1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiểu con gái qua ánh mắt và nụ cười!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emji, 01/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Hiểu con gái qua ánh mắt và nụ cười!

    Các cao thủ có thể thinht giáo cho em và các bác gà mới yêu điều này được không.Khi nói chuyện với người ấy trực tiếp thì ta nên để ý và phân tích những gì ở hành động của họ.
    Ví dụ nhé:
    Con gái nói chuyện ngại nhìn vào mắt con trai, nàng thấy ngại khi mình khen "hôm nay cậu trông xinh thật đấy". Nàng nở một nụ cười và đánh nhẹ một cái vào lưng mình khi mình nói chuyện jì đó tế nhị hay hơi buồn cười jì đó.Nàng thường trả lời ko sao hoặc chẳng sao kèm theo một nụ cười khi mình hỏi một điều vu vơ gì đó(thường là khi câu chuyện chẳng có jì để nói nữa)
    Còn rất nhiều cử chỉ nữa mong các cao thủ chỉ giáo!
    Thanks all comment!
  2. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    chú nên tự trau dồi hoặc ra CVH mà đăng ký học lớp Tâm lý học ứng xử chứ hỏi thế này thì trả lời đến tết công gô cũng chả hết
  3. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Dù sao qua những điều như thế cũng rút ra được điều gì chứ!
    Nói như bác Box TVTY sinh ra để làm gì!
  4. quakucua

    quakucua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    195
    Chú đừng suy diễn nhiều chả được ích gì đâu cứ xông vào xin số đt,nick .... rồi tán.
    (Con gái chưa quen lắm thì lần đầu xin ít thành công nhưng lần thứ 2 cơ hội thành công nhiều lắm) anh vẫn thích cảm giác đi xin số ĐT vì nó như một lời "tuyên chiến".
  5. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    chứng tỏ là e nó thuộc loại thích đong đưa cà kưa, có thể hoạt động tay chân được với e nó trong khi "câu chuyện chẳng còn j để nói nữa"
    kiểu như mày đánh ông thì ông b...ó....p mày !
    ngoài ra e chả thấy thêm dc jjì !
  6. casauhoanca

    casauhoanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    mỗi người mỗi khác
    với cả những hành động đó ko mang tính đặc thù nên khó giải thik rõ ràng là lào nắm
  7. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Thật ra là cô bạn của em luôn làm em bối rối với những hành động kiểu đó, khi hết chuyện để nói thường nhìn đi đâu đấy, khi bắt gặp em nhìn cô ấy thì thường quay mặt đi kèm theo một nụ cười khó hiểu làm em cứ băng khoăn mãi, rồi là có chuyện jì mà em hỏi thường trả lời những câu như: ko sao, chẳng sao...làm em chẳng biết nói thêm jì nữa, nhiều lúc mình muốn nói rất nhiều mà bên kia ko nhiệt tình cũng chán!
  8. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Box này sinh ra để giải ngố cho gà thôi,còn có box hỏi gì đáp nấy bạn ah,còn nếu muốn biết nhiều nhiều nhiều thứ lung tung khác thì lập hẳn topic to đùng chỉ hỏi thứ lung tung,hoac phía trên có phần dành cho câu hỏi nhỏ.Thế nhé.
  9. ukyo265

    ukyo265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    Gà : anh yêu em........
    Cáo: Tsb, h mới nói, hãm !
    Gặp trường hợp như lày lần nào chưa ?
  10. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Thích.

Chia sẻ trang này