1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HIểu làm sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vovara, 10/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Thật chán. Ông chủ topic có cái tên vova mà lại cư xử như thằng ngố (gần y như mình, dù sao, mình vẫn hơn là nói phét được )
    Cơ mà ông cũng lỳ thật đấy. Theo em nó suốt ko biết bao nhiêu năm trời mà chả vui vẻ gì cũng chịu ông thật.
  2. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Em đã cám ơn bạn vì tất cả.
    Thế đấy.
    Bạn nhắn tin lại.
    Bạn nói em về đi ngủ đi, bạn ngủ ở nhà bạn rồi.
    Bạn bảo là em về đi ngủ đi. Thế thôi.
    Em nghĩ mà buồn cười.

    Bạn đang ngủ ở nhà bạn rồi.
    Trong khi em thấy bạn được người ta đèo về rồi.
    Em chán.
    Làm gì nữa đây.
    Không hiểu sao lại gọi cho bạn.
    Bạn nghe máy, lại im lặng.
    Im lặng để làm gì chứ.
    Em nói với bạn mọi thứ đã quá giới hạn mất rồi.
    Chỉ có một điều em băn khoăn, em hỏi thẳng bạn là bạn hết thích em từ khi nào.
    Bạn nói rằng bạn cũng chẳng biết.
    Thích hay là hết thích, yêu hay là hết yêu, làm sao biết được chứ.
    Lúc ấy thì đầu óc em suy nghĩ gì được.
    Em hỏi bạn đang yêu ai, bạn yêu anh C có phải không, anh C chính là cái ông kia.
    Bạn chẳng nói gì.
    Em cáu quá đi mất, em nói với bạn là sao bạn mãi giấu lòng bạn như thế, sao bạn không nói thẳng ra cho em biết, để em thấy nhẹ nhõm trong lòng.
    Em không thể hiểu nổi.
    Cuối cùng bạn nói em đi ngủ đi, bạn phải đi ngủ và bạn không nói chuyện với em nữa.
    Bạn bảo em là 1 tuần sau bạn sẽ nói cho em biết bạn đang thích ai.
    1 tuần sau bạn sẽ nói
    Thế đấy.
    Sau tất cả những gì đã trải qua, bạn bảo em chờ một tuần để bạn nói được với em là bạn yêu một người nào đấy.
    Đêm ấy là đêm thật dài, cả đêm em ngồi, không biết nghĩ cái gì.
    Chỉ ngồi mà thôi.
    Được vovara sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 17/04/2007
  3. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tất cả đã quá đủ với tôi từ thời điểm đó
    Tuần sau, 1 tuần, 2 tuần cả tháng cũng vậy.
    Có thể là tôi đã đến ngưỡng giới hạn rồi
  4. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng cũng hết rồi hả? Ko còn gì chứ? Đọc mà tội thay cho cô em kia. Vớ phải con gà như ông vova này cũng mệt.
  5. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Lại thêm 1 bạn sến sịa, bạn kể diễn biến tình cảm, không có nhiều sóng gió giữa 2 người, có chăng thở dài, tự độc thoại tái hồi một mình.
    Bạn cũng mệt rồi, chuyện kể thưa thớt đi, xuống dòng nhiều. Cơ mà bạn cứ rầu rĩ mãi thế, bao giờ mới biết yêu.
  6. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0



    Cái anh chàng vova ở trên của các bác đi về nơi xa rồi các bác ạ
    Đấy là những phút thật lòng.
    Để nhớ thôi, để có thể chiến tiếp
    Em nói rồi mà
    Câu chuyện vẫn còn dài
    Nhưng mà anh chàng ngồi kể lể ở trên thì đi về nơi xa

    Mọi sự vẫn còn đang tiếp diễn
    Và tình yêu còn mãi các bác ạ
    Yêu mà
    Được vovara sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 17/04/2007
  7. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn, thật may là cái anh chàng Vova đấy đã đi xa.
    Chứ đọc từ đầu tới giờ, nói thật bạn đừng giận, tớ thấy bạn mới đúng là đồ quái đản. Cô bạn của bạn tớ nghĩ ban đầu cũng có tình cảm với bạn, nhưng tình cảm ấy bị bạn làm cho phát chán mà chết rồi.
    Hy vọng phần tiếp theo của câu chuyện sẽ vui hơn.
    Tặng bạn bông hoa: vì tình cảm rất đỗi chân thành.
  8. mazibata

    mazibata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo bác thía Còn 1 tình yêu nữa bác ạ
    Xe có thể bán
    Gái có thể chia
    Nhưng có 1 thứ ko bao giờ thay đổi
    Đó là đội bóng yêu quý của bạn
    I love Argentina so much
    Mai em sẽ quyết tâm pót bài
  9. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ...thế là xong câu chuyện của ông VOVA gì gì đó , cứ như là tiểu thuyết tình yêu vậy , nghĩ lại cuộc sống mà quỵ luỵ thế thì còn làm ăn được gì ...chán !
  10. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ....he he ..chí lí ... người anh em !
    I love ARG so much !

Chia sẻ trang này