1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiện tượng lạ ->tự nhiên mẹ chiều kinh khủng!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi tigerfire86, 02/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hiện tượng lạ ->tự nhiên mẹ chiều kinh khủng!

    Không biết mọi người thế nào chứ dạo này tự nhiên mẹ tớ chiều tớ cực luôn,xin gì cũng có thể mua cho. Hic hic tớ nghi là năm lớp 12 phải chiều sợ mình tức mà học hành chểnh mảng.
    Tớ có hơi khó chịu gì với con em quát nó mẹ cũng kobênh nó,tớ tức cái gi,hoặc ko vừa ý gì thì mẹ tớ ko quát như mấy lần trước nữa.
    hic hic lạ lắm mọi người ạ,xin đi học thêm ,học bao nhiêu thứ đều đáp ứng.Tự nhiên được chiều thế kể ra cũng sương sướng nhưng mà sướng trong lo.Càng chiều càng sợ,nhỡ kết quả học tập ko ra gì,hoặc nói dại năm sau lỡ có mà thi.............. (ặc ặc ko dám nói )thì chắc còn bị mắng kinh hơn nhiều nữa,vì được chiều thế mà ko học hành ra gì.Đấy là nỗi lo của tớ!,thế còn các bạn bố mẹ hay ông bà anh chị dạo này có tự nhiên thay đổi thái độ kiểu đấy ko?,cùng kể cho mọi người và bàn luận kiểu thay đổi quái chiêu này nhé!!!!!!!!!!!!!!!

    The World is not enough for meee!!!!!!!!!
    Minh Ngoc----->BrightGem
  2. viethoanguyen

    viethoanguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện, mình lại nhớ về " my bô lão ", sao lại giống mẹ cậu thế không biết..Cậu lo là đúng đấy...Cái hồi bà chị tớ sắp đi lấy chồng, chị tớ muốn gì cũng được, ăn sung, mặc sướng, tớ nghĩ lại bây giờ " sống mũi vẫn còn cay "..nhưng mà tớ nghĩ cũng đúng, chỉ có chiều lúc chưa lấy chồng..chứ đã..chống lầy thì làm sao mà chiều đuợc ?????
    " Diêu bông hỡi diêu bông, sao em nỡ vội lấy chồng "
  3. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    chả thấy chiều gì...hic hic...chửi nhìu hơn thì đúng hơn...hic hic..áp lực wé

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  4. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    ko lo đâu em ạ, đến lúc mình nhỡ mà có thi trượt thì..... cũng chẳng ai dám noi'' gì đâu, thậm chí còn chiều hơn nữa cơ..... hic hic.... lúc đấy sợ nói nặng lời nó lại nghĩ lung tung rồi làm gì đó lung tung thì...... hic hic..... hỏi mấy đứa bạn mình, đứa nào cũng kêu dạo này gia đình dễ tính lắm, xin đi chơi đâu cũng cho, bảo là thôi đi chơi cho nó khuây khoả, ko ở nhà suốt lại mụ mị đầu óc.... ha ha....
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Ôi dời ơi sao bạn chị giống em kinh khủng,đấy tự nhiên chiều thế làm sao em ko ngạc nhiên chị ạ.Chiều em mới lo,mà mẹ em cũng sợ nhất quả em ko đỗ đh thì thể nào emcũng buồn bức khéo lại mắc bệnh trầm cảm.
    Đấy là bọn chị còn thi dh rồi còn em thì mới đã vào năm học đâu,tự nhiên dở chứng chiều kể cũng sướng sướngmà cũng lo lo.Lúcko đỗ lại đổ thừa là bõ công chiều ra sông ra bể là chết .Hic hic
    The World is not enough for meee!!!!!!!!!
    Minh Ngoc----->BrightGem
  6. queen_bee17

    queen_bee17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    hò...chuyện đó xảy ra zới tui thường xuyên đó , thỉnh thoảng mami lại có một đợt như vậy đấy , cũng có làm mình chột dạ đôi chút...dưng mờ chẳng sao đâu , chắc là mẹ ngẫm thấy dạo này mình tự nhiên ngoan ngoãn wá đấy mừ
  7. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Khặc khặc trái ngược hoàn toàn với ngộ. Năm lớp 12 thì cứ gọi là các thể loại cấm vận khắt khe, kinh tế eo hẹp cấm tiệt đi chơi. Mà kể cũng tốt, đến lúc biết điểm thi tốt nghiệp hai vị sư phụ cười phớ lớ xin gì cũng gật, thằng con sướng muốn gì được nấy lúc nào cũng cười phe phé
  8. queen_bee17

    queen_bee17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    thì cũng tuỳ vào kiểu mà mami chiều thôi .. nếu ccó gì khả nghi thì cứ phải tìm hiểu cái đã ... thấy có vấn đề thì nên đề phòng là hơn .
  9. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bình thường mà hồi tôi học lớp 12 cũng vậy, mẹ cũng chiều kinh khủng, nhưng mà chiều để mong con đỗ đại học.
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mình thì vẫn bình thuờng . hic hic chẳng có gì thay đổi cả . Nhưng đc cái là chẳng phải làm việc gì cả , toàn ăn với chơi mà chẳng thấy quyển vở ở đâu cả . he he he
    Em muốn ôm cả đất , em muốn ôm cả trời .... Mà sao anh ơi ... Mà sao anh ơi .... Ko ôm nổi trái tim một con người .......??????????

Chia sẻ trang này