1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiện tuợng tâm lý thú vị. Khi thích đơn phương một người con trai, con gái sẽ ..........mạnh dạn hơn

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi camonaresi, 05/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. camonaresi

    camonaresi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Hiện tuợng tâm lý thú vị. Khi thích đơn phương một người con trai, con gái sẽ ..........mạnh dạn hơn, hay là nhút nhát!

    Tớ thấy có câu danh ngôn: Khi yêu người phụ nữ sẽ trở nên mạnh dạn hơn.
    Nhưng theo như thực tế tớ thấy, con gái khi thích đơn phương 1 người, họ thường xấu hổ, không được tự tin, lúc nào cũng muốn được thấy người đó, nhưng khi người đó có mặt ở đó thì. hị hị, cô ta lại núp đi. hị hị. Chẳng thấy mạnh dạn như câu danh ngôn gì cả.
    Giống như chủ đề đi xe áp ngực thôi. Con gái yêu đơn phương 1 người, được người ta rủ đi chơi, chàng trai thì hơi nhát nên chưa dám tỏ tình, cô gái thì cũng nhát lun, chảng chịu áp ngực nữa , thế sao lại bảo là con gái mạnh dạn hơn trong tình yêu nhỉ. hị hi.
    Mới các bác góp ý kiến
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Nguợc lại thì đúng hơn tức câu danh ngôn là đúng
    Khi yêu thật lòng con trai trở nên nhút nhát yếu đuối hơn còn con gái lại mạnh dạn hơn
  3. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    He he cai chu'' Red nay` lang thang vào tận đây để chơi à Chẳng bít có kinh nghiệm gì chưa mà nói đúng thế con trai khi iu thật lòng thì dát hơn con gái nhìu một phần là tôn trọng người yêu còn lại sợ hành động quá trớn làm cho người iu dỗi lại phải dỗ dành thì khổ
  4. lehungweb

    lehungweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    6.940
    Đã được thích:
    0
    Úi zời đấy là con gái mới yêu nó thế, chứ yêu rồi á thì máu lắm, máu hơn con trai là khác :)
  5. camonaresi

    camonaresi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Máu là máu như thế lào nhẽ. Tôi thấy, khi mà con trai yêu thì tâm lý hơi nhát thôi, chứ làm gì có nhát lám. Khi thích 1 em bé nào đó thì chời ơi, nào là lượn qua lượn lại nhà nàng nè, muốn nhìn thấy mặt nàng nè.... nhưng lại không muốn cho nang thấy mình, ........... hê hê. Còn con gái yêu như thênáo thì tớ không biết. Không biết có như con trai không. Còn chuyện con gái mạnh dạn hơn con trai thì có lẽ là chưa đến mức hơn con trai đâu. Chúng ta bàn đến vấn đề đang tán tỉnh kưa cẩm kia ( giống như kiểu đang đơn phương ấy) chứ ngỏ lời yêu đương rồi, 2 bên đều yêu rồi thì nói làm wái gì nữa. ha ha. Cả 2 mà đều ngỏ lời và nhận lời vớinhau rồi, thì ai mạnh bạo hơn ai thì đó thuộc vào tính cách và tâm lý của mỗi người. ha ha
    Tớ thấy thực tế thì khi 1 cô gái thích 1 chàng trai thì họ tìm mọi cách để được nói chuyện với chàng trai, gặp mặt chàng trai, tiếp xúc với chàng, nhưng mà cũng không để lộ ra đâu. Các chàng trai mà tinh ý thì mới biết được là cô gái đó thực sự thích mình. ha ha
    Nhưng nhiều khi các boy cũng hơi bị ngộ nhận, cứ thấy con gái rủ đi chơi nhiều... là tưởngcô ấy thích mình thì .................ha ha, coi chừng ăn dưa bở đấy.
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Ờ về cái nay tớ nghĩ là còn tuỳ thôi,hồi trước có mấy em cũng thích mình nhưng nhát quá nên chả làm ăn dc gì.Tớ thấy thế này,nếu mọt người con gái bạo dạn thì có thể sẽ mạnh dạn tranh đấu để có dc tình yêu nhưng con gái mà nhút nhát khi yêu đơn phương thì khổ lắm
  7. what_i_want_is_justice_4_all

    what_i_want_is_justice_4_all Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    thật ra thì thích đơn phương 1 người chuyện này xảy ra quá nhiều lúc nào cũng có,ai ai cũng phải thích đơn phương 1 lần rồi,chẳng hiểu mọi người thì như thế nào chứ kinh nghiệm bản thân là rất mạnh dạn,ko ngại ngùng gì cả nhưng đấy chỉ là nói còn hành động thì rất nhát.mà sao con trai nhiều lúc cũng nhát thế nhỉ?chẳng bật tín hiệu để bọn con gái biết gì cả
  8. phuthuyao

    phuthuyao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    H ehe Theo tui thấy thì thực sự là con trai nhát. Còn con gái thì nếu thấy con trai thích mình thì đa số la kiêu va biết đào mỏ???? Liệu có đúng không nhỉ. Thật sự thì tôi thấy it nhất có 1 thằng bạn tôi như vậy . Bác nào ý kiến khác không. Dù sao thì cũng đừng có trở nên điên rồ trước một ai đó để rồi mù quáng nha
    Còn con gái yêu đơn phương thì sao nhỉ. Tôi thấy con gái yêu đơn phương thì chỉ viết nhật ký và loanh quanh cùng mấy đứa bạn thôi -> Nhát vậy thì khác gì con trai .
    Tất nhiên không nói trường hợp ngoại lệ ; Cả con gái và con trai đều trở thành thợ săn
    Ha ha
  9. violet_flower2808

    violet_flower2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Minh thay dung ban ạ.Cin gai thi thuong hay nhit nhat .va lai phong tuc va loi song cua nguoi Viet Nam thuong ko de chap nhan khi nguoi con gai chu dong qua.Nhung lam the nao de nguoi con trai biet tinh cam cua minh nhi ?
  10. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    con gái thời nào vẫn có thể chủ động, nhưng khôngphải là tấn công mạnh mẽ, ngày xưa, người con gái có thể bằng ánh mắt cũng là cách bày tỏ tình cảm của mình. ngày nay cũng vậy thôi, phải biết cách bày tỏ tế nhị. nếu người con trai ấy cũng có tình cảm thì sẽ đáp lại, nếu ko họ cũng ko thể nói người con gái là quá mạnh bạo. nhưng hãy vô tư đi, đừng sợ, mình cứ tự nhiện nói chuyện với người ta đi, kết quả lại tốt hơn mong đợi đấy.........

Chia sẻ trang này