1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiện tượng người ta gọi là

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Miracle, 11/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Hiện tượng người ta gọi là

    Chị em cũng ko nên nghĩ anh em mưu mô, gian ngoan xảo quyệt mà cái này chỉ mang tính giải trí.. anh em cũng ko định mang chị em ra làm trò đùa.. chỉ là những con người vui tính với ngàn lẻ một cách cưa cẩm vô cùng sáng tạo, thông minh đánh đâu thằng đấy (tất nhiên là lý thuyết thôi còn thực ra anh em trong naỳ thê thảm bỏ xừ, hứt hứt)
    Cũng ko nên nghĩ anh em ta la` "đa ti`nh ", la` 35.. mà lánh xa để cho anh em còn ko có cơ hội nhìn thấy cái cuộc đời tươi đẹp này !
    Đồng thời tôi cũng muốn anh em có "đất dụng võ" đế có cái cơ hội phô trương thanh thế, đưa ra những kinh nghiệp quý báu như vàng của mình sau nhiều năm chinh chiến, đánh bắt cá xa bờ... đầy cực nhọc và gian khó, khổ ải nhiều mà chẳng được lợi lộc gì, có "khổ tận" mà lại ko được "cam lai" thật là vô cùng bi đát, bi thương, bi.. Đây sẽ là nơi những cao thủ trực chiến, phổ bày kinh nghiệm cho các Newbie để đạt được mục đích chính của mình, đó là chiến thắng được trái tim người đẹp.. để rồi trái tim đó làm gì thì hậu xét !

    Tôi thấy tán thì có nhiều kiểu , muôn hình vạn trạng áp dụng đối với kẻ này thì thành công vang dội, tiếng thơm muôn đời nhưng với kẻ khác thì lại thất bại ê chề tổ quốc ta ơi..
    To^i chỉ hy vọng sẽ có tí mở mang đầu óc, vì đây là cả một nghệ thuật. Nhiều chú ăn nói bá láp, mồm năm miệng mười am hiểu cả trăm thứ bà rằn.. nhưng trước người yêu lại như mắc kinh phong, cấm khẩu ăn chẳng nên đọi nói chẳng nên lời. Với cả cũng ko biết anh em nhà ta tán kiểu gì, từ cổ chí kim đã bao nhiêu công trình đồ sộ nghiên cứu về tình yêu chả nhẽ anh em lại ko tham gia, nó phí đi

    Thời khắc quyết định mang tính sống còn, được ăn cả ngã về mo là ở đây ! Nhưng điều quan trọng là biết thế nào là khái niệm "đèn xanh" mà nàng đã bật. không được ngố quá cũng ko được ngộ nhận, xôi hỏng bỏng không + lính phòng không ngay.

    Những dấu hiệu cơ bản nhất cho thấy đối tượng muốn mình "lấn tới " là:
    Hay nhờ các anh làm một điều gì đó , như lau nhà, quét sân, hay chỉ đơn giản như đưa đi mua quần áo (lạy trời điều đó đừng xảy ra)

    Hay hờn dỗi, bắt bẻ nũng nịu làm ta ngạc nhiên, bất ngờ sung sướng đến rụng rim
    Thích giới thiệu anh em với mọi người như ông bà cha mẹ, bạn bè.. nói về các chú với vẻ rất tự hào, muốn mọi người đều có cảm tình với ta (nếu có dấu hiệu này chắc là sắp okié rồi, cố lên chiaki !
    Đó là luận điểm 4. Còn luận điểm 3 thì vấn đề lại nảy sinh: như thế nào là lãng mạn, và lãng mạn ở mức độ nào là vừa đủ, để đối tượng ko nghĩ là anh em bị.. thần kinh, hoang tưởng

    có chú đã tốn đến 3 triệu mua hoa hồng rải từ giảng đường cho tới ký túc , nơi nàng cư ngụ. Nàng sướng chảy nước mắt gấp gáp nói lời yêu với kẻ si tình lãng mạn

    Có chú chơi kiểu "doanh nghiệp trẻ", đầu tóc lúc nào cũng vuốt keo bọt chải ngược bóng dã man, bóng tàn bạo.. rồi thoắt ẩn thoắt hiện. Mỗi lần cô nàng yên vị trong nhà y như rằng có tiếng động lạ, vội chạy ra.. lần nào cũng thế, chỉ thấy 1 con cún con bị xích sủa nhấm nhẳng cổ đeo 1 bông hoa hồng duy nhất còn ướt những giọt sương đêm (hay là dãi chó ). Cách này đang được thử nghiệm vì không phải chú nào cũng kiếm được chó con đã được huấn luyện kỹ như thế ( buộc vào mèo hay cho chưa huấn luyện nó chạy mất tiêu thì uổng cả chì lẫn chaì

    Một nàng rất thích đi xem phim. Chàng biết được đặc điểm này rồi, tích cực rủ đi hết phim Hàn lại đến phim Mỹ, phim Âu.. thôi thì đủ cả. Khi nàng hỏi:" Sao anh lại rủ em đi xem nhiều như thế, chàng đưa ra 1 cái hộp to, trong đó đựng cuống vé của những lần 2 người đi chơi trước nói rằng "anh muốn chúng mình đựng đầy cuống vé vào hộp này".. thế là đổ cái rầm. Ô kié !

    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát.
    Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!


    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 11/08/2003

    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 11/08/2003
  2. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Trên đây là những ví dụ sơ đẳng. Nhưng không kém phần hiệu quả.Sau đây sẽ có một số phương pháp mà người ta nói là vô cùng thực dụng - phát nào ăn phát đấy.
    Muốn trồng khoai đất nầy chúng ta ngoài chai mặt thì cần phải biết liều mạng ( nói văn hoa là mạo hiểm) . Không biết đọc ở đâu một cau chuyện thế này:
    Có 1 chú đi viện khâu mười mấy mũi ở chân tay mà mặt muũi vẫn tươi hơn hớn. có người mới hỏi nó sao đến nông nỗi này, nó nói: "tôi phải lòng một cô gái bán thuốc tây gần nhà nhưng nhà cô ta có con chó dữ lắm..." _"?????? tôi cố ý tới gần đút giò cho nó cắn, sau đó la lên, nhờ vậy nên hôm trước cô ta có ghé thăm tôi, bây giờ tôi nói chuyện với cô ta nhiều rồi...". Ðúng là cũng không tin nó không có giở trò gì tự nhiên chó lại cắn nó, nhưng về việc cô ta ghé thăm nó lần thứ hai thì khối người tận mắt chứng kiến, Phải nói đây đúng là một cuộc chơi mạo hiểm thật sự.
    Một người bạn khác của tôi để ý một cô bé trong lớp anh văn, thay vì phải tới trò chuyện này nọ, anh ta lại đem theo một cây đinh nhọn, nhẹ nhàng cắm nó vào lốp xe của cô gái. Khi ra về, cô bé vừa phát hiện cái bánh xe xẹp lép, vừa định mếu thì anh ta đã xuất hiện, xung phong đẩy giùm xe đến tiệm và đứng đó nói chuyện với cô ta luôn, còn làm khó làm dễ ông vá xe để ông ta làm lâu lâu một chút. Từ đó mới quen cô gái và có cơ hội nói chuyện với cô ta. kiểu này cũng được gọi là mạo hiểm vì nhỡ bảo vệ mà tóm được thì om xương
    ( Vẫn còn nữa - đi làm việc đây - Bà chị có cái AVA phê lòi mắt kia đọc kỹ vừa thôi - cảnh giác quá ế thì toi )
    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát.
    Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!

    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 11/08/2003
  3. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Thủ thuật thứ 3: Rắn giả lươn .
    Có trường hợp một cô học trò đang đùa giỡn với các bạn mình, vô ý đụng phải anh chàng đang đứng kế bên (là bạn tôi), thế là anh ta lăn ra vũng nước gần đó bẩn hết đồ, làm cô ta phải xin lỗi rối rít trong khi chưa hiểu tại sao mình lại có sức mạnh như vậy và tại sao anh ta lại ở kế bên đúng lúc mình đang đùa nghịch, còn anh ta thì vừa nói không sao, vừa cười, vừa sẵn dịp hỏi thăm em học lớp mấy. Cũng có trường hợp một cô gái nhỏ nhắn chạy xe đạp lại đụng nhầm một tên to con chạy xe Dream làm hắn lăn ra đường trong khi nếu xe tải mà không phải cô ta lái đụng hắn cũng không ngã được. Rồi có chuyện cô gái đang chạy xe tự nhiên cán phải giò một anh nào đó hoặc móc vào đồ anh ta. Nói chung những cách này là nhằm khai thác sự nhạy cảm và lòng thương người của con gái, đánh vào sự yếu đuối hơn về mặt tâm hồn của các cô gái. Nhưng nếu xui xui làm giả mà xảy ra tai nạn thật, chỉ vì muốn đề ba mà bị què giò thì cũng hơi uổng một chút, nhưng ăn thua mình gan mà,
    Cách này nên cẩn thận một chút nếu không sẽ anh hưởng đến thân thể và có thể cả là nhan sắc nữa !!!
    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát.
    Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!
  4. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo nữa. Theo nghiên cứu của bác nhà cụ học thì con gái ưa nịnh hay nói cách khác là hơi.....đầu đất.Thế nên chúng ta cứ tha hồ tán dương các cô nàng. Nói nhiều vào và nói hay như kịch sĩ. Cái này thì để tự các chú nghĩ ra cho phù hợp với hoàn cảnh thôi. Phần này tôi dành cho các chú kém cái khoản ăn nói - bốc phét. ( Tôi không ưa cái khoản này )
    VD một vài tình huống hay 1 vài cách nói phét - mục đích cuối cùng cũng chỉ là làm cho nàng xiêu lòng mà thôi. Áp dụng cho một số các chú đang yêu mà bị người yêu hờn dỗi vớ vẩn :
    - Anh nghĩ anh yêu em nhiều đến mức đáng được - Hơi cải lương nhưng chiến thắng 100% vv...vv
    Thằng cha nói cái câu này ngu vật nhá - Tớ mà là cô kia bảo nó mang cái cân ra cân xem được mấy cân.
    ........
    Hay đại loại như mấy câu cũ rích : Anh không thể sống thiếu em ......nhưng.......mà thiếu em anh cũng chả chết.. Nào là anh nhớ em lắm , tình yêu của anh dành cho em nặng đến cả tạ. Chết mất.
    Tớ thề là thế nào cũng thành công. Các chú cứ tha hồ áp dụng - nhưng cách này bỉ quá, tớ không khoái - đêks thích thì giải tán con gián, .
    Anh nghĩ chúng mày đi hơi xa rồi đấy !!!
  5. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    êh êh, vừa vừa thôi, phá bĩnh à ????
    Quên mất -
    Note : Để đong, đẽo, tán, hay gọi là đi tàu ngầm các bạn cần hội đủ các điều kiện tiên quyết - cần và đủ.
    ĐT + GL1: ĐT là gì???. Đó là Đẹp trai . Tất nhiên không nhất thiết nhìn bạn trông như Alan Delon hay là một chú nào đó trông ngon nghẻ cao ráo tí ti - nhưng nếu được như thế thì tốt quá. Vì nếu đẹp như thế chỉ có vài chú thôi chả lẽ các chú còn lại vêu mõm hết sao . Đẹp trai ở đây có nghĩa là quần áo, đầu tóc phải gọn gàng, sạch sẽ. Như thế mà có tiến hành thì mới có xi nhê ( Chứ như mấy thằng ăn cắp ngoài đường - nói chó nó thèm nghe ).
    2: ĐT : Còn có nghĩa là đủ tiền cái này vô cùng quan trọng, ít ra trong túi lúc nào cũng phải có vài lít nàng thích lên Roma thì ROma mà thích đi nhẩy đầm thì lên NEW , như thế càng mau đổ - tất nhiên có một số trường hợp không cần đến vài lít nhưng cũng cần phải có vài chục - ít quá chả lẽ mời nàng đi uống trà đá - để đưa nàng đi cà fê cà fáo ở một vài nơi lãng mạn như leo tuốt lên Hàm cá mập để ngắm thành phố hay lên Phố cũ để ngồi chứ.
    3: GL : Êh êh - không nghĩ bậy nha - chắc chắn sẽ có chú nghĩ là Gia lâm. Hix hix, chưa gì đã thế toi sớm.
    GL ở đây có nghĩa là Ga lăng. Bất kỳ ngời con gái nào, cho dù nghiêm túc hay thẳng thắng rất mực đi nữa, thì cũng thích được người con trai tỏ ý quan tâm, chăm sóc một chút. Tất nhiên tùy theo tính tình người con gái mà mức độ ga lăng phải thay đổi linh hoạt, chứ nếu người ta không thích mà cứ "quan tâm" cà chọt cà chọt vô công chuyện của người ta thì héo sớm.
    Nhưng các chú GL vừa phải thôi - không phải lúc nào cũng GL được. Đúng nơi đúng chỗ - Đừng có cảnh đi cùng một lũ bạn của nàng mà móc bóp ra trả tiền - héo sớm thôi - chú chưa phải tỉ phú. Thông minh là tránh đi cùng với một phi đội các bạn nàng
    ( Cái này tớ chịu nên chỉ nói đến thế thôi)
    GL : Thứ nhất - hãy điều tra lý lịch hộ khẩu nhà nàng - xem bố nàng có gấu không hay nhà nàng có chó dữ không - nếu có thì tuỳ cơ ứng biến. Sau đó đi trên từng cây số bám theo nàng làm cho nàng cảm thấy chúng ta luôn ở bên nàng - bảo vệ nàng. oa - tớ biết có một chuyện có chú này hàng ngày đến cổng nhà nàng đứng đợi để cùng nàng đi học - có hôm chú chờ từ 13h đến 16h ( biểu tượng của lòng kiên nhẫn - đáng khâm phục) Nếu nàng có lôi một thằng ất ơ ở đâu ra thì cũng đừng có tin là thật mà hãy tin nàng đang thử mình.
    hãy điều tra số fone nhà nàng và hàng đêm call cho nàng, hãy rót những lời có cánh vào tai nàng hoặc hát cho nàng nghe những bản tình ca (hix hix - phải có ĐT đã nhá).
    Hãy lên mạng mail(PM) cho nàng mỗi ngày 10000000 cái mail thì càng tốt.
    Nói chung là làm cho nàng lúc nào cũng nhìn thấy ta bên cạnh nàng
    Mưa dầm thấm lâu - nàng sẽ gục thôi.
    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát.
    Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!
  6. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Bà chị có cái avatar phê lòi mắt xuất hiện rồi đây . Nói chung đọc cả mấy bài post của chú chả thấy cái chiêu thức gì hay, sao mà (chị nói thật!) thấy cứ sách vở một cách máy móc, chả có gì là sáng tạo, đụng phát là biết ngay dân học nghề rồi .
    Mà cũng lạ thật, chú có title bản lĩnh thế , cộng với cái signature cũng...phê lòi mắt mà sao các ý tưởng sáng tạo của chú cứ bôn sơ vích bỏ xừ , chú thông cảm...chị hay nói thẳng nói thật, hihihi....
    Chị thấy có chú Not_for_Sale trên kia, tuy là thành viên mới toanh (của ngày hôm nay), có mấy câu tuy hơi bỉ (theo ý kiến của chú ý ) nhưng còn thấy có vẻ...vui nhộn. Chậc! nói chung toàn sách vở, chả có cái gì gọi là xuất phát từ sự ngốc nghếch, khờ khạo của một kẻ đang yêu cả
    Nói chung là...hic hic....
    Nothing ever perfect
  7. plm44

    plm44 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    bác viết hay đấy nhưng sao không post vào topic Cao thủ tình trường ? Mà em thấy bác hơi giống cái ông FlyingDutchman đó
    no
  8. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Nói rồi, nói tiếp - Làm sao cho văn hoa - các chú cứ kiếm ít sách ví dụ như : "Làm thế nào để tán đổ trong vòng 1 tuần" vv....vv. Những cái đó nếu các chú áp dụng đúng ( nơi, lúc) thì sẽ tán đổ trong vòng 1 ngày chứ chẳng chơi.
    Em là thiên thần của đời anh....em là tất cả đối với anh...Thiếu em anh không thể sống nổi 1 ngày ( nhưng anh sống được 100 tuổi cơ) <== nhưng xin lỗi nhé - những thằng nào nói câu này ngu bm, nghe xấu hổ chết - Nhưng, hix hix, cách nào đạt mục đích thì thôi ( nói xong phát ngượng với chính bản thân . Tớ lẩm nhẩm nói mà cũng thấy ngượng - chắc tớ không áp dụng cách này).

    hết phần nói
    Anh nghĩ chúng mày đi hơi xa rồi đấy !!!
  9. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Giữ vợ
    Vợ ở đây không phải là vợ thật đã cưới đâu. CHú nào chả nói người yêu mình là vợ. Đã cưa đổ thì phải giữ- Sểnh ra chó đớp mất. Thằng nào có người yêu mà chả giữ - thằng nào dám lên tiếng là tin hoàn toàn???? Không có đâu. Chiến dịch canh chừng -
    1: Tiến tới làm quen với ông bà già nhà nàng : Theo bác Mir. Phải ĐT, đừng để ngườig nhà nàng nhìn thấy mình trong bộ dạng ăn cướp ( ăn cắp cũng thế ). Đạt điểm phết. Thứ 2 không bao giờ hút thuốc trước mặt ông bà già nhà nàng - hút thuốc không có bọ gậy đâu - không đẻ con giai ( có lẽ cả con gái nữa ấy chứ ) ===> người ta nói là vô sinh.
    2: Rượu mà ông già nàng mời cũng chỉ uống 1 chén thôi - Cháu không biết uống ạ - Uống xong cháu đau đầu lắm ( Các chú muốn nốc như đổ dế thì biến m đi đâu mà uống - đừng có uống ở đấy). Ông bà già nàng ghét chắc thằng nào uống rượu mà có thích cũng không uống vì nhỡ đâu uống với ông già nàng quá nhiều -> say -> gọi ông già nàng là anh thì coi như đi tong bao công sức cưa cẩm
    Anh nghĩ chúng mày đi hơi xa rồi đấy !!!
  10. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Xong phần giới thiệu, vào phần chính. Các chú có hiểu chó ở đây là gì không ???. CHó không phải là những con chó mà cổ đeo 1 bông hồng ướt đẫm dãi chó đâu. Mà chó ở đây là những thằng lởn vởn quanh nàng. Chờ chúng ta lơi lỏng là phi vào đớp một phát cũng coi như là đi tong - công sức gây dựng. Vậy nên chúng ta phải đề phòng. Lởn vởn quanh nàng, xem có thàng nào định lừa nàng không ( Tất nhiên chúng ta cưa nàng thì đâu có lừa - phải kô anh em).
    Nếu có - tiến hành chiến dịch điều tra xem thằng khốn nạn định lừa nàng có gia cảnh thế nào sau đo tiến hành chiến dịch đòn phủ đầu. Nói chiện với nó - không nghe hả - bảo mấy thằng đệ tử đến giải quyết- cho nó nhập viện A, B, C nào đó, đảm bảo nó tởn đến già. Nếu không có đệ tử ư ???. Cầy tiền đê - thuê mấy thằng xã hội đen là OK con dê ngay.
    Phải đảm bảo là xung quanh nàng không có chó - hix - chó này cắn chúng ta chứ không cắn nàng. Mà chó này cắn đau lắm đấy.
    Sorry - tớ chỉ viết đến đây thôi - có người không cho tớ viết tiếp. Đau !!!
    BabyQueen <==== sách vở thì không phải đâu, thề đấy!!!Nhưng nói chung như bác Mir đã nói - chỉ để vui + giải trí thôi mà.
    <FONT color=orangered size=3><STRONG>Anh nghĩ chúng mày đi hơi xa rồi đấy !!!</STRONG></FONT>
    Được Not_for_Sale sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 11/08/2003

Chia sẻ trang này