1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiệp hội các CLB salsa hà Nội - STREETDANCE tại vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ(8h30 tối Chủ Nhật ngày

Chủ đề trong 'Dancing' bởi amsco, 21/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ducbau

    ducbau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối hôm qua thật tuyệt vời. Lúc đầu đến - gió lạnh run ng -1 lúc sau ai cũng hừng hực hào khí Salsa, sàn chật cứng, chả còn chỗ để gió từ Hồ Tây lùa vào nữa
  2. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Tớ cũng vừa vào blog của bạn này. Hóa ra là một người nổi tiếng mà mình không biết, bạn ý được nhắc đến trong khá nhiều bài viết về salsa và trong blog bạn ý bảo bạn ý là : " Nữ hoàng salsa " hay "công chúa salsa" gì đó.
    Mình mới biết salsa nhưng cũng đã biết đến anh Sỹ là salsa King thì phải (nick này ko biết còn dùng ko) còn Mai thì là salsa Queen. Minh cũng đã xem anh Sỹ và Mai nhảy và thấy đúng là xứng đáng gọi thế.
    Nhưng mà mình chưa thấy nữ hoàng salsa nhảy hay biểu diễn bao giờ nhỉ, hay mình tầm nhìn hạn hẹp, chưa được diện kiến.
    Bạn nào hảo tâm cho mình thêm thông tin nhé.
    [/quote]
    Có công đọc Blog mà chẳng chịu đọc hết thì còn hỏi ai ở đây nữa. Tên Princess Mei là cái tên của một số bạn bè thân thiết quen gọi từ hồi còn chưa biết salsa là gì, có câu nào tự gọi mình là Nữ hoàng salsa ở trong Blog mà ck1 đem ra đây định để kiếm chuyện hay sao?
    Thiên hạ người tài còn đầy, tui đây chẳng tự xưng, tự kể về mình như bạn nói, nên mai danh ẩn tích, thi thoảng mới xuất hiện ở diễn đàn nên các bạn mới như bạn chẳng biết là phải.
    Mong có dịp nhảy với Ck1 1 lần nhỉ.
  3. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Kể chuyện thêm về tiếp đãi CÁ cho các bạn nghe:
    Mei vác máy tính đến Làng Bác rất sớm, tưởng có wifi để post bài, gặp Kori, anh Tôn, và 1 anh nữa ở nhóm moto HN. Mình mới cho anh xem vài trích đoạn salsa quay ở Noc để các anh ấy mường tượng salsa là gì. Rồi cảnh báo thêm những điều có thể gặp với Cá địa phương để các anh nắm rõ.
    Salsa party bắt đầu từ 21h đến tầm 22 giờ kém 1 chút, thấy có anh chàng nhìn cũng điển trai, mặc áo da đen, mặt có vẻ căng thẳng lắm, đứng hoài ở ngoài cửa . Ặc...không phải dân chơi, hay salsa lover gì rồi. Mình mới nói nhỏ cho vài người bạn hay. Rồi kệ anh Cá thôi, có đôi bạn ở LA city tới, mình chào đón họ, nói chuyện như là chủ nhà, 1 chị trong đôi đó ra mời mình nhảy, chiếc ghế mới trống, anh Cá bèn ngồi vào, lắm lúc anh Tôn và mình bắt gặp ánh mắt anh sáng bừng, chân anh dậm dịch.
    Những người yêu salsa càng lúc càng đông. Em Trang mới bảo, chị Mei hãy "can đảm" để mời anh ấy gia nhập với nhóm mình. Mei cũng thấy khó, chẳng hiểu sao khi có thể tự tin trước bao người nhưng đến lúc ấy thấy khó thế, rồi 1 em học trò của Sĩ ra mời Bachata khiến mình phải tạm hoãn. Mình mới lấy lon coca, chạy xuống lầu lấy thêm ống hút, mới đứng cạnh cá trò chuyện:
    - Anh thấy tụi em có vui không? Em thấy anh đứng hoài ở đây, bên trong còn ghế đó anh? Mời anh vào, em sẽ giới thiệu anh với các bạn bè em.
    Anh Cá cười tươi: Nhìn thấy vui quá, các em hay đi nhảy không?
    _ Cũng hai, 3 lần 1 tuần anh ạ.
    Anh Cá: Anh làm bên xây dựng, ít khi về HN lắm, nhìn nhảy thế này cũng thích, nhưng thấy khó khó học...
    - Không khó đâu anh ạ, bây giờ người dân HN biết salsa rất nhiều. Nhiều cơ quan không tiện đến lớp học, họ mời thày dạy về cơ quan, bạn bè em cũng đã dạy cho rất nhiều cq như vậy.
    Anh Cá hỏi: Em đi nhảy bao nhiêu lâu rồi?
    - Dạ, em yêu thích nó khoảng 7 năm nay, mới có đi nhảy ở HN hơn 3 năm ạ.
    Rồi anh Cá nhìn thêm các bạn của chúng ta tung tăng thêm 1 điệu rồi đi đâu chẳng rõ. Khoảng 12h, theo thông lệ dẹp trật tự an toàn của khu phố, đoàn quân Cá yêu cầu anh Tôn phải đóng cửa, chứ ko có chuyện để anh Tôn phải hầu hạ gì đâu.
    Salsa vui thật, cái ngày xưa ước mong salsa len được vào đời sống tinh thần của người dân HN nay đã dần thành hiện thực.
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Cho em hòng à?nh với!
  5. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Một số ảnh của đêm giao thừa. Korikawa hôm nay bận nên các bạn phải đợi xem ảnh sau nhé.
    http://blog.360.yahoo.com/blog-OdN95EYieqqfA893ms6Ir4RFuss-?cq=1
  6. headoffice

    headoffice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, một đêm giao thừa thật ấm cúng, vui vẻ, và toàn là dance .
    Một vài chuyện vui quanh đêm 31 nhé ^^
    _ Em nhận được triệu tập lệnh bằng sms, mà cơ bản là do tin nhắn thì không có dấu, nên rất hồn nhiên đi hỏi đường bằng câu " Anh à, anh qua đó chưa, em chẳng thấy quán caffe Lăng Bác ở đâu cả" .
    _ Yên Phụ có đường và có phố, cứ như một bản năng, em đi tìm ở đường Yên Phụ trước, và nhà số 52 đường Yên Phụ lại đang có một .... lễ báo hiếu làm em phải định thần mất 5 giây trước khi gọi điện thoại cho người thân. ^^
    _ Giờ khắc giao thừa, nhạc vẫn được chơi, người vẫn cứ nhảy, mọi người thì đua nhau xem đồng hồ của ai đã điểm 4 số 0, rồi còn tranh nhau nói về sự chính xác của nó..... nhạc vẫn chơi, và người vẫn cứ nhảy -.-"
    _ Happy new year to you, happy new year to you, happy new'' year , happy new year` happy new year to you. ( Hát trên nền nhạc bài happy birth day cổ điển, giọng mồi : Anh Benkai Hoàng, bè : và các bạn )
  7. trami

    trami Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Hichic... muốn tải mấy tấm ảnh về đêm 31/12 mà cứ bị lỗi hoài... Đành phải chịu vậy. Xin lỗi trưởng ban tổ chức nhé vì đã thất hứa với cô, đành để khi khác vậy. Lúc đó coi như là ôn lại những kỷ niệm đêm cuối năm nhỉ? Hơi bị đáng nhớ đấy.
    Xin chúc cả nhà 1 năm mới vui vẻ, tràn đầy sức khoẻ. Chúc cho group dancing ngày 1 phát triển & có nhiều sự kiện đc tổ chức hơn nữa.
  8. maggieA

    maggieA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn những nhà tổ chức! Quả thật mình lỡ mất 2 buổi trước tiếc thật, nhưng bù lại buổi tối đêm giao thừa thật vui và ấm cúng.
    6h chiều Maggie mới bay ra tới Hanoi, 8 30'' dã tham gia (10'') Workshop Tango, rồi 9h là tới Party. Tối hôm đó ai cũng ngạc nhiên thấy mình có mặt :) được Tango và Salsa một bữa hoành tráng luôn. Nhảy liên tục đến mức lúc ngồi ăn với mọi người đến 3h mà chân vẫn còn ê ẩm , hihi
    Các bạn nhảy thật tuyệt, cám ơn tất cả mọi người và dancing Hn! Chúc mọi người năm mới thành công, vui vẻ, enjoy Tango va Salsa!
  9. capuchino_9187

    capuchino_9187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới chui vào đây tí tởn được...
    Tâm sự với cả nhà nhé! Hối hum 31 vừa rùi là lần thứ...2 trong đời e đc đi chơi đến...2h sáng! Lần đầu tiên là 31/12...năm ngoái!
    Cảm ơn các anh chị đã cho e buổi Tất niên vui như thế! E quyết...k từ bỏ salsa...keke
  10. trami

    trami Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Tui để ý vừa qua 12h là cô này còn ở đó đâu nhỉ? Hoá ra là cô này đi đánh lẻ ... ca 3. Lộ bem rùi nhá

Chia sẻ trang này