1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Hiếp mà không hiếp, thế mới gọi là hiếp"

Chủ đề trong 'Văn học' bởi am_anh, 31/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi thằng/con nào là tác giả của bài viết này thế cậu am_anh?
    Fonzi
  2. am_anh

    am_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0

    Sao, thấy thế nào
  3. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Sao à? Đứa nào viết bài trên hay đem ngôn ngữ ra lòe quá....
    physio-the-rapist cái tiếng Mẽo này viết sai. Tự tìm hiểu rồi sửa đi.
    "fellatio" cái chữ này viết chỗ đó *** ăn nhậu gì tới bài văn và dek có mục đích rõ rệt.
    Tử viết: nhân hữu ********* bất tốc luận luân lý

    Nghĩa là: Khổng Tử đã bảo rằng một ngày mà *** ngươi nó còn ngỏng được thì chớ vội lên giọng nói chuyện đạo đức.
    Đã đek phải của mình viết ra, nếu dịch thì cũng nên dịch cho đúng và sát nghĩa. Đừng vẽ ra thái quá.
    --------------------------
    Túm lại, thằng/con nào viết bài trên tồi (rất tồi). Khoe mẽ là tài.
    Fonzi
  4. thantamthuonglac

    thantamthuonglac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Xin sửa lại chút chút:
    Chị em nô nức đặt vòng
    Hoa bên cạnh mộ mà lòng xốn xang!

  5. pinksubmarine

    pinksubmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    vật lý pháp liệu với một tên physio-the-rapist thì đúng rồi sai gì đâu ông già.
  6. songthatvacoich

    songthatvacoich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Eo oi anh chi nao neu chu de nay nghe ma phat so
  7. am_anh

    am_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Hehe 1 tên Physiotherapist thì đúng là thía...
    Nhưng mờ 1 tên Physio the rapist thì lại là GÃ PHYSIO - THẰNG "HẤP DIÊM" cơ ạ.
    Tớ thấy tác giả Đặng Thân bỉu thía
    thì tớ biết thía
  8. Neo_Confucius

    Neo_Confucius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chú nè ngu quá.
    Fellatio là hình ảnh liên tưởng của "gà phơi lườn phô đùi sần sùi trườn vào miệng các nàng" chớ còn gì nữa, lại còn là vĩ thanh của "phơi phô".
    Còn cái câu của Khổng Tử lại đek phải là của KT mà là do tác jả bịa ra thui, KT có bao nói thía đâu chớ. Vậy là tác giả vừa bịa vừa dịch ra cho zui, đã ko hiểu lại còn càu nhàu cái zề
  9. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Mẹ cái thằng ghẻ Tầu này ngu *** chịu được......"Tụi bay" viết cái gì thì kệ mẹ tụi bay, nhưng đừng có lòa người khác quá... Càng nói càng lòi cái dốt ra. Nếu mà bịa ra thì lôi mẹ nó tên của một thằng nào đó *** ai biết rồi cãi bướng thì thằng *** nào làm gì được. Mang KT ra nói để lập lòa rồi tráo bài xào lại. "Tụi bay" vừa ngu, vừa *** có tư cách. Thằng Đặng Thân nó bảo tụi bay ăn kít tụi bay cũng ăn à?
    Tao chỉ bảo cái chữ trên nằm chỗ đó *** có liên quan gì đến bài văn và chẳng có diễn tả được cái gì hết. Tao có bảo sai hay đúng gì đâu mà mày giải thích. Ngu thì câm mẹ nó mồm đi còn dài mõm biện hộ. Lòa loẹt phô trương lởm *** chịu được. Mục đích của tụi bay là gì thì chó nó cũng hiểu. Làm gì thì cứ việc làm. Nhưng, đừng có coi thường người đọc quá... Đừng có lôi Tây, Tầu, Mỹ, Mẽo vào đây. Chơi thuần tiếng Việt đi cho nó oách. Nếu có ngu thì còn tha thứ được, chứ mấy cái rởm khoe khoang kia thì vừa thối vừa *** ăn khách.
    Fonzi
  10. zen_oldman

    zen_oldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    viết như phờ nợn!
    đúng là: ngu mà không biết là ngu ấy chính là rất ngu!
    hiếp mà bảo không hiếp thì mai sẽ hiếp!
    thêm nữa: oánh nhau bị nhốt vào đồn,
    Nửa đêm thèm miếng thịt lợn hỒng, thơm !

Chia sẻ trang này