõ con người mình, em chỉ 4-5 nhưng chắc chắn có thể tán được một đứa tới 6-7 điểm nếu nó là đồng nghiệp chẳng hạn, còn khi phải tìm cách làm quen rồi thể hiện các bài như các cao thủ đã dạy thì em như gà mắc tóc, thường bị loại ngay từ vòng gửi xe.
  8. Chua_biet_gi

    Chua_biet_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cái này chắc bác chuẩn rồi, cách chỗ em nửa cây có chỗ lý tưởng để hẹn hò.
    Em cũng nói thêm về gái là lúc gái mới đến, em ko có cảm giác gì, gái thô tướng đàn ông chẳng mềm mại tí nào, em cũng ko thèm quan tâm đến gái, sau này thấy gái chịu khó và qua quan sát em đoán khả năng gái ngoan, cái này đúng sở thích của em rồi, cộng với dạo này gái béo ra, mặt gái trắng hẳn lên, dáng cũng ngon hơn, nói chung là với người coi trọng tính nết thì hình thức gái bây giờ em cho là quá ổn rồi (mặc dù đánh giá công bằng em nghĩ tổng thể 5+ điểm thôi), vấn đề là em hơi gầy, gái cao bằng em, giờ nó mập ra nên to hơn em, em đã kém tự tin sẵn giờ hết sạch chẳng còn tí tự tin nào, mịa nó bực ghê bác ạ :))
  9. vangtrangtinhyeu

    vangtrangtinhyeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    7
    Bác cho biết xem nhìn mặt bắt hình dong thì đoán tính cách nó như nào, dựa vào đó mà lí giải hành động của nó thôi. Nhìn mặt hay cách nói chuyện, cách sống của nhiều đứa con gái là biết ngay mà. Em nghĩ là bác đang gặp phải 1 đứa sống nghiêm túc, hướng nội, thích chủ nghĩa tự kỉ, ko thích giao du với người khác. Còn tại sao nó ko thích nói chuyện với các bác, e nghĩ chắc cũng tại vì thỉnh thoảng nó nghe các bác con trai nói chuyện với nhau ko đc lịch sự, hoặc do một lí do nào đó mà nó mất thiện cảm, nên có hành động "coi thường ko nói chuyện" như vậy.
    Việc của bác bây giờ là xây dựng hình tượng trong mắt gái để có thể nc với nó.
    Nếu là em, một hôm nào đó e sẽ ăn mặc gọn gàng, chỉnh tề, sang nhà em nó nhờ vả 1 cái gì đó. Thời gian nói chuyện trong 5' đổ lại là hay nhất.
    Sang rồi kiếm cớ mượn 1 cái gì đó, hoặc có chuyện đột xuất gì đó, VD: Nhà em có xoong nồi bát đũa chó mèo gì ko, tùy TH. quan trọng là phải nhảy vào đc nhà nó để lấy cái đó ra, điều đó là quan trọng nhất. Còn nếu đứng ngoài cửa, thì tốt nhất đừng mượn. Thế nên phải chọn đồ và chọn việc mà hỏi.
    Sau 1 câu mượn của bác và câu trả lời của em nó thì phải chuyển chuyện khác luôn.
    VD: A thấy em hay đi chơi thế.hihi. Đi chơi vs bạn trai hả em. (Nói phải cười, tỏ ra quan tâm chút, chứ ko phải tò mò, hay là nói đểu)
    Bất luận gái trả lời thế nào cũng kệ, chém ít thôi. Vì chém nhiều bác ko có vốn, lại cũng gây sự cảnh giác từ phía em nó. Giống này nó thế.
    Cũng có thể nói thêm vài câu như: A e mình hàng xóm láng tỏi, tối lửa tắt đèn mà chẳng bít nhau, em tên gì, ...quê đâu.....
    Nói chúng chỉ ngắn gọn trong 10 câu của bác và 10 câu của em nó. Như thế là buổi nói chuyện đầu tiên coi như thành công, nếu bác làm tốt sẽ gây dựng đc 3 điểm niềm tin trong em nó.7 điểm kia thì dần dần.
    Quan trọng là bác phải tỏ ra mình là thằng đáng để nó nói chuyện. Thì sau này mới có cơ hội. Nếu ko thì sau này, cũng chẳng làm ăn đc gì, gặp nhau lại như 2 ng xa lạ.

Chia sẻ trang này