1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HIểu làm sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vovara, 10/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị, em cũng muốn "điên" lên đây. Chị nói thêm vài kinh nghiệm về mối quan hệ của anh chị cho em được không. Em muốn hiểu thêm một chút về diễn biến tâm lý của các chị.
    Em hiểu ở tuổi này các bạn nữ không có thời gian để chơi đùa trong tình cảm nữa rồi.
  2. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Cũng giống như điên lên trong câu truyện của chị kia ấy. Người con gái nào chả thích một người yêu mình. Hết lòng vì mình. Thích có một người yêu mạnh mẽ, sẵn sàng vượt qua mọi thử thách để đến với mình...ect...
    Bây giờ bạn đang rất thích một thứ nhé. Bạn hãy cố gắng bằng mọi nỗ lực của bạn để giành lại nó đi. Đừng vì những suy nghĩ trong đầu cản trở bạn lại. Người con gái nhiều khi nói vậy mà không phải vậy đâu.
    Bạn thấy ở ngoài kia, có những anh chàng kết hoa hồng rất lớn chăng ở ngoài cửa lớp. Những khẩu hiệu, những băng rôn rất to để bày tỏ tình cảm của họ. Mình không bảo bạn làm đúng như vậy. Nhưng hãy cố để có thể mạnh mẽ theo đuổi tình yêu giống như họ nhé. Hay bạn còn nhớ trong những phim hàn quốc không ? Những anh chàng vì người yêu, vì tình yêu mà vượt qua bao nhiêu khó khăn ? không phải là không có lí khi 99/ 100 cô thích những phim, những hành động như vậy. Khi các cô xem những phim đó cảm thấy xao xuyến, dao động.
    Viết đến đây bạn đã thông chưa ? bạn kia bảo vậy, nhưng bạn đừng coi đó là thật. phải vượt qua mọi khó khăn chứ - Hy vọng bạn có thể hiểu.
  3. Quanhco

    Quanhco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Tôi vài lời, phân tích tiếp tình huống của bạn. Bạn và cô gái là một cặp ?obạn? tâm đầu ý hợp. Có thể nói chuyện rất lâu với nhau về mọi vấn đề mà không chán. Điều này cũng giống trường hợp của tôi.
    Cô gái không hoàn toàn giống tôi trong trường hợp của tôi, nhưng so với bạn có suy nghĩ về cuộc sống già dặn hơn. Thấy bạn hơi dưới tầm. Thông thường nếu cùng tuổi sẽ như vậy. Điều này rất giống trường hợp của tôi. Với suy nghĩ thông thường của con gái sẽ nghĩ là mình phải lấy được ông già dặn hơn, để ông ấy ?otrị? được mình, để có chỗ dựa về tinh thần. Tuy nhiên với các ông ?ogia trưởng? lại có một cái sẽ bị mất đi là cái tính ?obạn bè?. Bây giờ ông xã tôi có thể mặc quần đùi, nằm khểnh trên giường kể chuyện cho vợ nghe từ sáng đến tối. Vợ có việc bận, thì đi theo vợ để kể. Ai cũng ngạc nhiên sao hai đứa có lắm chuyện kể cho nhau nghe vậy.
    Cũng có thể, thấy bạn gà quá, cô ấy mơ hồ hoài nghi không biết cái lựa chọn, khăng khăng của bạn đã đủ chín chưa.

    Như vậy, mọi võ bạn định giở ra cô gái đều biết thóp. Vì vậy không có chiêu nào, chiến thuật nào để tặng bạn được. Chỉ có là muốn làm bạn vững tâm là cô gái vẫn đang yêu bạn, cô gái có thể còn đang do dự vì các điều tôi phân tích bên trên, nhưng vẫn đang yêu bạn. Một điều mừng nữa là các cố gắng của bạn cũng đã làm cô gái thay đổi suy nghĩ về bạn theo chiều hướng tích cực.
    Những lời cô gái nói đầy yêu thương. Cô gái đã cảm nhận là bạn đã chín hơn (?ohư quá?), suy nghĩ của bạn đã đàn ông hơn, vượt ngoài cái sự ?okiểm soát? xưa nay của cô gái. Bạn nên ?ohư? tiếp đi.
    Còn ?oKhuyên bạn là phải ?ođiên? lên đi?o, thực ra là muốn bạn vững tâm và cứ hành động theo cái gì con tim mách bảo. Đừng giả vờ ?ođiên?, cô gái biết thóp đấy. Nhưng cô ta đã động lòng và sẽ tiếp tục động lòng trước tấm chân tình của bạn.
  4. redsunvnb3

    redsunvnb3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Tôi cảm thấy cô bạn của chủ topic vẫn khá do dự chưa quyết định dứt khoát,chính lúc này là lúc quan trọng nhất để ông bạn chiến đấu đấy! Mạnh dạn lên,cô ấy vẫn còn dành tình cảm cho bạn nhưng vì bạn cứ lửng lơ con cá vàng nên cô ấy cũng khó xử kiểu bỏ thì thương vương thì tội.Nói thực là tôi mà là cô ấy thì tôi đã bỏ bạn từ lâu còn vì sao thì chắc bạn cũng biết rồi,sở dĩ giờ này cô ấy vẫn còn gặp bạn vì cô ấy vẫn còn tình cảm với bạn đấy! Đó là tín hiệu quan trọng cho thấy bạn còn cơ hội nhưng nó sẽ không lặp lại nữa nếu như bạn lại bỏ lỡ vì bên cạnh cô ấy còn 1 ông anh sẵn sàng vào cuộc.Đây là cuộc chiến của chính bạn nên bạn phải tự đứng lên dành hạnh phúc cho mình,chúc bạn may mắn!Tiến lên giải phóng miền nam đi,đừng để tôi phải thất vọng khi nghe bạn nói cứ hẹn gặp rồi ko nói được j và lại đi về nữa đấy nhé! hành động đi,tôi chờ tin của bạn!!
  5. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn
    Nhưng gặp bạn ấy thì vẫn là những câu chuyện bình thường thôi. Vẫn nói chuyện bình thường.
    Tôi phải làm gì đây, chẳng nhẽ với tất cả những hành động của tôi mà bạn ý còn không hiểu tình cảm của tôi sao.
    Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ có thể. Cái chính yếu là hiện tại tôi cũng không biết tiếp tục thế nào.
    Thực sự là rất bế tắc
    Được vovara sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 06/05/2007
  6. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Theo tớ, thì bạn chủ topic nên tìm kiếm một quân sư phe nữ. Quân sư hữu hiệu nhất bạn đang có là bạn Nhỏ Đen Sì. Bạn Nhỏ Đen Sì quân sư cái gì, bạn cứ làm theo, nhưng thỉnh thoảng lại cố gắng không làm theo lời bạn ấy quân sư xem sao.
  7. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc và suy nghĩ về từng ý kiến của các bạn đấy chứ.
    Tớ thấy thật nhiều thứ không hiểu được. Nhiều khi tớ cũng tự đặt câu hỏi tớ thích bạn gái ấy ở điểm nào. Thích cái gì, vì đâu mà thích lâu như vậy. Nhưng tớ không trả lời được.
    Tớ chỉ đơn giản cảm thấy nhớ bạn ấy, và thấy vui thấy muốn gặp bạn ấy thôi. Nghĩ lắm lúc cũng dở hơi. Hay là bị bạn ý ám ảnh nhỉ.
    Tớ đã cố gắng, nhiều lúc cũng đã suy nghĩ là có thể tớ gặp quá ít các bạn nữ, nên trong mắt tớ chỉ có một người, vì thế không thể quên được. Vì thế một dạo tớ cũng liên tục làm quen, nói chuyện và đi ra ngoài với các bạn nữ khác. Nhưng thực sự là dù vui nhưng không thể quên được. Đi chơi với các bạn nữ khác rất vui, rất tuyệt vời, nhưng vẫn có một cái gì đó, kiểu như nuối tiếc và thực sự là cảm thấy có lỗi, vì mình đi chơi với một người mà đầu óc lại đang nghĩ về người khác.
    Rất khó hiểu.
    Nhiều lúc tớ nghĩ tớ quá nhu nhược và thiếu quyết đoán.
    Nhưng bạn ý khó hiểu quá đâm ra tớ muốn quyết đoán cũng chịu.
    Tớ nhắn cho bạn những tin nhắn thật tình cảm, nhưng bạn không trả lời. Sao bạn không trả lời nhỉ. Nếu bạn ko thích thì thật đơn giản để từ chối khi nhận những tin nhắn đó.
    14/2, tớ mời bạn đi chơi, bọn tớ đi chơi với nhau, tớ biết có những cái nói ra thật khó, vì thế đã phải nghĩ ra một trò chơi, mua một quyển sổ thật đẹp và bút dạ nhiều mầu, rồi bọn tớ cùng ngồi ở một quán nước vắng, lãng mạn, chỉ để hai người cùng nhau viết lên quyển sổ đó.
    Bạn nói bạn vẽ xấu lắm, nên bạn chẳng vẽ gì cả, bạn chỉ viết tên bạn lên quyển sổ đó thôi. Bạn đã viết thật nắn nót tên bạn lên quyển sổ.
    Tớ cầm quyển sổ, viết tên tớ , tên bạn và vẽ bên ngoài một trái tim.
    Tớ nghĩ thế bạn đã hiểu tớ muốn nói gì.
    Vậy mà bạn chẳng nói gì cả, bạn nhìn một lúc rồi nói tớ vẽ trái tim xấu quá.
    Sau đó bạn cầm quyển sổ về. Bạn giữ quyển sổ đó. Tớ thì chịu. Không thể nói thêm gì được nữa. Vì nói gì nữa đây.
    Thật là khó hiểu.
    Được vovara sửa chữa / chuyển vào 00:41 ngày 07/05/2007
  8. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Bạn Nhỏ Đen Sì giải thích cho bạn chủ topic với nào. Ở trong trường hợp này chỉ tín nhiệm mỗi bạn Sì thôi.
  9. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Ôi cảm ơn vì đã tín nhiệm tớ. Nhưng mà gọi sai tên tớ rồi. Tớ là Nhọ Đen sì sì, chứ không nhỏ nhắn gì đâu. Tớ khoe thêm tý là đấy là cách tớ gọi yêu con Mèo Nhọ nhà tớ.
    Lâu lâu không thấy bạn Vô Va tâm sự, tớ lại tưởng là bạn ấy chiến xong rồi.
    Tớ thì từ ngày có chị Quanh Co, tớ thấy chị ấy nói chí lý quá, nên chỉ chờ tin bạn Vô Va. Bản thân thì tịt vở, không góp được thêm ý gì.
    Tớ cũng nghĩ giống chị ấy, là bạn gái vẫn đang yêu bạn Vô Va, yêu một cách vô thức, như chị ấy nói là nhìn người khác thấy ai cũng vô vị ấy, đấy là yêu mà không biết cả là mình yêu.
    Chị Quanh Co cho bạn ấy một đường đi.
  10. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hi bạn.
    Rất vui khi nhận được thư của bạn gửi cho tôi, thật với bạn là tui cũng có tài cán gì đâu trong mấy cái vụ tư vấn tình cảm này.
    Tui chỉ nói lên cái điều tui cảm nhận thấy ở bạn khi bạn viết lên những dòng cảm xúc thật của mình.
    - ----------------
    Một sự thật phũ phàng là : với những gì bạn đang thể hiện và sẽ tiếp tục thực hiện như vậy thì bạn sẽ thất bại.Thất bại đó.
    Yêu như bạn có nhiều cái "ngại" & "e thẹn"quá, như vậy không tốt đâu.Mình là giai thì phải mạnh mẽ lên,"dày mặt" lên. Bằng mọi cách thể hiện sự quan tâm nhẹ nhàng và ở mức độ vừa phải (nhớ là vừa phải thôi nha, đừng quá), kìm chế cảm xúc đến mức tối đa có thể. Những lúc bên bạn gái ấy, bạn hãy thể hiện cái con người thật của bạn đi, chú ý đến sắc thái, tình cảm của cô ấy,cố gắng đoán được cô ấy có thể đang nghĩ gì hành động(fang phập tuỳ ý bạn ),rồi thình thoảng bất chợt nhìn trộm cô ấy thật lâu(đắm đuối con cá chuối vào), nhìn đến khi nào mắt trạm mắt thì thôi, rồi ngoảnh mặt cười (ruồi), cũng được.
    --------------
    Tui thấy ở bạn khi yêu , cái "tôi" của bạn cao quá-hãy giảm nó xuống thấp đi.
    Tình cảm của bạn thể hiện cho cô ấy thấy cũng nhập nhằng quá, bản thân tôi còn thấy "chuối"- huống chi là cô ấy.Theo tôi, cô ấy còn quá nhiều "lăn tăn gợn sóng" khi nghĩ đến bạn, bạn không là chỗ dựa vững chắc cho cô ấy được.
    Trên là đôi lời tâm tôi gửi đến bạn, đúng sai đến đâu bạn tự rút ra thôi.
    Chuyện của tôi cũng chưa đến đâu cả nhưng hiện giờ tôi rất vui vì cả hai chúng tôi đều thi tốt trong kỳ thi vừa qua.
    Chào thân ái.
    Àh quên : pm trực tiếp tôi trên diễn đàn thôi,thư từ cầu kỳ mất công.

Chia sẻ trang này