1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HIỆN TƯỢNG MỸ LINH !!!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Blade-vampire_hunter_new, 09/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    HIỆN TƯỢNG MỸ LINH !!!

    [​IMG]

    Những ngày đầu năm con dê này, ca sĩ Mỹ Linh sống trong niềm vui tuyệt đỉnh ?" cô đã chính thức ký hợp đồng thu album hát cho hãng Blue Tiger (California - Mỹ). Cánh cửa bước vào làng công nghệ trình diễn quốc tế đã hé mở lần đầu tiên với một ca sĩ quốc tịch VN.

    @ Cơ duyên nào giúp Blue Tiger tìm thấy Mỹ Linh ?
    ML: Rất vô tình. Một lần manager của hãng nghe (thậm chí đĩa lậu) ?oTóc ngắn 1?. Anh ấy bỗng thấy thích nhạc của anh Quân rồi tìm cách liên lạc về VN mời nhạc sĩ cộng tác. Sau đó anh ấy mới phát hiện ra người hát và người sáng tác ?oTóc ngắn? là hai vợ chồng.

    @ Đã có một vài ca sĩ trẻ Việt kiều được lăng xê vào dòng hát tiếng Anh ở nước ngoài mà không thành công. Trường hợp của Linh có lạc quan hơn không ?
    ML: Nếu Linh là người Indonesia hoặc Phillipin hoặc Việt kiều sống tại Mỹ thì lại là chuyện bình thường. Thế mạnh của Linh chính là ở chỗ mình là người Việt sinh sau chiến tranh, sống và lớn lên ở VN, bình đẳng với một thế hệ hoàn toàn mới, mang một thông điệp mới. Đó là những lời bình luận của đồng nghiệp tương lai. Phải cảm ơn họ vì đã truyền cho Linh thêm sức mạnh.

    @ Nhạc của Anh Quân và Huy Tuấn thường bị cho là ?otây? quá. Như vậy có nghĩa là bài hát của họ chỉ được ?oTây? thích và ?ota? sẽ mãi mãi ?okhó vào? ?
    ML: Đúng là nhạc của Anh Quân, Huy Tuấn nếu thiếu ca từ của Dương Thụ thì ?otây? và khá ?okhó vào?. Nhạc của họ sống được là nhờ phần lời rất Việt. Nhưng Linh cùng họ vẫn hy vọng là âm nhạc cũng như nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác, nếu nhập được vào xu hướng toàn cầu thì sẽ tồn tại. Rất khó nếu cứ phân biệt rõ ràng truyền thống và hiện đại, bản sắc dân tộc và tính nhân loại.

    @ Phần lo lắng chắc cũng không kém phần lạc quan, phải không Linh?
    ML: Trong thời gian này cảm giác của Linh hệt như năm 18 tuổi, lúc đó đã có giọng nhưng không biết làm thế nào để trở thành ca sĩ. Như một đứa trẻ lẫm chẫm tập bước, rồi được một người giơ tay cho vịn. Thời ấy người giúp Linh những bước đầu vào nghề là nhạc sĩ Dương Thụ. Giờ đây, trong lúc dò dẫm đi cũng đã gặp được những người bảo trợ đáng tin cậy. Thành công còn phụ thuộc rất nhiều vào sự may mắn nữa.

    @ Hành trình đến với công việc sẽ bắt đầu khi nào ?
    ML: Linh và anh Quân sẽ lên đường vào tháng 3 tới. Sau khi thu xong album theo kế hoạch, bọn mình sẽ có một số cuộc trò chuyện giới thiệu về bản thân qua truyền hình bên đó. Thời điểm album ra thị trường, Linh sẽ quay lại Mỹ để diễn mở màn cho các ngôi sao ca nhạc bản địa. Phải chấp nhận như công việc của những ca sĩ mới.

    @ Trong trường hợp không thành công ở quốc tế thì sao ? Chắc cũng phải phòng trường hợp xấu nhất là thế chứ ?
    ML: Nếu may mắn không đến, ít nhất mình sẽ nhận được những bài học quý giá về nghề, học được ở họ cách làm việc cực kỳ chuyên nghiệp và còn có thêm những người bạn.
    Các fan của Mỹ Linh nghĩ thế nào ạ ? Sung sướng quá chứ lị. ít ra thì VN cũng có cơ hội mở mày mở mặt với thế giới rồi.

    Hot news này: album thứ 3 của Mỹ Linh ?" Made in VietNam sẽ chính thức ra mắt vào ngày 18/2 tới. Nếu các bạn muốn nghe bản demo của 3 ca khúc trong album thì hãy click vào
    http://www.mylinh.info/html/lyric_index.php?album_id=24):
    Theo ý kiến riêng của tớ thì mới chỉ được nghe thử ba bài đã thấy có hai bài Em mơ về anh và Trở lại tuổi thơ đã rất ổn rồi, suy ra tình hình của cả album rất chi la OK.
    Chưa hết đâu, vào ngày 20/2 tại nhà hát Bến Thành (TP. HCM), Mỹ Linh sẽ có buổi họp mặt fan club và giới thiệu album mới. Bạn nào muốn gia nhập Mỹ Linh fan club hoặc muốn nhận vé mời miễn phí thì nhào dzô đây đi: www.mylinh.info
    Tiếc là tớ ở HN, nếu không thì cũng đã được gặp mọi người trong ngày hôm đó rồi.



    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​





    Được Blade-vampire hunter sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 09/02/2003

Chia sẻ trang này