1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Hiếp mà không hiếp, thế mới gọi là hiếp"

Chủ đề trong 'Văn học' bởi am_anh, 31/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. am_anh

    am_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Choáng hở??? Cảm ơn đã quớ khen. Vote 5&1/2 *
  2. NeverB4

    NeverB4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0

    Cái nì mới choáng nè.
    Bài thơ mới nhất của ĐT đăng trên Văn nghệ sông Cửu Long, dễ bài nì tác giả viết để tặng vợ lắm :
    Đặng Thân
    ngái em
    - tặng V.​
    em buông xa
    vành trăng khuyết
    dài vắt ngang
    cửa hồn anh
    trống
    mái nhà vơi
    nghiêng
    ngóng động tơ lòng
    một đầu ong ong
    tình đi đường vòng
    xa nối
    kết chuỗi thời gian
    ngút
    ngàn ân bể ái
    te tái con tim xao
    thao thức
    ngọt ngào ký ức
    gạt phắt bao nỗi bực
    mình
    ơi
    25.5.2006​
  3. am_anh

    am_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0

    Tớ không nghĩ là các nhà thơ bi giờ lại làm thơ tặng vợ đâu, chắc là cho 1 "da vinci code" nào đó thôi.
    Có chùm thơ về PHỐ của ĐT nghe hay cực.
    Ðặng Thân: Phố xuân
    chiều buông
    thõng
    nắng hao gầy
    dắt theo những nàng tung tẩy
    béo ngúng nguẩy
    ô hay
    mình dây
    dợ loằng ngoằng
    xiên những hàng hiên
    không
    thinh
    lặng
    em
    mặt rám sáng bừng
    tưng
    ngồi nghiêng nét
    mày
    dáng ăn chay
    tay xoa miệng
    mím
    chúm chím
    chim
    đập nhẹ
    tim dàn hàng ngang bơi ghẹ
    lồm cồm khoe
    hương cốm
    mắm tôm
    thoảng bay
    ngang mồm
    ôm
    ấp vội sang hè
    e hẹ
    dịu dàng
    mang mang
    mỏng tang
    tà gió
    ai người tìm rau sắng ngày tịnh
    cho người chay
    say suốt mùa lây rây mưa bay nắng chạy
    vàng huyên
    chân
    nguyên
  4. A_Rose_Is_A_rose_

    A_Rose_Is_A_rose_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0

    Bài này á? Bình thường thôi
  5. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Vào đọc trong HHĐ đi có bài hay lắm bạn ạ.
    Thân ái!
  6. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Tôi kính đề nghị các MOD xóa hộ tôi cái topic có cái tên tởm lợm này.
    Kính đề nghị thằng ậm ạch đừng thủ dâm tâm hồn nữa (theo nguồn tin tình báo tối khẩn nhận được từ Hoa Nam tình báo cục+MI6+CIA+Hậu thân của KGB (E Nga bây giờ)+Mosad+... thì hóa ra thằng này có rất nhiều dạng thù hình là H3,..., nhớ làm gì cho bẩn đầu)
    Nếu không tôi hack trang web này luôn (nhẹ nhất cũng upload lên virus, spyware, worm, trojan... và còn trời đất gì nữa thì chỉ Chúa mới biết)
    Kính thư!
    Nhân danh Cha và Con và Thánh thần, Amen!
  7. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Thế các mod vẫn không nghe thấy nỗi thống khổ của tôi à? Mà lại thấy thằng ậm ạch lăng xê 1 thằng đau thận (Đặng Thân) nữa nó là thằng quái nào vậy?
    Ai biết chỉ giùm, cảm ơn và cảm ơn.
    "Vẫn là ta
    Chú ruồi sung sướng
    Sống xứng đáng
    Chết chẳng vấn vương"
  8. Piscis

    Piscis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    1.633
    Đã được thích:
    0
    Định không viết gì, mà không đừng được
    Phải, bác Khổng tử hiện đại hay kiểu mới (tạm dịch nick bác thế có ổn không ), bác đọc Marquez chưa? Đọc được bao nhiêu rồi?
    Tôi tuyệt đối không ý kiến gì về gu văn học và cảm nhận tác phẩm của mỗi người.
    Chỉ đề nghị bác xem ngay lại cái kết luận Mạch truyện lại xây dựng theo lối hiện thực huyền ảo như Mác-kết (Marquez) Gabriel García Marquez mà đọc được thế này, e buồn chết được
    Ít tư liệu tham khảo nhé
    "... Thuật ngữ chủ nghĩa hiện thực huyền ảo xuất hiện vào thập kỷ thứ 3 của thế kỷ XX, là 1 phong cách nghệ thuật được nhà phê bình người Đức Franz Roh sử dụng lần đầu tiên vào năm 1925 khi nhắc đến 1 trường phái hội hoạ. Sau đó chủ nghĩa hiện thực huyền ảo được nhà văn Massimo Bontempelli người Ý đề cập tới khi nhắc đến 1 cuốn tiểu thuyết của ông...
    Đặc điểm chính của dòng văn học hiện thực huyền ảophá vỡ cái hiện thực bằng 1 chi tiết/hành động ảo tưởng, không có thực tế mà chỉ có trong tưởng tượng (dịch theo cả định nghĩa của tính từ "fantástico/a") được mô tả theo lối hiện thực trong văn xuôi..."
    Dịch từ:
    "El término "realismo mágico" apareció en la tercera década del siglo XX. Es un estilo en las bellas artes, que fue empleado por primera vez en 1925 por el crítico alemán Franz Roh, aludiendo a una escuela de pintura, y luego por el escritor Massimo Bontempelli, que se refería a una novela suya...
    El realismo mágico es una corriente literaria cuyos rasgos principales son la desgarradura de la realidad por una acción fantástica descrita de un modo realista dentro de la narrativa..."

    http://www.babab.com/no29/realismo_magico.php
    Nếu thử đọc Trăm năm cô đơn (Cien años de soledad) của Marquez hay Like water for chocolate (Como agua para chocolate) của Laura Esquivel, nữ văn sĩ người México, bác sẽ thấy tác phẩm mở đầu topic này chả có gì đáng nhắc tới, không tương đồng, và nếu có là sự học tập thì, theo thiển ý của tôi, cũng là non kém
    PS: Confucius - neo và classic khác gì nhau thế bác?
  9. am_anh

    am_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Có bài này về PHỐ của ĐT nữa nè, mời bác! Rất âm u phải ko?
    phố âm u ngày đông

    nhợt lạnh
    ngược xuôi đời tẻ nhạt
    kìa bên hiên
    ai đó quạt than
    lửa hồng ấm nóng
    sinh sôi
    đưa đẩy
    trôi
    ai ngồi đứng
    ai bay bơi
    ai rối bời tâm sự
    tự nhiên
    lòng hiền
    như tiên
    như điên
    người phiền
    người nghiện
    người
    leng keng xe rác
    xúc hết đi những dơ lụy dáy ai trần
    lại đầy tắc cống
    chó rống chào xuân
    nhịp lòng xuẩn động ngày cuối đông
    sặc sỡ phố trần nhân tông
    muôn mầu áo phủ náo nức
    mẹ chen
    em chen
    con chen
    nó chen
    lục tìm những mảng mầu rực rỡ
    để che lên
    thân xác hạ nhiệt/tâm/tầm
    trầm ngâm
    thâm
  10. 091090098

    091090098 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    6
    Không thích văn điên, tranh trừu tượng và tục mà không thanh...
    Vậy đấy !!!
    Marquez cũng không thích nốt !!!

Chia sẻ trang này