1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiện tượng NHẢY ý tưởng Đồ án của các chàng Kiến tương lai , liệu có phải là một tật xấu muôn thuở

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi nguyenthanhluyen_arc, 30/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Adamour

    Adamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Phải​
  2. Caysaucuocbam

    Caysaucuocbam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ ngày xưa học đ.a K3, giáo viên hd là nàng Thuý Kiều của trường. Đến lúc nộp đồ án, thàng bạn anh chơi cả 1 bài toàn hồng với trắng. Hỏi nó tại sao, nó bảo tại để ý thấy người đẹp thích màu đó.
    Lúc sửa bài thì nàng cứ tủn mủn mân mê cái vệ sinh của anh, không chịu đi vào các khu vực chức năng khác, sốt hết cả ruột.
    Giang hồ đồn là đ.a TN của nàng rất là ấn tượng, sau anh hỏi chồng nàng thì lão cho 1 câu "tao vẽ chứ ai"
    M@
  3. kurt_cobain24

    kurt_cobain24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    híc híc!! cái chuyên "nhẩy" ở quê ta thì như chuyện bọn tây ăn bánh mỳ chứ có lạ j đâu ... nhưng kể cũng hay .nhớ cách đây ko lâu có cha bên ĐHKTHN đi "nhẩy" thế mà được cả giải loa "kèn" nữa chứ ... đểu.. đểu thật ...với mấy GS.TS. KTS nhà mình.
    em là SV thì chán đường SV ... các bác đi làm thì chán việc đi làm ... híc ..em làm cái đồ án được GS.TS (>70 tuổi) hướng dẫn hẳn hỏi... như thú thức thà để ông KTS quen hướng dẫn còn sướng hơn. các bác coi :
    em đưa ra bất kỳ cái ý tưởng về mặt bằng, mặt đứng nào là bị cha đó gạch hết mà ko một lời giải thích (gần như cả nhóm ko ai dám có ý tưởng riêng) ... cha đó chỉ nói là ko được , rồi vẽ nguêch ngoạc mấy nét , về nhà nhìn mãi mới hiểu cái thầy vẽ nó là cái j`.... (ko hề giải thích sao lại ko được ... đến lúc cố hỏi sao ko được lão cáu nhặng lên chửi mình như tát nước vào mặt ... mà vẫn ko ko giải thích rõ ràng). thôi thì là trò thì phải nghe thầy thôi ... nghe thầy về nhà nghiền ngẫm mấy nét phác thảo của thày về cái măt bằng,mặt đứng của thầy thì chao ôi khó hơn lên zời ... thầy già rồi vẽ run run rẩy rẩy luận mãi mới hiểu ... vẽ lại theo ý thầy mang đến thì thầy lại bảo ... sao mày ngu thế để cái câu thang ở bên này .... sao phòng này ở đây ... chuyển sang hết bên này,ở đây(híc híc em có để đâu cơ chứ ... ý thầy .. nhưng thôi đếc dám nói.) ... lại cặm cụi về làm lại ... hôm sau mang đến thầy lại phán ... sao nói mãi mà mày ko hiểu nhỉ ... cái này để bên này mới đúng ... cái kia để bên kia mới đúng, (híc híc mọi thứ quay trở lại bạn đầu... quả này em cú bảo hôm trước thày chữa cho em thế này,đưa giấy ra ... lão ấy tiếp túc tổng sỉ vả em thêm 1 trận nữa nói mình cãi láo ... ) cú nhất là thày viết nguyên lý vậy mà bắt em đặt cái WC ra mặt tiền của cái nhà hàng .. đầu hướng gió ... ôi chao chua cáy biết bao nhiêu . Cay cú quá nên mấy buổi sau *** them thông nữa ngồi nhà tự làm cho xong,đến chẳng thu luợm được cái j, mà làm bị ức chế cũng cú nên làm đại cho xong ... nhưng kết quả là khi chấm điểm lão ấy xem bảng điểm danh thấy thằng này đi thông ít nên ... téo téo teo ... chứ chẳng cần biết nó làm cái j nữa .
    vì thế nên em thiết nghĩ ,nhiều đứa nhẩy bố nó một cái Đ A nào tốt tốt, sau đó đi chấm cho xong ... làm làm cái mẹ j để đau đầu mệt người, cứ đến thông vớ vỉn.. thày bảo sửa cái j sửa cái đấy (với thầy ko cái j là đúng hoàn toàn cả kể cả cái Đ A mình nhẩy được 9 hay 10) ...đến khi chấm mang cái đồ án "nhẩy" đến thầy cứ chấm và mình cũng chẳng việc j phải nghĩ nhiều mệt người, cãi nhau với thầy ... cái mà các thầy cần là đi thông đầy đủ và để thầy chữa ... và có bài để chấm ...
    đi học thầy mãi mãi là thầy ...đồ án nhẩy là cách tốt nhất để thầy và trò tự hài lòng với mình .
    Được kurt_cobain24 sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 05/04/2006
  4. meo_con_ngoc_nghech1986

    meo_con_ngoc_nghech1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Cậu có vẻ bức xúc,ngược lại với những điều cậu nói.Tốt thôi.Nhưng có một điều cậu nói ngược với sự thật : ĐH Xây Dựng ạ .
    Dù gì chăng nữa thì nhảy đồ án của thằng khác là vô lương tâm .Nhưng tôi còn nhớ anh Vubale hôm trước có dòng chữ ký rất hay : " PHẢI THẬT NHẪN TÂM "
    Vì vậy đã nhảy thì phải nhảy cho khéo.
    Thực ra nói theo kiểu Nhà Phật thì ngay cả thân thể này của ta cũng là ăn trộm -(nói theo kiểu của Kiến SV là Nhảy )-tinh hoa của trời đất mà ra cả thôi.
  5. lecoocbuydie

    lecoocbuydie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    ------------------------
    Đồng ý với ý cò của chú Thấn điêu hiêpj lữ . Thằng nào nhảy ĐA chú cứ choảng cho trận hỉ . hehhehe. mà ngẫm thật buồn cho SVKT. sao ko sang mẹ no trưòng trung cấp để mà nhảy cấu tạo có fải cso ích hơn ko nhẩy.
    Chào Thần điêu. uống bia ko
  6. lecoocbuydie

    lecoocbuydie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    --------------------
    e có lời chia buồn cho pác
  7. vnvan59

    vnvan59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thầy thế mà em giỏi như ngày hôm nay thì mới chứng tỏ được bản lĩnh của em, chê thầy làm gì.
    Thầy anh ngày xưa còn không bằng thầy em, nên anh dốt anh đành chịu.
    Thầy em ngày xưa nó học cùng anh nên anh lạ gì nó!!! Thầy của anh cũng là thầy của thầy em nên sản phẩm thế là đúng rồi.
    Chúc vui.
  8. xomchuaxitin

    xomchuaxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Bản thân tôi rất bất bình chuyện nhảy đồ án,co thằng nói tập để mai sau đi làm nhẩy cho nó Pờ Rồ.Híc híc...Ra trường đi làm,có thể lúc đó bị đồng tiền chi phối và thời gian không cho phép sáng tạo nhiều thì chuyện nhẩy ko nói làm gì.Nhưng ngay trong khi còn đang mài đũng ở trường thì động cơ gì khiến bạn nhẩy bài???
    -Money,,ai trả cho bạn???Ko ai.
    -Để điểm cao??? nhục lắm các bạn ạh nếu bị phát hiện.
    -Chống lụt,????nói thực tôi thay các đồ án trường Kiến chỉ cần đi duyệt bài đầy đủ và có chút ít đầu tư là qua được thôi mà
    -VV...VV........
    Đừng đánh mất sự sáng tạo mà đáng nhẽ cần phải phát huy khi còn đang học.Cẩn thận ra trường lại thành cái thằng chuyên copy thì nhục lắm...

Chia sẻ trang này