Hiến xác ! Chủ đề này không mảy may dính líu tới cái đoạn rất chi là ỡm ờ của em Constancy đâu .... ( Em đang điên lên với cái Concurence đây. hic. Xin mọi người đừng làm khổ em nhé. ) mà là vấn đề đang bàn cãi bên QH . Ở Canada và HK (??? ) , Việc hiến xác rất đơn giản, Trên 18 tuổi, cứ ký vào phía sau cái bằng lái xe là có gía trị PL, lỡ mà ngỏm bất cứ lúc nào thì các bộ phận trong cơ thể sẽ được tháo rời để lắp cho những người đang cần . Ở VN và một số QG Á Châu, vấn đề này hơi rắc rối, một phần là do tâm linh, phần khác, cá nhân dù là trên 18 vẫn còn những ràng buộc đối với thân nhân . ...Quy định hiến xác phải được sự đồng ý cha, mẹ, vợ, chồng và con đã thành niên của người đó là nhằm tôn trọng và phù hợp với phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam..... Thật là rắc rối đấy, chờ cho được sự đồng ý của tân đấy người sau khi chết thì các " linh kiện " cũng thành vô dụng . Vậy thì có nên áp dụng như tây phương hay không ? http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2005/02/3B9DB6DF/