1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiệp hội bugi tàu hay sự thật về cửa hàng chuyên buôn bán, sửa chữa và bảo dưỡng bugi hiệu 3sờ

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Amber, 03/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Amber

    Amber Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Hiệp hội bugi tàu hay sự thật về cửa hàng chuyên buôn bán, sửa chữa và bảo dưỡng bugi hiệu 3sờ

    Kính thưa bà con cô bác, việc nguyên soái Vi Tiểu Bảo bị mất bugi trong 1 cuộc chiến không cân sức giữa lữ đoàn thiên cẩu và bọn quái thú và được y tá 3 sờ thay cho 1 cái bugi hiệu Longcin hay chuyện tổng tư lệnh MMF cũng mất bugi trong trận chiến ấy mà 3 sờ hết mất bugi, đành khẩn khoản xin 3 sờ đừng tiết lộ đã thành giai thoại của box 82, ai ai cũng biết, thiết nghĩ cũng chẳng cần phải có bằng chứng làm gì cho mệt, nhưng cũng đủ đặt một dấu hỏi to cộm về 3 sờ! Sự việc xảy ra trước hôm đi Hải Thịnh 1 ngày, hôm đó 1 số thành viên trong box 82 tiễn Snow Baby đi Mỹ du học (TV, Cherish82vn, Tần Thuỷ Hoàng, em, 3 sờ,Moon Snow.......), lang thang 1 lúc, cả nhóm quyết định rẽ vào cửa hàng nem tai gần Tạ Hiền để liên hoan chia tay Snow Baby, câu chuyện diễn ra khá rôm rả, xoay quanh các thành viên của box 82 các chủ đề, chuyến đi Hải Thịnh ngày mai, cuối cùng là cái đơn kiện chú Cherish82vn mất bugi ( cái chủ đề này cũng khá lâu rồi, các bác có thể lật lại mấy trang sau mà xem). Cherish82vn, sau 1 hồi chối cãi trước những bằng chứng rành rành, sau cùng đành phải thú tội rằng đã sơ ý để mất bugi, nhưng vẫn cố vớt vát: " - Nhưng mà em mới lắp 1 cái bugi Longcin đấy các bác ạ, hơi khét 1 tý nhưng ngon đáo để!! "
    Đúng lúc đấy, bác TV nhà ta đang gật gù khề khà bên đĩa nem tai to tổ bố, không biết ma xui quỷ khiến thế nào (hay do say..... trà đá cũng nên!!! ) chợt vỗ đùi đánh đét 1 cái rõ to rồi phán: " - Thế hoá ra thằng này CŨNG dùng hàng longcin à?? ". Vâng thưa các bạn, chữ CŨNG, có 1 chữ CŨNG!!!!! Kính thưa bà con cô bác, câu truyện trên đây thật 100%, không tin mọi người có thể hỏi Tần Thuỷ Hoàng hay Moon Snow mà xem !!! Vấn đề là ở chỗ: Hai tên kia (TV và Cherish82vn) sau khi ngỡ ngàng nhìn nhau, không hẹn mà nên đều cùng liếc 3 sờ 1 cái đầy ẩn ý (Mà chỉ có em, vốn đã nghi ngờ từ lâu rằng việc MMF và Vi Tiểu Bảo có gì mờ ám nhận ra!!).
    Đêm ấy, sau 1 hồi trằn trọc, em quyết định rằng, cho dù sáng mai có thể không đi được Hải Thịnh vì..... thiếu ngủ, vẫn phải làm rõ nghi án này! Em vùng dậy, thay áo dạ hành, thi triển khinh công phóng thẳng đến nhà 3 sờ. Căn nhà tối om một cách ma quái, cánh cổng sắt với chiếc khoá 2 chìa 4 cạnh như càng tố cáo thêm rằng: Rõ ràng chủ nhân nó có gì mờ ám! may mắn thay, em đã phát hiện ra 1 lối đi bí mật, lối đi này được 3 sờ thường xuyên sử dụng khi đi chơi về muộn, khi đèo 3 sờ về cách đây vài tiếng em đã phát hiện ra! Áp dụng chính sách "gậy ông đập lưng ông", úm ba la hô biến!!!, 3' sau em đã ở trong nhà 3 sờ!! Sau 1 hồi kiểm tra mà không thấy gì khả nghi, em tiến lại phòng 3 sờ. Mở cửa phòng, em thấy 3 sờ đang ngáy pho pho với cái chảo làm gối, 1 tay đặt lên cán chảo trong tư thế sẵn sàng, miệng ú ớ những từ vô nghĩa: " - Đồ Thái xịn...........450 k............thay đồ Hongda vào nhanh lên.........cái kia lắp Longcin thôi........" Nghe thấy thế, vì quá bàng hoàng, em dẫm ngay vào 1 cái bút dưới sàn!! Ngay lập tức, như 1 phản xạ, cái chảo không dính của 3 sờ phang thẳng vào nơi có tiếng động! May mắn thay, nhờ tu luyện lâu năm, được sư phụ truyền dạy cho "Vô tướng thần bộ", nên em chỉ bị cái chảo xèo qua đầu, và ngay lập tức thi triển khinh công tối đa..... chui tọt vào gầm giường 3 sờ, đồng thời "meo meo" vài tiếng!! Thật may mắn cho em, và cũng may mắn cho bọn MMF, TV, Vi Tiểu Bảo và Cherish82vn nữa, là 3 sờ chỉ lẩm bẩm: " - Đã bảo Mimi không được vào phòng chị rồi cơ mà!!!........ Zzz............. nào tiếp đi, thế ông lấy bao nhiêu??........Zzz". Trong lúc đợi đối tượng ngủ say hẳn, em quan sát quanh phòng 3 sờ và chợt nhận thấy 1 điểm kỳ lạ: Có 1 cái tủ kem to chềnh ềnh nằm trong góc phòng!!! Quái, nhà 3 sờ có bán kem đâu??? Mà cho dù có thì đặt trong phòng 3 sờ thì biết bán cho ai??? Với những nghi vấn đó, không biết từ lúc nào, em từ từ tiến lại cái tủ kem, hít 1 hơi thở sâu và........... mở tủ!!! Cha mẹ ôi, ối trời đất thiên địa ơi, từ từ, không thể thế được, nào nhắm mắt lại, 1, 2, 3..... mở mắt!!! Trời ơi, nhưng sự thật rành rành vẫn đập vào mắt: Hàng loạt các loại bugi, lớn có, nhỏ có, có dán nhãn hẳn hoi, ghi rõ giá tiền, ngày lấy, tên nạn nhân, sai (size), xếp loại (rank) - cái này chia làm 4 loại: tồi nhất là C, rồi đến B, A, cuối cùng là S (super), thật sự cảm giác của em lúc đấy là... choáng!! Hoá ra bugi của Vi Tiểu Bảo, MMF không hỏng như mọi người lâu nay vẫn tưởng thế mà do 3 sờ nhân cơ hội thay đồ Longcin vào!!!Danh sách nạn nhân của 3 sờ trong box 82 không chỉ nằm gọn trong 4 tên kia mà còn dài, để riêng trong 1 cái hộp thuỷ tinh ghi rõ: "box 82 - TTVNonline" mà vì lý do tế nhị, cũng 1 phần vì tôn trọng các nạn nhân nên em không tiện nêu tên!! Vì thời gian cấp bách nên em chỉ kịp cua đại cái hộp đấy bên cạnh hộp "box 83 - TTVNonline", mong các chú ỉn thông cảm!! , rồi thi triển thân pháp "Nhất hạc xung thiên"..... phóng thẳng về nhà!!!
    Em làm topic này vì ngại gọi điện đến từng nhà nạn nhân, gây ngượng ngùng cho khổ chủ, để thông báo cho những ai bị mất bugi hoặc đang xài tạm đồ Longcin cùng 4 tên MMF, TV, Vi Tiểu Bảo, Cherish82vn đến nhà em để...... nhận đồ!!!
    To TV: Hê hê, Hải ơi sướng nhá, bugi mày được 3 sờ xếp hạng S đấy!!!!
  2. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Tui đang lo mấy chú bị mất buzi, đến cửa hiệu của 3 sờ mà chuộc về, ko khéo bị ... nhầm thì chít! Lại của chú này lắp nhầm vào chú kia thì khổ!
    Never say Never
  3. TV

    TV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    ơ thằng kia....tsb bác..anh em mà mày hại nhau thế à....mà được xếp hạng S cơ à hê hê hê chú cứ liệu hồn, hôm nào anh sẽ tính sổ với chú..
    TV@
  4. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    trời, kinh thế cơ à, híc... hú hồn, hôm nọ nhận được lá thư của 3s, cũng may bữa đó mình đi học, nếu kô thì chắc bi giờ cũng có tên trong hội những người mất buzi rồi... tạ ơn trời
    Nothing impossible
  5. Code_Name_new

    Code_Name_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Oé...chết thật sao con giai 82 lại bị 3S thao túng hết thế này.
    No One Lives Forever
  6. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    hic hic thưa quí vị cún 82 theo điều tra với 4 năm kinh nghiệm của chủ tịch hội cưa gái hai miền nam bắc EAGLE218 thì chú htung của chúng ta được 3 xờ nhận làm chồng thì hàng bây giờ cũng đã là loncin nhưng là chồng của mình(tức 3 xờ) thì chồng con làm việc nhiều thì phải ưu đãi cho nên 3 xờ đã thay cho htung hàng hiệu còn trên cả loại S vì đây là hàng tự chế của 3 xờ cho nên chú này có sức mạnh phi thường bà con cô bác cẩn thận đó nha.
    Mà công nhận là anh chàng amber của chúng ta siêu thật đôt nhập mà không bị phát hiện nhưng mà chú này thủ hàng thế thì không biết anh em có bị hắn hăm doạ gì không đây ta mong là chú amber không bị các anh chàng kia khủng bố quá nhiều.
    Còn bên 83_ttvnonline thì theo như điều tra mới nhận được thì bờ lết hội trưởng hội 83 do bị em quạ đen tinyblack dùng chiêu chip 2K nhiều lần nên hỏng hết hàng cho nên cũng đã đăng kí với 3 xờ nhà ta một loại S nhưng loại này đắt và hiếm cho nên 3 xờ chỉ chấp nhận loại A mà thôi hic hic tội nghiệp quá.
    Điều tra sẽ còn tiếp tục các bác hãy chờ xem em khám phá tiếp nha và Linh amber ơi có gì anh em mình hợp sức điều tra cho vụ này nhanh nhanh nha chứ không để lâu thì chết ...............


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  7. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Chà, lão Amber này, đúng là ếch ngồi đáy giếng, chả hiểu gì cả. Ông tưởng rằng vài cái môn công phu Bích hổ du tường của ông, học lóm của cái bọn thuật sĩ giang hồ đã là cao siêu lắm sao. Báo cho ông biết: Tôi và mẫu thân tôi, với công phu Thiên lí nhĩ đã biết ông vào từ khuya, nhưng muốn chờ cho ông vào đến tận nơi rồi sẽ giải quyết.
    Tôi phải năn nỉ mẫu thân tôi giữ yên lặng để bảo toàn tính mạng cho ông đấy. Chứ ngay lúc thấy cái mặt gian gian của ông thập thò, mẫu thân tôi đã định dùng Vô thanh chưởng, cho ông một phát chết nhăn răng rồi cơ. Mà may cho ông, là hôm đó phụ thân tôi vừa đi nhậu với mấy vị tiền bối về nên ngủ say, chứ nếu ko, phụ thân tôi nóng tính, sẽ lập tức dùng Huyền băng chưởng, đập nát lục phủ ngũ tạng ông ra, ko cho ông quay về đâu.
    Ông tưởng cái lúc ông chui xuống gầm giường tôi ko biết hả. Hê hê, lúc đó, tôi mà ko nể mấy lần ông đèo tôi về thì tôi đã phi cho ông mấy phát Bạo vũ lê hoa châm rồi, khà khà.
    Trong lúc ông lục lọi chỗ cất giấu bí kíp của nhà tôi (toàn bí kíp giả), mẫu thân tôi rất giận dữ, định giết ông luôn rồi cơ. Lúc đó, tôi đã phải truyền âm nhập mật nói với người rằng hãy để ông cho tôi xử lí. Hì hì, và tôi đã ko phụ lòng mẹ tôi. Báo cho ông biết, ông đã trúng: Thất nhật đoạn hồn phấn, ko màu ko mùi, có rải trong cái tủ cất bí kíp đó. Do đó, nếu muốn sống, hãy quay lại nhà tôi, khôn hồn trả lại tôi mấy cuốn bí kíp đó. Ông đừng tưởng ông nói liên thiên là lấy được một đống buzi mà có thể chối cái tội lấy cắp bí kíp gia truyền nhà tôi nhá.
    Cho ông thời hạn từ giờ đến cuối tuần, nếu ko lập tức hoàn trả mấy cuốn bí kíp đó, người ông sẽ tự lở loét ra mà chết. Một cái chết hôi thối và bẩn thỉu
    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  8. Amber

    Amber Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, may mà mình đã được ăn "Thiên niên tuyết sâm", "Cửu diệp chi thảo", "Tuyết liên", "Thiên niên hà thủ ô" nên đã đạt đến trình độ đả thông "Nhâm đốc nhị mạch", "Sinh tử huyền quan", đạt đến trình độ "Tam hoa tụ đỉnh", "Lư hoả thuần thanh" có được tấm thân "Bách độc bất xâm" nên 3 cái vụ trúng độc với phát hiện ra tui chỉ là do 3 sờ bịa ra để chữa thẹn thôi, các bác yên tâm!
  9. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    trùi ui không ngờ 3 xờ lại có khả năng truyền âm nhập mật nha mà thường thường người có khả năng truyền âm nhập mật phải có công lực từ 70 năm trở lên chứ nhỉ chứng tỏ cô nàng này dùng hấp tinh đại pháp để có thể hút những công lực của các anh chàng này đây và chiêu thường thấy nhất là xờ thần công hic hic may mà mình chưa bị chiêu xờ thần chưởng này không bao nhiêu công lực tu vi bịmất hết.
    Còn chú amber không hiểu ăn được bao nhiêu linh dược như vậy thì bây giờ chắc công lực đã là mấy trăm năm rùi và thông được sinh tử huyền quang thì chú này phải nói là đi mây về gió và có khả năng lư hoả thuần thanh ôi sợ quá ha hic hic.
    trùi ui hai người này có vẻ giọng lưỡi kiếm hiệp thế thì ai dám dây đây bà con ơi hic hic hic hic hic hic.
    May mà mấy lần bà 3 xờ này muốn xờ mình để hút công lực tu vi thì mình được sư phụ truyền cho thiên long bát bộ chứ không thì chết mà có xờ thì cũng chẳng sợphản đòn ngay ah bát mạch thần kiếm chiến luôn.


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  10. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    hehhe !! bác cho em hói " bát mạch thần kiếm " là gì thế !! em mới nghe nói có lục mạch thần kiêm thôi !! hhiih !
    there's only you in my heart ! VAN ! I love you more than i can say ! I can't see how deep in my love for you ! I want to hear "I LOVE YOU" from you like you did

Chia sẻ trang này