1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiện tượng tâm lý thú vị

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi pen, 25/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hiện tượng tâm lý thú vị

    1. Sét đánh:

    Sét đánh thì...chết. Mà "chết" ngay từ cái ánh nhìn đầu tiên (hay nụ cười) của nàng (chàng). Ánh nhìn ấy khiến chàng(nàng) như chạm phải một luồng điện mạnh, giật bắn cả người. Chàng (nàng) như bị biến thành... sắt, bị ánh nhìn có nam châm cực mạnh ấy hút hồn. Chàng (nàng) ngắc ngoải, tim đập rộn ràng, huyết áp tăng...Nói chung là thập phần nguy hiểm !!! Và trước khi bị biến thành... sắt thì chàng (nàng) vẫn còn kịp nghĩ "Thôi, thế là từ giã cuộc sống (một mình), ta "chết" mất rồi". ----> suy ra "sét đánh" là cực kỳ nguy hiểm !

    7x nhà mình đã ai bị sét đánh mà chưa...chết ko ạ? Có "hồi sinh" được ko ạ? Kể đi ạ?

    2. Mưa dầm thấm lâu (hay "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén")
    3. Bỗng nhiên nhớ thương "kẻ lạ"
    4. ..............


    Crying in the rain
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    2.Mưa dầm thấm lâu(hay lửa gần rơm lâu ngày cũng bén)

    Cái này cũng coi như là một hiện tượng gần như là sét đánh nhưng cái chết này đến lâu hơn là sét đánh...mưa dầm thì không thể nào mà chết ngay bằng cái nhìn đầu tiên được.Nụ cười của nàng (chàng) sẽ được phát hiện khi mưa thấm được tới nơi...hiihhi...
    Ánh nhìn ban đầu có thể là ánh nhìn đáng ghét nhưng sau này lại là ánh nhìn đáng yêu.Lúc đấy mà thêm một luồng điện nữa có mà chết không kịp ngáp(tại mưa mà lại còn gặp điện nữa mà...chà chà ...cái này ghê đây).Luồng điện lúc này là gì đây???kiss...điện này mà giật thì thôi rùi---->cả nàng lẫn chàng cùng lăn quay nhưng chắc vẫn còn kịp ngáp.
    Mưa dầm thấm lâu là cái chết êm ái và cũng là cái chết tự nguyện,cái chết này không biết có ai dính chưởng chưa nhẩy???
    Một nụ cười duyên,một ánh nhìn đằm thắm.Anh bước đến bên em....
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang!
    [​IMG]
  3. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    3.Bỗng nhiên nhớ thương "kẻ lạ":
    Chưa bao giờ nàng thấy mình bồi hồi như vậy. Có một điều gì đó khe khẽ dâng lên trong lòng, như là bâng khuâng, như là da diết... Cứ len lén, len lén gặm nhấm trái tim. Thỉnh thoảng, tim nàng lại ngưng đập trong giây lát, hoặc nhói lên một cái khi hình dung lại một ánh mắt nhấp nháy lúc chiều ở cafe, rồi nụ cười dịu dàng như nắng trời toả nhẹ giữa mùa thu... Nàng cười chúm chím, rồi lôi gương ra soi. Lúc chiều, mình đã đáp lễ ánh mắt ấy thế nào nhỉ? Hình như mình nhìn lại, mắt có chớp chớp... Úi, chớp thế này thì chưa được rùi, lẽ ra phải vừa chớp vừa ý tứ bắn một tia gì đó tương tự thứ ánh sáng của bầu trời trước khi 1 cơn sét rạch ngang... Oài, chắc là lần sau, nhất định, nhất định nàng sẽ bắn ra những tia nhìn như thế...
    Nàng lại mơ màng diễn tập lại những động tác mỉm cười và chớp mắt. Lòng bâng khuâng thầm nhấm nháp một cái tên... Ý không, một cái nick. Có vài cái gì đó tương tự nỗi nhớ cứ hành hạ nàng, ngọt ngào và nghi hoặc... khiến cho nàng giật mình thấy, hình như là mình đang mong đợi một điều gì...
    Thật tội nghiệp cho nàng. Chắc nàng sắp đi qua tuổi 18 . Chứ 25 tuổi như mình, còn lâu mới vu vơ như thế hì hì.

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  4. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Sét đánh à, lạ thật, mình chẳng nhớ nổi mình bị sét đánh bao nhiều lần nữa, thế mà vẫn sống nhăn Pen ạ. Cái lần đầu tiên bị sét đánh thì vẫn còn nhớ, hehe, Pen ơi, bằng tuổi Pen hồi ấy đấy, nghĩa là hồi lớp 2 ấy, hồi ấy chẳng may mình xì mũi trúng vào vở của cô bé bên cạnh, thế là cô ấy khóc nhè, lúc ấy nhìn mặt cô bé đó mình bỗng nghệt ra, người đờ đẫn (cứng như sắt). Sét đánh.. , sau này rất lâu, nhiều năm, gặp lại cô bé đó vẫn còn nhớ cảm giác lúc ấy .
    Kể từ ngày ấy, sét vẫn đánh trúng mình đều đều, mà đã bị sét đánh trúng thì không chết cũng ngắc ngoải, có điều việc hồi sinh thì vẫn phải hồi sinh. Cuộc đời mà, thích trong nháy mắt thì nhiều lắm, nhưng có thể thích cả một đời lại là chuyện khác. Điều đáng sợ nhất trong đời là không còn cảm giác để mà bị sét đánh nữa.
    (hôm nọ bị sét đánh ngây cả người, cầm nhầm chìa khoá ....)
    ------------------------
    Đời chẳng đãi ta một tiếng cười.
    Ta quen sống như không là ta
  5. Ncc78

    Ncc78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.925
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có chuyện như thế nhỉ ?
  6. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, làm gì có chuyện bị sét đánh, chỉ có chuyện bị ... vợ đánh thôi,nhẻy?
    Love means you never have to say I'm sorry...
  7. Ncc78

    Ncc78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.925
    Đã được thích:
    0
    Dạ chú Hero giải nghĩa cho anh từ "Vợ'''' là gì anh ko bít :)
  8. Ncc78

    Ncc78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.925
    Đã được thích:
    0
    Em bé này nói cũng có phần đúng.Kinh nghiệm bản thân hả ?
  9. conang_cuchuoi

    conang_cuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    em chi thay bi set danh ==> chet den thui ==> vui` xuong dat===> bi mat tay (vi bi trom no lay day) ==> ghe lam
    xipong
  10. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hiện tượng ....chẳng biết gọi là hiện tượng gì, thôi thì cứ tạm gọi là "Hiện tượng....dầu gội đầu Sunsilk"
    - Em có nhớ anh không?
    - Ai thèm nhớ anh! (Nghĩ :nhớ anh nhiều lắm)
    - Em đang để tóc dài à?
    - Không, em định cắt tóc ngắn nè. (Tóc dài đẹp dã man)
    -Em ghét anh. (Hic, nàng ngả đầu vào vai chàng, híc, lãng mạn dễ sợ)
    Eo ui, cái quảng cáo này dễ thương đến...đáng ghét , dễ thương dễ sợ
    Nếu nàng mà "ghét" chàng đến thế thì tớ cũng muốn...ghét một "ai đó". Híc, nhưng mà "ai đó" đang ở đâu nhỉ?
    Tình yêu đến như người ngủ mơ
    Nên em vẫn là người bơ vơ...

Chia sẻ trang này