1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HIểu làm sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vovara, 10/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Anh cũng rụt rè, nhút nhát, kém ăn nói thế mà gái vẫn chạy theo anh đều đều là cớ làm sao? [​IMG]
  2. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Tóm lại tình yêu là một con cún con. Đuổi nó thì nó chạy, chạy thì nó đuổi mà đứng yên không thèm chơi với nó thì nó sủa. Các chú phải nhớ kỹ bài học này. [​IMG]
  3. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Em Đêm kinh hoàng cho anh hỏi nhé. Nếu giả sử sau đó người Vịêt cổ ngừng nhắn tin gọi điện cho em. Tâm lý của em có phải sẽ như thế này không nhé:
    1. Úi chời, sướng quá, nhẹ cả nợ với cái thằng điên này dạo này ko quấy mình nữa.
    2. Tuyệt quá nhỉ, chiến trường im tiếng súng thoải mái thật.
    3. Thằng điên này làm nên một kì tích rồi đây. 2 tháng rồi không gọi điện cho mình. Cảm ơn chúa.
    4. Ơ, ông này 3 tháng rồi không nhắn tin. Liệu có bị làm sao không nhỉ?
    5. 4 tháng mất tăm. Hay mình gọi lại hỏi thăm.
    6. Anh ơi. Anh đang làm gì đấy?
  4. vovara

    vovara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua muộn lắm bạn mới nháy máy cho em.
    Em nghĩ là có chuyện gì nên em gọi lại. Thấy bạn ngập ngừng.
    Bạn chẳng hỏi han gì về chuyện đi massage mới chán chứ, coi như không, em bảo là em sắp đi massage bạn lại còn bảo đi giờ này mới đúng giờ. Quái chiêu thật.
    Em bảo bạn là em đi karaoke ôm bạn bảo là cũng bình thường thôi, chẳng có gì lạ cả.
    Thế là hết chuyện.
    Nhưng mà tối ở cái thị trấn đó thì buồn thật. Chắc là tối qua bạn đi chơi nên không nghe máy. Bạn còn khoe là tối qua bạn đi karaoke.
    May mà bạn có mang laptop đi.
    Chiều nay em cho sinh viên nghỉ sớm, bảo là thầy có việc. Sinh viên mà biết là thầy có việc gì thì chết cười.
    Em mang lên cho bạn mấy cái DVD để bạn xem buổi tối cho đỡ buồn. Cái thị trấn rừng rú ấy vẫn thế, bụi mù bụi mịt.
    Lên đến nơi biết bạn đang làm việc cũng ngại, cuối cùng em gọi cho bạn, bạn đang làm việc thật. Em chỉ gặp bạn chút xíu để đưa cho bạn mấy cái phim thôi.
    Bạn ra, hỏi em đi qua đây có việc gì à. Nhìn bạn cười mà tươi chứ. Em mà bảo em chỉ lên đưa cho bạn mấy cái đĩa thì dễ bạn nghĩ em hâm lắm. Nên em bảo ừ, em đi có việc qua.
    Đưa cho bạn mấy cái phim rồi em về. Gặp bạn được 4 phút. Nhìn bạn cười tươi mà mát lòng mát dạ. Nhưng mà đâm ra lại không nghĩ ra được câu nào để nói.
    Thế là em về. Nhìn thấy bạn rồi thì 80km cũng chỉ bằng một tẹo.
    Bạn hôm nay cười tươi, nhưng mà vẫn có gì đó ngại ngần trong ánh mắt.
    ------------------------
    @nightmare0809:
    Em thẳng thắn lắm. Anh cám ơn em.
    Nếu em thực sự muốn anh kia, cái anh Người Việt cổ của em không gọi cho em nữa thì pm cho anh sđt của anh đó nhé. Anh khẳng định với em là em sẽ không thấy anh ấy làm phiền em nữa.
    Cách đây đúng một năm, chị ấy cũng đối xử với anh gần như em đối xử với anh chàng người Việt Cổ của em bây giờ. Có điều là anh chưa bao giờ hỏi chị ấy có yêu anh không. Có nhiều cái chỉ cần cảm nhận.
    Chỉ có một vấn đề là anh cần nghe câu nói của chị ấy là chị ấy đã yêu thì không có. Nếu chị ấy nói chị ấy đã yêu ai đó thì khác. Anh đã cố dò hỏi nhưng chị ý luôn nói là chị ý chưa muốn yêu bây giờ. Chị ý theo chủ nghĩa độc thân. Thế đấy em ạ.
    Em có những nét tính cách rất giống bạn ấy thật.
    Em nói cho anh cái mà em thấy hấp dẫn và mong chờ ở người yêu của em xem nào.
    -----------------------
    Cám ơn NhoDensisi, kutixbiti,Tigi_King,anh Paradise_Lost, July123, Tigi_King, billideath, linhthao99, Lan_than, ba_gia_bon_chen, chanquayxoan, trai_tim_bi_danh_cap, redsunvnb3 và bao nhiêu bạn nữa....
    Đặc biệt là chị Quanhco.
    Cám ơn mọi người nhiều.
    Được vovara sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 10/05/2007
  5. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Rỗi hơi nên trả lời hộ em nightmare nhé, vì tớ cũng đã từng gặp một anh giống anh Việt cổ của em này.
    1, 2, 3: Chính xác
    4, 5, 6: Sai hoàn toàn. Vẫn cảm thấy như 1, 2, 3.
    Con gái mà đã không thích thì họ chả bận tâm đâu. Giữ những kẻ mình không thích bên người làm gì cho thêm mệt mỏi hả bạn? Không thích mà cứ phải tỏ ra lịch sự, nương nhẹ để không phải xúc phạm đến tình cảm của người ta, khổ sở lắm chứ không đơn giản tý nào cả.
    @Vova: tớ nghĩ cô bạn đó thích bạn, có nhiều biểu hiện "bệnh lý" giống tớ trước đây. Cố lên nhé. Mong tin vui.
  6. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Hoá ra bác đùa nó là đi massage vào lúc ... chưa đúng giờ. Gái nó biết nên chả thèm chấp. Nhưng lẽ ra mấy cuộc nhắn tin phải làm cho nó vui vẻ thì gái lại không thể vui được nên nó ngừng nhắn tin điện thoại. Em thấy bác có vẻ thấp trình hơn nó nên bác khó có thể áp dụng chiêu của người khác được, ví dụ như của Quarker, vì khi đánh cờ có nước biến khác sách thì bác không làm sao linh động đối phó. Học kiếm đạt đến mức cảnh giới cao nhất là học đựơc kiếm ý, không phải kiếm chiêu. Chiêu thức thì muôn hình vạn trạng, nhưng kiếm ý thì chỉ có ngần đấy, kiếm ý mà lĩnh hội được thì chỉ việc dĩ bất biến ứng vạn biến.
    Theo em, ý của Quarker - không thể tin đựơc thằng cha này - sau ngần đấy chiêu là phải mạnh mẽ, can đảm tự tin, hay nói cách khác là đàn ông hơn. Khi bác thực sự có cái đấy rồi thì kiếm chiêu của bác linh hoạt, hoàn cảnh nào cũng đối phó đựơc, rồi cuối cùng sẽ trở thành một Độc Cô Cầu Bại. Nếu bác định học theo chiêu thức, thì đừng áp dụng khi chưa tinh thông, vì sẽ dẫn đến cảnh rất buồn cười éo le như vừa rồi. Tại sao lại buồn cười:
    Hiếm ai đi mát-xa vào giờ sớm. Không biết bác làm thầy giáo có hay đi mat-xa ko chứ trước đây em cũng hay đi, vì đặc thù của nghề, hịhị, em làm sales executive. Gái của bác cũng biết giờ giấc thế chứng tỏ về mặt xã hội nó chả phải gà. Uống bia phét lác khoảng 8-9h tối hoặc hơn chút xíu rồi đi mát-xa xông hơi hoặc đi Karaoke. Buồn cười ở chỗ là thỉnh thoảng có đồng chí cẩn thận không để ...tóc ướt. Tóc ướt về nhà vợ nó nghi. Đi Karaoke em tay vịn nào mà xịt nước hoa cũng đuổi luôn. Nước hoa lạ ám về vợ nó cũng nghi.
    Gái mà nói là chuyện giai mà nó yêu thật sự đi Karaoke ôm, đi Mát-xa là chuyện bình thường là nó nói phét đấy. Gái nào nghe chuyện đấy cũng nhói lòng. Nó cũng tương tự chuyện bác đi ra đường đèo gái, bác cứ thoải mái nhìn ngang nhìn dọc trên đường con nhà người khác. Nó không nói gì nhưng nó để bụng đấy. Nên bác phải giữ ý, tuyệt đối tránh đả động những chuỵên đấy cho em.
    Trong từng hoàn cảnh cụ thể, chiêu thức cụ thể thì em không tư vấn cho bác đựơc vì em cũng có chuyện của em chửa giải quyết được, em cũng ngu bỏ mẹ. Nhưng bác phải nhớ những điểm quan trọng là ý chính như thế này cho em:
    - Không được để cảm xúc dẫn đường.
    - Khi hành động, cố gắng hình dung hành động ấy sẽ đem lại hiệu quả tâm lý gì.
    - Không đựơc kính trọng gái, đối với gái không được lễ phép.
    - Không bao giờ được phép nài nỉ, van vỉ gái.
    Áp dụng chiêu thức của Quarker không hẳn là cưa được gái đâu, nhưng em sẽ bàn về quan điểm này của em trong một dịp khác.
  7. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    4 là một bản lề mấu chốt của vấn đề, báo hiệu một reversal pattern trong emotion của gái. Tớ sửa lại một tí cho nó chuẩn hơn:
    4: ông này 4 tháng rồi không nhắn tin. Nhẹ cả người. Ơ nhưng mà liệu ông này có bị làm sao không nhỉ?
    Trong trường hợp 4 không xảy ra, emotion luôn thể hiện một downtrend, một đường đi xuống.
    Trong trường hợp 4 xảy ra, có thể không hoàn toàn chứng tỏ một reverse trend, một chiều đảo ngược, nhưng báo hiệu emotion có thể thay đổi trend. Muốn dự đoán các diễn biến tiếp theo của emotion gái, phải chờ các signal tiếp theo?
    Phân tích trên được modified có đúng không ấy ơi?
  8. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái này cũng kỳ ghê, bạn bè với nhau bao nhiêu năm roài, biết thừa bác lên cũng chỉ vì muốn đem cho bạn đia phim thôi, mà ko mời được cốc nước.
    Mà bác cũng kỳ, bạn ko nói gì cũng phải chủ động gợi ý chứ, phải gặp bạn nói chuyện mới tìm hiểu được ý bạn thế nào chứ. Ai đời, mất công đi 80km để gặp 4'' rồi sung sướng ra về, em thấy tình yêu của bác cũng kỳ ghê. Có lẽ bác ở dưới đất nhưng yêu theo kiểu trên mây, nên gặp đúng bạn trên mây. Chẹp chẹp, em là em nghĩ thế nào nói thế ấy, bác có giận em cũng chịu vậy.
    Mà bác đừng bào chữa bạn đang làm việc nhé, việc của bạn có bận đến mức ko nghỉ được 15-30'' đi uống nước với bác ko?
  9. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Thật ra mình nghĩ thương hại cho em gái này cơ.
    Chú chủ topic với thằng Người việt cổ có khác gì nhau.
    Tình hình tập huấn 10 tháng bên Tây cũng chẳng khác gì. Có gì mà phải ngại khi thể hiện sự quan tâm của mình nhỉ? Chẳng hạn cứ nửa đùa nửa thật: " Anh sợ em buồn, anh đến thăm anh mang cho em mấy cái đĩa xem cho đỡ buồn." Thể hiện ác vào chứ chú ko bận thì chú ko xuốgn thăm em nó à. Hay là chú đợi em nó :"Anh ơi đừng nói gì, em hiểu lòng anh rồi, về làm chồng em anh nhé"
    Các cô các bác ở đây đừng trách bạn gái ấy mà tội nghiệp
    Dù sao anh cũng muốn chuyện này có một happy end
    Chúc chú vova mạnh mẽ lên nhiều
  10. nightmare0809

    nightmare0809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Hì hì nếu anh này yêu 1 ai đó, anh rất dễ bị ăn dưa bở. số 1 ,2 ,3 , 4, 5, 6 của anh k có trong đầu em đâu. mà là thế này:
    1. Anh ấy sẽ nhắn tin xin lỗi em vì đã nói những câu vừa rồi và bảo em quên chuyện đó đi, chỉ là anh k kìm nén đc cảm xúc ( Cái này em dám chắc các anh rơi vào chuyện này cũng sẽ nghĩ mình nên làm như thế) hoặc khổ hơn là dằn vặt mình nghĩ tại sao lại hỏi câu đó k đúng lúc...vvv......) nói chung là rất ân hận
    2.. em sẽ quên luôn tất cả những câu nói của anh í và coi như k có chuyện gì xảy ra
    3. vài tháng sau anh í có nhắn tin hỏi thăm lại em sẽ chỉ nhắn lại: em cám ơn, em vẫn bình thường ( k hề có thêm chữ nào hỏi thăm xem anh ta có khỏe không, vẫn đi làm đều chứ.....) như thế sẽ làm cho người ta có 1 tí ti tia hy vọng và ăn dưa bở thì đứt, khổ anh í ra.
    Nói giống như chị ở trên, em sẽ k bận tâm người ta đang săn đón mình tự dưng bỏ biệt tích đi đâu, Các anh cứ cho rằng chị em sẽ thấy cô đơn, thiếu thốn, mất mát gì đó đang là của mình, nhưng k phải đó chỉ là cảm giác k có quà trong những ngày quan trọng . THAT"S ALL ( em nói thế k có nghĩa là vì vật chất mà vì em muốn các anh hiểu rằng họ k quan tâm đến các anh nên món quà là cái đáng chú í nhất trong cuộc gặp mặt chỉ có "anh", "em" , và "món quà"
    nói hơi bạc nhưng nó là thế các anh ah.
    em xin lỗi khi nói chị bạn của anh vova quá tham lam. đến tận bg khi anh hỏi chị í vẫn nói là chưa muốn có bạn trai. thật tệ khi biết người ta có tình cảm sâu sắc với mình đến vậy mà cứ để người khác khổ sở vì mình. Chị í thật vô cảm. Đến em là 1 người khô khan cũng thấy có lỗi và thương những người iu mình. híc bó tay chị này.
    HÌNH NHƯ ANH VOVA SINH NĂM 83??? HÊHH NẾU VẬY THÌ CHÚNG MÌNH LÀ BẠN NHÁ , K CÓ ANH EM CHI HẾT Á. ANH DẬY MÔN GÌ HẢ ANH?? THẤY ANH BẢO DẬY HỌC. XEM CÓ NHỜ VẢ DẬY DỖ GÌ ĐC CHO EM K?? ĐANG TÌM GIA SƯ

Chia sẻ trang này