1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HIểu làm sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vovara, 10/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mazibata

    mazibata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của em nè
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_271.ttvn
    Spam đê
  2. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi đ/c ơi
  3. tuanhnbk

    tuanhnbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi tối hôm qua mình lại tiếp tục rủ nàng đi chơi.Hôm qua nàng lại nhân lời.Chúng mình đi chơi thì nàng lại vui vẻ bình thường.Và còn bảo hãy quên lời nói hôm trước đi.Nhưng mình linh cảm những lời nói hôm đấy ko phải là đùa.Các bạn có thể giải thích giúp mình được ko?
  4. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ông làm thế này là kiểu gì và có ý gì
    Tôi không hiểu
    Cả cái 222 kia nữa
  5. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Sau đêm ấy em không liên lạc lại với bạn nữa.
    Dù buồn kinh khủng, nhớ lắm cũng không liên lạc lại.
    Thỉnh thoảng buồn quá trót nhỡ tay nhắn vài cái tin nhắn hỏi thăm thôi. May là công việc cũng bề bộn, 3,4 tháng trời đâm đầu vào nên cũng phần nào đỡ làm các hành động kỳ quặc. Bây giờ ngồi đọc lại từ đầu, thấy nhiều lúc đúng là sến, chuối và quái đản thật. Sinh nhật bạn cũng xuống, không gặp được nên tặng quà rồi về. Mong gặp nhưng không gặp được, cũng thấy có cái may. Nhiều lúc nghĩ kể ra hình như từ sau vụ đấy cũng lớn thêm được một chút.
    Cuối tháng 7 năm ngoái em chuẩn bị đi công tác sang thăm các cụ giáo sư mấy tháng. Trước khi đi còn nghĩ có khi về nhận được thiếp mời ý chứ. Nhưng mà phải đi thôi.

    Được vovara sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 19/04/2007
  6. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Đ/c đấy post lộn topic thôi
  7. vuducviet1984

    vuducviet1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hiện tượng này xưa nay hiếm, các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu.
    Yên tâm đi sắp có thuốc chữa rồi
  8. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Bạn này có cái kiểu kể xón, đểu nhỉ. Bạn đi công tác 3, 4 tháng thì chúng tớ cũng phải chờ 3, 4 tháng nữa mới được nghe xón tiếp à. Đến lúc ấy chắc nhảy kóc đến đoạn cô "bạn" cưới tay kia, rồi lại ly dị rồi ấy nhỉ?
    Kể một lèo đi xem nào.
  9. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ...ông này đang định viết tiểu thuyết hay sao ấy nhỉ ? kể 1 đoạn như là hết 1 tập ý ...cho hỏi tác giả cái thế bao giờ chàng và nàng mới về với nhau ? Bao giờ tác giả mới kết thúc được câu chuyện ?
  10. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Không phải là em xón xón đâu các bác
    Nhưng mà đợt này bận quá,
    Mà có phải lúc nào cũng nói ra được đâu.
    Những lúc nào nhớ bạn lắm mà không giải tỏa được, không biết làm gì thì em ngồi hồi tưởng lại cho đỡ nhớ. Dù sao cũng phải có cảm xúc mới viết lại được chứ.
    Nhưng em nhận ra rằng em vẫn chưa hiểu gì về con gái cả các bác ạ
    Mà em bây giờ cũng chẳng muốn hiểu.
    Em cứ yêu thôi, dù gì em cũng yêu, ngu cũng được.
    Còn nhiều thứ phải làm quá, bạn nói với em tiêu chuẩn của bạn về một người bạn trai phải là thành đạt, thông minh, biết quan tâm và chia sẻ, chung thủy nữa.
    Em còn phải cố nhiều.
    Không có ý câu giờ đâu, nhưng các bác thông cảm cho em, nhiều khi không có cảm xúc thì em chỉ nói lại được mỗi một câu thôi.
    Dù xa bạn nhưng em không bao giờ quên bạn, tự em em sẽ cố gắng để xóa đi trong bạn cái ông củ chuối ngày xưa.
    Hiện tại là em đang cưa lại bạn, và đồng thời chiến đấu với bác maphia kia, cái bác mà đã cho em bay một lần rồi đấy.
    Tiện thể bác nào có kinh nghiệm cho em hỏi 30/4,1/5 ở quanh Hà Nội có chỗ nào đi chơi hay ho không ạ,
    Mãi mãi không thể hiểu được con gái

Chia sẻ trang này