1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hiểu lầm là điều em ghét nhất...!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi annakarenina, 01/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Hiểu lầm là điều em ghét nhất...!!!

    Em căm thù cái cảm giác vị hiểu lầm....
    Đã thế lại còn chẳng được giải thích...
    Tốt hơn hết..lúc này..là im lặng phải ko các bác ơi...!!!
  2. girl7love_online

    girl7love_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hiểu lầm àh ! chẳng ai muốn bị hiểu lầm đâu . Nhưng kẻ hiểu lầm người khác sẽ hối hận ngay thôi mà . Lúc đó thì đừng hỏi cứ kiêu kiêu 1 chút cho oai !hehe
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ vào đối tượng đang hiểu lầm mình mà xem có nên giải thích không, có những khi mình bị hiểu lầm nhưng hoàn toàn ko muốn giải thích tẹo nào cho dù có hiểu lầm bao lâu đi nữa.
  4. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Như em bây giờ...thì chẳng muốn giải thích....bởi vì...người ta ko nghe...bởi vì người ta đang bực tức...
    Nói túm lại là....em đêk hiểu con giai nghĩ gì...và muốn gì.....lắng nghe người khác nói...cũng khó thế sao....
    Nói chung là ích kỷ....
  5. cuoinguaxemhoa

    cuoinguaxemhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Nói chung nếu bị người yêu hiểu nhầm thì nên mềm mỏng giải thích. Đừng âm thầm chịu đựng nhiều khi lại phản tác dụng
  6. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Nếu bị hiểu lầm thì tốt hơn hết là giải thích rõ ràng ngọn ngành, logic (tất nhiên là với người mình quan tâm), đừng nên cố chấp, im lặng,...chỉ làm cho tình hình căng thẳng, nghiêm trọng thêm.
  7. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Nói chung em nghĩ...là ai cũng vậy cả thôi bác ạh....em thì ko muốn giải thích nhiều...trong khi người ta ko muốn nghe mình nói...
    Thật sự em cảm thấy mình ko được tôn trọng....vậy thì cố giải thích làm gì...em ko thích chạy theo sau....em cũng chẳng cố chấp...
    Gía như người ta hiểu ra và nghe em nói..thì em sẽ nói hết phải trái...rồi mọi chuyện muốn đến đâu thì đến....
    Ko phải nói gì chứ đúng là....mọi khi thì em hay giải thích lắm...nhưng bây giờ chả hiểu sao với ng này em lại ko bít nói gì....
    Pó hand!!!

Chia sẻ trang này