1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiện tượng tâm lý thú vị một tí- Dỗi ....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi vari_ty_xyz_new, 22/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hiện tượng tâm lý thú vị một tí- Dỗi ....

    Học tập theo đệ nhất thiên hạ và đệ nhị thiên hạ về dỗi (họ cũng là những cán bộ cốt cán hiện nay của 7x) mình cũng thử tập... dỗi.
    Nếu ai muốn dỗi hay thử dỗi người khác thì hãy cùng vào đây để cùng trút và chia sẻ.

    Lên thớt kỳ này:

    Hắn là bạn của mình trong 7x. Cùng là con trai với nhau mà hắn nhõng nhẽo và lằng nhằng chả khác gì con gái. Chả biết mới học đâu cái tính đấy không biết. Rủ hắn đi mệt quá. Ừ thì không đi thì nói quách từ đầu cho xong, hoặc đã hẹn đi rồi thì phải bỏ hẹn khác mà đi chứ. Đằng này thì lại: ừ giờ đấy qua đón tao nhé, một lúc sau thì: thôi bây giờ không đi được đâu, một lúc nữa gọi lại tao nhé. Lại một lúc sau: ừ bây giờ qua đón tao nhé. Cuối cùng thì: Có khi tao không đi được đâu. Phùuuuuuuùu , còn mệt hơn cả chiều GF. Mà có một hai lần thì không sao, đây lại cứ liên tiếp liên tiếp. Ai chả biết là phải ưu tiên GF trước, nhưng mà cũng vừa phải thôi chứ, chẳng nhẽ có GF lại bỏ bạn bè thế à. Đã thế .... cho biết tay.



    Yêu thì nhiều mà cưới chẳng được bao nhiêu

    Được vari ty_xyz sửa chữa / chuyển vào 22/12/2002 ngày 23:51
  2. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    He he, kiểu đó phải úp sọt lão đó một lần cho biết tay đê
    YOU ARE MY NUMBER ONE​
  3. chang_ngoc123

    chang_ngoc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    hi`hi`
    kể ra nói đến cái sự rỗi này cũng thú vị thật
    trước kia mình gặp một cô bé
    eo ôi, xinh ơi là xinh. vậy mà
    lần 1: em có yêu anh không
    - ứ ừ
    lần 2: em có yêu anh không nào
    - ứ ừ
    lần 3: có yêu không thì bảo
    - ứ ừ
    .....................................................
    lần thứ n : ........................
    - ứ ứ
    thế là tức qúa dỗi luôn.
  4. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Bọn hắn là bạn mình trong 7X. Không là con gái như mình thế mà cứ hay nhắc đi nhắc lại. Không hiểu học cái tính ấy ở đâu không biết. Bọn hắn nói nhiều quá. Ừ thì nói một lần cho xong, đằng này... Nói một lần không sao, đây lại cứ liên tiếp liên tiếp. Đã thế... cho biết tay
    Ôi trời, có thế mà cũng dỗi. Hắn bi giờ đâu có kiểm soát được giờ giấc đâu mà hẹn với hò. Muốn rủ hắn đi à. Cứ lên đó, thấy hắn thì túm cổ xách đi không cho thoát, không thấy hắn thì... tuỳ... muốn làm gì thì làm.

    Landai
    Được landai sửa chữa / chuyển vào 08:09 ngày 24/12/2002
  5. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Oé oé, có tật giật mình, không hiểu có phải mình không nhỉ , nếu phải thì ... không phải thế .
    ...think of you, every night and day ...
    noregret
  6. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    hic dỗi quá , cho số điện thoại sa lại chả chịu xin lỗi :P

    Nhi.
  7. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Thế này mà ko dỗi được à! Đã định ko đi vì ko có ai quen, cứ bắt đi. Ừ thi đi. Thế mà được giữa đường rồi bỏ bom mình đấy. Lại còn về nhà bạn ăn party, mình thì vừa đói vừa mệt. Tức quá, thế này ko dỗi sao được. Biế chị dỗi ai ko hả Quyen_my???
    ----------------------------------
    I am a woman, not man
  8. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Em bít ngay mà, chị thế nào cũng lên trên này kể tội em. Tại thằng bạn em nó doạ thế này nghe mới sợ chứ: Bà mà không tới thì tôi sẽ... sẽ... sẽ yêu bà đó! Trời ạ, ai mà yêu được cái thằng hoang dã ấy chứ, hi hi, lẽ nào chị muốn em đã xấu lại thêm một cái gien không mấy sáng sủa cho con cái sau này? Chị đã có tên củ chuối ấy chăm sóc rồi còn gì? Cái tên củ chuối ấy mà không làm cho chị hết dỗi em đêm qua thì em thù hắn lắm.
    Em ăn party cả xuất của chị nữa mà, về nhà định đi ngủ thì lại được dựng dậy đi lang thang phố xá cùng công chúa Dragone, hoàng đế Nattan, hoàng tử Lehuly, hoàng thân Blues, lên tới Hàng Hành lại gặp nữ hoàng Choc và cận vệ Tamin đi tập thể dục giảm kg mệt quá ghé qua làm cốc sữa chua. Ôi vui lắm chị à, vui đến mức chị mà không dỗi em thì quả là hết sức vô lý đó . Em được hoàng thân Blues tặng cho quả chuông lúc lắc để cầu nguyện và hoàng đế Nattan thặng cho cây trượng đầy quyền lực nhá. Được ăn quả cà chua trên mũi công chúa Dragone và lau tay vào cái mũ bạc màu sương gió của hoàng thân Blues nhá... Lại còn được nữ hoàng Choc khen mãi mà chả béo lên được ký lô nào . Ôi ôi chị lại tăng cấp độ ngúng nguẩy nữa à? Chị hãy cài cái lá lấp lánh kim cương của em lên ve áo và nghe em rì rầm kể tiếp rồi hãy dỗi luôn thể, hì!
    American Quyen
  9. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Càng dỗi càng đáng yêu...
    Love means you never have to say I'm sorry...
  10. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ.....may quá hôm qua mình lại chịu khó đội mưa đội gió cắn răng cắn lợi chui ra khỏi nhà để đi cùng Đệ nhất thiên hạ...Chứ không thì toi củ tỏi. Rồi lại chẳng biết dỗ kiểu gì.

    KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO !!!
    HÃY ĐỂ CHO TÔI YÊN !!!

Chia sẻ trang này