1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiện tượng thiên nhiên kỳ thú....???

Chủ đề trong 'Vật lý học' bởi NITARID, 26/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haidelft

    haidelft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác LVH đã cho anh em xem những cảm xúc khi được xem nhật thực toàn phằn ở Phan Thiết. Lúc đó tôi đang ở trong HCMC, thấy mọi nguời hồ hởi mua sắm mấy cái kính để ngắm Mặt Trới cũng chộn rộn lắm.
    Nhưng nếu bác nói nhật thực ở vùng cận xích đạo không đẹp, hoặc không tối so với các nơi khác xa xích đạo thì e rằng có phần chưa chính xác. Tại sao?
    Thứ nhất bác chưa được tận mắt xem một nhật thực toàn phần khác ở vùng ôn đới, mà nếu có được xem rồi cũng chưa đủ thông tin để phát biểu như vậy. Tôi chưa có may mắn để được chứng kiến hiện tượng NTTP, nhưng đã xem một đoạn phim về NTTP ở Ecuador, rồi vùng Caribian, thấy trong phim trời cũng khá tối, đó là ở bãi biển nên không có đèn đóm gì, tuy nhiên đúng là khôngphải tối đen như mực mà vẫn nhìn đuợc bóng người. Ngưòi dân vỗ tay ầm ầm khi NTTP xuất hiện. Mấy nước đó còn gần xích đạo hơn Việt Nam.
    Bác cho rằng ở mấy nước châu Âu họ không có nắng chói trang sao, cũng ra phết đấy, vào mùa hè,có lúc 40 độ như chơi, nắng gay gắt, có điều độ ẩm ở họ thấp hơn thôi.
    Có thể địa điểm bác và mọi ngưòi xem chưa hẳn gần với đường tâm của đường đi của bóng NTTP (xem hình vẽ), như vậy ảnh hưởng của ánh sáng tán xạ là rất lớn, dẫn tới bầu trời không tối như mọi người mong đợi.
    Nói tóm lại tôi chưa thấy một lý do nào để nói lên NTTP ở xứ nhiệt đới lại khác với các vùng ôn đới.
    Dưới đây là hình vẽ tạm thời tôi mô tả vệt đi của NTTP và đường trung tâm. Nếu địa điểm quan sát trùng với đường trung tâm, NTTP sẽ có hiệu quả cao nhất, và thời gian lâu nhất (hình như khoảng 3 phút). Tất cả các thông số này đều có thể tính được bằng vài phép toán thông thường.
    [​IMG]
  2. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Ặc Ặc ! Đọc bài của bác LVH mới thấy ý định thành lập 1 website về tin thiên văn của mình là không thừa !
    Báo chí Việt Nam thì chuyên gia phóng đại 1 thành 10. Dân Việt Nam đã ù ù cạc cạc lại bị nhiễu thông tin . Như trong lần nhật thực vừa qua ở Việt Nam, mặt trời chỉ bị mặt trăng liếm tí tẹo thôi thế mà chẳng anh nhà báo nào chịu nói, làm dân tình ngửa cổ nhìn bằng mắt thường , (sao mà thấy) không thấy được lại đổ cho trời có nhiều mây (ở tphcm) .
    Nhật thực tòan phần nhưng không phải lúc đĩa mặt trăng cũng che kín đĩa mặt trời nên làm gì có chuyện tối như đêm ba mươi. Nhưng kô phải là không có gì đặc biệt trời cũng khá tối lọ mọ như khoảng 5h sáng, chắc bác LVH cứ nghĩ là phải tối không nhìn rõ ai nên đâm ra thất vọng.
    Lần đó em mới có lớp 9 thì phải, ôi trời ơi dân tình lo trữ lương thực mấy thằng bạn đang học bị bắt về ... . (lúc đó vùng này giống như quê vậy)
    Lần đó ở miền nam cụ thể là ở VLong mặt trời chỉ bị che khỏang 97% mà thôi. Chác bác LVH vì thất vọng nên cảm giác khác . Cứ lần đó khi mặt trời bị che thì giống như rạng sáng vậy (vẫn nhìn rõ quang cảnh) bọn gà gáy loạn xạ giống như những gì đã viết trên báo. (mũi né chỗ bác LVH xem thì toàn cát làm gì có gà )
    Kể chuyện vui, hồi đó đã mình đã thích TV rồi,hay đọc báo và có chút kiến thức hơn bọn còn lại nên thủ sẵn mấy tấm phim x quang. Ban đâu tụi nó xin sau thấy nhiều đứa cần quá kể cả xin mua, Hè thế là bán ! 200 đ một tấm cắt ra bằng bản tay . Bán cũng được vài ngàn thì phải (hồi đó 1k cỡ 10k giờ) . Xong mình lại đi mua kẹo đãi lớp
  3. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Chào Haidelft
    Có thể vùng khác như thế nào không rõ, nhưng những gì mà LVH chứng kiến thì nhật thực toàn phần ở VN trời rất sáng và đẹp, không hề tối chút nào . Bầu trời xanh và trong .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Điều kinh ngạc nhất đối với mọi người lúc ấy là cái mặt chị Hằng cũng tiệp 100% màu xanh với bầu trời nên mặt trăng đã lừ đừ tiến tới mặt trời rất gần nhưng không một ai nhận ra nổi. Chỉ đến khi bắt đầu che mặt trời thì mọi người mới vỡ òa ra sự khám phá !
    Chắc chả có sách thiên văn nào mô tả chi tiết sự khác biệt này so với nhật thực ở nơi khác.
    Nếu nhật thực ở nơi khác tối hay xám thì nhật thực toàn phần ở Phan Thiết có thể coi là nhật thực toàn phần đẹp nhất.
    To Fairydream :
    Thời điểm ấy Mũi Né Phan Thiết có rất nhiều gà bạn ạ , lúc đó chưa có đường nhựa ra tận bãi biển như bây giờ mà chỉ có một đoạn , sau đó mọi người đi bộ trên một đoạn đường đất vòng vèo khoảng gần 5 km mới ra tới bãi biển , xa xa là đồi cát .
    Hai bên đường là những căn nhà chòi giống như nhà sàn nhưng nhỏ và xinh hơn của dân địa phương , trông họ rất giống thổ dân ( có vẻ như là dân tộc Chămpa ) . Họ nuôi gà và dê khá nhiều ngay dưới nền phía dưới ( họ sống bên sàn trên ) .
    Khi đoàn khách đi qua , hầu như tất cả dân làng đứng hai bên và im lặng ...ngắm khách ! Trông họ rất hiền hòa và dễ thương .
    Bây giờ du lịch phát triển và đường nhựa đã ra sát biển , làng thổ dân này biến mất và không còn thấy họ nữa !

    Được le_viet_ha_new sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 30/04/2007
  4. haidelft

    haidelft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Như vậy thì qua các thông tin bạn đã chứng kiến và tường thuật lại, ta chỉ có thể đưa ra kết luận là địa điểm các bạn chứng kiến NTTP ở Mũi Né nằm quá xa so với đường trung tâm. Điều đó không có nghĩa rằng NTTP ở VIệt Nam là như thế, cũng ko thể quy kết cho hiện tuợng NTTP xẩy ra ở các nước gần xích đạo có tính chất khác với các nuớc vùng ôn đới, cụ thể là trời sáng hơn.
    Còn về chuyện gà gáy 2 lần, theo tôi, chắc các nhà văn, nhà báo cũng phóng tác thêm vì với vẻn vẹn có 3phút tối, cứ cho là tối sầm đi, thì mấy con gà trống cũng chưa kịp tìm về chuồng để ngủ chứ đừng nói chúng nó gáy báo sáng.
  5. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Địa điểm LVH chứng kiến nằm ngay trung tâm, vì trong số những người quan sát , có hai nhóm các nhà khoa học ( một của Pháp và một của Nga ) đã dùng máy định vị đường trung tâm để nghiên cứu nhật thực toàn phần ngày tại chỗ ở Mũi Né .
    Đoàn của Pháp thậm chí còn vạch hai dải lụa đỏ song song có bề ngang 20m kéo dài 30 mét trên cát cho các thành viên và máy móc của họ trong đường trung tâm , có vẻ máy móc của họ còn hiện đại hơn đoàn của Nga.
    Nghèo nàn nhất là đoàn của Việt Nam chỉ với vài thiết bị thô sơ và một máy quay phim .
    Còn vấn đề sáng hơn hay tối hơn có thể do vị trí trục nghiêng của trái đất khiến các nước Bắc Bán Cầu rơi vào tình trạng nhận được ánh sáng mặt trời ít nhất ( tia xiên ) vào đúng thời điểm nhật thực toàn phần nên bầu trời sẽ sạm tối .
    Định vẽ mấy cái hình mô tả nhưng chắc khỏi cần vì cái này cũng dễ hình dung.

    Được le_viet_ha_new sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 30/04/2007
  6. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Thật ra là báo chí lúc nào cũng phóng đại , bác LVH cũng hiểu là nhật thực chỉ tối khi mặt trăng che mặt trời và pha toàn phần chỉ diễn ra vài phút , cho nên việc trời xanh trong hay không thấy mặt trăng là do bác chưa chuẩn bị kĩ kiến thức để quan sát . Làm sao bác thấy mặt trăng được chứ vì ánh sáng của trăng là do phản xạ từ mặt trời lúc này chúng nó lại thẳng hàng với nhau.
    Thực chất hồi đó em cũng xem trời hơi nhò nhọ vào lúc toàn phần (khoảng 3 phút chỗ em thì cũng có 97% thôi) trước và sau đó thì nắng sẽ dịu dần . Đang trưa gay gắt nắng dịu dần rồi áng sáng mờ mờ như chập tối (chỉ diễn ra có vài phút) . Hồi đó thì em để ý có vài con gà cũng gáy (chắc bọn này nhạy cảm quá )
    Qua mô tả của bác thì chính xác bác ở Phan Thiết . Nhưng bác cũng thấy trời đang nắng gắt trở nên sẩm tối . bầu trời xanh trong sẽ không còn thấy màu xanh như lúc đầu nữa. đó chính là nhật thực toàn phần rồi . Còn tối như đêm 30 chỉ là bọn nhà báo chế thêm thôi .
    Nói thêm lần năm 95 đó đoàn Pháp về khi đi để lại cho ta khá nhiều thiết bị , có mấy hình chụp nhật thực hồi đó trong báo của hội Thiên văn vũ trụ việt nam, không biết em còn không để scan cho mấy bác xem .
  7. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Đây bác LVH, bác cứ yên tâm là bác đã là một trong những người may mắn được thấy nhật thực toàn phần . Em thì hồi đó bé quá không ra Phan Thiết được chờ đến 2070 thì chắc tèo rồi, chác phải dành tiền du lịch một chuyến
    Khi mặt trăng dần ăn mặt trời thì nó như thế này
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn khi pha toàn phần tùy vào kích thước của đĩa mặt trăng với đĩa mặt trời lúc đó mà có thể bị che kít không hay vẫn chừa lại hình khuyên -> trời tối hay mờ mờ .
    Tặng các bác hình chụp của CLB TV TPHCM vào dịp nhật thực vừa rồi
    [​IMG]
  8. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Fairydream về mấy bức hình, thực ra thì LVH đã xem nhiều hình ảnh nhật thực toàn phần của các nhiếp ảnh gia trên thế giới, nhưng sau đó vẫn kết luận là nhật thực toàn phần ở Mũi Né năm 1995 là nhật thực toàn phần đẹp nhất vì trời vẫn xanh trong và sáng dịu ( chắc do ánh sáng tán xạ và vì diễn ra lúc trưa mà )
    Bây giờ nghĩ lại thấy mình đã quyết định đúng vì đã quyết tâm xem bằng được nhật thực toàn phần. ( mặc dù sau đó phải trả giá cho chuyện này khá lớn )
    Cả đời được 1 lần ( công dân các nước khác thì có nhiều điều kiện hơn ) .
    Năm 2070 diễn ra ở Đà Nẵng nhưng chắc anh em phố rùm ta nằm yên nghỉ ở dưới âm phủ hết rồi ! Nghĩ sợ nhỉ .
  9. cong_chua_ech

    cong_chua_ech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Em còn nhớ lần nhật thực toàn phần đó thầy Hiệu phó đã tổ chức buổi quan sát cho toàn trường ngay tại trường. Những đứa có kính thì quan sát bằng kính, không có kính thì quan sát bằng những cái đĩa mềm hư (hoặc bị phá cho hư). Bọn lớp Lý bị bắt phải quan sát và vẽ lại hình ảnh nhật thực quan sát được mỗi 15 phút một lần, còn lớp khác thì quan sát nhật thực và coi lớp Lý vẽ . Lâu quá rồi em cũng không nhớ chính xác nữa, chỉ nhớ hôm đó nhờ có nhật thực mà được nghỉ giờ học Văn .
    Em nhớ có lần đọc được ở đâu đó là nhờ có hiện tượng nhật thực mà người ta đã tính toán được hàm lượng khí He trong bầu khí quyển chính xác tới 3 con số sau dấu phẩy. Vậy họ đã làm chuyện đó như thế nào ạ?
    Được cong_chua_ech sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 07/05/2007
  10. thogiao

    thogiao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    - Lần NTTP đó ở miền tây cũng thấy được. Tuy nhiên vào năm đó không thấy MT che hết Mặt Trời mà nó còn khuyết.
    - Nếu bạn nào muốn xem mặt trời mà không cần mua dụng cụ chuyên dùng thì kiếm một đọan băng Video VHS. cắt ra một đọan ngắn khỏan 4cm.
    - Lấy một tấm bìa cứng và lớn, khoét một cái lỗ nhỏ (nhỏ hơn bề rộng của băng VHS). Sau đó lấy keo 2 mặt dán đọan băng che cái lỗ.
    - Cầm cả tấm bìa hướng về Mặt Trời. Nhìn thấy mặt trời đỏ đỏ, mà không bị nóng mặt. . Quan sát NTTP rất là rõ.
    - Vào năm đó tôi đã làm mười mấy cái phát miễn phí cho những người trong khu tập thể trường xem. Ai cũng thích thú.
    - Lần sau có nghe tin tức NTTP các bạn ở nhà làm và phát cho hàng xóm cùng xem.

Chia sẻ trang này