1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HIểu làm sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vovara, 10/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xmenbmw

    xmenbmw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    TỰ TIN LÊN!!
  2. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ...khá khen cho ý chí của chú ...
    đi chơi à ? ngày 30/4 thì rủ nàng đến Bảo tàng lịch sử Việt Nam - học được nhiều cái lắm.
    Ngày 1/5 thì đến thăm tượng đài công nhân ý ....hay lém !
  3. tuanhnbk

    tuanhnbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Ban nao co the cho minh duong link bai bi quyet cua gai cua Aza ko,giup minh voi?
  4. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Hôm nọ tôi vừa đi hồ tây đạp vịt với Cáo ! he he! Sung sướng lắm! gút lắc!
  5. scopis

    scopis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    hic, đọc xong bài của bác em thấy thương quá, bác mù quáng thế, ai cũng có cái "lần đầu", nhưng cái "lần đầu" của bác khổ quá, hết chờ ở bến xe, đến tận nhà ngồi trước cửa...
    bh em có mấy kế này cho bác chọn :
    1. thượng sách : đi học ở NN về cố cày ít tiền, thay đổi chút ít hình thức đi, kiếm người khác!
    2. trung sách : tìm hiểu thật kĩ, xem lại tình hình, xem bạn kia với anh kia đã có gì với nhau chưa, chú ý là thông tin phải chính xác (từ nhiều nguồn tin cậy được), nếu chưa có gì hay mới chỉ là bắt đầu thì may ra cứu được., nếu được thế thì bác bắt đầu cưa lại từ đầu, chú ý là mỗi hành động dù nhỏ nhất phải lên topic này hỏi các cao thủ chỉ dẫn cho, cộng với cái tâm của mình thi mới làm cho bạn ý "quái, sao anh đần hnay khéo miệng thế nhỉ.." rồi dần dần đổ được
    3. hạ sách : nói chuyện 1 lần thật thẳng thắn với bạn, ng ko thể có chuyện "giơ cao oánh khẽ" như mấy lần trước được,hẹn thì rõ nhanh và hoành tráng nhưng ra quán thì câm như hến là ko được. bh phải biết là bạn kia đang nghĩ gì về mình, ví dụ là "người tốt, nhà khá giả, đẹp trai nhưng đần quá, đần cũng vừa vừa cho người ta đần với chứ.." hay "công việc ổn định,...,hơn ông đồng nghiệp của mình, nhưng khoản ăn nói thì chán quá, đi ăn chỉ toàn thấy ăn, mình muốn nghe thì chả thấy nói gì...", sau khi nói xong, tất nhiên là phải nói hết sạch (phải chuẩn bị ý sẵn ở nhà ) thì đưa bạn về nhà 1 mạch, sau đó muốn ra sao thì ra
    KL : hành động dù nhỏ nhất cũng phải hỏi ý kiến các cao thủ và luôn phát huy thế mạnh (hình thức, điều kiện,..), khắc phục nhược điểm (tập ăn nói..)
    chúc bác thành công
  6. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn rất nhiều, chắc bạn thích Tam Quốc lắm, mong khi nào đó được nói chuyện với bạn về Tam Quốc,
    Và tất nhiên cũng mong bạn sẽ tư vấn tiếp cho tớ.
    Đợt này được nghỉ mấy ngày rồi, lên kể nốt cùng các bác câu chuyện.
    Chỗ nào sến thì mong các bác nói,
  7. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Từ sau tối kinh khủng đó em không gọi điện hay nhắn tin cho bạn nữa. Nhiều khi nhớ kinh khủng, nhưng cố gắng hết sức rồi lại qua, đâm đầu vào những thứ khác và cố đẻ ra việc để làm.
    Lắm lúc đêm khuya ngồi một mình nghĩ cũng nhục, là thằng con trai mà cưa mãi một người con gái không được, không thể hiểu được. Rồi lại hồi tưởng lại về bạn. Cũng may là có công việc và các bạn bè, em không buồn nhưng mỗi khi ngồi rảnh ra là lại nhớ. Chỉ còn mỗi cách là làm cho mình lúc nào cũng bận,
    Hè năm ngoái, sinh nhật bạn, đến hay không đến, câu hỏi ấy liên tục được đặt ra, cuối cùng cũng quyết định đến. Gọi điện bạn nói đi nghỉ mát cùng cơ quan rồi, chỉ gặp được em gái bạn nên đành về. Từ đấy quyết tâm hẳn là người ta chắc đang vui cùng người mới rồi, chẳng có lý do gì cho em xen vào cả. Em đã nghỉ bạn có người yêu mới là anh kia, nhưng thực sự thì thời điểm đó và đến bây giờ em vẫn chưa biết thêm thông tin gì về mối quan hệ giữa hai người đó.
  8. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Em gặp bạn vài lần trên mạng, bạn chủ động vào chat với em, em cố gắng hết sức để nói chuyện vui vẻ với bạn, nhưng dường như giữa hai người bây giờ có cái gì đấy chẹn giữa, chẳng thế nói được. Em đành dùng một nick ảo để chat với bạn coi như là một người bạn chung giữa bọn em. Em đã chat với bạn rất nhiều thông qua cái nick ảo đó. Bạn đã nói chia tay có lẽ là tốt hơn cho em vì nếu để tình cảm càng ngày càng phát triển hơn nữa thì sau này chia tay sẽ càng buồn. Em đã nói qua cái nick ảo là nếu có cơ hội làm lại thì em sẽ cố hết sức và em tin là em sẽ làm lại được. Bọn em chat nhiều và chắc bạn nhận ra em. Và câu cuối cùng để kết thúc là bạn nói dù nick ảo đó là em hay là ai đấy thì cũng mong nick ảo đó nói với em là bạn chúc em hạnh phúc. Kể ra cũng giống với kết thúc của các tiểu thuyết tình cảm 3 xu. Một người ra đi hai người ở lại.
  9. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến ngày em phải đi công tác nên công việc cũng nhiều, chạy tiến độ cho xong mọi việc trước khi đi, mệt bã người nhưng mà cũng đỡ, vì không suy nghĩ linh tinh, chỉ làm và ngủ. Đến trước ngày nhận visa em mới có thời gian để suy nghĩ lại, lại tiếp tục quanh quẩn trong đầu ý nghĩ bây giờ bạn thế nào, bạn vui hay bạn buồn. Có nên gọi điện chào bạn không. Nghĩ chán cuối cùng em cũng gọi, bạn nghe máy, lâu lắm mới được nghe giọng bạn, thật sự là rất ngọt. Lại đùa vui như những người bạn, bạn bảo em nhớ mang quà về cho bạn đấy. Nghe thật lạ.
    Em sang bên đó một mình, làm việc, đi chơi, may mà cộng đồng người Việt bên đó đông, nên cũng đỡ phải lo nhiều thứ. Nhưng ở thì vẫn một mình.
    Mùa đông bên đó thật buồn, nơi xa nhà ấy càng thấy tình cảm là đáng quý, nhiều khi lang thang một mình trên đường, chẳng có một ai quen cả, suy nghĩ về bao nhiêu thứ. Nghĩ lại tất cả thấy mình vẫn là một đứa trẻ mà thôi. 25 tuổi rồi đã biết gì đâu.
    Mấy anh người Việt rủ lên Frankfurt, mấy anh bảo phải cho chú lớn. Dù phố đèn đỏ Frankfurt không được như bên Hà Lan nhưng cũng đủ cho chú hiểu cuộc đời. Mấy anh nhất định rủ đi.
  10. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ...Cuộc đời ông VOVARA này coi như xong ! ..hic...

Chia sẻ trang này