1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HIểu làm sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vovara, 10/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Mình thực sự không hiểu ? Tại sao bạn có thể yêu mãi một người con gái nhỉ ? TÌnh yêu đó bắt nguồn từ đâu ? chẳng lẽ bạn không bao giờ rung động trước những người con gái khác sao ?
    Mà trong những bài viết trước bạn cũng tự nhận ra những điểm yếu của mình rồi đấy chứ: quá tinh vi và..... tại sao lại không thử sửa những lỗi lầm đó đi. Bạn là người thông minh cơ mà. Chẳng lẽ bạn không thể nghĩ ra cách nào để sửa được nhược điểm đó ư ? Để cô gái kia thấy là bạn đã thay đổi nhỉ ?
  2. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Ôi một đời người, cũng lắm cung bậc thật.
  3. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    bác yếu đuối quá .
    Mạnh mẽ lên nhá!
    Làm thế nào để mạnh mẽ: đó là tâm lý sẵn sàng chấp nhận rủi do!
    Bác đọc nhiều sách .tư duy tôt .bác nghĩ về vấn đề này đi
    rối đến lúc ngộ ra đi cưa gái thì ok lun
  4. ducmnm

    ducmnm Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    3
    Yên tâm là sau va`i tháng tu luyện cùng các anh bên Frankfurt thì vấn đề này sẽ được giải quyết ngon lành thôi
  5. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hi hi !
    Cũng lâu không vào diễn đàn rồi, đọc chuỗi tự chuyện của bạn chủ topic này cũng thấy rất bổ ích.
    Cố lên, mạnh mẽ lên,bạn sẽ thấy gái chung chung thì dễ thương&đáng yêu lắm, họ hiền lành và cũng rất dễ "đối phó".
    Mịa, nếu được một điều ước nhỏ nhoi : tui ước mình chưa bao giờ đặt chân vào cái box này, để có thể sống với xúc cảm thật của mình, giờ thấy mình nhiều lúc "điêu điêu".
    Nói chung, có mấy bác trong này rất Pro nhưng giờ đều gác kiếm, quy ẩn cả rồi.Tiếc quá.
    Bạn có thế mạnh ngoại hình, cái "tôi cao" nhất định của bạn thì bí kíp của bác Quack là rất phù hợp nhất, bách chiến bách thắng. Thiệt đó.
  6. redsunvnb3

    redsunvnb3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn nghi ngờ lắm đã cưa được em cùng tuổi chưa mà mon men đi khắp nơi thế "lày"?
    Đọc của cậu nghingolam cũng hay,giờ đọc của ông bạn đây cũng hay không kém-rất nhiều sắc thái & cung bậc tình cảm..
    Hôm nay tôi bức xúc lắm rồi,tôi thấy chủ topic là người quá nhát,hay có thể nói rõ hơn là nhạt nhẽo! Nếu tôi là bạn thì đã không để 1 người con gái mình yêu rơi vào tay kẻ khác khi biết chắc chắn là cô ấy có yêu mình.Vấn đề ở chỗ là bạn cứ hẹn gặp rồi bắt người ta ra nói chuyện nhưng rốt cuộc chỉ mất thời gian và chẳng nói được j.
    Bạn gái kia thật sự lựa chọn đúng vì không thể duy trì cái tình yêu buồn ngủ này vì để lâu sẽ làm cả 2 người đau khổ.
    Nếu bác còn yêu thì bác nên tìm đến nhà cô ấy,mang theo hoa,nhẫn (vàng,bạc,kim cương,rubi..) nhìn vào mắt cô ấy,vòng tay qua eo cô ấy..đặt lên môi 1 nụ hôn nồng cháy + thì thầm anh không thể sống thiếu em,anh yêu em,lấy anh nhé..chụt chụt rồi dẫn cô ấy đi thuê phòng và alê hấp..từ đó không fải lo mất người yêu nữa!! Câu chuyện đến đây là kết thúc^^^^^^xin cảm ơn!!
  7. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ, con gái ấy mà, đôi khi thụ động lắm. Nếu phải chọn giữa hai người đàn ông - một người mình yêu nhưng lúc gần lúc xa, làm mình mệt mỏi vì không tài nào đoán nổi tình cảm người ta dành cho mình là cái thứ gì; còn một người mình không/chưa yêu nhưng bất cứ khi nào mình có chuyện gì cũng có mặt, hết lòng (hoặc tỏ ra là như thế) làm mọi thứ vì mình, chắc chắn họ sẽ chọn người thứ hai. Bởi chẳng người con gái nào muốn đuổi theo một thứ tình cảm đơn phương vô vọng cả. Bạn hiểu ý tớ không?
    Tớ biết mọi chuyện giữa bạn và cô ấy thế là đã quá muộn rồi. Bạn đã làm người ta khổ đến nỗi người ta phải tìm cách trốn bạn và thoát khỏi tình cảm dành cho bạn rồi. Vì bạn cũng chẳng buồn nuôi dưỡng cái tình cảm ấy trong lòng người ta nữa. Nên giờ chắc là nó cũng hết rồi.
    Tớ chẳng khuyên gì cả. Tớ chỉ muốn nói với bạn rằng bạn là đàn ông cơ mà?! Bạn hãy làm tất cả những gì bạn muốn, đừng để bất cứ một cái suy nghĩ hay tự ái dớ dẩn nào cản đường bạn nữa. Bạn sợ gì chứ? Sợ mất mặt à? Sợ bị từ chối à? Sao bạn sợ nhiều thế? Sao bạn không bao giờ nghĩ là người con gái kia còn sợ nhiều hơn bạn? Và chỉ vì bạn không thể hiện ra tình yêu của bạn nên người ta sợ bạn không yêu người ta, người ta sợ mình đuổi theo những gì phù du mà cuối cùng phải tìm dựa vào người đàn ông khác.
    Thà bạn làm tất cả những điều điên rồ và thiếu suy nghĩ ấy để tự giải phóng cho cái tình cảm của mình, còn hơn cứ ngồi mút tay tiếc nuối: ''cũng tại mình tinh vi'' như thế này! Như thế thì may ra bạn còn giữ được những tình cảm sâu đậm hiếm hoi xuất hiện trong đời.
  8. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này buồn cho bạn và buồn cho người bạn yêu. Trước đó cô ấy đã yêu bạn rồi. Nhưng bạn làm mất dần tình cảm của cô ấy vì bạn không biết cách thể hiện
    Đá lại hiệp 2: cố lên nhé!
  9. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Đợt ở bên ấy em cũng nói chuyện với các anh nhiều, các anh thì dạn dày, lại biết thằng em ngố nên cũng muốn mở mang đầu óc cho thằng em. Có điều cái gì nó là bản chất rồi thì khó sửa. Anh em nói chuyện vui vẻ về tình yêu cuối cùng lại chia thành hai phe, một phe bảo vệ cho quan điểm giữ gìn ở cả 2 giới trọn vẹn cho đến trước khi yêu, còn phe kia thì luôn muốn nói là phải thoái mái và phải sống hết mình.
    Trong đó có một bác nói làm em rất suy nghĩ, bác ý nói rằng bọn em, những thằng con trai có tư tưởng giữ gìn là một lũ cổ hủ và ********* văn hóa. Bọn em giữ trong khi không biết rằng nếu bọn em từng trải hơn, bọn em lại có thể mang đến niềm hạnh phúc và những phút thăng hoa thực sự cho chị em, gấp mấy lần cái sung sướng của chị em khi vớ được một chú chưa biết gì. Ý bác đấy là như thế.
    Tất nhiên là cái bác ý nói làm cho em phải suy nghĩ.
    Nhưng cuối cùng quyết định vẫn là không đi Frankfurt.
    Em lang thang sang Ý, Pháp. Nhưng đêm một mình chờ tàu ngoài ga, những ngày đi bộ cả chục cây để chụp ảnh. Em mong mình có thể quên được. Nhưng thực sự là không. Càng suy nghĩ em càng nhận ra mình củ chuối.
    Nhìn bên đó họ thể hiện tình cảm rất chân thành, âu yếm nhau tự nhiên thật hạnh phúc, em hiểu mình đã quá sai lầm.
    Sắp đến 20/10. Em nhờ một cậu bạn ở nhà gửi điện hoa lên cho bạn, lần này cũng không biết là cậu bạn viết gì. Nhưng em mong bạn sẽ vui.
  10. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật em, bạn lên mạng và chat với em, bạn nói bạn rất vui khi nhận được hoa. Trong em có cái gì đó khó mà tả nổi. Những cảm xúc mỗi lúc một nhiều.
    Công việc tiến triển tốt, cũng sắp Noel, con gái bên đó thật xinh và quyến rũ , nhưng biết kiềm chế cũng là một cái tốt. Em mong đến ngày về VN.
    Sau tất cả mọi thứ, cuối cùng em cũng đã về nhà. Thật vui khi lại được gặp gia đình, và tất nhiên sẽ là cả bạn nữa.
    Em về được hai hôm thì gọi điện cho bạn. Ngập ngừng thật lâu, không hiểu sao có bao nhiêu điều muốn nói mà khó nói thế. Bạn vẫn chờ nghe máy, cuối cùng em hỏi thăm bạn, và nói muốn gặp bạn. Bạn đã đồng ý, thực sự cảm giác hạnh phúc và mong chờ. Thực sự hạnh phúc.
    Được vovara sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 27/04/2007

Chia sẻ trang này