1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiện tuợng Tẩu Hỏa Nhập Ma

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi gago, 13/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dadaulang

    dadaulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2009
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay. cho 10 điểm . Về chỗ.
  2. newbiekid

    newbiekid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tẩu hỏa nhập ma thật chất cũng chỉ là 1 dạng loạn thần, hoang tưởng , tôi đã từng đi qua căn bệnh này nên hiểu rất rõ về nó, hồi nhỏ tôi suốt ngày nằm tưởng tượng , đọc chuyện hay xem phim rồi tưởng tượng mình là nhận vật chính trong đó, lâu ngày thành loạn thần , suốt ngày lẩm bẩm múa chân múa tay, hoàn toàn mất ý thức ,
    Người nào mắc căn bệnh này người nóng như lủa đốt , như có ngọn lửa thiêu cháy ở trong lòng, như có luồng khí chạy khắp người nó làm mình đau dớn kinh khủng , giống như mấy chuyện kiếm hiệp mô tả là kinh mạch chảy ngược, mỗi lần mong muốn hay tập trung là không thở được , đau kinh khủng , vì vậy người mắc căn bệnh này sẽ làm ngược lại những gì minh muốn , ví dụ khi muốn bày tỏ sự thương yêu họ sẽ la mắng chửi bới , nói chuyện luôn khoa trương múa tay , miệng lúc nào cũng cười bởi vì nhịp tim đã rối loạn , cơ thể buộc phải cười để cung cấp oxy chứ hoàn toàn không ý thức gì về việc đó .
    Người mắc bệnh này thường bị kỳ thị , nhiều bạn vẩn tỏ vẻ kỳ thị xem thường người mắc bệnh này , như vậy là không đúng, người mắc bệnh này đã rất khổ tâm , nếu bạn là người thật sự hiểu biết phải luôn thông cảm và tôn trọng, bởi vì mọi người đều bình đẳng , một ngày đó họ sẽ vượt qua được căn bệnh này.
    Người xưa hay nói " tâm bình, khí hòa" Nếu đã lạon tâm chắc chắn là do loạn khí, bệnh này là do hở van tim , rối loạn nhịp tim hay một số bệnh khác về tim làm cho hơi thở của bệnh nhân không bình thường , bị đứt quãng và thành từng đợt, khiến máu không đủ lên não , làm bệnh nhân mất ý thức , không kiểm soát được bản thân ,tập khí công hay thiền không đúng cũng sẽ làm cho hơi thở bạn bị đứt quãng , do đó sinh ra loạn thần.
    Muốn vượt qua căn bệnh này thì phải tập chạy bộ 20-30 phút mỗi ngày để ổn định nhịp tim, làm cho hơi thở đều hòa thì tâm sẽ tự bình , sẽ phải mất 3,4 năm tập luyện liên tục để vượt qua nó.
    Nếu bạn vướng vào căn bệnh này thì đây là thử thách lớn nhất cuộc đời , đồng cũng là cơ hội lớn nhất để bạn hiểu chính mình. Nếu bạn vướng vào và vượt qua được, bạn sẽ hiểu thế nào là giá trị cuộc sống.
    Nếu bạn có 1 con tim khỏe mạnh , nhịp tim ổn định hơi thở đều hòa, bạn sẽ cảm nhận được giây phút hiện tại , cảm nhận được cơn gió thoảng qua , bạn sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc , yêu đời. Tập thể dục đều đặn, thường xuyên , liên tục sẽ giúp bạn hạnh phúc ngay trong giờ phút hiện tại .
    Được newbiekid sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 17/03/2009
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    tẩu hoả thì nặng rồi, không kiểm soát được, làm sao mà tập thể dục hay chạy bộ,
    mọi chuyện đều phải nhờ người thân giúp đở và các thầy giúp or bác sỉ giúp,
    viết thì dài mà không co ích gì, chuyển bài viết qua bên tâm lý để trị trầm cảm.
  4. newbiekid

    newbiekid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Người phương tây có câu nói là " Người điên là người đã mất tất cả ngoại trừ lý trí ". Bạn chưa hiểu căn bệnh này hơn nữa bạn tinh vào tâm linh chứ không tin vào nghị lực phấn đấu của mỗi người nên nói là nhờ thầy , người thân hay bác sĩ .
    Bệnh loạn thần hay bạn gọi là tẩu hỏa nhập ma theo cách gọi của những người theo tâm linh thì không ai giúp được bạn cả. Các bệnh nhân loạn thần đều bị rối loạn hơi thở, hơi thở đứt quãng và thành từng đợt, làm cho máu không thể lên não , làm họ không kiểm sáot được tình cảm , hành vi . Người điên vẫn còn lý trí, họ vẫn phân biệt được đúng sai, nếu thuyết phục được họ chạy bộ sẽ giúp họ hết bệnh và người bệnh là người có lý trí mạnh , quyết tâm cao sẽ vượt qua chuyện này dễ dàng.
    Những gì tôi nói ra là kinh nghiệm tôi đã trải qua, tôi chỉ là người hướng dẫn, nếu bạn nào gặp phải chuyện này thì sẽ biết cách vượt qua nó.
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    hi hi hi vậy ai quen anh Long thì khuyên anh long tập thể dục đều đặng, he he he cam ơn nhà tâm lý học.
  6. newbiekid

    newbiekid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Không vấn đề gì, bệnh loạn thần là thử thách lớn nhất cuộc đời mà 1 người gâp phải, tôi nói rồi, muốn vượt qua được loạn thần cần phải có quyết tâm cao , lý trí mạnh và niềm tin vào phương pháp chạy bộ, bởi vì chạy bộ là 1 trong những phương pháp luyện khí tốt nhất , thử thách cũng chính là cơ hội .
    Tôi đã từng trải qua căn bệnh này nên hiểu được khó khăn cũng như nỗi khổ của người mắc căn bệnh này . Co thể họ sẽ không lập tức tin vào những gì tôi nói , nhưng 1 ngày nào đó duyên đến , họ sẽ tin vào những gì tôi nói, tập luyện theo và sẽ hết bệnh , tất cả là do duyên.
    Được newbiekid sửa chữa / chuyển vào 20:15 ngày 17/03/2009
  7. bmbmb1

    bmbmb1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

    Được bmbmb1 sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 17/03/2009
  8. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1
    Lạy cụ, đã bị nhập ma rồi thì còn lấy đâu ra lý trí mạnh với cả quyết tâm cao?
    Chẳng biết trước đây cụ bị căn bệnh gì, nhưng chắc chắn ko phải là thứ mà mọi người đang bàn ở đây.
  9. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    có bệnh thì vái tứ phương
    mà không khéo lại thành đẽo cày giữa đường
    cày mất, thì.......... còn ngồi mà khóc đc
    chứ thân mất thì......... chỉ còn nước nhờ ng khác khóc hộ thôi !
    bạn từng trải qua, bạn biết. và bạn có kinh nghiệm. đó tất nhiên là đúng !
    Nhưng cũng giống như việc chảy máu , mỗi ng chảy máu một kiểu , nặng nhẹ , nông sâu, chỗ nào, sử lý bằng những biện pháp nào, trong hoàn cảnh nảo..................... thì chắc hẳn rất đa dạng và phức tạp .
    nếu ai đó nói có thể chữa đc tất thảy thì có phải họ nói phét ko ?!
    còn nếu như dùng kinh nghiệm ít ỏi của mình mà đóng đinh cột thành những định kiến , cố chấp ĐẶC BIỆT là áp đặt lên sự việc hay áp đặt lên tư tưởng ng khác thì.............. thật đáng thương cho cả hai.
    nhưng "thói quen" đó lại dường như phổ biến , phổ thông, rộng dãi. tồn tại hiển nhiên.
    có lẽ ai cũng cần nó, cần định kiến, bảo thủ, thu hẹp mình, cô đọng đóng cửa , hé cửa mình.
    đó là cái tôi, ( còn nếu như mở toang ra, không khéo lại bị thế lực khác oánh cắp mất.. )
    giống như một loại tường lửa,
    lại giống như bộ quần áo để che đậy chỗ hiểm.
    ___________________
    cuộc sống như 1 quyển sách
    có ng là chữ O, cả đời chạy lòng vòng, đi tìm cái toàn vẹn
    ng thì như chữ C , mở ra rồi mãi chẳng khép lại, cứ tè he ra đấy
    ng thì như dấu ?,!....
    ng thì như những ký tự ghép mãi chẳng vô nghĩa:ádfjkalsdj21
    ng thì như 1 chữ, có chữ hay, chữ dở
    ng may mắn hơn thì đc 1 câu, 1 đoạn, 1 trang
    ng ở đoạn đầu, cuối, ng ở đoạn tả cảnh, thanh bình, chiến tranh, cao thấp....
    rồi đến khi vào cuộc sống, đọc cuấn sách cuộc sống, thì ai cũng thấy mình có trong đó hiện diện trong đó >>>>>>>>>>> sinh ra lý giải, nhận định, rồi tranh cãi, bàn luận .
    ng chữ O gân cổ : OOOOOOOOOO
    ng chữ C đỏ măt : CCCCC
    :???????
    ng chứ ngôc : ngốc ngốc ngốc....
    ng câu chữ : có gì đấy có gì đấy.......
    và thế là có những chân lý mãi chẳng định nghĩa đc, ng ta hiểu nôm na về nó rồi vẫn dùng, vẫn sống trong nó.
    rồi có khi bất đồng , mâu thuẫn thì họ cãi nhau, oánh nhau, tổ chức ra cả quân đội hay sáng chế ra cả boom nguyên tử quyết liều một phen...
    tao nhã hơn thì khóa kèm kinh tế, hay ép chèn, xâm lăng văn hóa, những bài chửi đổng OOOOOOOOOO, văn chương,
    nói chung ng có xẻng dùng xẻng, ng có quốc cầm quốc, ng ko có j thì cầm mạng....
    vì thế mà họ bị thất vọng, buồn khổ, tức giận...... khi thấy những điều ngược lại mà quấn sách hiện ra.
    có tồn tại những ai là cả quấn sách, hay phía trên quân sách, đứng trên câu chữ ( là khoảng không) !
    mình nghĩ là có. từng đã có.
    còn bình thường nếu hỏi 100 ng thì chắc rằng 99 ng đủ, thừa tự tin họ là thế. !
    và hành trình va chạp giữa các cái tôi lại tiếp tục , bộp bốp bốp bùm bụp pòm pòm . a, có thằng rạch mặt ăn vạ, a, có thằng giãy đành đạch trên vũng máu, a, có thằng ném boom sau lưng,,, a có thằng nhìn đểu, a, có thằng đầu cơ niềm tin, aaa , có thằng.................đang đọc !
  10. newbiekid

    newbiekid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ít ra thì tôi cũng đưa ra được 1 giải pháp cho bệnh loạn thần , ma nhập . Vậy bạn nào có giải pháp khác cho bệnh loạn thần , ma nhập hay không ? ở đây toàn " cao thủ " khí công , nội công thượng thừa . Đừng nói là truyền nội công , hay nhờ thầy đuổi rồng , đuổi ma. Nếu được như vậy thì trị cho bạn Long gì đó , truyền nội công hay đuổi rồng đuổi ma cho bạn đó hết bệnh .
    tập thể dục đều đặn, thường xuyên , liên tục trị được rất nhiều bệnh , trong đó có bệnh loạn thần, tẩu hỏa nhập ma thật chất chỉ là rối loạn khí huyết , chỉ cần vận động mạnh liên tục thời gian dài sẽ hết . Chạy bộ là 1 trong những phương pháp luyện khí tốt nhất , giúp nâng cao thể lực và nhận thức của 1 người .
    Chạy bộ chỉ là 1 phương pháp tôi đưa ra để thảo luận , tuy nhiên phải đòi hỏi thời gian khoảng 3 năm từ loạn thần để đạt đến trạng thái "tâm bình, khí hòa" tâm luôn vui vẻ , yêu đời, tràn đầy khát vọng sống , như vậy là hết bệnh hoàn toàn .Nếu bạn nào có phương pháp khác hiệu quả hơn xin nêu ra để mọi người cùng biết, thank you
    Được newbiekid sửa chữa / chuyển vào 09:15 ngày 18/03/2009

Chia sẻ trang này