1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiện tượng này là hiện tượng gì? help, help.....

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi dailystar, 16/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dailystar

    dailystar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Phải an ủi như thế nào đây?
    Vấn đề này tế nhị và nhạy cảm quá nên ko biết phải lựa lời mà nói như thế nào để chàng ko buồn nữa?
    Đàn ông thì tính "sĩ diện" rất cao, họ cho rằng "bản lĩnh trong xxx thể hiện sự nam tính của mình", giờ thực tế ko như mong đợi nên chàng buồn, thất vọng và thờ ơ với tớ luôn
    Tớ hiểu và rất thông cảm, thậm chí còn "thương" hơn và "đồng cảm" hơn. Tớ rất thích nghịch, cứ nằm cạnh chàng là tớ lại nghịch thằng bé, chỉ cần tớ "nghịch 1 tý" là thằng bé lại strong lên nhưng chàng cứ nằm im.........điều ấy khiến tớ cảm thấy "tớ ko được yêu" . Nhưng khi thấy tớ giận dỗi thì chàng quan tâm đến tớ và "yêu tớ" trong tâm trạng ko được thoải mái ấy, vẫn chiều tớ........
    Tớ rất muốn an ủi chàng, có nên nói thẳng quan điểm của tớ về hiện tượng này với chàng ko nhỉ? tớ định khi nào chàng thoải mái trở lại thì tớ viết thư nói về chuyện này với chàng vì đây là vấn đề "tế nhị" mà. Ở ngoài, ko dám hỏi mấy cậu bạn vì xấu hổ lắm.
  2. toccno

    toccno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Khi mà chàng đã thế thì bạn kô nên hùng hục đòi ăn miếng được .. cũng tại bạn , kô hiểu tâm lí của chàng .. làm gì phải máu quá .. tớ nghĩ bạn nên trao đổi thẳng thắn vấn đề tế nhị này cho chàng biết để cả 2 cùng hiểu nhau .. xxx cũng là 1 nghệ thuật đấy , có hiểu nhau thì mới làm cho 2 người cùng hạnh phúc , cùng sung sướng nhất ..
  3. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Cái vàng vàng nhé: Em có biết là bọn em vừa làm một việc cực kỳ nguy hiểm k? Các cụ có câu: "Thứ nhất lúc rượu ngà ngà, thừ nhì là lúc đi xa mới về" để nói đến việc phải tránh qh ********. Vì vào thời điểm đó, cơ thể đàn ông rất dễ bị "Thượng mã phong". Có nghĩa là đàn ông bị gục ngay trên bụng phụ nữ. Bạn trai em có thể ngất lịm đi khi cái ấy vẫn nằm trong cái ấy của em và đang trong giai đoạn ********* liên tục. Nếu em đẩy bạn trai em ra thì cậu ấy sẽ chết ngay lập tức. Phải lấy cái châm hoặc vật gì đó nhọn đâm vào xương cụt (chỗ huyệt trường cường - hội âm) để đánh thức bạn trai và dừng quá tình cương dương lại.
    Bạn em k bị thượng mã phong mà chỉ ********* nhanh như thế còn là may đấy. Cáci chuyện ******** lâu ngày mới đc kiểu no dồn đói góp là rất ảnh hưởng đến thời gian của đàn ông. Vì nếu tiền tiêu thường xuyên thì khi đi chợ còn mua được nhiều thứ. Chứ cứ để dành rồi đến lúc vừa đến cửa siêu thị đã mất cắp rồi.
    Em cứ nhẹ nhàng, "cái lọ mực" của bạn trai em nó đầy quá, nó muốn ào ra, nên mới mở nắp, mực đã dây đầy quần áo rồi. Em cho nó ra bớt đi rồi OS nhẹ nhàng, những lần sau thì sẽ viết được nhiều bài hơn. Đừng buồn em nhé. Nhớ cất cái châm hay cái kim nhọn để cứu bạn khi mới đi xa về. Đừng đẩy bạn trai ra khi thấy bạn gục trên bụng mình nhé. Nguy hiểm lắm đấy
    Chúc em hạnh phúc!
  4. Buratinos

    Buratinos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    OS cho nó độ 2s lúc thằng nhỏ nó đã hết cỡ rồi thì búng cho nó 1 cái nên thân vào đầu. Đảm bảo 10 phút không ra
  5. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    đi xa vê? , mệt thi? la?m sao ma? đu? sức
    pha?i cho cu cậu nghi? ngơi, ăn uống no nê thi? mới phục hô?i sức lực chứ.
    Ma? theo anh, nếu cậu ta đaf chưa kiê?m chế đc như thế thi? ko nên Os nhiê?u, 1 2 cái tượng trưng thôi !
    Có thê? du?ng bao đê? la?m gia?m ca?m xúc nưfa !
  6. phiconggioi

    phiconggioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    thất vọng vì bản thân
    lần sau bạn hãy kiềm chế
    hãy để cháng os cho bạn trước đi nhé
  7. blackcatfish

    blackcatfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    ra Lê Thanh Nghị làm 1 hộp Long Shock đi .
  8. dailystar

    dailystar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chuyển sang vấn đề "Tư vấn tình yêu" nào các bạn ơi!
    Tớ phải an ủi thế nào đây, cho tớ vài lời với
  9. zorro2003

    zorro2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tâm lí của anh í là tủi thân, cực kì tủi thân. Mình phải bảo anh í tập luyện thể thao nhìu vào. Hem bia rượu một thời gian. Mà hìn như anh í của mình còn trẻ đúng hem. Chẹp, khổ thân mìn ghê ha
  10. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Bảo với chàng của bạn là chuyện tung tóe đôi khi là điều bình thường,chả phải yếu sinh lý hay bệnh gì đâu.Đi đường xa nắng nôi về mệt có khi còn chẳng ngóc lên được ấy chứ nói gì tung tóe,tung tóe là chuyện hết sức bình thường.Hãy nhớ câu :
    Phong độ là nhất thời
    Đẳng cấp mới là mãi mãi.
    Nói với chàng là tại sao chúng ta không thử lại lần nữa nhỉ

Chia sẻ trang này