1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiện tượng tâm lý thú vị

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi pen, 25/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hì, còn "sét đánh" ở đây lại có thể hồi sinh được. Thế mới gọi là "hiện tượng tâm lí thú vị", cô bé ạ ...Hi hi....
    Tình yêu đến như người ngủ mơ
    Nên em vẫn là người bơ vơ...
  2. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Bó tay !!!
    ........
    - Tóc em đẹp nhỉ ( vuốt vuốt..)
    - Đẹp gì, cứng như rễ tre ý ( Nghĩ: Làm gì có thằng nào chê được chứ)
    - EM gội đầu bằng dầu gội gì mà thơm thế ???( hít hít -Nghĩ: Chà, chăc mấy hôm không gội)
    lãng mạn kinh !!!
    <FONT color=orangered size=3><STRONG>Anh nghĩ chúng mày đi hơi xa rồi đấy !!!</STRONG></FONT>
    Được Not_for_Sale sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 14/08/2003
  3. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hì, pen viết thế thôi, chứ "sét đánh" sợ chết lém, lại chả đen thui ấy à. Kể chuyện tình yêu hồi tiểu học hay nhỉ, buồn cười quá đi mất. Chúc sức khỏe. Chúc mọi người trong gia đình bình an.

    Tình yêu đến như người ngủ mơ
    Nên em vẫn là người bơ vơ...
  4. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Hãy cứ để sét đánh đi, biết đâu lại thú vị lắm đó.
    Để sau này còn có thể mà "bỗng nhiên nhớ thương kẻ lạ" chứ, pen nhỉ???

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  5. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Bỗng nhiên nhớ thương kẻ lạ ...
    Uh, hình như tớ đang như thế. Có đúng thế không nhỉ? Chẳng biết nữa. Cái cảm xúc này, cái "hiện tượng" này thú vị hơn nhiều cái "sét đánh"
    Nhưng vẫn cứ mơ hồ, mơ hồ lắm. Và buồn nữa. Vì những cái mơ hồ ấy thường mong manh.
    (Sắp hết xiền, sắp ko nt được nữa rồi, lâu ko thấy bạn ntin gì?)
    *****Hoa của cuộc đời*****
    Còn ai nữa để tay cầm tay
    Còn ai nữa để chia từng cơn vui buồn...

Chia sẻ trang này