1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiện tượng này là hiện tượng gì? help, help.....

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi dailystar, 16/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dailystar

    dailystar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hiện tượng này là hiện tượng gì? help, help.....

    Chán quá! hix , giải thích dùm tớ với các bạn ơi!
    Buồn quá! chắc ko còn cứu vãn được nữa rồi....
    Yêu nhau nhưng ở xa nhau nên những lúc trao đổi về vấn đề xxx bọn tớ đã phải kìm nén cảm xúc rất nhiều và lúc nào cũng mong mỏi cái ngày gặp lại nhau để xxx. Vậy là chàng của tớ đã về, ngay lúc mới gặp nhau cả 2 đã lao vào nhau nhưng hỡi ôi...tớ mới os cho chàng 1 lúc thì mọi thứ đã tung toé ra hết rồi, chàng hết cả cảm xúc, buồn bã nhắm mắt lại, im lặng, ko nói gì hết...chàng hỏi tớ "em ko được thoải mái đúng ko?", lúc ấy tớ ko nói được gì cả vì chàng đã os cho tớ nhiều rồi nhưng tớ hiểu tâm trạng của chàng lúc này, chàng đang thất vọng về bản thân chàng, mọi thứ ko diễn ra như chàng từng nói với tớ, ko như tớ hình dung....
    Từ lúc ấy, chàng chỉ nhắm mắt lại suy nghĩ, ko nói, ko cười, mệt mỏi, chán chường, ko thoải mái.......Sau khi ngủ dậy, tớ lại os và lúc này thì xxx cũng xảy ra nhưng chỉ được khoảng 2 phút lại tung toé ra hết...
    Cả ngày hôm ấy, chàng chả quan tâm đến tớ nữa, chàng chỉ bảo chàng thấy mệt mỏi và muốn ngủ.......tớ thấy buồn, rất buồn và cảm giác "chàng ko yêu tớ" nữa
    Thế rồi tớ bảo chàng hãy về nhà đi, tớ biết chàng ko được thoải mái và chàng đã ra về....để lại tớ phía sau.......tớ hỏi "chàng sẽ quay lại chứ?", chàng lặng lẽ ra đi...

    Chuyện gì xảy ra với chàng thế?
    Có ảnh hưởng đến tình cảm của chàng dành cho tớ ko?
    Tớ phải an ủi chàng bằng cách nào?, có phải chàng "chán" tớ ko?
    Hãy phân tích tâm lý của đàn ông khi rơi vào trạng thái này cho tớ hiểu với?
  2. hoxudee

    hoxudee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    đơn giản là chán òy, sắp chia tay rồi!!
  3. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    lần sau gặp, sau khi OS xong, em lấy cái dây chun buộc lại cho đỡ "tung tóe"... bẩn chết
  4. dang_vitcon

    dang_vitcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu, do mới đi về, tâm lý chưa được bình tĩnh,ổn định và có thể lâu chưa xxx nên khi xxx mới tung toé ra như thế, e yên tâm, nghỉ ngơi mấy hôm,đi chơi nói chuyện thoải mái với nhau đi đã rồi lại xxx hùng hục 1,2 tiếng thì lúc đấy mong "tung toé" sớm cũng k được đâu e ạ!
  5. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là thế này, lâu ngày không được trả bài nên chàng rất bức xúc, kiểu bơm hơi ý, bơm căng quá lốp nó phồng tướng lên thì chỉ cần thả ngay ra là nó xì hơi rõ to. Theo tớ những lúc chàng quá thiếu thốn và yếu đuối như này bạnko nên dùng bạo lực cách mạng, chàng sẽ khó lòng mà kìm chế được, giai nào khôn ra thấy lúc phê quá gần ra rồi thì phải đạp mình ra ngay lập tức, hoặc là hét lên: Ôi em ơi, thôi thôi cho anh xin. Đằng này chàng lại cả nể quá, bạn đc thể làm tới, thế là đê vỡ tung toé chứ có gì đâu. Chuyện này là vô cùng bình thường với những đôi lâu ngày ko gặp, tốt nhất những ngày này nên dạo đầu nhẹ nhàng và lãng mạn, hạn chế OS, nếu mà thèm ăn kem quá thì bạn nên suck thật từ tốn thôi, kết hợp dùng tay để chàng lịm dần dần, chứ cứ suck lấy suck để thì chàng đỡ thế quái nào đc
    Túm lại là hoàn toàn bình thường, một anh chàng thật gentle, nhường nhịn bạn gái, chịu đựng "nỗi đau" vỡ đê mà ko dám phản kháng
  6. comnguoirangtrung

    comnguoirangtrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    thế thôi đừng os nữa,khi nào nó lên phát thì bảo anh ơi nhét vào đi,thế là được 1 lúc nhé.hiệp 2,nó lên phát lại bảo anh ơi nhét vào tiếp đê,thì cũng được 2 phút nhé.thế là cũng tốt rồi.sau này rèn luyện nhiều,thì mới os sau đó thì mói nhét.dù sao chàng của bạn cũng sướng hơn nhiều người,vì còn được bạn thông cảm.em của tớ,sau 2 lần tớ "đi " sớm,đã chả xông cảm gì cả,mà gút-bai tớ luôn.đừng để tình yêu tan vỡ chỉ vì súng ống của thằng trai kém.chàng ko chán bạn,mà chàng chán cái ấy của chàng,đừng chê trách gì mà hãy chia sẻ giúp đỡ,kiên nhẫn nhé.chúc 2 người vui vẻ,cố lên.
  7. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Òy òy cái j mà òy òy , nó sướng thì nó mới tung toé .Chả lẽ nó bỏ được cái con làm nó tung toé.
  8. DzungCan

    DzungCan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    TRường hợp này là 2 ng ko hiểu tâm trạng của nhau thôi, Bạn thấy Bf mệt mỏi chán chường thì ko hỏi hắn chán cái gì.
    Thực ra, Khi lâu kô XXX thù rất dễ " chưa đến chợ đã tiêu hết xiền" Càng xúc động, nhớ nhung thì BF của bận càng dễ toi. Cần có thời gian làm quen và tập luyện lại . Hăn mệt mỏi, chán chường là hắn chán bản thân ko làm cho bạn vui thôi .
    Biện pháp là:
    + Thông cảm, Sẵn sàng cho hắn cơ hội thứ 2,3 ... để hoàn thành nhiệm vụ
    + Ko kích thích hắn quá mạnh.
    + Thử cách này nhé. Sau khi hắn XXX "nhanh wá" cho hắn nghỉ ngơi 15'' sau đó kích thích nhẹ nhàng. Khi "****" đã "Hard" thì Chiến luôn. Tình hình sẽ cải thiện đáng kể
    QUAN TRỌNG NHẤT LÀ HIỂU VÀ THÔNG CẢN BẠN Ạ. CHÚC THÀNH CÔNG
  9. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    con trai bọn tui mà không chiến thường xuyên ai mà chả thế , rất khó kìm hãm đc cảm xúc , mà caí quan trọng là bạn "sốc" hàng ác quá bé trai sao chiu dc , lần đầu đã không hoàn thành lần thứ 2 bé trai muốn phục thù thì bác làm tới quá chính vì vậy hàng lại hỏng là điều tất lẽ , lần sau nên thông cảm và an ui bạn trai , cho dù có kết qủ thế nào , bạn trai của bạn buồn không phải vì bạn mà buồn vì chính bản thân thui ...an ui là ổn cả thôi .
    Mình khuyên chân thành nhé lần sau bạn bảo bạn trai OS cho bác nhiều và nghệ thuật hơn vào đến khi gần tới đỉnh ông ấy vào dứt điểm là ổn hết .
    Chúc vui
  10. G_V_C

    G_V_C Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Chào em, lâu ngày không gặp rồi nhỉ. Mà bây giờ lại kết anh nào rồi à. Không biết còn nhớ anh là ai không

Chia sẻ trang này