1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HIểu làm sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vovara, 10/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Bọn em gặp lại nhau, nhanh thật, thế cũng là 10 tháng rồi bọn em chưa hề gặp nhau, không hiểu bạn nghĩ gì nhưng bạn bảo trông em vẫn thế, chẳng khác gì cả. Em chỉ biết toe toét hỏi bạn thế bạn muốn em khác thế nào. Hai người đi hai xe, bọn em đi ăn lẩu. Buổi tối hôm ấy bọn em nói chuyện thật nhiều, hình như mãi không hết chuyện. Chuyện công việc chuyện học hành rồi chuyện em đi thế nào, bạn ở nhà ra sao. Thật vui.
    Nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc đến chuyện tình cảm.
    Rụt rè mãi em mới đưa món quà em đã chọn cho bạn. Mong là bạn thích. Ra uống nước rồi về. Dù hai người đi hai xe nhưng thấy thật thoải mái vì bạn luôn cười. Em đưa bạn về nhà rồi về mà lòng vẫn lâng lâng.
    Liên tục sau đó là những chuỗi ngày phân vân không biết phải làm gì, cả tuần liền cứ gọi rồi lại dập máy ngay, đêm thức khuya nhắn vào máy bạn những câu hỏi han tình cảm nhưng mà không nhắc trực tiếp. Bạn chẳng hồi âm gì cả. Kệ cho những tin nhắn tình cảm ấy chui đi đâu về đâu, em càng khó hiểu và không biết phải làm sao. Rồi những tin nhắn mong được thời gian quay trở lại. Vẫn không một chút tín hiệu.
    Cuối cùng em phải gọi điện. Em ngập ngừng, bạn nói có việc gì thế. Mãi cuối cùng cũng thốt ra được muốn gặp bạn. Bạn cười thật giòn trong điện thoại. Bạn nói với em muốn gặp bạn để giới thiệu với bạn người yêu à. Lúc ấy em buồn cười quá, cũng bảo bạn là bạn thích thì em sẽ giới thiệu. Nếu bạn thích. Lại thêm một buổi hẹn nữa.
  2. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Lần này em mời bạn đi ăn ở Chợ Quê. Hai đứa cùng nhau đi một vòng để chọn món, rồi bàn tán này nọ. Bọn em đã nói chuyện thật nhiều. Về tương lai, về công việc, về chuyện sẽ học tiếp như thế nào, bao nhiêu thứ.
    Bạn nói định đi học tiếng Anh, bạn hỏi em biết có chỗ nào học luyện thi hay không, em cũng đang định đi học, vì thế em rủ bạn đi.
    Lúc ấy, nhìn sâu vào mắt bạn, em hỏi bạn là nếu bạn đi học tiếng Anh với em hàng tối thì bạn có sợ người nào đấy buồn không?
    Một thoáng ngập ngừng, bạn nói rằng bạn không đi học với em thì cũng đi học với người khác. Chẳng vấn đề gì cả.
    Bọn em nói sang chuyện khác, bạn lại cười.
    Lúc về đi uống cafe, cái quán đó cũng hay, bọn em cùng nhau leo lên tầng 9. Trong thang máy chỉ có hai người. Bạn hỏi em có nhận ra cái khăn bạn đang quàng không? Đó chính là cái khăn em đã tặng bạn Noel năm ngoái. Em vui. Bạn cười thật tươi nói lúc mới nhận được cái khăn bạn cũng không biết phải quàng lúc nào vì cái khăn to quá. Có mỗi hai đứa em trong thang máy, sao nó chạy nhanh thế. Phải ra ngoài mất rồi.
    Tối hôm ấy em thấy hình như em đã có cơ hội trở lại.
    Không biết đó có phải chỉ là cảm giác của riêng em?
    Được vovara sửa chữa / chuyển vào 00:27 ngày 28/04/2007
  3. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Sau hôm đấy, lại tiếp tục suy nghĩ phải làm gì nữa đây.
    Như những gì bạn thể hiện thì chắc là bạn chưa có người yêu. Em tiếp tục chiến đấu thôi.
    14/2 năm nay cận tết. Thật nhanh, thời gian cứ trôi vèo vèo. Cuối cùng để có thể có hành động phù hợp, em lại mời bạn đi chơi hôm nữa.
    Lần này là đi từ sớm. Em mời bạn đi đến một nơi nhiều gió, có nhiều hồ, cũng lạnh. Bạn ngồi đoán già đoán non. Em mời bạn lên Daewoo.
    6h tối. Hà Nội thật đẹp. Giờ này vắng khách, chỉ có 2 bọn em ở một góc tầng thượng Daewoo, đứng ngắm Hà Nội, cùng nhau đếm những cái hồ. Từ Daewoo nhìn được thật nhiều hồ của Hà Nội. Trời cứ tối dần. Em với bạn ra sát ban công. Đứng cạnh nhau lại nói linh tinh, xem nhà nào ở chỗ nào. Cảnh thật lãng mạn. Như là chẳng còn ai chỉ có hai người đứng đó. Gió thổi. Em cảm thấy bạn lạnh. Nhưng hỏi lạnh không thì bạn nhất định bảo không. Mấy lần vòng tay qua bạn mà lại rụt lại. Gió thổi mạnh quá, làm tóc bạn rối. Hai tay bạn khoanh chặt vào nhau, Em đưa tay vuốt tóc lại cho bạn, không hiểu bạn nhìn gì mà cứ nhìn mãi xuống dưới thế nữa, tóc bạn lại rối. Lại đưa tay vuốt tóc. Lúc ấy đầu óc em ong ong, làm gì bây giờ nhỉ, hôn à.
    Đầu tua lại một loạt các tình huống các bác đã chỉ dạy trên này về nụ hôn đầu. Hôn được chưa nhỉ, sao bạn cứ nhìn xuống dưới thế, mà tay lại cứ khoanh chặt lại chứ. Em lại đưa tay vuốt tóc sang cho bạn vì gió thổi mạnh quá. Vòng tay qua vai bạn, đang định nói thầm vào tai bạn thì em phục vụ mang thêm nước ra.
    Thế là phải stop.
  4. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    ĐÂY LÀ TRANG NHẬT KÝ CỦA CHÚ MÀY RÙI. NÓI TÓM TẮT NỘI DUNG THÔI. ĐÚNG LÀ CẢM XÚC YÊU ĐƯƠNG CÁI GÌ CŨNG SỢ THIẾU NÊN CHÚ MỚI MỚI DÀI DÒNG VẬY
    CỤNG LY CÁI NHẨY
  5. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Em tóm tắt nhanh gọn vậy
    Em và bạn cuối cùng cũng đã làm lành lại nhưng chỉ ở mức độ thoải mái vậy thôi.
    Mặc dù có nhiều hành động rất tình cảm.
    Vì mỗi lần đi chơi về hoặc là đi chơi với em, dù tình cảm đến đâu bạn vẫn bảo em là em đừng làm thế và nhất định chỉ là bạn của em thôi. Bạn nói với em rằng đi chơi với em rất vui, nhưng bạn không muốn đi chơi với em nhiều. Vì bạn sợ có thể sẽ không kiềm chế được mình.
    Em nghĩ bạn có người yêu rồi nên phải thế, vì thế em nói với bạn kể cho em về người yêu bạn. Nhưng bạn nhất định không chịu nói, bạn nói bạn chưa yêu ai và cũng không muốn yêu ai bây giờ. Bạn bảo đến 30 tuổi bạn mới lấy chồng.
    Bạn liên tục xui em đi chơi với các bạn nữ khác, đừng có quá chăm chăm vào một mục tiêu như thế. Bạn còn khuyến khích em, động viên, bảo em yên tâm là em cưa ai cũng được, trừ bạn ra.
    Em vẫn quan tâm đến bạn rất nhiều, nhưng mối quan hệ vẫn không thể tiến thêm được.
    Anh kia thì vẫn đang tấn công bạn, dù em cũng không rõ tình hình của anh ta đến đâu. Vì em đến nhà bạn chơi thì thấy anh ta gửi xe ở nhà bạn. Em hỏi thì lúc đầu bạn còn giấu. Chỉ nói là của bạn thôi. Biết em nhận ra bạn mới nói là xe của anh ta.
    Mấy hôm nay em rủ bạn đi chơi thì bạn lại tạo khoảng cách, nhất định không cho em cầm tay hay tiếp cận nữa. Bạn nói làm vậy người ta cười cho. Chẳng hiểu người ta cười gì.
    Rủ đi chơi nhân dịp nghỉ lễ thì bạn bảo đi 2 người hay đi cả với các hóm có đôi có cặp cả là không đi. Chỉ đi nếu nhóm đông thôi.
    Tóm lại em bây giờ vô kế khả thi. Không biết tấn công hay phải tiếp tục như thế nào.
    Bạn khó hiểu quá.
    ------------------------
    Cám ơn mọi người đã đọc chuỗi tự sự dài loằng ngoằng của em, em đọc lại em cũng thấy hãi. Nhưng viết ra được nó cũng nhẹ nhõm các bác ạ.
    Dù rằng đọc lại cũng thấy tự xấu hổ vì mình yếu đuối quá.
    Nhưng em sẽ đọc cẩn thận từng lời khuyên của các bác và các bạn.
    Con đường còn dài quá.
    Cám ơn mọi người rất nhiều.
  6. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Dài wá chưa đọc hết Nhưng mà củng hay
  7. mameo007

    mameo007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Dài quá, đọc mỏi cả mắt nhưng lâu lắm rùi mới theo dõi một topic dài như của bạn. Bạn thật đáng thương. Đọc qua mình thấy bạn là một người vừa tự kiêu mà lại tự ti, lo nghĩ rất nhiều mà lại chẳng chịu làm (trong TY). Bạn mắc phải 5 sai lầm nghiêm trọng:
    Thứ 1: Suy nghĩ mà lại không hành động
    Rất giỏi nhìn ra vấn đề ở tất cả mọi cơ hội đã giành cho bạn nhưng lại không tìm cách giải quyết vấn đề. Cái này là mặc cảm tự ti quá lớn. Luôn nghĩ rằng mình kém cỏi, ngay trong bài rất nhiều lần bạn lập lại rằng mình ăn nói kém, nhút nhát. Bạn nhận ra được nhược điểm của mình nhưng lại không vượt qua được hay có thể biến nó thành thế mạnh của riêng bạn (Của hiếm đoá). Mình nghĩ bạn gái kia thích bạn là ở sự chân thành đó của bạn.
    Thứ 2: Hành động không suy nghĩ.
    Bạn hành động theo cảm tính. Thích làm theo sự bốc đồng của mình. Thích gì thì làm nấy, ko nghĩ tới hậu quả. Cái này không phải là không có điểm tốt, nó là sự nhiệt thành của bạn, rất tốt nếu biết sử dụng song mặt khác nó sẽ đưa bạn vào nhiều tình huống mà chính bạn nói là những giai đoạn thần kinh, "lúa lúa" đó.
    Thứ 3: Từ bỏ một cách dễ dàng
    Cái này tưởng chừng như hơi vô lý với bạn, đơn phương từ hồi ôn thi tới lúc đi làm mà lại bảo là từ bỏ một cách dễ dàng. Song qua bài của bạn mình thật sự thấy như vậy đó. Bạn nghĩ rằng mình thế này, thế này mà lại phải đi "ăn xin tình cảm" àh. Cái tôi của bạn quá lớn, đây cũng là một nguyên nhân dẫn tới sự bi thảm trong chiện của bạn. Không dưới một lần bạn có ý định quên phắt đi cho rảnh . Mà càng quên thì càng nhớ. Ôi vừa tự ti vừa tự kiêu thật khổ (tui hỉu vì tui cũng thế ). ---> Cái kiên trì của bạn là vô ích.
    Thứ 4: Ghen tỵ và kiêu ngạo
    Cái này thì rõ rồi. Nhưng bảo là không ghen nếu trong tình cảnh của bạn thì chắc là chỉ có Chúa mới làm được. "Không có bức tranh ***y mà chỉ có cái đầu ***y". Hình như có câu như thế. . Phải có ***y mới thu hút được nguời xem nên thêm tí vào (Bệnh nghề nghiệp - mình đang làm phim). Bản tự tưởng tượng ra quá nhiều kịch bản (chắc phần lớn là đen tối) để rồi tự ghen tuông với cái kịch bản đó của bạn. Cái này thì con người ai cũng thế, ko phải sợ mà hạn chế được thì tốt.
    Thứ 5: Thiếu sức chịu đựng
    Yêu thì yêu song gặp khó khăn thì bạn né tránh, luồn lách hoặc chờ đợi cho nó qua rồi mới tính tiếp. Không dám một lần dũng cảm rùi chết luôn cũng được (mình thì chết mười mấy lần rồi).
    Tổng kết luận: Bạn giống hệt mình .
    Lời khuyên: Dũng cảm lên. Đời còn dài, ai mà chẳng có lần vấp ngã. Nếu bạn sợ ngã thì sẽ không bao giờ biết đi.
    Chú ý: Ngã nhiều què rồi cũng không đi được
    Chúc may mắn
    @all: nguồn: dantri.com.vn
  8. mameo007

    mameo007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chưa đọc hết. Đọc đến trang sau thì cũng tức xịt khói. Cái kiểu oẳn tù tì rồi lại đi bộ xong tót lên xe ông kia. Bỏ phắt cho xong. Không xứng đáng với tình cảm của ông.
    Nhưng làm sao quên đây.
    Hỏi thế gian tình là chi????
  9. redsunvnb3

    redsunvnb3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái kia vừa ngoan vừa hiền lại xinh và tốt nữa,ko ai được quyền chê bạn ý!!!
    hôm đấy bạn ý định đi bộ về thì anh kia bám theo đòi trở về tận nhà nên bạn ý đành fải leo lên xe anh kia vì lúc đó cũng muộn rồi mà!
    Bây giờ thì chuyện của ông bạn đây đã kết thúc rồi nhưng bạn sẽ còn nhiều cơ hội với người khác,đừng cố gắng theo đuổi cô ấy nữa làm cả 2 cùng khó xử.
    Cô ấy ko còn yêu bạn nữa mà chỉ coi như 1 người bạn thôi,tuy nhiên nếu làm như cách tôi gợi ý ở bài trước thì còn có cơ chứ bây giờ thì bạn fải tìm em khác đi thôi,chắc chắn 100% là cô ấy ko còn thuộc về bạn nữa.Thật buồn khi fải công nhận sự thật ấy!
    Chắc chắn là chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả,chúc bạn sáng suốt!
  10. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn rất nhiều về những phân tích chính xác và chân thành của bạn.
    Thực sự cảm giác hiện tại rất khó hiểu. Bạn ấy muốn mình phải làm gì bây giờ đây.
    Mình yêu bạn và muốn cưới bạn ấy làm vợ.
    Nhưng không thể là thời điểm này.
    Mình hiểu đây là vấn đề quan trọng nhất. Mình biết rồi bạn sẽ phải chờ mình. Vì vậy mà mình luôn cảm thấy mình có lỗi với bạn.
    Nhưng mình muốn cố gắng làm tất cả cho bạn. Mình không muốn toan tính trong tình yêu, nhưng chắc là không được rồi. Mong các bạn cho mình lời khuyên.
    Cám ơn các anh chị và các bạn nhiều.
    Hiểu bạn làm sao và phải làm gì để bạn hiểu em đây?

Chia sẻ trang này