1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiện tượng tâm lý thú vị một tí- Dỗi ....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi vari_ty_xyz_new, 22/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Trông khiếp chưa kìa! Tay ôm một núi quà, miệng chóp chép nhai cà chua, mắt thì nhìn mình với vẻ rất chi là ngây thơ... vô số tội. Giỏi lắm rồi nha QM. Bỏ bom chị để ... Ôi trời ơi tức quá đi mất. Lần này là dỗi cấp độ số II rồi. Mà tôi cũng muốn dỗi luôn cái ông ttvnol này nữa lắm, cứ bị down liên tục làm tôi ko biết con bé QM bỏ tôi để đi thu thập quà thế này. Càng nói càng thấy tức quá. Dỗi thôi.
    ----------------------------------
    I am a woman, not man
  2. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Vào hồi chả biết mấy giờ, tại sân bóng Mười Nghìn Phúc (Vạn Phúc), giữa lúc các cầu thủ 7X 1981 đang hì hục quần nhau với bóng, mặt anh nào anh ấy nao nao gió mùa đông bắc, mũi long lanh nước, mắt dào dạt gió sương... thì đám cổ động viên 7X nhà ta quay lưng lại với những cơn gió như chui ra từ tủ lạnh để giao lưu tình cảm với nhau, mặc papa quả bóng muốn lăn đâu thì lăn . Choc speak bằng chất giọng dịu dàng và ân cần cổ điển:
    - Trưa mai Cụ Cố có nhiệm vụ gọi mọi người đi ăn đó nha!
    Cụ Cố nhà ta đang rít thuốc lá sòng sọc bỗng quẫy người một cái. Chao ơi, một cái quẫy hùng hồn chưa từng có minh chứng sinh động cho cái biệt danh "Thiên hạ đệ nhất dỗi" của cụ:
    - Khồng, khồng, Choc đi mà kêu gọi chứ, khồng, khồng...
    Vừa lúc ấy, trái bóng cũng ngúng nguẩy chui tọt ra bờ rào, cái miệng bóng phồng lên phụng phịu: Ứ thèm lăn nữa, nào, nào, chả có ma nào chịu theo dõi số phận đầy bất trắc của ta cả!
    Thì ra trái bóng cũng như các thiên hạ đệ nhất cụ cố, đệ nhị landai, đệ tam lebinhminh, hờn hờn giận giận đáng yêu không thể chịu nổi, mãi mới chịu được .
    American Quyen
  3. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    đọc bài chị mỹ sao ma em gái cũng mún dỗi thời gian khoảng cách quá xa k để cho em được hờn hờn dỗi dỗi với thần tượng quyền mỹ quá đi
    Nuno gomes ơi anh là niềm khát vọng của em
  4. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Lão già gian ác
    8h30 tối lão nhờ người khác nhắn tin cho một số người lên để cứu viện cho lão vì một chuyện pha chút riêng tư nào đó. ĐỊnh không đi, ừ thôi nể tình lão. Dưới cái rét gần 8 độ, phi xe gần 10 km lên để rồi lại chưng hửng đi về Nghe đâu dăm ba người cũng bị vụ tối hôm thứ bảy đấy.
    Lão già gian ác, lần sau thì đừng hòng nhé


    Yêu thì nhiều mà cưới chẳng được bao nhiêu
  5. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Họ thật là quá thể đáng, nó có làm gì họ đâu cơ chứ, nó có gây nên tội tình gì đâu cơ chứ. Thế mà...
    Nó dám chắc rằng chẳng ai trong số họ đã từng trải qua một giờ làm chú bộ đội, nói gì đến một ngày, thế mà cứ gặp nhau là họ lại lôi cái ?oTình đồng chí? ra để mà nói như thể họ gắn bó với nhau lắm ý. Rồi thì ?oDư âm? của những ?oĐêm Trường Sơn nhớ Bác? mới tuyệt làm sao. Ấy thế mà đùng một cái, họ quay ngoắt 180 độ để nói sang cái chuyện tình cảm yêu đương. Nào là ?oĐôi mắt Pờ lây cu? mê hồn của ?oCô hàng nước? , người mà họ đã gặp nơi ?oGóc phố rêu xanh? năm nào ư; nào là tình thương của ?oPapa? dành cho ?oCô gái mở đường? bao la thế nào. Rõ là lắm chuyện . Thế mà...
    Nó đã ngồi thu mình vào một góc, không dám nói gì chỉ mở to đôi mắt nghe mọi người cãi nhau (thì cứ tranh nhau nói chẳng là cãi nhau thì là cái giè), rồi nó cũng chỉ dám nhón có 2 cái bánh bao chiên và một hộp caramen . Thế mà khi thấy nó chỉ có ?oMột mình?, họ chẳng chịu nhường nhịn thì chớ lại còn tranh giành . Nó ức lắm, lúc đấy nó chỉ muốn gọi to lên hai tiếng ?oMẹ yêu? nhưng vì ?oPhố xa? quá nên tiếng kêu của nó lọt thỏm vào ?oĐêm đông? lạnh giá. Nó biết chắc một điều là mọi người ghen tỵ với ?odịu dàng, dịu dàng giọng nói, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng bước chân? của nó nên mới làm thế. Hic, nó tủi thân, nó ấm ức: ?oMột mình? mà lại ?oPhố xa?... Đã thế... cho biết tay

    Landai
  6. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Hic, và mụ í dỗi. Dỗi thật mới cay chứ. Mình ngồi cạnh sờ sờ mà mụ í dám hét "Một mình". Lại còn rất thống thiết và say sưa. Hờ hờ, trông cái mặt thoả mãn như thía mà hôm nay rả rả kêu dỗi.
    Ôm mic hát hẳn hai bài nhá, vừa rên vừa la nhá, lại còn có khán giả cổ vũ nhá... Khéo sắp sửa lại mầm mống fang cờ lắp nữa í chứ. Ối giời, dỗi thế iem dỗi cả ngày được mụ ah. Kể ra mụ í dỗi mà ko hát hò tí gì, ngồi thu lu một xó, có fải iem được nhờ, ca thêm được vài bài nữa.
    Em cũng dỗi.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  7. Lazier

    Lazier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Xoạch xoạch..... xoạch... ơ kìa, xe thân yêu, mày sao thế này, sao không chịu làm việc thế, nổ máy đi nào, tao mệt lắm rồi, không đạp nổi nữa đâu... xoạch xoạch... Chết thật thôi, nổ máy đi nào, nhanh lên chứ, nhanh lên để còn đuổi kịp mọi người chứ, tao biết rồi mà, lần sau sẽ cố gắng không chậm trễ nữa đâu, chỉ chậm có vài giây để thanh toán tiền thôi mà...
    Xoạch xoạch... thôi tao xin mày đấy, một tiếng quay van-xờ, một tiếng lắc sampa chân tao đau nhừ rồi, xin mày đấy, nổ máy đi nào.....
    Xoạch xoạch..... đừng mà, nổ máy đi, còn ai ở đây nữa đâu, mày có làm nũng cũng chẳng ai biết đâu, thôi nổ máy đi, tao xin đấy...
    Xoạch xoạch.... tao xin lỗi, đúng là lỗi tại tao cả, tao biết dạo này mày đau yếu luôn vì tao chẳng kịp chăm sóc, tao bận đi chơi tối ngày với họ, tao chẳng thu xếp được thời gian để cho mày đi khám, chỉ có thời gian để đi với những người đó thôi.
    Xoạch xoạch....thôi mà, tao biết lỗi rồi mà, mày không thương tao mà nổ máy đi thì tao biết làm sao đây? Chỉ còn tao với mày ở đây thôi mà, thương tao đi nhé, rồi tao sẽ sửa sai. Tao sẽ không bỏ mày một mình nữa đâu, lúc nào tao cũng sẽ quan tâm chăm sóc mày, chỉ có tao với mày là tri kỷ thôi mà.
    Khi chơi cùng bè bạn, khi vui vẻ mày luôn ở bên tao. Lúc tao buồn cũng có mày thong dong cùng trên đường, mưa nắng xa gần đều có mày, đừng giận tao nữa mà, đừng làm khó tao nữa nhé!
    Xoạch xoạch.. xoạch xoạch..... hay mày lại muốn đi dạo cùng tao? Thôi đành vậy, chúng ta đi thôi nào, đi rồi tha thứ cho tao nhé, tao sẽ tìm bác sĩ cho mày, đừng dỗi tao nữa, tao cũng không biết tìm ai để dỗi đâu....
    Đi nhé, trời đẹp thật, gió mát ***g lộng ven hồ, nhưng tao phải tìm bác sĩ gấp cho mày mà, trời đẹp cũng có để làm gì đâu.....
    Đi nào, mấy khi tao với mày cùng hoạn nạn thế này đâu....
    Mày không giúp tao, không tự giúp mình thì chẳng ai giúp đâu, cố lên nào.. tao với mày cùng cố nhé, chúng ta cùng đi thôi....
    Được Lazier sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 25/02/2003
  8. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Alo, anh đang ở đâu đấy.
    Đang ở đường Trương Định
    Hmm, từ Trương Định về đây đâu có bao xa, không biết đường tắt máy đi lại còn...
    C có đấy không?
    Có, em nói chuyện với C nhá
    Hic, nói chuyện làm gì chứ, mấy phút nữa gặp, mặt nhìn mặt, tay nắm tay nói chuyện với nhau không thích hơn à. Định đốt tiền của người ta chắc.
    LD nói to lên, C không nghe thấy
    Hừ, những người xunh quanh đang giật nảy người vì nghe tui nói đây này, thế mà bảo là không nghe thấy gì. Định câu giờ điện thoại của tui chắc.
    Bảo mọi người không phải đợi đâu
    Úi trời, người ta đợi gần tiếng đồng hồ chẳng sao. Thế mà chỉ còn có 2, 3 phút nữa là đến nơi mà cũng nhắn với chả nhủ. Rõ là chẳng mất tiền gọi điện có khác. Nhá, tháng này mang hoá đơn đến cho 2 người thanh toán nhá.
    Rồi thì chê cái này, bĩu cái kia. Gớm, đã chẳng khích lệ động viên thì chớ...
    Điện thoại nghe bé quá
    Ặc ặc... Đến cái điện thoại cũng chê... mặt méo xệch, nhăn nhó thế mà vẫn cứ phải cười dịu dàng: Nhìn nốt đi, xăm xoi nốt đi... xem còn cái gì có thể chê được nữa không
    Hai hôm sau...
    Roẹt.......
    Cửa sổ YM hiện lên với dòng chữ:
    "không dỗi à?"
    "Để còn có cái đọc"
    Hmm, tức, tức, tức... tức không chịu được. Đã thế... cho biết tay

    Landai
  9. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    õ?Ư..
    õ?Ư8 h sau õ?Ư
    õ?Ư18 h sau õ?Ư???!!!õ?Ư
    õ?Ư24 h sau õ?Ưah , 'ỏằ SoS [/CENTER]
    -----><----- ​
  10. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Em đọc thấy có cái này hay hay, lôi lên cho mọi người đọc chơi. Thỉnh thoảng có dỗi nhau còn có chỗ mà dỗi, chứ dỗi giữa đường xá đông người qua lại xấu hổ chết
    Bình an cho anh... bình an cho em...
    Winter_Sonata

Chia sẻ trang này