1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiện tượng tâm lý thú vị một tí- Dỗi ....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi vari_ty_xyz_new, 22/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ, nhớ đấy , ko chịu khao nhớ , anh sẽ biết thế nào là em dỗi nhớ , dỗi thật ý , dỗi cho mà biết , chờ đấy nhớ .
    Dancing
  2. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Lần này thì em dỗi thật rồi đấy nhé. Lần này thì không có tin vui nào có thể khiến em không bực tức nữa nhé. Bảo mang đĩa đi thì không mang, đã thế lại còn buông ra cái từ mà em ghét ơi là ghét. Không dỗi mới là lạ đấy, không bực mới là lạ đấy. Hừ...
    Nhắn nhóm mình: Từ giờ trở đi nhá, có lão già gian ác thì không có Landai nhá. Mà có Landai thì đừng có gọi lão ý đi nhá. Nghiêm trọng đấy, nghiêm túc đấy. Ít ra là hết ngày hôm nay

    Landai
  3. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này cũ mềm, moi lên chút vậy.
    Dỗi à, chuyện nhỏ​
    . Đã bảo xin lỗi rồi mà lại, không tìm thấy đường vào mà lại....
    . Đường dễ đi thế mà không tìm thấy, mắt lại nhớn lên chứ gì(định chuyển chủ đề đây).
    . Đâu có, tại hôm về trời tối quá không nhớ đường...
    . Thế còn hôm mùng một tết thì tối à!
    . Hôm đấy sáng nhưng mải đi sau ngắm em nên không nhìn đường....
    . Ai cho ngắm mà ng....ắ....m....
    The end of dỗi.​
    I am not me​
    Được Qc_man sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 03/12/2003
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hihi để em kể cho nghe một hiện tượng dỗi ( mình thì dỗi cũng nhanh nhưng lâu nay mới được chứng kiến người khác dỗi tội nhân )
    con bé sị mặt ra.
    thằng người yêu:
    - nào , em vào nhà đi để anh còn về chứ
    nó vẫn sị mặt
    - anh về bây giờ vì mai anh còn phải đi làm sớm

    mặt nó không thay đổi
    - em hay nhỉ , sẵng giọng , rồi lại dịu lại, anh đã bảo là anh phải về, mai đi làm
    vẫn đứng nguyên.
    thằng người yêu chạy vào trong nhà cầm cái máy vi tính xách tay rađể cầm về nhà. Đen đủi cho hắn chả biết vì sao mà máy tính rơi bộp xuống. Hắn gằn giọng:
    -thế có bực không kia chứ
    con bé không xịu mặt xuống, quay sang an ủi .. hắn tức tối rồ ga phóng thẳng .. chả biết rơi máy như thế là xui hay may nữa ..
    dỗ cái gì nữa kia chứ
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********

Chia sẻ trang này