1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HIểu làm sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vovara, 10/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Bác rút kinh nghiệm cho em: đang lấy điểm với gái ngoan ngoan hiền hiền đừng bao giờ nói đến chuyện đi karaoke đèn mờ, đi massage, nhảy nhót sàn siếc vớ vẩn. Gái có thể ko nói gì, nhưng nó sẽ rất suy nghĩ và khó chịu đấy. Đừng đùa theo kiểu đấy, đàn ông nhìn những chuyện đó theo cách khác sòng phẳng hơn không như đàn bà.
  2. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Quả này thì thảm thiết rồi các bác ạ
    Bạn ý không thèm nghe điện thoại nữa rồi.
    Tối muộn lắm rồi mà bạn ý cũng không nghe, hay là có chuyện gì nhỉ.
    Đứt thật rồi.
    Áp dụng công thức mà không thuộc bài lại không sáng tạo nó tai hại quá.
    Em lại bay bay về nơi xa rồi.
    Được vovara sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 09/05/2007
  3. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Ngưỡng mộ bác mất Vịt này quá. Đọc bên topic bác kể chuyện ?oranh con? đã nghĩ bác mà không làm nhà văn thì phí một đời giai. Bây giờ lại tỏ thái độ thế này. Sì cũng vậy, không thích thì không chửi bậy là may lắm rồi chứ đừng nói đi chơi cùng. Thích nhất cái câu bôi vàng của nhà bác.
  4. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Sao vừa gọi rồi lại gọi lắm thế. Đừng gọi nhiều quá. Quả này ko gỡ đựơc nữa rồi thì lờ nó đi thôi. Bao giờ trận địa yên bình hơn ta dí con tốt đo lường phản ứng xem sao.
  5. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Cám ơn ấy. Viết văn trước đây tớ cũng từng luyện, nhưng mà khó quá. Muốn viết văn hay thì đầu tiên phải là người giỏi Toán, giỏi lo-gic, chăm chỉ kiên nhẫn sáng tạo chắp nối các sự kiện vụn vặt để tổng hợp các sự kiện vụn vặt nó bật lên ý nghĩa, và hơn hết phải là người hết mình với đam mê sáng tạo ấy.
    Cả mấy cái đấy tớ đều thiếu nên chỉ biết đọc sách người khác và ước ao: "giá mình cũng viết đựơc một cuốn như vậy".
    Ấy sang topic tớ chỉ cho tớ vài đường cơ bản về tâm lý chị em với. Cái này tớ toàn suy luận không biết có chính xác ko, hic.
  6. Tigi_King

    Tigi_King Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà bác loạn cả lên thế.
    Mà bác cứ gọi điện nhiều wá hỏng hết việc.
    Đó chẳng wa là một liều thuốc thử chị ý thôi.
    Phản ứng của chị ý như vậy là tốt lắm.
    Tưởng chị ý tỏ ra bình thường thì đi đời nhà bác rùi.
    Thôi bác cố gắng khắc phục hậu wả nhé.
    Hehe.Nhằm thẳng quân thù mà bắn.
    Bác VOVA tiến lên
  7. kutixbiti

    kutixbiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đọc 2 hôm mới hết cái topic này.hix.Dài quá.Bác viết nhật ký bằng máy tính phải không.
    Đọc xong quên gần hết.hihi.Chỉ nhớ mỗi cái là bác có đầy đủ các điều kiện để tán đổ em nó mà bác ko tận dụng. Độ nhát quá cao. Cần phải liều lĩnh trước con gái. Liều không được thì mới tính cách khác.Em biết là bác yêu em nó thật. Có thể nói đây là tình đầu của bác. Nhưng bác thiếu sót nghiêm trọng kinh nghiệm tình yêu. Sao bác ko thử tán một em khác dù không yêu để lấy kinh nghiệm nhie.Có chút kinh nghiệm bác quay lại đập em kia được ngay.
    Bác và em ý có quá nhiều cơ hội mà ko tận dụng được.Chính vì cái kiểu trù trừ của mình khiến em nó càng ở thế cao hơn. Nên nhiều lúc mình tự đẩy vào thế khó. Đứng cạnh em mà nắm tay ko dám. Phải chủ chủ động mạnh bạo hơn nữa bác à.
    Bạn muốn hôn em à. Việc này ko khó mà. Tui bảo bạn thế này nhé. Có thể bây giờ không cần (nếu chưa thì cứ áp dụng) nhưng nếu bạn tán người khác thì áp dụng tốt mà.
    Hai người đứng nói chuyện. bạn kiếm chuyện gì đó mà nói chỉ muốn 2 người nghe. bạn gạ gẫm là phải nói thầm. bạn nói khẽ thôi nhưng phải thở nhiệt tình vào tai em tý. rùi khe khẽ chạm môi vào tai bạn ấy hoặc vào má. Nhẹ thôi nhé cho nó tự nhiên làm mình nói bé nên phải gần vào vô tình chạm phải. Cái cảm giác nó quan trọng lắm bạn à.
    Sau đó tuyệt đối không xin lỗi hay đề cập gì tới việc mình vừa làm cả. Nhớ nhé. Chỉ cần vậy thôi là con gái về nó nghĩ cả buổi tối đấy.
    Sau cái bước này mà bác lại dẫn được lên deawoo thì tuyệt rùi.
    Từ trên cao, vắng vậy em cứ nghĩ là lại thấy tiếc cái khung cảnh của bác. Chẹp chẹp. Sao lúc đó bác không đứng sát vào. Khẽ động vai rùi hơi nghiêng đầu vào trêu em ý.Xong cái doạn đó để em nó có hứng thú đã thì bác đi ra đằng sau em ý. Nhìn xem xa xa có chỗ nào đẹp không thì khẽ tay trái đụng vai tay phải chỉ cho em nhìn. Chỉ xong thì hai tay trên người em ấy rùi. Rùi chặt dần chặt dần, ghé sát mặt vào má em ấy. Chả cần nói gì nữa. Mọi lời nói lúc đó là thừa. Bác chỉ cần hành động thôi. Khổ bác quá. Đơn giản vậy mà không dám làm.
    Em chả biết nói sao nữa. xin lỗi bác nhé. Em tưởng tượng ra cái kịch bản nó đơn giản quá. Mọi người đọc lại cười em.
    Nhưng thật sự mình phải có sự chủ động ở mình. Trước khi đi nên nghĩ xem nên làm gì. Hành động thế nào cho phù hợp. Và nhất là phải Liều lĩnh mạnh dạn bác à. Chúc bác thành công.
    Trước khi định có kế hoạch gì thì cứ post lên đây cho anh em tư vấn cho.
    Được kutixbiti sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 10/05/2007
  8. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Này bạn Vô Va, sao không nhân cơ hội này phóng lên thăm bạn. Lên đấy mà bạn đang khóc thút thít thì thơm luôn một cái.
    Nếu bạn không đang khóc thì nói là thấy "Em" kêu buồn, sốt ruột không hiểu chuyện gì "Thầy" bỏ việc "Thầy" lên.
    Kiểu xưng hô không giống ai này nghe tuyệt lắm.
    À còn các bác ấy mắng vụ này đúng lắm đấy nhá. Cậu quả này đã gà hết sức, lại còn vô duyên.
  9. nightmare0809

    nightmare0809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    HÍC EM CHỊU ANH RỒI, K CAN ĐC
    cái này mấy ông con trai rất là gà, phải nói là cụ gà.
    em phân tích cái tình huống chị già đang làm này cho anh nghe nhé
    chị í có chút việc gì đó buồn, chẳng có việc gì làm cả, ( có thể là cũng nhắn tin cho 1 số người để chia sẻ nỗi buồn rồi nhưng những người đó vẫn k làm cho chị í hết bứt rứt khó chịu) thế là chị í nghĩ đến anh. Một người có thể làm tất cả mọi việc vì chị í ( thực ra là buồn quá mới nghĩ đến anh thôi). Chị í hiểu rằng , mỗi lần chị í buồn , có chuyện k vui nếu chia sẻ cho anh, anh sẽ sốt sắng lên hỏi thăm nè, lo lắng thái quá nè, chị í thích gì anh sẽ chiều nè.....Có người như vậy chị í sẽ rất thích thú, vui sướng hành hạ anh cho hết cái bực mà người khác gây ra cho chị í , thế nhưng đốp phát lần này thì k như í muốn. Nhận đc cái tin như thể trêu ngươi mình thế thì ai thèm nhắn lại hả anh( ngoại trừ 2 người có tình cảm với nhau rồi thì cô gái nhận đc cái tin nhắn thế này sẽ nhắn trêu lại hoặc gọi điện hành hạ anh ngay) . Ý em muốn nói là k phải do cái tin nhắn của anh vô duyên mà là chị í KHÔNG MUỐN, VÀ CŨNG CHẲNG QUAN TÂM anh đang ở đâu làm gì. chị í k nhắn lại vì chị í biết nhắn với anh thêm nữa cũng chán ngấy , làm gì có tình cảm gì mà hứng thứ chứ. ANh hiểu k????????
    gọi điện k nghe cũng là một cách để biểu hiện là chị í k có hứng thú nói chuyện với anh. Con gái khi có chuyện buồn, họ có 1 sở thích là buôn chuyện với bất kỳ ai để vơi đi nỗi buồn. Nếu không muốn nói chuyện tức là cái người gọi điện đó k thú vị , hoặc họ k muốn bị làm phiền hoặc cứ phải nge những câu nói nhàm tai( cái này em k bít anh có mắc phải k nhé) đại loại: em buồn vì chuyện gì? kể cho anh nghe đc k? nó sẽ làm em nguôi ngoai đó...... em còn buồn nữa k? em làm cái gì đó cho đỡ buòn đừng ngồi suy nghĩ nữa.......em buồn thì anh buồn lắm?? em đừng buồn nữa có được k???? vân vân và vân vân...... mấy cái thể loại này thì thà nói 1 câu: cô có muốn tôi đánh cho cô cười lên k?? còn vui tai hơn trong lúc này.
    hôm qua sau khi tư vấn cho anh , em nhận 1 cú điện thoại trời đánh của tên theo đuổi em. theo em nhận xét thì anh này là 1 trong những "người tiến hóa" còn sót lại từ thời kỳ mông muội của VN mình. K có í chê bai nhưng ông í săn em như Người Việt cổ. hôm nào đến cũng mang quà k hoa thì gấu, k gấu thì mấy đồ anh đi công tác về tặng e.... đến tận trường đón đầu đi ăn trưa, đến nhà canh gác tối thứ 7, điện thoại em đổ chuông 1 ngày hơn 20 cú misscall, ngày nào cũng sạc pin. những tin nhắn k bao giờ có câu hỏi, chỉ toàn là câu cảm thán và câu cầu khiến... vì chẳng bao giờ em nhắn tin lại, hỏi cũng bằng thừa. Chả là hôm qua em điên tiết quá vì đi đườgn điện thoại rung mình cứ phải bỏ ra xem có bạn bè gọi hay người thân, mà k phải thì tức lắm, nhìn cái số điện thoại đã điên rồi chứ còn nói gì đến nge. ngay từ ngày ông í nhắn tin lầddầu em đã biét ông có tình cảm với em, EM nhắn lại luôn : em k thích anh, đừng làm phiền em !! có mỗi 2 câu đó thôi, vậy mà k chịu hiểu cứ bám theo lẵng nhẵng . thế thì ukie đó là ông ta tự chuốc lấy khổ đau. ghét rồi thì em mặc kệ. Anh xem cuọc đối thoại của Gà thế này có dần độn k chứ:
    người việt cổ: Alo
    em : a nô (đùa thui vẫn a lô dõng dạc)
    người việt cổ: hôm nay anh được ngỉ, anh chẳng có việc gì làm
    em: im lặng......( dỗi việc đi hành hạ người khác đây)
    người việt cổ: anh có chuyện muốn hỏi em có được không?
    em : im lặng .... ( tôi đang nge hỏi thì cứ hỏi)
    người việt cổ: em k phiền chứ??
    em: im lặng ( lần này chẳng nhẽ giập máy, vẫn ngoan ngõan ậm ừ cho qua câu tra tấn này)
    người việt cổ: mấy ngày nay anh k làm gì được, lúc nào cũng băn khoăn trong đầu câu hỏi đó, k thể chịu được khi nó cứ ở tròng lòng. em hiểu chứ?
    em :( Bực mình rồi đấy) im lặng nhge tiếp
    người việt cổ: Em làm bạn gái anh được chứ?
    em: Hả????? nói rõ to trong máy, 1 sự ngạc nhiên đến buồn cười khi nge câu này.
    anh í chờ đợi.........
    em : im lặng....
    người việt cổ: em có bạn trai chưa???
    em: em có bạn trai rồi anh ah
    người việt cổ:thế thôi, anh chúc em và người yêu hạnh phúc
    em : vâng
    người việt cổ: anh í lí nhí cái gì trong cổ họng em k nge rõ nhưng em đoán là " thế thôi" 1 lần nữa
    em: mặt méo xệch chả biết câu nào nói cho nó lịch sự mà k xúc phạm đến anh í cả thôi đành: thế thôi ah. em chào ..... giập máy xong vẫn còn tức cái thái độ thô cục, ngớ ngấn của ông này. nghe như kiểu ông í đang ban phước cho mình cuộc điện thoại
    Thề với anh là k có ai thiêủ não như ông này. Tán cái kiểu gì k bít nữa. trơ k chịu đc.
    Nói chung các anh rút kinh nghiệm , đừng có cố gắng gọi diện khi người khác k thích nghe. đừng có lo lắng suy nghĩ vớ vẩn, chỉ tại anh hay nghĩ quẩn quá, và cứ thổi phồng sự việc lên mới thế chứ
  10. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Sì tớ dám cá là tình trạng của bạn Vô Va không đến mức thảm như tay Người Việt cổ ấy đâu.
    Đây nhá. Giả sử bạn Nai thấy buồn, bạn Nai có khi nào có ý nghĩ sẽ gọi điện cho tay Người cổ ấy không ? Hay là đầy một sự khinh bỉ.

Chia sẻ trang này