1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiệp sĩ mặc áo giáp hay Tính kiêu hãnh của đàn ông!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitdoi, 21/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Hiệp sĩ mặc áo giáp hay Tính kiêu hãnh của đàn ông!

    Ẩn sâu bên trong mỗi người đàn ông là chàng hiệp sĩ...Trên tất cả chàng muốn được bảo vệ gnười phụ nữ mình yêu....
    Hãy tưởng tượng 1 chàng hiệp sĩ đang thong dong cưỡi ngựa trên con đường. Bất thình lình chàng nghe tiếng 1 cô gái hét lên thất thanh. Ngay tức khắc, chàng như sống động hẳn lên, thúc ngựa phóng như bay đến lâu đài nơi phát ra tiếng kêu. Có 1 nàng công chúa bị 1 con rồng bắt giữ. Chàng hiệp sĩ thanh cao bèn rút gươm chém con rồng 1 phát chết tươi. Rồi chàng được nàng công chúa yêu tha thiết, dân chúng xung quanh và gia đình nàng ngưỡng mộ... Họ mời chàng ở lại và tôn vinh chàng như 1 vị anh hùng. Chàng và nàng yêu nhau đắm đuối.
    Một tháng sau chàng lên đường đi xa. Khi trở về chàng lại nghe tiếng người yêu kêu cứu. Có 1 con rồng khác tấn công lâu đài. Chàng chạy ào tới rút gươm ra định giết con rồng. Nhưng trước khi chàng hạ gươm, chàng nghe tiếng nàng công chua la lên: " Đừng dùng gươm của chàng, hãy dùng thòng lọng này tốt hơn". Ngay lập tức nàg ném 1 sợi dây và ra hiệu chỉ dẫn cho chàng cách sử dụng. Chàng miễn cưỡng làm theo, xiết quanh cổ con rồng và xiết cho no chết. Mọi người lại ùa ra, reo hò mừng chiến thắng. Trong bữa tiệc chiêu đãi chàng hiệp sĩ tỏ ra sượng sùng, nghĩ mình chẳng có công lao gì vì chàng đã dùng sợi dây của nàng chứ đâu có dùng thanh gươm của mình. Chàng cảm thấy mình không xứng vớ lòng tin và sự gnưỡng mộ của dân chúng. Sau biến cố đó, chàng luôn trong tâm trạng bức bối đến nỗi chàng quên cả việc đánh bóng bộ giáp của mình.
    Một tháng sau, chàng lại lên đường đi xa, mang theo thanh gươm yêu quý. Chia tay với chàng, nàng công chúa dặn dò chàng đi đường cẩn thận và hãy mang theo sợi dây thừng để phòng thân! Trên đường trở về, chàng lại gặp 1 con rồng khác nữa tấn công. Lúc chạy về phía con rồng, chàng định rút gươm ra nhưng lại chần chừ.... chàng bèn lôi sợi dây thòng lọng ra. Trong luc phân vân chàng bị con rồng cắn bị thương. Phút bối rối, chàng ngước lên nhìn nàng công chúa đang vẫy tay rối rít bên khung cửa sổ. " Hãy dùng thuốc độc!" , nàng hét lên và quăng cho chàng chai thuốc độc, chàng đổ vào miệng con rồng và giết chết nó. Mọi người lại tiệc tùng reo hò thắng lợi. Lần này chàng cảm thấy quá xấu hổ và nhục nhã.
    Một tháng sau chàng lại lên đường đi xa. Bên cạnh hành trang là thanh gươm vật bất ly thân, nàng còn dúi cho chàng chai thuốc đọc và sợi dây thừng - " Để chàng dùng khi cần", nàng giải thích. Chàng thấy bực bội trong lòng lắm nhưng vẫn cầm cho nàng vui. Trên đường đi chàng nghe tiếng 1 phụ nữ kêu thảm thiết. Như có luồn chớp chạy qua, chàng phóng thục mạng về phía tiéng kêu, vẻ ủ rũ biến mất - chàng thấy tràn trề sức lực và lòng tự tin . Nhưng khi lại 1 lần nữa giáp mặt con rồng chàng chợt tần ngần: " Ta nên sử dụng thanh gươm của mình hay chai thuốc độc hay dây thừng???... nàng ấy bảo sao nhỉ?". Phút luống cuống qua mau, chàng nhớ lại mình đã dũng mãnh thế nào trước khi gặp nàng công chúa... Quyết định dứt khoát, chàng vứt chai thuốc độc và sợi dây thừng đi và cầm chắc thanh gươm chém chết con rồng. Dân chúng trong vùng lại đổ ra hoan hỉ mừng công.
    Chàng hiệp sĩ mặc áo giáp đó không bao giờ quay trở lại với nàng công chúa nữa.

    Cuối cùng chàng cũng lấy vợ, nhưng chỉ sau khi biết chắc vị hôn thê của mình không bao giờ đả động đến chai thuốc độc và sợi dây thừng.

    Câu chuyện khép lại, nhưng hình ảnh chàng hiệp sĩ luôn nhắc nhở chị em biết về nhu cầu tình cảm cơ bản của đàn ông.

    Em thân mến!

    Dù đôi khi anh cũng rất cảm kích sự chăm sóc và trợ giúp của em, nhưng quá nhiều sẽ làm thui chột lòng kiêu hãnh và tính tự tin của anh



    Được vitdoi sửa chữa / chuyển vào 07:49 ngày 22/10/2003
  2. MrTime

    MrTime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    cậu bạn này hóm thật

    UNTIL THE DAY THE OCEAN DOESN'T TOUCH THE SAND
    NOW AND FOREVER
    I WILL BE YOUR MAN !
  3. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    nhưng em thấy, ở đàn ông lòng kiêu hãnh và tính sĩ diện hình như rất gần nhau thì phải

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  4. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Tính sĩ diện sinh ra từ lòng kiêu hãnh mà.!
    Nếu em vô tình làm tổn thương cái lòng kiêu hãnh của chàng nào đó thì " tự ái giới tính" sẽ nổi lên... và em sẽ biết ngay
    big gun
  5. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    chính vì đàn ông hay mặc áo giáp nên phụ nữ mới biến tổ ấm thành pháo đài
  6. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Không logic tí nào cả!!!
    1 bên là áo giáp, bên kia là pháo đài thì làm sao họ tiếp cận được với nhau? hehhe
    big gun
  7. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    cố tình không thấy logic thì làm sao mà logic được?
    chả phải áp giáp vẫn để trong pháo đài đấy thôi?
  8. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    đàn ông mặc áo giáp sẽ lo gic với đàn bà bận bikini chăng
    bởi khi đó 2 bên sẽ phát huy được tối đa sức mạnh
     
    hãy hát lời yêu thương bằng lửa cháy trong tim
     
  9. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Lạc đề hết rồi các bố các mẹ ơi!
    Đang là chuyện nhắc nhở chị em đừng để cái ý tưởng tốt đẹp của mình có 1 hậu quả xấu thôi mà...
    Lại nhảy sang LOGIC với quần áo có chết không cơ chứ...hihihihi
    U R WELCOME!!!
    big gun

Chia sẻ trang này