1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiện tuợng Tẩu Hỏa Nhập Ma

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi gago, 13/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1
    Tớ hứa cái gì ý nhở, nhắc hộ tớ với!
  2. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Riêng về bác Long nhà cháu có gặp rồi. Cũng có ý định chữa nhưng chữa không nổi. Khi người chữa mà không muốn chữa thì có là ai cũng bó tay.
    Bác Long không sao đâu các bác, không chết được. Còn về bệnh đó, bác Long chắc phải chạy đi lung tung, chữa liên thiên, đến khi nào chán rồi, tâm buôn ra được khi đó không cần chữa cũng khỏi
    Về chuyện tảu hoả của bác Long, em thấy không hẳn là do Khí Công. Nói vậy là oan uổng cho khí công. Nhưng đúng là khí công có một phần trách nhiệm khi để một "đội" mèo mả gà đồng "ba lăng nhăng" về quyền năng khả năng để cho đồng chí đó bị mê hoặc một phần. Sau đó tại mấy cuốn sách ba lăng nhăng nữa để ông ấy tự tập.
    Nói chung, đây cũng là bài học cho mọi người. Món khí công nếu tự tập thì tập hít thở bậy bạ thôi. Còn muốn tập cái gì khác nên tìm Thầy chính quy mà học. Khi tìm Thầy cũng lưu ý là tìm Thầy xịn, đừng kiếm ba cái ông lăng nhăng bày đặt tách Thầy ra làm Thầy
    Nhớ cái lúc gặp bác Long, em có nói với bác ấy là bác vứt mấy con rồng đó ra khỏi đầu, vất mấy bài tập vớ vẩn đó ra khỏi đầu. Mấy con rồng vớ vẩn mà bác đem đếm thì em đập nó chết luôn. Nhưng mấy con rồng bác tự nghĩ ra thì chỉ có bác mới dừng được.
    Nhưng ông lại tham, lại nói muốn đập con này, muốn giữ con này. Rổi cái này cái kia hay lắm
    Biết là bác Long vẫn vào đây đọc. Thế nên chỉ khuyên bác một điều. Bỏ THAM đi. Bệnh bác tự khỏi, không cần ai chữa
  3. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Thuật ngữ tảu hoả nhập ma nó bác học quá dễ gây tranh cãi. Bác chỉ nên gọi là "biến chứng" thôi. Còn biến chứng biểu hiện như thế nào thì khỏi cần nói. Như bác Long gọi là biến chứng đc rồi.
    Phải tuỳ vào từng trường hợp cụ thể mà ta có cách xử lý khác nhau. Nói chung biến chứng nó rất phức tạp và chia ra thành nhiều loại. Về căn bản thì nó có mấy loại sau
    1. Tập sai: Tập cái gì mà tập sai cũng đều tai hại, có thể do vô tình như nhớ sai, người hướng dẫn dỏm... cũng có thể do cố tình như chủ ý sáng tác bài tập. Về căn bản cách xử lý việc tập sai là phải dừng tập sai. Sau đó hoặc là dừng hẳn hoặc là tập đúng
    2. Tham: Đây là căn bệnh rất nguy hiểm và rất khó chữa. Nó xuất phát từ tâm người tập và liên quan nhiều đến các ràng buộc về nghiệp. Để chữa được cái này thì bắt buộc người tập phải đạt được các thành tựu nhất định về tâm. Khi đạt đuợc thành tựu nhất định về tâm và bắt đầu buông bỏ thì bắt đâu bệnh hết.
    Trường hợp này hầu hết là khó chữa. Người chữa không còn là người quyết định chính nữa. Họ chỉ có thể làm 2 điều. Thứ nhất giúp ngưòi bị biến chứng tiếp cận với các trạng thái buông bỏ. Thứ 2 là âm thầm tịnh hoá bớt nghiệp cho người kia
    Trường hợp bác Long có thể hiểu là trường hợp này.
    Nhớ ngày trước có một ông đến gặp một người nhờ chữa bệnh "vong nhập". Ông bị vong nhập tối ngày. Khi đến chữa thì ông hết, nhưng tối về lại bị. Hôm sau người chữa kiểm tra lại thì thấy ông này là Thầy luyện bùa và thích nuôi âm binh. Ngưòi chữa khuyên ông này bỏ mấy cái đó đi nhưng ổng không chịu. Vì bao công ông nuôi giờ bỏ đi không được. Ông càng giữ lại thì càng bị nhập.
    Chỉ đến lúc đó ông mới chợt nhận ra cái vô nghĩa đó. Ông buông bỏ và hết bệnh
    3. Bị nhập do yếu: một số vị yêu thì dễ bị nhập lung tung nên thường được nhìn như các biến chứng. Cái này thì rất dễ rồi.
    4. Bị biến thành trò chơi của các Ông Thầy: chuyện nực cười này đôi khi vẫn xảy ra. Mấy ông Thầy không ưng nhau rồi tìm đệ tử của nhau hành. Cái vụ này thì phải đập mấy ông dỏm đó trước. Đập tan nát mấy ông đó rồi, các ông giải phóng về tâm xong rồi thì mấy thằng học trò không sao nữa. Mà lúc đó nó cũng chẳng còn là mấy thằng học trò nữa
    5. ....
  4. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    em mới đọc 2 bài của bac dat_mel và 3 chục trang trong phần Tĩnh Khí Công song.
    cảm thấy có phần hoang hoang mang mang !
    cứ như một loại quyền lực có trong tay những ng may mắn ( hay gọi là có duyên) giống như quan chức nhà nước, cán bộ đảng nhà mình ấy !
    còn dân đen hay thấp cổ bé họng ( cơ duyên, căn cơ, con cháu thấp ) thì phải chịu thì phải !
    nhưng hình như đó cũng là một loại PR maketting hay
    mà cũng phải
    ko nói những vấn đề đó thì nói về điều j
    chẳng lẽ lại nói giáo lý, triết học phật giáo, một thứ quá cao xiêu mà ko phải ai cũng đọc, đọc hiệu quả đc !
    lực kéo có thanh cao, đẹp đẽ nhưng nhiều khi cũng lại không bằng lực đẩy dẫu phàm phu hay có phần vẩn đục !?
    nói đến đây em lại nhớ có một đoạn, ko nhớ em nghe đc trong đoạn thuyết pháp nào mà đức phật có nói :
    " con đang ở trong một căn nhà cháy
    ta vẽ cho con 1 chiếc bánh
    ( biết con mê chiếc bánh)
    con vì mê chiếc bánh mà chạy thoát đc căn nhà cháy đó"
    ( đại ý là vậy ! )
    (vậy thì phương pháp PR của Pháp Luân Công cũng đâu có j ko phải ( em ko biết và ko dám nói đến nội dung ) )
    _______________________________
    em ( cháu) non kém về tuổi đời, kinh trải, nặng về câu chữ lý thuyết. cũng chưa có duyên tiếp xúc với ai đó tập khí công chứ chưa nói đến những ng với mục đích cao xa hơn .
    nhưng cũng thật lòng ( em luôn coi mọi ng là bạn, là bạn, cân bằng ! ) em cảm thấy con đường mà đức phật chỉ ra quá dài ( theo hiểu biết hạn hẹp ) mà trong khi đó
    trên con đường đó có quá nhiều " thiên đường tạm"
    có quá nhiều chiếc bánh
    ng ta theo ngài nhưng thực ra là chiếc bánh của ngài !
    bảo kê , ưu đãi của ngài. mà quên đi hẳn cái kim chỉ nan, sương sống , cái đích thực mà ngài muốn chỉ ra.
    lại thêm nữa, dường như đa phần những ng đi theo chiếc bánh của ngài là những ng đã trưởng thành ( luống tuổi ) . thường theo lối thuận thiên, thiếu đi sức bứt phá , đuổi theo lý tưởng chân lý của tuổi trẻ ( tư tưởn an phận nặng hơn ! ) đợi duyên nhiều hơn , châp nhận nhiều hơn .
    còn nếu là những ng trẻ tuổi ( tuổi trẻ khí thịnh, dễ đam mê mộng ) lại càng mê chiếc bánh hơn.
    không biết có phải em tưởng tượng ra không
    nhưng em nghĩ, chiếc bánh, quyền năng ngày hôm nay, so với thời đức phật
    dường như nó phổ biến hơn, dễ có hơn nhiều thì phải
    có nhiều chi nhánh phân phối hơn
    bánh đc phân phát phổ biến rộng dãi và dễ tìm hơn
    và vì thế
    có phải không , lại sinh ra một " mộng loạn" mới sâu sắc hơn
    làm con đường mà đức ngài chỉ dẫn thêm mịt mù hơn !?
    ____________
    sau hơn 2 ngàn năm, ng ta nhận ra rằng
    ah, con đường này dài quá, cứ củ từ mà ta làm
    sau hơn 2 ngàn năm, hậu duệ của ngài ....tôn thờ ngài và...... không còn ai muốn đc như ngài , ngoài những chiếc bánh của ngài !?!
    ( em viết theo tinh thần học hỏi, tìm hiểu ,xin đc các bác chỉ điểm hóa ! )
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Người bị bệnh họ đâu biết gì bám và chấp, vì vậy mới cần thầy giỏi, thầy vừa trị công năng, vừa trị tâm lý. nếu lão long bị về tâm lý thì từ từ sẽ lành,
    nếu người nhà biết hổ trợ cầu xin quán thế âm bồ tát , thì sẽ có người đến giúp cho thôi.
  6. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Bài của bạn viết rất hay. Không thể nói bạn mới tìm hiểu được. Để có được trạng thái nhận thức đó, bạn đã có những thành tựu về Tâm nhất định rồi
    Hehe, còn về vụ bạn nói "chiếu bánh quyền năng hôm nay so với thời đức Phật dường như nó phổ biến hơn và dễ có hơn thì phải"
    Zụ này khó nói lắm bạn ạ. Nhưng có một vài cái khách quan, thời Đức Phật không có nhiều người tập và không có nhiều người viết. Thời đó chưa có mạng internet, chưa có box dưỡng sinh...
    Thời đó chưa có việc nhiều chuyện. Cũng may mà có ngài Anan. Nếu không thì ngày nay không chắc chúng ta đã còn bản nào chứ đừng nói là "thất bản"
    Còn vụ con đường của Phật Pháp, bạn nhận định là dài nên thi thoảng trên đường có những cái "bánh" để cho ta "ham mà học". Cái đó hiểu sao cũng được. Nhưng nói con đường Phật Pháp dài cũng không hẳn đúng. "Quay đầu là bờ", Phật pháp chú trọng vào các trạng thai buông bỏ của Tâm, khi buông bỏ hết rồi thì tất nhiên chạm tới sự thăng hoa về Trí Tuệ và Tâm Linh. Việc buông bỏ không phụ thuộc vào thời gian hay không gian, không phụ thuộc vào tu lâu hay tu mau, già hay trẻ. Chỉ cần nhận thức là ngay lập tức có thể lĩnh hội
    Quay đầu là bờ
    Được dat_mel sửa chữa / chuyển vào 08:10 ngày 14/03/2009
  7. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Bác dungwind dạo này khỏe không? bác nói ra ngoài bắc cho anh em diện kiến mà mãi không thấy. Anh em ngoài bắc nuôi gà vịt để chuẩn bị đón bác từ lâu lắm rồi.
    Cầu nguyện Quan thế âm bồ tát là phương pháp rất hay. Bác dungwind thật là kinh nghiệm
    Đúng là lão Long cần thầy giỏi có thể trị cả tâm lẫn thân bệnh. Nhưng quan trọng là trị được, không nhất thiết là thời gian, không nhất thiết là phương pháp
    Bác Dungwind, nếu có một người đến chỉ hỏi bác làm sao giúp người ta "đi buôn lậu mà không bị bắt" thì bác giúp người ta làm sao?
  8. gago

    gago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các cao thủ đã giúp em trả lời .Thế là mấy bác bị Tẩu Hỏa Nhập Ma không chắc là đã bị tẩu hỏa do mấy ông thầy dỏm ,do họ bị hoang tưởng tẩu hỏa trước đấy .
    @ Bác dal_mel giải thich rất cụ thể
    @rarach24 em cũng mơ hồ cảm giác như là những ngưòi tập khí công phải còn phụ thuộc vào duyên số
    cứ như một loại quyền lực có trong tay những ng may mắn ( hay gọi là có duyên) giống như quan chức nhà nước, cán bộ đảng nhà mình ấy !
  9. dadaulang

    dadaulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2009
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ông dại rồi,ai đi nói thế .Hãy nói thế này thế này cho tôi :
    Quân tử nhất ngôn là quân tử dại
    Quân tử nói lại là quân tử khôn
    Ai bảo em cứ chấp lời nói của anh .
    Ha ha ha Ông không biết cách rồi , dại quá.
  10. kalachakra

    kalachakra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tặng huynh muội nhà tieusumui90 món quà nhỏ nhé:
    http://www.youtube.com/watch?v=4p_fP3mvdo0&NR=1

Chia sẻ trang này