1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HIểu làm sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vovara, 10/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nhiều.
    Bạn gái ấy biết tính tớ, nếu chỉ cần bạn gái ấy nói bạn ấy có người yêu, tớ sẽ ra đi. Nhưng hiện tại, khi chưa có gì rõ ràng thì tớ sẽ không dừng lại. Tớ không muốn và không thể dừng lại hiện tại.
    Tớ đã suy nghĩ rất nhiều về hành động của bạn ấy tối hôm đó. Và tớ hiểu lỗi không phải ở bạn mà là ở tớ. Vì thế tớ không trách bạn ấy. Tớ chỉ có thế tự trách tớ thôi.
    Cám ơn bạn vì đã đọc hết những dòng suy nghĩ lê thê của tớ.

    ---------
    Thưa các bác. Em khẳng định em sẽ chiến đấu đến cùng các bác ạ.
    Mục tiêu không đổi, chỉ có cách thức sẽ thay đổi.
    Mà kinh nghiệm của em chưa nhiều.
    Thế mới khó chứ
    Được vovara sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 28/04/2007
    Được vovara sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 28/04/2007
  2. matranbientinh

    matranbientinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là bác nên kết thúc
  3. chipkiss

    chipkiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    ...đọc xong toát mồ hôi ...hic ...
  4. APboy07

    APboy07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Bái phục tính kiên nhẫn của ông anh.
    Phải em thì em lượn lâu rồi làm gì mà phải lằng nhằng khổ đau thế chứ
  5. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội đây này.
    nhưng vì không có biểu hiện gì nên em kia đành phải chọn cách này:
    Nói chung con gái không thích chờ đợi mòn mỏi. Có lẽ bạn gái kia đã cho bạn một số cơ hội nhưng bạn không làm gì nên bạn gái kia đành dừng lại. Có lẽ bây giờ bạn cần có những hành động thật quyết liệt vào. Chứng tỏ tình yêu của mình.
  6. haclua

    haclua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    1
    Trước đây em chỉ vào mỗi box quân sự , không để ý mấy box khác , hôm nay mới thấy mình dại. Không ngờ box này lại hay và bổ ích đến thế . Quả thật nếu hôm nay ko vào đây chắc đời em lai đi theo vết xe của bác vova mất .
    Đọc bài của bác vova thấy thật là thấm thía , lại nghĩ đến mình , cứ tưởng trên đời này chẳng có ai như mình , nhưng vào đây thấy giải toả được phần nào , hoá ra cũng có lắm người cùng cảnh đến vậy . Càng đọc càng khâm phục ý chí mãnh liệt của bác vova . Còn mình thì chưa gì đã nhụt chí , chỉ dám yêu người trong giấc mộng .
    Chúc bác vova sớm đạt được kết quả tốt đẹp . Em tin nỗ lực của bác sẽ làm lay động được người đó .
  7. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Tớ Kóc hiểu cậu thì có. Tại sao lại "không phải là thời điểm này" ? Tại sao "bạn sẽ phải chờ mình".
    Cậu chưa đủ yêu để đến nói luôn là nếu không cưới được bạn thì cậu không về à ?
    Không cần hoa lá gì cả. Nếu cậu thật sự muốn có cô ấy. Thì không cần hôn, không cần cầm tay. Chỉ nói là muốn cưới, không cưới thì thấy rất khó sống, lúc nào cũng nhớ phát điên.
    Cô ấy trả lời xin cho suy nghĩ, thì ngày nào cũng nhắc.
    Con gái sợ nhất là trao tấm tình của mình cho kẻ không hiểu chính mình. Cậu cứ lằng nhằng chẳng tỏ thái độ kiên quyết thì có.
    Tớ rất mong hai người lấy được nhau để cô bạn gái được hạnh phúc.
  8. Quanhco

    Quanhco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng cố kiên nhẫn đọc chuyện của bạn và tự thấy hoàn cảnh mình có phần giông giống cô gái của bạn. Kể lại câu chuyện xem bạn có rút ra được điều gì không nhé.
    Tôi khi học đại học có trót yêu một ?ochú em?. Ban đầu thì chơi cả một hội, sau rồi yêu khi nào không rõ. Tôi hơn 2 tuổi, học trên 1 lớp. Yêu mà luôn mặc cảm mình không xứng với tình yêu, thứ nhất mình là chị, thứ hai típ người mà anh bạn của tôi thích là phụ nữ dịu dàng, hướng nội, mà tôi thì hướng ngoại, tính tình nghịch ngợm, thích trêu chọc, ngoại hình thì ở mức vừa phải. Anh bạn của tôi lại học hành khét tiếng, rất có duyên, nhiều cô chim sa cá lặn chết. Tôi vẫn thường chủ động chăm sóc, mà chẳng đòi hỏi hoa, quà chi cả. Cứ như là kiếp trước tôi nợ anh ta, nên cứ thấy anh ta thiếu thứ gì là cố kiếm bằng được. Thương anh ấy như một người em, nên tôi cũng cố mua sắm chuẩn bị các thứ để anh ấy không thiếu thốn khi ra trường. Anh ấy vui vẻ nhận như là một sự đương nhiên và chẳng thấy cần có trách nhiệm chăm sóc lại tôi gì cả.
    Sau khi tốt nghiệp tôi suy nghĩ rất nhiều và quyết tâm chia tay, tôi nghĩ nếu có cưới tôi thì anh ta chủ yếu là do tình thương, không nỡ làm tôi đau khổ, và nếu tôi rời anh ấy ra thì anh ấy sẽ trút được gánh nặng. Buồn lắm nhưng vẫn quyết định vậy. Sau tôi nhìn quanh mà chẳng thấy anh nào làm tôi động lòng, ai cũng thấy nhạt nhẽo. Vẫn nghĩ là thôi thì thời gian sẽ chữa lành mọi thứ.
    Sau đấy, một hôm anh ấy đến, xanh xao, gầy guộc và nói là, cũng tưởng có thể chấp nhận được sự chia tay. Nhưng khi thấy cái hiểm hoạ có thể mất tôi thì mới nhận ra là không thể thiếu. Tôi cũng an ủi anh ấy. Nói chỉ một thời gian thôi là anh ấy sẽ vui lên. Cái gì cần làm thì dứt đi một lần cho đỡ đau. Anh ấy ra về.
    Rồi hành vi như phát điên, trước cư xử với tôi cao ngạo bao nhiêu thì nay hạ mình bấy nhiêu. Đến xin tôi cho cầm tay một chút thôi, nghĩ lại đi? Anh ấy xưa nay là một người ít thổ lộ mà không nề hà đi kể lể với tất cả mọi người là ?oX bỏ em rồi, không biết em có sống nổi không?. Sẵn sàng nấu nướng cho tôi ăn, mặc dù từ trước đến nay chẳng thiết gì công việc bếp núc. Anh ấy sẵn sàng vụng về làm mọi điều chỉ để tôi đồng ý ở lại thêm một chút với anh ta. Luôn mồm xin lỗi vì trước không hiểu ra đã để tôi có thể đã nhiều lần tủi thân.
    Với tấm chân tình tôi nhận ra là anh ta cần tôi thực và cũng thực sung sướng cảm nhận một tình yêu. Ồ mình mà cũng làm được một người phát điên. Tự tin hơn nhiều.
    Chúng tôi đã lấy nhau và có một cậu con trai. Chúng tôi đều thành đạt. Tôi thì vẫn vậy không gọi chồng là anh, hay cười và trêu chọc người khác. Trong lòng vẫn thầm biết ơn là anh ấy cần mình.
    Về cô gái của bạn, phải chăng cô ấy cũng có trong suy nghĩ gần giống như tôi là cảm thấy mình quá già dặn so với bạn, yêu bạn như là mình đi lừa trẻ con, rồi là bạn ấy nghĩ bạn ấy chưa phải là đối tượng mà bạn cần?
    Khuyên bạn là phải ?ođiên? lên đi.
    Được Quanhco sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 30/04/2007
  9. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hành động quyết liệt ở đây theo ý bạn là gì, tớ đã cố gắng tiếp cận bạn rất nhiều, nhưng mà bạn đang bảo tớ là dạo này tớ hư quá, bạn thích tớ ngoan như ngày xưa.
    Cám ơn bạn nhiều.
    Được vovara sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 30/04/2007
  10. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn NhoDensisi
    Tớ muốn cưới bạn ấy lắm chứ, nhưng cưới bây giờ thì quả thực là tớ không muốn. Có nhiều nguyên nhân, nhưng nếu cưới bây giờ thì tớ nghĩ cả bạn ý cũng không muốn.
    Khi nói chuyện vui vẻ tớ cũng đã nói xa gần về chuyện cưới rồi, tớ nói các bạn tớ cưới nhiều rồi, bạn ý cũng nói là chắc tớ thấy thế nên cuống lên, tuổi tớ bạn ý bảo còn trẻ, lo chuyện cưới xin làm gì. Bạn ý nói với tớ là bạn ý mong có một người chồng thành đạt, có địa vị, biết quan tâm và chia sẻ.
    Và bạn ý nói là bạn ý chưa muốn lấy chồng thời điểm này đâu, bạn ý muốn 30 tuổi mới lấy chồng.
    Nhưng mà tớ muốn cưới bạn ấy. Chắc chắn rồi.
    Vậy bạn bảo tớ phải làm sao đây?

Chia sẻ trang này