1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiện tuợng Tẩu Hỏa Nhập Ma

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi gago, 13/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranamhuong

    tranamhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bác Cuồng Long chơi và sáng tác nhạc Jazz .
    Đối với bác này thì mọi thứ đều là âm thanh , ý tuởng , ngôn ngữ cũng đều là âm nhạc . Em còn nhớ bác bảo cứ để tâm hồn phát ra hoà âm , rồi ghép ý tưởng vào
    bác này rất am hiểu về triết học , tư tưởng văn hoá cổ kim như kant , Hegel , kịch , Shakspeare , thời HyLạp , Elizabeth , Socrate , plato , thiên chúa , Lão tử , Đạo đức cho đến dòng tư tưởng hiện sinh : rất am hiêu về Kant , Hegel , Nietzche nhà ma , cho đến hiện sinh giải thoát : Gide , Faulkner , Emerson , Martin Heiddeger .. . . .
    Tài năng , tri thức , hân hoan , tính cách đều thông tuệ 1 cách kỳ dị . Thầy THĂNG rất biết , hiểu & đã nhận cuồng long làm đệ tử ruột .
    các bác viết ở trên về nguyên nhân của bác này bị rồng là tham , truy cầu quyền năng là không đúng & oan cho bác ấy . Em biết chắc chắn là không đúng nên post bài . Nguyên nhân Cuồng Long & Quang Bạch Mã là hoàn toàn giống nhau ; cả 2 đều được thần tiên dậy dỗ , muốn học & được dậy học 1 thời gian , sau đó thì nhận ra là mình bị ràng buộc , không tự chủ được nữa - bị nhập ma rồi .
    Nguyên nhân này đều do công năng các bác này khai mở nhanh , chóng tiếp xúc với thế giới tâm linh nhưng tâm tính chưa được tu luyện , rèn luyện khắc khe, tỷ mỷ , trồng cấy & vun xới về bản tâm nên có 1 số vấn đề mà người tu luyện bắt buộc phải chấp nhận .
  2. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Cái gì củng muốn cả, nguyên nhân do Tham, hjhjhj
    bj biết làm sao, vào Huế lên trên Tuần mà sống, hjhjhj.
  3. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Ít nhiều thì tham lam là động lực giúp người ta tinh tấn luyện tập, nó có thể là con dao hai lưỡi, nhưng ít nhất nó KHÔNG phải là 1 con dao cùn vô dụng. Cái gì càng sắc dùng hợp lí càng tốt, nhưng nguy hiểm tiềm tàng nhiều.
    Kể cả không tham gì vẫn chết như thường!! Không tham thì cũng chẳng có động lực mà tập, mọi kiến giải theo kiểu tập thì cứ tập, không mong cầu gì, chẳng qua là ko mong cầu công năng quyền năng thôi chứ kiểu gì cũng phải mong cầu 1 cái gì đó^^, ví dụ sức khoẻ, sự thoải mái trong tâm, thoả mãn thói quen tập thiền lâu ngày ko bỏ được...
    Nhìn chung, quyền năng, công năng, hay sức khoẻ, sự thoải mái trong tâm đều là đối tượng cả, và người ta tập ko vì tham cái này thì tham cái kia. Chả khác gì nhau!!
    Vấn đề ở đây ko phải là tham hay không tham, vấn đề ở đây là đã sai ngay từ lúc bắt đầu.
    Tại sao mà sai thì em chịu chẳng biết nói thế nào.
    Sai vì đơn giản là sai rồi thôi
  4. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Suy luận của Kun dạo này mạch lạc nhỉ? công nhận với Kun một điểm là khi bắt đầu tập cái gì đó mà không tham thì động lực hơi bị yếu.
    Thành ra nó đúng là con dao không cùn, nhưng để hạn chế cái lưỡi thứ 2 thì phải có một "hộ pháp" dã man
    hâh
  5. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Nhìn chung mọi người cứ thoải mái tập hết sức, vì cái gì cũng được, tham cái gì cũng được, vì lúc bắt đầu tập kiểu gì cũng đi sai đường, ko ai đúng ngay được.
    Cho đến khi tìm được đúng đường thì sẽ nhận ra hết thôi mà.
    Trạng thái đúng đường là độc nhất vô nhị và rất dễ thấy, (nhưng khó tìm). Một khi vào trạng thái này sẽ thấy ko thể còn một con đường nào khác hơn con đường này nữa, không thể có một sự giác ngộ nào cao hơn sự giác ngộ này nữa.... và thậm chí cũng có thể nói là không thể có một sự tiến bộ nào cao hơn sự tiến bộ này nữa.
    Lúc đó thì mới bắt đầu thực sự thâm nhập đi vào con đường đạo đúng đường được, không thì chỉ luẩn quẩn vòng ngoài thôi^^
    Mà vòng ngoài thì ai cũng là 1 dạng tẩu hoả...
  6. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề hộ pháp, nhân duyên, cơ địa là những cái rất là trừu tượng và chẳng có tiêu chuẩn nào đánh giá được. Có người tập mãi thấy mình chẳng tiến bộ gì, nhiều khi đem đến các đại cao thủ, họ như vớ được vàng, vì cơ địa đó bị chính "các vị hộ pháp" phong toả để trước khi rơi vào đúng phương pháp cao cấp nhất thì không thể bị ảnh hưởng bởi các phương pháp khác.
    Nhìn chung đức Phật dạy roài, "Khi học trò đã sẵn sàng, thì thầy giáo sẽ xuất hiện" ^^, vì thế không phải đi đâu mà lo lắng cả, dùng thời gian lo lắng đó học thật nhiều, sẽ có lúc thầy giáo xuất hiện, đó là lúc chúng ta đã sẵn sàng...

Chia sẻ trang này