1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiện tuợng Tẩu Hỏa Nhập Ma

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi gago, 13/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gago

    gago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Có người gửi cho tin nhắn này ( xin dấu tên )
    Tôi biết lão Long -Tĩnh Công , hiện tình trạng của lão ấy giống của Anh Đ H A ( Không biết bạn có biết anh A - ta không ?) hiện nay.
    Tình trạng của Ông ấy : " Thầy Thăng có bảo với hắn như thế . Thầy đã cố sức đẩy mãi nhưng rồng khoẻ quá, không đẩy ra nổ" là hoàn toàn sai . Bởi vì Ông ấy là bị : Đẩy rồng ra nhưng bị Nhập vào liên tục . Mà ông ấy sợ gì rồng , tôi biết ông ấy sống chung với rồng , chơi với rồng gần 1 năm rồi có bị sao đâu .
    Bạn nói Thầy Thăng đẩy không ra cũng là hoàn toàn sai : Bởi vì đẩy ra hoàn toàn là khác với đẩy ra 1 lúc rồi bị nhập lại nhé . Yêu cầu bạn nên sửa lại , tôi nghĩ là bạn chưa biết các cao thủ trên ở tầng nào, thần thông ra sao , khả năng đến đâu , rồng là con gì , mà lại viết rất đụng chạm đến cả Thầy Thăng và Cụ Thâu , tôi là học trò Thầy và biết tình trạng của bạn tôi nên tôi biết là sai .
    Cái vấn đề ở những cao thủ bị Rồng naga nhập là vấn đề Tâm thức . Bạn nên tìm hiểu vấn đề này . Là ở Tâm thức .
    Bác này nhắc nhở nghe cũng có lý . xin lỗi bác lanpurge , tôi copy ra đây mọi người cùng được xem để mọi người còn gop y
    Được gago sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 14/03/2009
  2. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    Quay đầu là bờ
    nhưng em lại tưởng tượng.....
    có ng đánh cá trên mương............. quay đầu là..... ruộng
    có ng đánh cá trên sông................. quay đầu là cát
    có ng trên biển....
    có ng trên sông ngân hà
    ..........
    quay đầu là bờ thật, nhưng có phải ai quay đầu, lại đều có thể đến cùng một cái bờ ?!!!!
    không đi , không chạy, không lạc thì cũng lại không có đc chí quay đầu.
    buông bỏ tâm, buông bỏ cái tôi
    nhưng khổ nỗi cái tâm, cái tôi còn chưa phát triển bộc phát ra hết . thì lấy gì để mà buông.?( nếu có thì cũng chỉ như ng cởi áo chăng )
    ( hay là vì thế mà những ng theo con đường này ở chặng đầu , cái tôi tự rưng to ra, phát phình, phát tướng ra...? ! )
    những ng trẻ tìm đến , thực hành khí công , đi tìm chiếc bánh sơm, lại cũng không hẳn là hay ( nếu tư tưởng, tâm chưa ổn,thiếu trải ) giống như quả xanh, hay chưa chín tới.đã hái. về sau dễ giảm nhiệt huyết (khi tuổi trẻ mất đi)
    ngoài ra nó còn giúp họ " lánh" tránh bớt khổ đau ( trong khi " con đường ngộ đạo, lấy khổ là bờ" không có khổ thì tâm khó ngộ khó buông )
    ở đây là em suy nghĩ theo logic, khách quan. giống như đứa trẻ chưa phát triển hết nhân cách thì lại đc ng thân quá bao dùm bảo kê !
    thất tình lục dục, thất thần lục độc ......... hóa ra lại là ngọc bảo, bản đồ chỉ đường mới đúng. không thì lấy đâu đc chí hồi đầu.
    nói đến đây em lại nghĩ đến hình ảnh
    một cậu bé 6 tuổi, lần đầu tiên đi học võ.
    ngày nhập môn. đc sư huynh truyền : cương là bỏ, nhu là vứt. không cương không nhu mới đích thực là võ công.
    __________________
    internet quả là một bước nhảy vọt trên phương diện chuyền tải thông tin , tư tưởng... nhờ nó mà em biết từng tồn tại một con ng như đức phật ( chứ không phải bức tượng ngài cho những ng cần thuốc tê mà lạy lục ) cách đây hai ngàn năm. biết đc osho ( thông qua box này ). biết đc tồn tại một thứ tình yêu vô điều kiện vô bờ.
    lần đầu em đc nghe thuyết pháp là của thầy Nhất Hạnh, ngồi nghe mà nước mắt cứ rơi...!
    vậy thì so với thời đức phật, hay các bác ngày xưa. tụi em bây giờ quả là may mắn hơn nhiều !
    qua bài của bác, em có thể tạm thời nhìn nhận chiếc bánh, hệ thống chiếc bánh cũng giống như hệ thống quền lực , cũng mang phần thế tục như ở ngoài . mà không quá gắn cho nó huyền hoặc , thần tượng thần thánh nó có đc không ?!
    hoặc như lên level như trong chơi game, em cũng có 1 time khá dài, bỏ mặc mọi sự, mọi ng. chìm đắm trong game.!
    lại thêm một câu hỏi nữa, mong bang có time xin chỉ điểm dùm em !
    cứu một ng thì bằng xây 7 ngôi chùa
    vậy thì xây 7 ngôi chùa thì cứu đc .....?... mạng người
    Được rarach24 sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 14/03/2009
  3. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, cảm ơn bác
  4. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác Axon nhìu nhé. Chúc bác một ngày vui vẻ.
    Ngày nào cũng vậy, mặt trời vẫn ở đó. Thế nhưng cháu lại chỉ nhìn thấy những đám mây đen. Bỗng một ngày, nhìn lên trời, thấy ánh sáng mặt trời lan tỏa khắp không gian, thấy lòng vui sướng vô cùng bác ạ.
    Lại sắp có chuyện vui rồi, cháu mong chờ ngày đó. Ngày nào cũng sẽ là ngày mong chờ từ lâu
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    khà khà khà, minh gieo quẻ Kinh dịch được quẻ 33, đại ý là thấy người thì trốn đi , đừng gặp ai cả, nên kô ra thăm bạn Đatmel được, bì giờ chuẩn bị núp bóng trường sinh học, ha ha ha.
  6. khongtenhkt

    khongtenhkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Dạ . Em có biết gì đâu . Em chỉ gặp ông Long . Ông ấy kể như thế . Em viết lại như thế . Em có thấy con rồng nào đâu . Cụ Thăng cụ ấy thấy rồng thì cụ ấy mới đẩy rồng . Em có biết mô tê chi đâu. Mà ông Long, ông ấy vẫn sống đấy chứ . Ông ấy chỉ bị rồng nhập thôi. No problem . Ông ấy có chết đâu . Chết thì em chả gặp để có chuyện hay kể hầu các bác. Mà em thấy ông ấy ca ngợi cụ Thăng ghê lắm . Tóm lại đây là câu chuyện có thật về một chú bị rồng nhập sau khi có tập TKC . Có học qua thầy trực tiếp hay qua sách vở thì em không biết . Nhưng em cũng lo lắm . Bản thân em không dám tập khí công vì em mới 20 tuổi . Em chắc còn sống được đến 75 - 80 tuổi . Mà em nghĩ học khí công là phải có Thầy phải theo Thầy . Mà Thầy chắc cũng chả sống đến khi mình 70 tuổi . Đến khi không có Thầy mà lại bị rồng nhập như ông Long thì toi . Thế nên em chỉ tập thể thao thôi . Kính chào các cao thủ ạ .
  7. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    bác gì kia lo linh tinh quá,
    phải giữ gìn sức khỏe từ trẻ, 20 í ! bác sống thất tình lục dục phải cân bằng ổn định tức là lục phủ ngũ tạng phải ngon lành.
    nếu ko cân bằng thì bệnh ! cứ tà tà tập dưỡng sinh và vài ba món bố khí bằng chưởng là ok ! còn quyền năng trời đất rồng lân thì tùy duyên số như bác trên tít nói đới !
    nhá, nhào tập típ nào !
  8. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Kính lạy bác cao thủ không tên. Thi thoảng bác vào box chơi cho anh em được học hỏi. Bác lấy tên gì cũng được. Hehee
  9. kalachakra

    kalachakra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì nhầm lẫn
    Được kalachakra sửa chữa / chuyển vào 01:18 ngày 15/03/2009
  10. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0

    Được tieusumui90 sửa chữa / chuyển vào 01:32 ngày 15/03/2009

Chia sẻ trang này