1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Hiếp mà không hiếp, thế mới gọi là hiếp"

Chủ đề trong 'Văn học' bởi am_anh, 31/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. am_anh

    am_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn tinh thần tham chiến của các bác!!!
    Bạn Neo_Conucius khi nào rảnh xin cho biết ý kiến nhớ!!!
  2. Neo_Confucius

    Neo_Confucius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    Cái truyện nầy tui thích zì như vầy:
    - Cấu tứ theo lối thời gian cổ điển.
    - Mạch truyện lại xây dựng theo lối hiện thực huyền ảo như Mác-kết (Marquez)
    - Ý tưởng lạ
    - Tâm lí nhân vật hay và rất thực, nhưng độc đáo
    - Từ tựa đề đến mạch truyện gây căng thẳng vì tò mò và sốt ruột nhưng kết thúc khá pất ngờ à.
    See U again nghe!!!
  3. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Bác đọc Marquez chưa bác?
  4. Neo_Confucius

    Neo_Confucius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Vậy pác lọc chưa?
    Ngộ lói là "như Marquez" có nghĩa là 2 tác giả đó về mặt thủ pháp có sự tương ***g nhất lịnh, khôong piết là do vô tình hay là cái "hiếp" lày có học tập gì cái pác Colombia hay khôong.
    Tấy là cảm nhận của riêng ngộ, có gì sai quấy thì mong cái tồng pào chỉ rõ chio piết. Xỉa xỉa!!!
  5. lat_dat_hh_t

    lat_dat_hh_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thế ư !chắc là tôi đã nhầm nhưng quả thật tôi không thấy nó đọng lại được một điều gì. Đọc xong tôi cảm thấy cuộc đời thật trên đườn đi xuống cống thật đấy. Chẳng nhẽ ko còn gì tốt đẹp hơn để chúng ta tham khảo hơn.Một tác phẩm hay là tác phẩm ở đó sau khi đọc xong người ta có thể nhìn nhận về cuộc sống cần phải vươn tới hơn.
  6. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Trong cả truyện này chả có câu nào đáng đọc. Đổ cẩn thận vào toilet giật nước. (mượn câu này nhé kreislenn :D)
  7. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Truyện?????? Văn học?????????????
  8. Open_The_Window

    Open_The_Window Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    ghét cái kiểu này,
    nhưng mà không sao hờ hờ !
  9. Neo_Confucius

    Neo_Confucius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tọng lại cái tiều gì??? Cái tó là do cái tạng (văn chương và tâm sanh lí) của pạn ló quyết lịnh.
    Khoông còn gì tốt lẹp ư??? Khi mà các nhơn vựt tã lược giác ngộ (họ tều là những kẻ háo danh, háo tiền, háo quyền lến mức cực đoan, bệnh hoạn và trở nên sắt đá, trơ cứng khủng khiếp, không còn piết gì đến xúc cảm của một con người pình thường piết yêu cuộc sông, yêu từng khoảnh khắc làm người) và cuối cùng họ tều tã tìm thấy hạnh phúc lích thực của tời mình sau khi lược giác ngộ theo 1 cách rất ư là khoông pình thường, rất huyền pí và mầu nhiệm. Ngọ thích cái cốt lõi của câu chuyện nầy. Nó gần với nhiều quan liệm của Thiền tông zậy cà.
  10. am_anh

    am_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Bạn thật là người lịch sự và ưa sạch sẽ. Chắc là bạn thích những cảnh trong sáng, tươi đẹp, chan hoà nắng gió, êm ái bên những bóng mát của cuộc đời tao nhã trong tiếng hát vọng cổ hay nhạc thính phòng. Nhưng bạn hãy cẩn thận khi giật nước, bạn không thấy mình chính là toilet paper sao?
    @ Noe_Confucìu: Xin được tiếp tục lắng nghe ý kiến của bạn! Nhưng bạn là người ở đâu mà có cái thứ tiếng Việt lơ lớ vậy?

Chia sẻ trang này