1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HIểu làm sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vovara, 10/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Gái buồn cười nhở. Gặp người yêu mình mà mình không yêu thì thú vị cái gì. Anh đây chả bao giờ thích đi với một con bé nào nếu ko có tình cảm với nó, à tất nhiên nếu con bé đấy đãi anh món bem bem thì cũng có thể chiếu cố.
  2. July123

    July123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc hết những bài viết của bạn và mình thấy rằng bạn thật ngốc, là một người đàn ông thì bạn fải mạnh mẽ lên chứ? hãy nói cho cô ấy biết tình cảm của bạn, tình yêu fải thể hiện ko chỉ bằng hành động mà cả lời nói nữa (con gái yêu băng tai mà). Con gái nhiều khi biết rằng họ yêu mình nhưng nếu ko nói thì ko chịu tin đâu, có lẽ cô gái của bạn cũng thế, chờ lâu quá ko thấy bạn ngỏ lời nên cô ấy ko mong đợi nữa.
    Có lẽ cô ấy giờ đây đã chấp nhận anh chàng kia cũng nên, bởi dù sao con gái rất yếu lòng, nếu ai đó chăm sóc mình tận tình nhất là trong lúc cô đơn thì có thể rung rinh lắm chứ?
    Dù gì thì mình nghĩ bạn hãy 1 lần dũng cảm bày tỏ với cô ấy tình cảm của bạn, dù đc hay ko thì cũng đã nói lên dc tình cảm và suy nghĩ của mình cho cô ấy biết (dù cô ấy đã biết). Hãy gặp và nói chuyện thật thoải mái, bạn đừng có ý nghĩ cay cú, ghen tuông hay căn vặn cô ấy là đã yêu ai, chọn ai hay chưa, chỉ nói tình cảm của mình và mong cô ấy hiểu và mình nghĩ khi bạn thổ lộ như thế cô ấy sẽ tự nói lên tình cảm của cô ấy nếu cô ấy yêu bạn.
    Chúc bạn thành công!
  3. Tigi_King

    Tigi_King Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em đã biết trang Web này lâu rồi,và rất hay vào phần tư vấn tình yêu để đọc bài.Nhưng đây là lần đầu em tạo nick để có thể cùng đú với bác Vova một tí.
    Đọc bài viết của bác,em thấy thích lắm,và rất mong chị kia và bac sẽ thành một đôi.
    Nhưng em có một vài lời góp ý với bác thế này:
    _Như đã có bạn khuyên,bác nên tìm hiểu xem,thực sự chị ý đã có bạn trai thực chưa.Điều này em nghĩ rất cần thiết và thực sự wan trọng

    _Nếu chị ấy đã có bạn trai rồi em nghĩ bác đừng nên tấn công nữa,chỉ làm bản thân bị tổn thương mà thôi.Nói chung là giữ mối wan hệ bạn bè hiện tại,coi như rút lui trong danh dự.

    _Nếu chị ý vẫn chưa có bạn trai,em nghĩ bác vẫn còn chút ít hy vọng đấy bác đừng lo.Cái chính là chị kia đã có lúc thích bác rồi,chứ mà chị ý chưa từng thích bác,thi bác có theo mòn đít thì cùng tèo thôi,không kết cục đâu.Theo câu chuyện mà bác kể,em nhận thấy,trong thâm tâm chị ý còn chút gì danh cho bác.Vẫn chưa tuyệt tình hẵn.Bác hãy gợi lại thứ tình cảm đã tắt của chị ý.Mà gợi bằng cách nào.Đấy,vấn đề nằm ở chổ ý.Theo em,chị ý chán bác ổ chổ cách cách cư xử wá ư là củ chuối của bác.Hãy làm mới mình bằng phong cách manly hơn,táo bao hơn.Còn manly là thế nào tu bác tìm hieu đi nhé.Bom tấn chưa đủ thi bác chơi bom nguyên tử cho em,phải mạnh dạn hơn nữa bác ạ.Từ trước đến giờ bác toàn xử sự theo cảm xúc thôi,cái này ,khả năng thành công thế nào thi bác cũng thấy kết wả rồi đấy.Người ta có câu thế này "Một thằng con trai phải cần đến 30,40năm để trở thành đàn ông,nhưng một người con gái chỉ can vài ba phút để biến một thằng đàn ông trở thành thằng ngốc".Chính vì thế bác cần có mot kịch bản xuất sắc cho những lần đi chơi hiếm hoi của mình. Địa điểm,thời gian,và những lời thoại làm khung để gợi mở những câu chuyện đẹp.Mọi thứ em nghĩ đều phải được lập trình hết sức cẩn thận.Đó là thứ vũ khí của bác khi xông pha chiến trường.
    Về địa điểm:
    _ Một nơi lãng man có nến và hoa(cái này không nói chắc bác cũng biết)
    _ Một show ca nhạc.Một show Rock càng tốt.Nó rất có lợi cho bác.Rock đã hưng phấn rồi lại thêm em bên cạnh nữa,Chỉ có chúa mới biết điều gì sẽ xảy ra.
    _ À,bác đừng rủ chị ý đi coi phim nhé.Vào đó chả ích lợi gì đâu,tổ tốn thời gian thôi.
    Thôi em chúc bác thành công.Sống là phải biết chiến đấu
  4. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác
    Hình như em lại vừa sai các bác ạ
    Chiều đang ngồi làm việc, nhận được tin nhắn của bạn: "Em chào thầy ạ, thầy đang làm gì, ở trường buồn quá."
    Em nhận được mà sung sướng chứ, hình như lâu lắm bạn mới tự nhiên lại nhắn tin trước cho em. Sướng quá em nhớ ngay đến bài học của bác Quarker. Topic "Những câu con gái hay nói và ý nghĩa của chúng" Em thi triển luôn các bác ạ.
    Em nhắn lại cho bạn là: "Thầy đang đi massage thư giãn em ạ"
    Chờ một lúc, thấy bạn lạnh lùng nhắn lại: Chúc thầy zui zẻ, không làm phiền thầy, bb.
    Tình huống này thì phải làm sao nhỉ?
    Đùa thì đùa cho trót.
    Em nhắn lại: " Ơ em ơi, em là em nào đấy, hình như lúc nãy thầy nhắn nhầm số, em là em nào thế nhỉ"
    Rồi ngồi chờ
    5 phút
    6 phút,
    7 phút
    10 phút
    Chẩng thấy nhắn lại gì cả các bác ạ
    Thảm quá. Hay là có chuyện gì buồn thật nhỉ
    Em các bác tò tí te gọi điện ngay cho bạn
    Giọng rất lạnh lùng, bạn alo.
    Em lại nhũn cả ra, không hiểu buồn chuyện gì, bạn bảo chẳng có chuyện gì, đang chán thôi, đang ngồi download, không có gì cả. E bảo là bạn bảo đang buồn mà, bạn bảo là không buồn, chỉ chán thôi. Thế là xong. Kết thúc.
    Em lại phải lên đây rồi.
    Em lại vừa làm sai gì hả các bác.
  5. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người rất nhiều vì đã quan tâm tới em.
    Thực sự thì riêng việc các bác đọc hết được từng ấy trang để hiểu câu chuyện loằng ngoằng của em cũng đã đủ làm em cảm động lắm rồi.
    @nightmare0809:
    Cám ơn em nhiều: Những phân tích của em chính là những gì anh đã nghĩ trong một thời gian rất dài.
    Anh chưa bao giờ nghĩ là chị ý đã yêu anh, vì nếu anh nghĩ như vậy thì topic này hơi khó tồn tại.
    Anh luôn tự nói với mình là vẫn đang chiến đấu, và bạn ấy mới chỉ hơi hơi có ấn tượng với anh thôi.
    Anh nói vậy chắc chị Quanh co cáu anh lắm đấy. Nhưng mà sự thực là như thế.
    Trong tất cả những gì em suy nghĩ, cái anh thấy hạnh phúc nhất là em đã ghét chính con người em lúc đó, và ghét cái hành động của bạn anh lúc đó. Em đã ghét, tức là em đã thấy nó không tốt.
    Anh mong là bạn của anh cũng có sự thay đổi như em, bạn ấy cũng suy nghĩ lại và hiểu những gì đã từng, nên và không nên. Như em suy nghĩ lại bây giờ.
    Tình yêu là cái thật khó giải thích.
    Trước đây, khi anh chưa yêu chắc chắn anh sẽ nói anh thích một cô gái hiền lành thật thà ngoan, và những cô gái có cá tính, nhiều tiểu xảo anh sẽ phải tránh xa vài nghìn km. Thế nhưng cuối cùng thì !
    Anh thấy tính cách của em rất gần với bạn ấy, một chút thực dụng, một chút yếu đuối, một chút ma mãnh, nhưng vẫn cố thể hiện ta đây là một cô gái tự chủ.
  6. billideath

    billideath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi cái SMS đầu là còn được , đoạn sau e nói thật , bác gà wa e nó chúc bác vui thì bác cứ vui đi , lại còn SMS , gọi điện cho e nó làm gì bác này cứ thấy e ý hơi lạnh lùng 1 tí là đã lo sốt vó lên rồi
  7. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chị Quanhco ạ
    Em chẳng biết phải nói gì để cám ơn chị. Thực sự những gì chị phân tích đã động viên em rất nhiều. Để em luôn cố gắng.
    Em cũng muốn gặp anh chồng nhà chị quá, thật sự là em sắp hết chuyện để buôn với bạn ấy rồi. Vì bạn ấy cũng là một cô gái rất kín tiếng.
    Em chuẩn bị tinh thần rồi chị ạ.

  8. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chào soniczzz
    Không biết bạn tuổi thế nào nên tớ gọi bạn là bạn nhé.
    Những câu hỏi bạn đặt ra đó tớ cũng đã tự hỏi đi hỏi lại mình bạn ạ.
    Theo tớ hiểu thì bạn còn rất buồn.
    Người mình yêu mà không yêu mình thì có ai không buồn chứ, có ai không bực chứ.
    Ngày xưa, tớ hình dung tình yêu đẹp lắm. Tớ hình dung nó là những rung cảm từ trái tim, là những ánh mắt đắm đuối, những cử chỉ quan tâm, những giờ phút khát khao được ở bên nhau.
    Ngày ấy, những mối tình trong sáng kiểu như Quách Tỉnh- Hoàng Dung, hay Đoàn Dự- Vương Ngữ Yên làm tớ ngưỡng mộ. Và tớ muốn mình cũng yêu như thế.
    Và tớ luôn tâm niệm rằng yêu là phải quan tâm đến nhau và luôn lo lắng cho nhau.
    Vì thế, khi chưa thấy những hành động quan tâm từ phía bạn gái ấy đối với tớ, tớ hiểu rằng tớ chưa thực sự tìm được chỗ đứng trong tim bạn ý.
    Chưa bao giờ bạn ý khóc vì tớ
    Chưa bao giờ ban ý phải làm một hành động điên rồ nào vì tớ.
    Nhưng thực sự trong tớ tồn tại mâu thuẫn bạn ạ.
    Vì tớ không muốn bạn ý phải khóc vì tớ,
    không muốn bạn ý phải làm gì thiếu suy nghĩ vì tớ.
    Nhưng không có những cái ấy làm sao tớ biết được tình cảm của bạn ý dành cho tớ thế nào?
    HÌnh như tớ đã quá không tinh tế đúng không bạn nhỉ ?
    Nhưng đọc những gì các bạn nữ phân tích khi đọc chuyện của tớ, tớ hiểu con gái còn có thật nhiều cách để thể hiện tình yêu.
    Khi gặp khó khăn, tớ cũng đã nghĩ đến chữ duyên, thậm chí tớ còn đâm đầu đi học tử vi trong giai đoạn tớ cảm thấy mất phương hướng nhất để tự giải quyết vấn đề. Nhưng tớ hiểu ra lảng tránh không thoát được.
    Thực sự bạn ấy đã là cái gì đó rất đặc biệt mất rồi.
    Bao nhiêu lần tự tớ đặt câu hỏi tớ thích bạn ấy ở điểm gì ?
    Và tớ không thể trả lời được.
    Những gì tớ không thích ở bạn ý có không, cũng có nhiều lắm.
    Nhưng tớ chấp nhận,
    Nghĩ lại tất cả và bỏ qua tất cả, tớ sẽ bước tiếp bạn ạ
    Để yêu trọn vẹn và được bên một người trọn vẹn.
    Tớ hy vọng là được gặp bạn.
    Nếu bạn ở Hà Nội thì bọn mình có thể đi uống cafe.
    Tự cố gắng vậy
    Được vovara sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 09/05/2007
  9. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi topic này từ đầu đến giờ thiệt là em cũng thấy oải thật. Phải khâm phục anh chủ topic này ghê. Và thật sự là ko hiểu sao những tình cảm và hành động chân thành của anh vova vẫn chưa làm động lòng được chị ấy nhỉ? Theo suy nghĩ của em, mà em nghĩ là phe con gái nói chung đấy ạ. Nếu mà mình có người nào mà theo đuổi mình thế, mà nếu em cũng thích người ta thì thế nào ko ít thì nhiều em cũng thể hiện tình cảm của mình, theo cái cách để họ ko lầm tưởng. Nhưng chị bé của anh vova thì khác, chị ý chỉ thích thích anh vova hoặc cũng hơi cảm động một chút nên chỉ ấy vẫn còn thích đong đưa chứ chưa chịu dứt khoát.
    Nhưng đến khi đọc đoạn chị ý đi xa mà nhắn tin về cho anh vova vậy là chị ý có nghĩ đến anh đấy à. Chúc mừng anh nhé, nghĩa là chị ý vẫn có nghĩ đến anh. Chị ý nhắn vậy là vì chị ý thấy buồn, chị ý muốn có người trò chuyện với chị ý, và lúc đó chị ý nhắn cho ai thì thực là chị ý có tình cảm với người đó. (Giả sử thui nghe: giả sử chị ý cũng nhắn cho anh kia nữa thì potay.com). Còn nếu chị ý chỉ nhắn cho anh mà anh trả lời vậy thì tiêu anh rồi. Câu đầu câu sau gì cũng ko được cả. Thật ra anh đang yêu chị ý, muốn cưới chị ý nhưng anh lại cứ dùng dằng ko chịu tỏ rõ tình cảm của mình, em mà là chị ý chắc em cũng đong đưa thui. Con gái sợ những người ko rõ ràng thế, vì nếu lỡ mình để tâm đến người ta nhiều quá thế nào mình cũng tổn thương nặng hết nên chị ý đong đưa vậy là vẫn còn chờ ở anh đấy ạ. Anh dứt khoát một cách thật mạnh mẽ vào, yêu mà anh đặt cái tôi cao quá thì ko có gái nào chấp nhận được đâu.
    Như chuyện của em thì người yêu em ngày trước cũng cái kiểu dùng dằng như anh vova vậy, nhưng anh khác anh ấy là anh chỉ thích có mỗi chị ý, còn anh của em thì đang băn khoăn vì còn mấy em nữa cùng thích anh ấy. Thế nên em cuối cùng thấy mệt mỏi vì anh ấy ko rõ ràng dứt khoát, em buồn, em đau và quyết định tự cắt. Vậy mà thời gian sau anh ấy thấy em lạnh lùng, xa cách vậy là anh ấy lại xoay ra quan tâm em, chiều chuộng em. Cứ như thể em là gì của anh ấy vậy. Anh ấy làm những cái mà trước giờ anh ấy ko từng làm, chậc vì cảm động mà cuối cùng em đã gật đầu trước câu tỉnh tò của anh ấy. Suy từ bản thân em ra thì em nghĩ anh nên có những hành động dứt khoát, mạnh mẽ hơn đi. Nói như chị quanhco nói là điên lên ấy. Anh đặt cái tôi cao quá là ko tốt, hạ xuống chút đi là ổn. Làm theo lời con tim mách bảo. Và nhất là anh cứ đi thăm chị ý, bất ngờ đừng nói trước. thể nào chị ý cũng cảm động thôi. Chúc anh với chị ý sớm thành một đôi.
  10. Tigi_King

    Tigi_King Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    Câu đầu very manly.
    Câu sau chán không thể tả
    Đáng lý bác không nên nhắn nữa
    Nhắn xong từ đàn ông đâm ra trẻ con.
    Gà vẫn là gà

Chia sẻ trang này